1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2014-2015.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 02/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Suares

    Suares Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    112
    Mấy thằng Anh thủ lợn thuộc diện tài năng nhất thì chỉ liệt được vào danh sách mấy cái tên như Matt Le Tissier, Paul Gascoigne, Alan Shearer, Robbie Fowler.

    Nhưng nói chung cũng chưa ăn thua.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.453
    Đã được thích:
    5.763
    Cái trận đấy Matt làm cú đúp, nhưng hồi đấy là cũng qua thời đỉnh cao rồi, đâu tầm ngoài 30. Phải xem những pha hồi trẻ của hắn mới thấy ảo. Nói chung Matt là thuộc thế hệ trước Scholes, Giggs nhiều, trước cả Shearer, có điều đá cho Southampton nên không được đánh giá cao thôi chứ xem lại những bàn thắng với các pha xử lí của hắn hồi đỉnh cao thì độ ngông với dị chắc cũng tương đương với Gazza :D.

    Còn đương nhiên là cầu thủ Anh chưa bao giờ đạt đến tầm thế giới cả. Tầm châu Âu thì có, nhưng tới mức siêu sao như báo lá cải Anh với VN thổi lên thì chưa bao giờ. Tượng đài là một chuyện tính theo cống hiến với fan hâm mô, chứ năng lực, cái thiết yếu để đạt thành tích thì cầu thủ Anh chưa bao giờ đủ tầm, thế nên tuyển Anh bao năm vẫn chỉ là hổ giấy, còn PL hay là nhờ cầu thủ các nước khác đến thi đấu chứ tài năng bản địa thì bao năm vẫn chỉ sớm nở tối tàn.
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.231
    Đã được thích:
    2.262
    Trong đám này đánh giá Paul Gascoigne cao nhất, có mấy pha xử lý rất dị, nhất là cú tâng bóng bằng 2 chân qua đầu hậu vệ rồi sút tung lưới đội nào đó ở vòng bảng Euro 96. Hắn có phẩm chất ngôi sao đấy, nhưng lại tàn đời vì rượu. Âu cũng là hậu quả tâng bốc quá mức
    Ps: Thời Gascoign, Anh gặp Đức 2 lần ở Italia 90 và Euro 96. 2 lần đó Đức rất mạnh, cuối cùng đều vô địch nhưng lại không ăn được Anh, chỉ thắng bằng 11 m. Lúc đó Anh mới đúng ra dáng đại gia nhất, không như bọn đàn em ăn hại sau này, gặp Đức lần nào nó giã cho lần ấy.
    Lần cập nhật cuối: 21/03/2015
  4. Suares

    Suares Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    112
    Huyền thoại fake nhất lịch sử bóng đá thì tôi cho đó là David Beckham.

    Một cầu thủ vô năng đến tệ hại
    --- Gộp bài viết: 21/03/2015, Bài cũ từ: 21/03/2015 ---
    Các bác công nhận với em là giải Anh thủ lợn có rất nhiều cầu thủ da đen ko?

    Chứng tỏ giải này hợp với người châu Phi.
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.231
    Đã được thích:
    2.262
    Beckham à, một sản phẩm truyền thông. Đến tận bây giờ cũng vẫn là sản phẩm truyền thông.
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.601
    Đã được thích:
    1.944
    Hehe. Nghe các bác chém gió làm bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa ùa về. Hồi xưa thời 9x tui coi bóng đá vì niềm vui chứ đã biết chiến thuật này chiến thuật nọ đâu.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Beckham có lực cổ chân rất dị, sút toàn lòng bàn chân mà bóng đi căng như kẻ chỉ, sau này chơi ung dung nhàn nhã mà vẫn hiệu quả, fake là fake thế nào nhỉ?
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.453
    Đã được thích:
    5.763
    Nó cũng không hẳn là fake, chỉ đơn giản là truyền thông và hình tượng của nó đẩy cao quá mức thôi. Nói chung cái sự nổi tiếng theo showbiz của Beckham thì không bàn. Nếu chỉ thuần tuý về chuyên môn mà nói thì cho Beckham đá như chấp hẳn 1 người. Cầu thủ đá cánh mà không bao giờ xuống cánh, không có tốc độ, thể lực, chỉ có 1 bài duy nhất là tầm chếch chếch ngang biên khoảng 30m tạt vào trong, kỹ thuật tầm bình thường không có gì xuất sắc, không hỗ trợ phòng ngự, cũng không kiến tạo, chỉ có tạt bóng cố định và sút phạt. Mẫu cầu thủ như thế là quá xa xỉ với bất kì đội bóng nào, ngay cả Real vốn rất trọng dụng ngôi sao để lấy thương hiệu mà Capello về cũng giải tán cho lên dự bị.

    Bóng đá không phải là bóng rổ để mà sinh ra 1 vị trí ném 3 điểm cố định cứ vào vị trí là ném. Ngay cả tạt đẹp như mơ thì cũng rất tuỳ thuộc vào thằng đồng đội ở trong xử lí thế nào, nhiều lúc thấy thằng Beckham tạt xong đồng đội chạy phọt *** vào đánh đầu ghi bàn xong BLV khen công đầu của Beck mà phì cười. Nếu gọi là chạy cánh điển hình thì phải như Mc Manaman ấy, hoặc như Jesus Navas bây giờ, kĩ thuật cũng làng nhàng nhưng có tốc độ, và đã xuống cánh là tạt được vào. Tuy nhiên thằng này sinh nhầm thời với xương sống Barca và tiki taka nên không được trọng dụng mấy. Đá phạt thì Beck cũng không thể hơn Sinisa Mihajlovic, thằng này đá phạt thì thần sầu, nhưng tóm lại cũng không đẹp trai, vợ showbiz nên không được bơm vá bằng thôi.
    Mà thằng Beckham chơi bóng thấy giống thằng gi trong Jindo về sau, bóng cứ đứng im mới đá được còn bóng động thì chịu =)) =)) =)).
    Suares thích bài này.
  9. Suares

    Suares Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    112
    Nói chung là lối đá như cứ t
    --- Gộp bài viết: 22/03/2015, Bài cũ từ: 22/03/2015 ---
    Mà tôi cũng ko hiểu sao mấy ông cầm trịch tuyến giữa vào loại cộm cán cứ hay ca ngợi thằng khỉ Paul Scholes

    Để mà so với chính bản thân các ông mở mồm ra ca ngợi nó như Zidane, Xavi, Pirlo thì đã tự hơn rồi. Nhưng ngoài ra còn vô số các tiền vệ cầm trịch khác tài hoa hơn đứt thằng Scholes như Rui Costa, Riquelme, Veron...vv chắc còn nhiều nữa mà tạm thời chưa nhớ hết ra.

    Thằng Scholes giữ bóng kém, đá không có nhịp độ mà chỉ quen có bóng là phang bổng thẳng lên trên đúng kiểu Anh nên dù thế nào đi nữa nó cũng chỉ đến được một giới hạn, giống Xabi Alonso.

    Scholes, Ryan Giggs có một sự nghiệp dài đằng đẵng nhưng chẳng bao giờ vào nổi top 3 QBV. Đá cứ đều đều chẳng bao giờ nổi bật hẳn.

    Còn đem Ryan Giggs mà so với tầm cỡ Figo thì chùi đýt chưa xứng đáng. Mấy thằng cầu thủ của MU không tài năng.
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.231
    Đã được thích:
    2.262
    Nói chung là không đến mức chấp hẳn 1 người. Đội bóng có Beckham đá phản công rất sắc. Hắn có thể chuyền 50-60 m, cá biệt 70-80 m rất chính xác. Các Bác có nhớ trận Mu- Arsenal 6 -1 không, trận đó Beckham chuyền 2 cú từ vòng cấm địa sân nhà lên thẳng truớc vòng cấm đối phương Cho York- Cole ghi bàn. Với cả cũng không phải là không hỗ trợ phòng ngự. Khi còn trẻ Beckham đá khá công tử, nhưng sau này lại đá rất trách nhiệm.

    Nhưng nếu đối phương nắm được điều đó thì lối đá của Beckham trở nên rất tù. Rất nhiều trận các đường tạt của Beckham bị bắt bài hết. Bí quyết là bắt thật chặt các cầu thủ bên trong thì Beckham không biết làm gì. Vậy nên mới có bàn thắng đặc biệt khi Beckham lừa bóng qua 2 cầu thủ Madrid rồi ghi bàn ở mùa 99-00.

    Beckham đá phạt rất giỏi. Tôi nghĩ là có khi giỏi nhất mọi thời đại. Xác suất ăn bàn của hắn rất cao, có lẽ ngang với Gianfranco Zola, cầu thủ từng thổ lộ cứ 10 quả thì ăn 3-4 quả. Tuy nhiên một điều buồn cười là không có bàn nào ghi được trong các trận đấu sinh tử quyết định của MU ở cúp châu Âu cả, chí ít là bản thân tôi không nhớ được bàn nào như thế.

    Sau khi Beckham về Madrid, lối chơi của Madrid tự dưng thay đổi, bỏ ban chuyền ngắn sệt đi, thay bằng quá phụ thuộc vào những đường tạt của hắn. Đấy là lý do Madrid trải qua mấy mùa bóng liên tiếp không cơm cháo gì, bị Lyon loại 7 lần liên tiếp thì phải.

    Sự nghiệp của Beckham là như thế. Beckham chưa bao giờ đóng vai trò quyết định, chỉ là một mũi tấn công phụ trợ, một cầu thủ đẹp trai, một món hàng có giá. Đến bây giờ cũng vẫn như thế. Hắn đi khắp nước nọ kia, mặc những bộ quần áo thanh lịch, nở những nụ cười giả tạo, nói những lời không phải hắn tự nghĩ ra. Bản thân tôi nghĩ không biết đã bao giờ Beckham sống vì mình chưa, làm những việc vì bản thân hắn chưa, cũng như trên sân cỏ, có bao giờ hắn thử một lối chơi khác ngoài những đường tạt bóng, mặc dù cú lừa bóng năm đó cho thấy là hắn có thể làm được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này