1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2014-2015.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 02/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Lahm hay bị đè lắm!
    Đá như Lahm mà tuyến giữa yếu là hỏng, trước Torres nó dí cho xiêu vẹo.
    Hậu vệ cánh hay nhất là Maldini, sau này hậu vệ cánh phải lên tấn công nhiều nên mẫu cắm chốt như vậy gần như không còn.
    Theo định luật vạn vạt hấp dẫn, do khối lượng vật chất khổng lồ của mình nên hố đen hút mọi vật xung quanh vào trong, Japp Stamp cũng vậy, đứng ở đâu là bóng phải đến nơi và ngoan ngoãn nằm trong chân chứ không băm bổ chặt chém làm gì.
  2. Suares

    Suares Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    112
    Dạng Maldini gọi là trung vệ cánh thì được chứ thời này mà gọi là hậu vệ cánh thì ko ổn. Mà chiến thuật của các đội bóng tấn công thì cần hậu vệ cánh phải biết lên biên.

    Lahm có hơi bé. Nhưng đá rất bác học. Hậu vệ cánh mà trình độ kỹ thuật và tư duy như một tiền vệ tổ chức. Điềm đạm, khoan thai. Khác hẳn cái kiểu hùng hục của Alves.
    --- Gộp bài viết: 24/03/2015, Bài cũ từ: 24/03/2015 ---
    Bác biết gì về Paolo Montero ko ? Cho em cảm nhận.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Montero thì chưa nghe bao giờ!
  4. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Montero của Juve ấy hả
    Đá hay, rất rắn, tiểu xảo là trùm. Nhất la chích mắt cá. :D
    Kiểu Chí Công. Nhưng dĩ nhiên là đẳng cấp cao hơn.
  5. Suares

    Suares Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    112
    Sao Paolo Montero trung vệ trụ cột của Juventus trùm chặt chém của Serie A được gọi là "gã đồ tể" từng chém đứt dây chằng Rô béo mà bác lại ko biết được, chắc là quên thôi

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 24/03/2015, Bài cũ từ: 24/03/2015 ---
    Thời đấy chắc bọn tiền đạo đang có bóng mà nhìn thấy ông này chắc ị ra cứ t non. Đá cực kỳ mafia nhưng trông kín kẽ có nghề chứ không thô thiển như dạng Pepe, Ramos.

    Nếu so Montero với Cannavaro thì ai hơn ai hả bác ?
    --- Gộp bài viết: 24/03/2015 ---
    Cặp trung vệ Bayern được cái to cao thôi chứ trình độ thật sự cũng không ăn thua lắm.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    các bác so kiểu thế này thì khó lắm, như Hummels chẳng hạn, nếu a ta thực sự là chỉ huy hàng thủ ngon lành thì Dortmund đã không có thành tích thủ quá tệ hại như hiện nay.

    Hipya và Boateng thì e thấy xoay sở rất chậm chỉ cỡ Matterazzy, Mark Juliano hay Tudor thôi, chứ không hơn đc, Terry thủ tốt chỉ có vấn đề là lâu lâu nó động kinh tự dưng lao tới đẩy ngã người ta trong vòng cấm địa.
  7. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    trong các vị trí thì trung vệ là vị trí khó chơi nhất. dòi hỏi anh ta phải tỉnh táo làm chủ tình hình và căng thẳng suốt 90 phút thậm chí là hơn. Thường các đội mạnh thì đội trưởng phần lớn là trung vệ.
    vì thế không có trung vệ nào là chắc chắn tuyệt đối cả, lâu lâu nó cũng phải động kinh hoặc chơi kém phong độ. Người ta đánh gia trung vệ tốt là ngoài các kỹ năng ra thì tỷ lệ động kinh chơi kém phong độ phải được hạn chế và đặc biệt là trong các trận cầu đỉnh cao phải tuyệt đối tránh chuyện động kinh
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Ngày xưa ở Anh mình thích thằng Sol Campell, nó to như gấu nhưng nhanh phết :D
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chắc bác quên :)
    Nếu bác coi Stamp là hố đen thì thằng Montero này là đao phủ, là quái vật ở hàng phòng ngự vì lối chơi cực rát và rắn.
    Ông này cho tới khi treo giầy giữ kỷ lục 19 lần ăn thẻ đỏ trong suốt 10 mùa giải chơi ở Serie A, từng làm chấn thương kha khá cầu thủ.
    Nói thế nào nhỉ ? Montero có lẽ thuộc tip trung vệ kiểu Ý cổ điển thời Catenaccio, bóng có thể đi nhưng người phải ở lại.

    Thay cho câu kết:
    Trong 1 cuộc phỏng vấn Montero đã trả lời "No. I was born a defender and I'll die a defender." tức "Không, tôi sinh ra đã là 1 hậu vệ và khi chết tôi vẫn sẽ là 1 hậu vệ" khi được hỏi "Anh đã bao giờ chơi ở 1 vị trí khác chưa ?"


    Nói thêm về Jaap Stamp, trong suốt kỷ nguyên SAF cùng MU thống trị bóng đá Anh và đạt được vinh quang ở Châu Âu thì Jaap Stamp chính là 1 trong những nhân tố chủ chốt, người ta nói nhiều tới Cole, Yorke, Becks...nhưng phải tới khi MU có được Stamp họ mới thực sự nâng tầng hàng phòng ngự lên để xưng bá châu âu.
    SAF đã từng thổ lộ trong tự truyện điều hồi tiếc nhất của ông không phải là việc để Becks sang Real..mà chính là tống cổ Jaap Stamp đi..không phải vì lí do chuyên môn.

    So sánh Stamp trước đây với 1 cựu trung vệ lững lẫy của MU là Vidic khi rời MU để sang Serie A có thể thấy Vidic chưa thể đạt tới tầm của Stamp, cũng có thể do thời đó AC vẫn rất mạnh chứ không yếu như Inter Milan bây giờ. Trong suốt sự nghiệp của mình chỉ có 1 cầu thủ duy nhất khiến Stamp phải vất vả và ngại đó là Ronaldo người ngoài hành tinh.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    chả hiểu sao e nghi Terry nó có xài thuốc j đó, vì lâu lâu trong vài khỏanh khắc ở những trận căng thẳng, như trận gặp Barca mấy mùa trc ấy, tự dưng nó không kìm chế đc lao vào đẩy ngã người ta
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này