1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2014-2015.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 02/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bác ấy nhầm trận 2009.
    Tevez là cầu thủ bị đối xử quá bất công ở MU, giống nhiều cầu thủ latin khác.
    Quên, được hai anh em vừa yếu vừa mờ nhạt lại được giao hậu vệ cánh.
    Nói chung sự sa sút của MU nó cứ cay đắng làm sao đó.
    Tôi luôn cho rằng SAF phải chịu trách nhiệm về việc này.
    MU khá bảo thủ khi chọn HLV, toàn các vị chú trọng vào hai cánh làm phí đi một Rooney toàn năng.
    Vấn đề là MU còn tiền và cái danh để cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng, nhưng phải khẩn trương chứ như hiện nay muốn mời ai về người ta cũng phải tự hỏi liệu có nhảy cao được 1m9 không cái đã.
    Nếu tới đây mang về Crouch để dự bị chiến lược cho Fellaini chắc mình đứt ruột mất.
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.601
    Đã được thích:
    1.944
    Tui thấy bác Khaile nói có lý :D. Ông Red nhìn cá nhân cầu thủ còn ông atlas nhìn vào thành tích tập thể mà cầu thủ đó tham gia. Tui thấy thành tích cũng là 1 khía cạnh tham khảo, nếu ko thì thằng Ronaldo béo chỉ là tiền đạo hạng 2 hạng 3 gì thôi vì có mỗi cái World Cup 2002 là nó có đóng góp đáng kể, còn lại còn ko được đá chung kết CL nào. Bóng đá nghiệt ngã là thế, như WC 98 Ro béo hay thế nào mà nó chìm mỗi trận CK thì giờ người ta chỉ nhắc tới Pháp với Zidane.

    TBN trước thế hệ tiki tâca họ ko phải ko mạnh mà là nạn bè phái cũng kinh vì nhóm Catalan và nhóm Madrid ko ưa gì nhau, từ 2008 về đây thì Barca làm trụ cột. Ở tuyển Anh thời Gerrard, Lampard, Beck, Ashley Cole ko thể nói là tầm thường nhưng họ bị quá nhiều vấn đề từ kỉ luật tập luyện, chiến thuật (Gerrard hay Lampard), truyền thông bưng bô, kì vọng thái quá. Y chang Vịt nhà ta, tui thấy chả khác gì. Trước giải nào cũng ca bài giải cơn khát vô địch, như ta giải cơn khát vàng. Giải đâu ko thấy càng khát hơn cháy cổ, đừng ca bài đó nữa có khi làm nên chuyện.

    Về MU đúng là tui tiếc thằng Tevez nhất. Ronaldo đi, ko giữ lại Tevez, Fletcher chấn thương xuống phong độ, Hargreaves cũng chấn thương thế là sức mạnh MU coi như đi tong. Trận chung kết CL năm 2011 là thấy rõ nhất sự đi xuống của MU, tui nghĩ với đội hình như 2009 mà đá lại thì Barca ko dễ dàng đá như bố với con như thế.

    Tui chắc nhỏ tuổi hơn nhiều bác, bóng đá thập niên 90 chủ yếu coi vì sướng thì coi chứ hồi đó đã biết phân tích, chiến thuật gì đâu. Cho nên nghe tranh cãi cũng biết thêm nhiều thứ :D.
  3. Suares

    Suares Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    112
    Thằng Owen là cái cứ t gì mà đem so sánh với Raul.

    Raul vô địch C1 3 lần với Real và giữ kỹ lục ghi bàn ở cup C1 suốt 1 thời gian dài và là thần tượng lớn nhất ở Madrid mà thằng Rét bảo là không có tầm ảnh hưởng à ?

    Những ông bảo Raul tầm ảnh hưởng không lớn thì chỉ là dạng xem bập bõm chẳng hiểu sâu về chúng nó vì các ông nhìn vào các tên tuổi Zidane, Figo...vv nhưng Raul là tiền đạo không hề dẫm chân gì lên vị trí của các ông kia nên Raul vẫn phải có chỗ đứng của mình. Lối chơi lịch lãm tinh tế bậc nhất. Dứt điểm khá thần sầu.

    Raul hay nhất là giai đoạn 98-2003, khi còn cực trẻ. Sau 2003 thì đá bình thường. Mấy ông nói đỉnh cao Raul đến 2009 thì đúng là chẳng biết gì.

    Owen có cái cứ t gì mà đem so sánh với Raul.
    --- Gộp bài viết: 21/03/2015, Bài cũ từ: 21/03/2015 ---
    Không cần phải cố chứng minh nhiều. Tự thân Raul nó đã là một huyền thoại ít nhất ở trong phạm vi Tây Ban Nha. Còn Owen chỉ là một tài năng chết non không hơn không kém.
    --- Gộp bài viết: 21/03/2015 ---
    MU thời này cũng chả là thời hoàng kim còn gì nữa :))
  4. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    tôi thấy thời khắc định mệnh để Tây ban Nha thoát danh vua vòng loại vươn lên đẳng cấp hiện giờ đó là trận tứ kết Euro 2008. Trận đó gặp Ý với đội hình què quặt lại vắng nhạc trưởng Pirlo còn tay ban nha với dàn Xavi, Iniesta và Tores, Vila đang độ chín nhất của tài năng nhưng vẫn phải vào giải quyết trên chấm phạt đền. Sau trận đấu này Tây Ban Nha tự tin mình có thể vươn lên đẳng cấp hàng đầu có thể đè bẹp được bọn Ý Pháp Đức mới thống trị đến ngày hôm nay. Đây là trận đấu quyết định trong lịch sử bóng đá Tây ban Nha. Trước đó cứ gặp những thằng mạnh như Pháp, Ý thì Tây Ban nha đá rất tệ
    Trong bóng đá không dùng chử nếu nhưng nếu trận đó Tây ban nha thua thì cái danh vua vòng loại vẫn ám nó cả đời. Đội hình tuy mạnh nhưng cứ đến thời khắc quan trọng lại tịt
  5. Suares

    Suares Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    112
    Michael Owen - Wayne Rooney - Theo Walcott - Jack Wilshare toàn các thần đồng ảo của Anh sủ lợn
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.231
    Đã được thích:
    2.262
    Nói thêm về Owen, ngay từ khi thằng này mới nổi tôi đã nghĩ sự nghiệp của nó không thể lâu được. Lối chơi quá thiên về tốc độ, mà lại là tốc độ đường dài chứ không phải đoạn ngắn, công thêm việc nó "trượt tuyết" rất nhiều, trong khi thân hình quá mảnh khảnh.

    Owen có cái gì gợi nhớ đến Rahem Sterling bây giờ, nhưng hy vọng Sterling có thể chất tốt hơn và biết tiết chế hơn.
  7. Suares

    Suares Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    112
    Owen đem so với Morientes còn không bằng nữa là đòi đú với Raul
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.231
    Đã được thích:
    2.262
    Tất nhiên là ngoài thành tích cá nhân ra còn phải nói đến những cảm xúc mà họ mang lại nữa. Ví dụ như nói đến Batistuta, tuy anh không đoạt cúp châu Âu nào, nhưng nói đến anh là người ta nhớ cú sút trời giáng ngay góc chết tung lưới David Seaman, làm câm lặng sân Highbury, nói đến Ronaldo ở cúp châu Âu, thì là cú đảo chân làm ngã thủ môn Lazio trận chung kết C3, nói đến Totti là những cú cucchaio, nói Raul là rê bóng qua thủ môn rồi sút nhàn nhã vào lưới, những khoảnh khắc đó hầu như cầu thủ Anh ít khi làm nổi. Tất nhiên họ có thể thực hiện trong một trận đấu nào đó ở giải trong nước,nhưng hầu như tất cả đều không thực hiện được ở đấu trường châu Âu.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.453
    Đã được thích:
    5.762
    Cầu thủ Anh chỉ có 1 thằng mà mình thích nhất, nhưng chắc VN ít người biết đó là Matt Le Tissier. Toàn diện cả về kĩ, thuật, tốc độ, sút xa, đá tiền vệ ở Southampton. Trong cái thời mà bóng đá Anh mới chập chững lên ngoại hạng, vẫn đá đơn thuần bóng dài, bổng thì kĩ thuật của hắn thuộc dạng hiếm thời đấy. Tiếc là cũng như Shearer, hắn không có duyên với tuyển Anh.

    Tất nhiên về sau càng ngày cầu thủ càng giỏi hơn, tốc độ, khoẻ và kĩ thuật hơn nhưng nói về cảm xúc thì cả cái đội Anh chưa có ai mang lại nhiều cảm xúc như Matt cả. Cais thời mà bóng đá vẫn còn là niềm vui và cảm hứng hơn là đầy toan tính như bây giờ.
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.231
    Đã được thích:
    2.262
    Hehe, Le Tissier chính là người sút bóng làm cho Taibi đẻ trứng ra đằng sau, cú sút làm tan tành một đời thủ môn.

    Công nhận chém gió thế này vui thật
    --- Gộp bài viết: 21/03/2015, Bài cũ từ: 21/03/2015 ---
    Mà cái họ này chắc họ Pháp. Chứ thuần Anh thì đâu được thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này