1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2015/2016

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 03/08/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Nhớ đến Stoichkov và Romario lại nhớ đến trận chung kết C1 Barca 0:4 AC Milan. Năm đó Barca của Cruyff nằm cửa trên với một loạt hảo thủ, ngoài 2 đc ở trên còn có Pep, Koeman. Bị AC đập cho 4:0, kinh điển. Năm có AC có hàng hậu vệ khủng, tiền vệ thì có Albertini, Desailly, Boban, Donadoni.

    Ngày xưa tôi xem bóng đá nhiều hơn bây giờ, có lẽ hồi đó ít đam mê hơn, mà xem C1 tôi thấy thích hơn hẳn Champion League sau này.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Rô bần lùa bóng vào chân trụ rất khéo rồi bứt đi, hai thằng đứng gần thì nó nhanh quá thoát mất, mà đứng xa nhau thì nó quẩy qua từng thằng một, đặc biệt nó nắn bóng vào góc 45 độ rất chính xác như pes và nếu bắt bài thì xuống cột B rồi đặt chân phải vào cột A 10 quả ăn 7,8 thành ra bắt thế chó nào được. Tất cả là nhờ cái chân trái quá mau và chính xác. Cũng may mà được phú cho đôi chân pha lê.
    Cái hay là nói chân pha lê nhưng ít ai để ý nó thành danh từ đời nào rồi, hình như còn trước cả Drogba ở Chelsea, cùng giai đoạn Robben bây giờ nhiều hảo thủ đã sang Mỹ hay A rập dưỡng già.
    Stoikhov thì tôi không được xem mấy, chỉ nhớ Hagi giai đoạn đá cho Galasataray chơi C1, lúc đó hình như trên dưới 40 mà còn số má lắm.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Bọn Milan này đá Cup rất thực dụng. Có thể một mùa giải chúng nó đá quốc nội chả ra gì và thật ra là phong độ chung lẹt đẹt không còn cơ hội gì thì chỉ còn một méng ở C1 thì chúng nó biết cách đá rất ăn thua. Bọn này có khả năng vô địch C1 khi phong độ giải quốc nội không ổn định. Ngược lại với Juventus đá quốc nội thì lại cực hay nhưng vô duyên ở C1. Nhưng cảm giác Juventus vẫn là đội có phong độ thực sự hơn.

    Còn Barca là một đội bóng có tính chất bắt buộc phải đá hay ở trong nước năm đó thì mới có cơ vô địch C1 được nên đã vô địch là toàn cú đúp trở lên. Barca không biết đá chộp giật.
    --- Gộp bài viết: 01/12/2015, Bài cũ từ: 01/12/2015 ---
    Cái năm 2007 bọn Milan vô địch C1 với phong độ xuất sắc của Kaka nhưng Seedorf lúc đó cũng hay không kém, điềm tĩnh, kỹ thuật cực kỳ mẫu mực và đẳng cấp, ý thức chiến thuật và đóng góp vào lối chơi cao hơn Kaka. Thực tế Kaka hợp với lối chơi phản công, không phải cầu thủ có kỹ thuật cá nhân hào hoa lắm.

    Ở dưới một chút là bệ đỡ tê giác Gattusso, Pirlo và Ambrosini. Hai cái tên đầu thì không ai còn lạ gì lối chơi của họ, còn Ambrosini thì lại là một tiền vệ phòng ngự chơi cực kỳ chiến thuật, không lùa bóng như kiểu Gattusso mà tay này thường be khoảng trống bị hở và chơi thiên tiểu xảo.

    Hậu vệ cánh trái Jankulovski và cánh phải Massimo Oddo được chuyển nhượng từ Lazio vào mùa đông đá đều bốc.

    Thắng cả hai đội Anh : Một đang lên là MU và một vua đá Cup Liverpool.

    Inzaghi trận chung kết làm 2 shoot. Sở trường của thằng già này.
    --- Gộp bài viết: 01/12/2015 ---
    Bên lyso.vn có mấy ông xem lá số đắt vkl. 1 lá xin 3 lốp.

    Tất nhiên là họ giỏi, xem chắc và chuẩn hơn tôi trăm lần. Nhưng độ tỉ mỉ chỉ cỡ tôi thôi.

    Xem kiểu qua qua thì ai cũng gần như ai.
    --- Gộp bài viết: 01/12/2015 ---
    Cái thời Messi nó khỏe thì rê còn kinh hơn Robben mấy lần.

    Những pha bóng qua 4-5 hậu vệ là chuyện phi thường với người khác nhưng với nó thì gần như tuần nào cũng có.
    --- Gộp bài viết: 01/12/2015 ---
    [​IMG]

    Oddo cũng cực đẹp giai
    --- Gộp bài viết: 01/12/2015 ---
    Thời gian này Batistuta mới là nhất :cool:
  4. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Thời gian 1992 - 1996 không biết mấy bác có xem Jugen Klinsiman đá không nhìn lão này dứt điểm trong vòng cấm đa dạng và đẹp mắt vãi toàn bay người đánh đầu tung vô lê với xe đạp chổng ngược, được biệt danh là tiền đạo chuyên biến nửa cơ hội thành bàn thắng, nhìn dứt điểm nhanh gọn và đa dạng chọn vị trí cưc tốt đúng là một trung phong cắm điển hình.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Klinsiman có ngang Van Nistelrooy ko bác
  6. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Nếu thành tích ở cấp thế giới với ĐTQG thì Klinsiman vượt trội còn CLB chắc same same nhau, nhưng Klinsiman hình như kỹ thuật và tốc độ hơn có một mùa sang Anh đá cho Totenham lúc đó ngoài 30 rồi mà vẫn đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhât mùa, Nisteroy thì che bóng tốt hơn, cũng dứt điểm đa dạng nhưng mà có vẻ chân củi hơn.
    DyttChetConGaiThangNam thích bài này.
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.280
    Đã được thích:
    2.724
    Frank der Boer so với hậu vệ cùng thời ăn thua gì, nghe tên ghê thế chứ hay thua quả lãng nhách lắm, được cái quan sát chuyền dài vượt tuyến hay.
    Batis có biết động tác giả đâu :)) chú Nuadieuthuoc, voi lại chú bảo Kaka không hào hoa thì các chị em tự tử mất, thời hoàng kim 1 ngày Kaka nhận được ít nhất 1 cái quần lót của các em Brasil, không hào hoa là như nào.
    Stoikhov cách đi bóng và tư duy khá giống Hagi, mỗi 1 ông đá tiền đạo lùi 1 ông tổ chức, 2 ông này đá đều khủng.
    DyttChetConGaiThangNam thích bài này.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thời đó Batigol loanh quanh ở cái Fio, cũng không đạt được cái gì lớn ở Fio nên rất khó đánh giá 1 cách chính xác vì chưa được chơi ở level cao nhất. Nhưng cái mà ông ấy nhất là sút xa, mạnh thì chắc không ai tranh.

    Nhưng ở giai đoạn rất nhiều tiền đạo giỏi thì thật khó chọn ra 1 cái tên là nhất, tuỳ vào sở thích mỗi người.

    Ông Nistelrooy thì là sát thủ vòng cấm, ông này là sát thủ ngoài vòng cấm.

    Chỉ có ông nào hay chơi điện tử thì rất nghiền ông này vì sút 9.

    Tôi nghĩ thằng Robben nó nguy hiểm thế vì khả năng bẻ trụ và lướt rất nhanh trong 1 vài tích tắc.
    DyttChetConGaiThangNam thích bài này.
  9. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Thế nhưng ở Bayern lúc đỉnh cao của cặp Robbery người ta lại coi trọng Ribery hơn Robben đấy, Riberry thường xuyên gây áp lực và Pressing liên tục tham gia nhiều vào lối chơi hơn Robben, còn Robben là cầu thủ của từng tình huống.
    DyttChetConGaiThangNam thích bài này.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Batistuta cần gì động tác giả. Cứ có thể sút được là sút thẳng xèo qua mặt thủ môn, các con vợ toàn đứng như trời trồng. Sút kiểu ko coi khung thành có thủ môn. Đánh đầu thì như dội bom. Xem Batistuta đá cực kỳ cảm xúc luôn.

    Hồi đấy tôi còn bé tí mà vẫn nhớ là Batistuta là số 1 ở Serie A.

    Nistelrooy vẫn dưới tầm, lối đá khô lắm.
    DyttChetConGaiThangNam thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này