1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2015/2016

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 03/08/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.279
    Đã được thích:
    2.724
    Suker lối đá bản lĩnh hơn Mịjatovic, tuy độ quái có vẻ không bằng. Có vẻ không cần quái vì thực lực quá cứng rồi, kiểu anh cứ thế, các chú phòng ngự đi :D. Tôi vẫn nhớ năm 96, mua poster treo tường có Suker áo đá cho Sevilla, đi đá bóng về ngồi thở nhìn lên xem đội nào nào bảng nào, thấm thoắt đã 20 năm rồi.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bác Namdinh80 cũng có poster Suker hả ?

    Thời tôi với bác hay dán poster hình bóng đá mấy hảo thủ này nhỉ ?

    Hồi đó ở HN toàn lên chỗ Nguyễn Thái Học đối diện ks Bàn Cờ bây giờ để mua Poster cầu thủ, giờ trong phòng chỉ còn giữ lại cái duy nhất là đội hình dream team MU 98/99 Ready For Battle.

    Nói về Suker, anh ta không cao to nhưng đánh đầu cực tốt. Cực kỳ toàn diện ở cả 2 chân. Đây là mẫu tiền đạo kiểu Bergkamp+Shearer. KHông mầu mè nhưng nhanh gọn, chính xác.

    Hồi đó chơi điện tử Nhật 3 cực nghiền anh này vãi, nhưng xét về việc cầm bóng rê rắt thì Mijatovic lại hơn đứt.

    Cái đám Nam Tư cũ hồi đấy toàn thằng dị, thằng thì kỹ thuật vãi ra, thằng thì sút phạt cực đỉnh.
    Namdinh80 thích bài này.
  3. cuadongphi

    cuadongphi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    56
    Ai lại nhớ Suker về khoản đánh đầu chứ, nó là thằng làm vặn sườn đối thủ khó chịu nhất
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.279
    Đã được thích:
    2.724
    Thời 95-2002 là thời rất nhiều tiền đạo khủng khiếp nhưng tôi thích Suker nhất là bởi vì đúng như nhận xét của bác. Vừa kỹ thuật, nghệ sĩ vừa sát thủ, đúng là kiểu Bergkamp+Shearer.
    Xem cái bàn ở trận thua 1 - 2 với Đức Euro 1996 mới thấy đẳng cấp như nào, ở tốc độ nhanh vậy mà não còn tư duy động tác giả vuốt bóng gầm giày. Hoặc có lẽ em quá thiên vị cho các cầu thủ dùng động tác giả thì phải :D
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đấy là tôi nói về khoản chơi đầu của hắn khi mà thể hình không có gì đặc biệt bác ạ.
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.279
    Đã được thích:
    2.724
    Hơi gầy tí chứ trên 1,8m còn kêu gì nữa.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.708
    Đã được thích:
    1.889
    Ông già tôi lại cứ bảo Rô lùn ( Romario ) hay hơn Rô béo. Dứt điểm còn siêu hơn.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Có thể do bóng đá bây giờ được chuẩn hoá rất nhiều, các cầu thủ đa số trưởng thành từ các lò luyện đã được giáo án hoá nên cái chất tự nhiên cá nhân bị triệt tiêu, điểm khác biệt duy nhất là thể lực và tốc độ sẽ đánh giá đẳng cấp cầu thủ.
    Bởi vậy với tôi Messi là số 1 vì nó chơi đúng kiểu số 10 ta vẫn thấy giai đoạn 1990-2000 và những gì nghe nói lại từ thời trước nữa.
    CR thì chỉ vượt trội về tốc độ và nhanh bóng, còn kỹ thuật thực chiến không có gì đặc sắc, mở clip ra chủ yêu là quả giật gót đổi hướng nhưng thân trên quá cứng nhìn chán lắm.
    Neymar thì tiến bộ quá nhanh, bộ pháp như nước chảy mây trôi nhưng vẫn còn xử lý theo bài. Được cái các pha chạm bóng cuối cùng đã có sức công phá hơn rất nhiều. Messi nó nhử đối thủ vào trụ rồi lướt qua rất nhanh đặc biệt quả chạm cuối hầu hết trụ đều ổn định nên sửa vào gôn hay điều bóng nhìn lả lướt rất thích mắt.
    Còn lại đa số đều có động tác lấy đà nên bị bắt bài trước, từ thằng chân dài dễ lộ như Rô điệu hay chân ngắn giấu được trụ như Kun.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.708
    Đã được thích:
    1.889
    Không hiểu sao tôi theo dõi Henry từ cái thời nó bá đạo ở Anh mà chưa bao giờ thích thằng này, thấy nó cứ fake fake thế nào ấy. Những trận căng thằng này đá chẳng nguy hiểm hay gây đc sức ép gì cả. Mà vị trí của nó cũng kiểu hơi lai lai chứ chẳng cố định một vị trí nào. Thằng này bắt buộc phải xuất phát từ bên trái và chạy xiên vào trong, đứng cắm sẵn trong vòng cấm không chịu được sức ép của trung vệ.

    Riêng thằng Suarez, thằng này đá đúng chất phủi. Các động tác xử lý của nó nhiều khi tôi trông hơi buồn cười, cứ nghiệp dư thế nào ấy, và có lúc trông vụng. Nhưng hình như là vụng kiểu lừa tình ấy, không hậu vệ nào đỡ được thằng này.

    Trước có thằng Inzaghi cũng dị nhân. Nhưng thằng này không phải mẫu tiền đạo chủ lực trong một mùa giải dài ngày. Nó chỉ là sát thủ của những khoảnh khắc và những trận đá loại trực tiếp.
    Nói gì thì nói dù nó ko cần kỹ thuật, sức mạnh, thể hình nhưng những yếu tố đó cũng làm cho Inzaghi không toàn diện.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.708
    Đã được thích:
    1.889
    Sao cái kiểu rê của thằng Robben không dẻo mà khó cản thế nhỉ.
    --- Gộp bài viết: 30/11/2015, Bài cũ từ: 30/11/2015 ---
    Ibra cũng là một huyền thoại fake. Tôi ghét thằng này thậm tệ.
    --- Gộp bài viết: 30/11/2015 ---
    Bên Barca giai đoạn 94 có Stoichkov đá cũng xuất sắc lắm đúng ko các bác.

    Tiền vệ Hagi nữa.

    Trung vệ Phanh Đờ Buôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này