1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2014-2015.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 02/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. feelingyes

    feelingyes Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    14
    [​IMG]

    Gần mười năm rồi tôi mới xem bóng đá, nhưng tối hôm ấy trận Barce gặp Juve quả thực quá hay. Đây là hai đội bóng giàu thành tích bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

    Trước giờ trận bóng bắt đầu. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, mấy anh em chúng tôi lần đầu tiên ngồi cùng nhau xem một bộ phim. Gọi là lần đầu thôi chứ chúng tôi gặp nhau, cùng trao đổi lên kế hoạch cho công việc ở nhóm thanh niên Phật Quang là thường xuyên.

    Hằng năm, cứ bước vào dịp này nhóm thanh niên tạm nghỉ một tháng hè. Các bạn đi học ở xa nhà, đây cũng là dịp trở về đoàn tụ, là dịp đem về nhà những ngọn gió lành, đem lại những sự tươi mát cho gia đình. Đối với các bạn ở nội thành, sẽ cũng với các bạn ở lại, kết hợp một số cô bác tổ chức lớp học đạo đức mùa hè cho các em học sinh.

    Trong căn phòng nhỏ, hôm nay không cần phải bật điều hòa. Trận mưa lớn đêm qua đã cả bầu trời trong lành đến. Ngấp từng ngụm trà, từng ngụm nhỏ để hương trà từ từ luồn qua hai cánh mũi. Vị trà ngọt đọng lại rồi thấm qua lưỡi đi vào cơ thể. Phải nói, Tùng pha trà ngon thật!

    Sau một thời trà, Tùng rót cho anh em một chén nước trắng ấm. “Anh em uống tráng miệng đi. Uống ấm trà sau sẽ thấy ngon hơn”, Tùng nói.

    Suốt từ nãy quan sát Tùng pha trà. Em dùng một đoạn như ống tre nhỏ, được cắt vắt đong trà. Nếu dùng tay vốc trà, mồ hôi sẽ thấm vào làm ảnh hưởng đến hương và vị trà. Sau đó em rót nước sôi, rồi tưới cả quanh ấm. Đúng là uống nước tráng miệng xong, vị trà ngon hẳn.

    Liên tưởng thấy cuộc sống cũng như một chén trà, đôi lúc cần phải uống một chén nước trắng để làm tươi mới cảm xúc. Muốn đón nhận thì phải hạ thấp xuống để hứng trà từ ấm. Để có một chén trà ngon cần có nhiều yếu tố như “trà ngon” “nước” ấm” “cách pha” “bạn trà” “không gian” “thời gian” rồi “cách uống” nữa v.v..mợi thứ phải kết hợp một cách nhịp nhàng, rồi cuối cùng người uống phải “có mặt” để thưởng thức chén trà ấy.

    Tôi cũng là người thích xem bóng đá, nhưng giờ thì gần như không có thời gian xem nữa. Trước đây tôi cũng nghĩ mình là người có tình yêu với bóng đá nhưng giờ thấy điều đó không phải. Cái gọi là tình yêu ấy thực ra lại là một sự “ích kỷ”, thỏa mãn bản thân. Cũng là đội bóng tôi yêu ấy nhưng lúc làm tôi buồn, lúc làm tôi cười hả hê .

    Thời gian trôi đi, tôi lại thấy chén trà cũng vậy, bóng đá cũng vậy mà người tôi thương cũng vậy. Khi mình thương yêu một đối tượng nào đó thì mình dành tình thương với trọn vẹn với đối tượng đó. Nghĩa là ta thương yêu với tất cả chất liệu tạo nên đối tượng đó. Người ta thương cũng vậy, lúc nắng lúc mưa với việc gia đình bộn bè, công việc, con cái, thời tiết, sức khỏe v.v…

    Chưa bao giờ tôi xem bóng đá lại cảm thấy thoải mái như vậy. Bất cứ là đội bóng nào, đến từ đâu miễn là cống hiến những pha bóng đẹp. Khi nhìn những nụ cười chiến thắng, tôi lại nhìn những ánh mắt buồn bă của đội bạn. Và trong ánh mắt buồn bã ấy đã không biết bao lần họ đã từng chiến thắng.

    Thành-bại, được-mất,vui-buồn….tất cả chỉ đều là chất liệu tạo lên cuộc sống muôn màu. Điều quan trọng là chúng ta trở về với hiện tại để nhận diện những điều đó, cảm nhận và không bị đắm chìm trong nó phải không?
    eversonghalosun thích bài này.
  2. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    [​IMG]
    nongdanHN thích bài này.
  3. huynhdi

    huynhdi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    142
    VCK World Cup thì Brazil gặp Arg mấy lần rồi mà. Lần gần nhất 1990 thì Brazil dẹo :D
    Còn gặp ở Copa lần gần nhất 2007 thì Arg dẹo
  4. McVodoi

    McVodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2012
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    73
    Tính từ wc 1990 trở đi, ngoài Đức ra thì arg cũng hay dẹo khi gặp Bra. Ngoài chung kết Copa 2007 còn có chung kết copa 2004, chung kết cup liên lục địa.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bra khả năng cao đụng Achen ở KO Copa này đấy :D
    Thằng Robinho thì có thể không ghi nhiều bàn bằng Neymar nhưng bàn thắng cuả nó mang lại danh hiệu (nó là vua phá lưới copa 2007 khi Bra vô đichj), so với 1 đống bàn thằng trong các trận giao hữu vô thưởng vô phạt của Neymar. Giờ cả nước Bra lại phải trông chờ vào lão già Robinho ở COPA này.

    Mà thằng Hazard nó ăn đứt giá trị so với Neymar nhé, mới có thống kê cách đây không lâu đâu của 1 tổ chức định giá uy tín toàn cầu.

    Cái thằng Neymar cứ con con nít lắm trò thế này thì mãi mãi không bao giờ có được 1 danh hiệu nào ở cấp tuyển đâu. Ở Nam Mỹ thì chưa vượt được ông anh Messi, ra Châu Âu nó đập cho tẹt mỏ vì 1 cánh én nhỏ chả làm nên mùa xuân.
  6. arrow

    arrow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2014
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    148
    lai chuyện trym to, trym nhỏ, các bạn nghĩ 2 đội hình nào bên nào win nào

    [​IMG]
    anhtrai81SAM2_AK47 thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    đá bóng thì chưa biết, dưng oánh nhau thì e bet cửa ở trên
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Chỉ cần 2 thằng trên cùng của đội 1 đủ cân toàn bộ đội hình của đội 2
  9. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Đội trên to cao chứ không ngầu.
    Đội dưới vừa lùn vừa bóng.
    Cầu thủ sao giờ không có thằng nào ngầu nhỉ. Đội trưởng thì thằng nào nhìn cũng bóng bóng, đuối đuối, ẹo ẹo, ướt ướt.
    Thời xưa, nhìn mấy mặt đội trưởng phải như: Keane, Viera, Effenberg, Kahn, Dunga,
  10. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    493
    Ársenal mua được Cech mà như bắt được vàng, tôi cho ngược lại C đang sắp đi xuống rồi, già, phản xạ chậm nhiều, Chelsea vớ bở, bán Óspina đang phong độ cao là 1 sai lầm to lớn hiccc:eek:

    2) mua thằng Vidal có vẻ cũng sai ? he đá hay but nóng tính dễ ăn thẻ đỏ :-(

    3) vụ Ramos cũng vui nhỉ ? chắc Real đang cố làm giá...:-p
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này