1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2015/2016

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 03/08/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Pique được dịp cười nhạo Real
    (BongDa.com.vn) – Sự cố sử dụng cầu thủ bị treo giò ở Cúp Nhà Vua mới đây đã khiến Real Madrid chịu rất nhiều sự nhạo báng và chê trách từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

    [​IMG]
    Pique luôn có thái độ thù địch với Real Madrid.
    Và tranh thủ dịp này, trung vệ Gerard Pique đã lên tiếng cười nhạo hành xử của đại kình địch. Trong một sự kiện vừa diễn ra hôm qua tại Barcelona, trung vệ của đội chủ sân Nou Camp cho rằng việc Real để Denis Cheryshev – một cầu thủ bị treo giò vào sân là một hành động buồn cười.

    “Tôi đã bị thẻ vàng thứ năm trong trận đấu cuối cùng với Atletico vào mùa giải năm ngoái. Và điều đó có nghĩa là tôi không thể chơi bóng ở vòng đầu tiên của La Liga mùa này, tôi biết rõ điều đó,” Pique nói một cách mỉa mai.

    “Tôi cảm thấy những gì đã xảy ra ở Cadiz thật là buồn cười. Các bạn biết tôi là một người như thế nào mà.”

    Trước đó, ngay sau sự cố của Real Madrid với Cheryshev, Pique cũng nhanh chóng đăng lên trạng thái cá nhân với hàng loạt icon cười nhạo khá vui nhộn.

    Mối quan hệ giữa các CĐV Real Madrid và cá nhân trung vệ Pique đã xấu đi nhanh chóng kể từ đầu năm ngoái, và thậm chí trong loạt trận ĐTQG vài tháng trước, anh đã bị các CĐV Real tẩy chay.
    --- Gộp bài viết: 04/12/2015, Bài cũ từ: 04/12/2015 ---
    Nói thế mới biết Scholes - Giggs của Rùa là quá bình thường bác nhỉ
    --- Gộp bài viết: 04/12/2015 ---
    Tính ông Stoichkov lẫn Rô lùn đều điên. Stoichkov điên kiểu bảo thủ cực đoan. Rô lùn điên kiểu bất cần, không để ý đến ai.
    --- Gộp bài viết: 04/12/2015 ---
    Khẳng định giờ hơi sớm nhưng đây chắc sẽ là mùa giải trắng tay của Real.

    Bị loại Coppa Del Rey lí do lãng nhách

    Liga ko thể đua với Barca

    C1 thì quá khó nói
    --- Gộp bài viết: 04/12/2015 ---
    Và theo cái đà này, chắc chắn quả bóng vàng năm tới vẫn sẽ là của bộ ba M-S-N

    Bẩy Rô sẽ bay khỏi Real Ba-đít sớm nhất vào sang năm khi đã mất giá và không được lòng anh em.
    --- Gộp bài viết: 04/12/2015 ---
    Thật lòng tôi nghĩ năm nay cú ăn 3 khó thoát khỏi Barca lắm.

    C1 thì chẳng đội nào có cửa. Có chăng là Bayern ngang bằng đẳng cấp nhưng với cái lối đá của Pep gặp Barca thì lại đi ăn cắp thôi. Pep bây giờ còn chơi 3 hậu vệ để chứng tỏ mình là HLV đi trước thời đại, các vị trí thì chơi kiểu đa năng không bó buộc, nôm na là lối đá tổng lực. Hậu vệ dâng cao và mở khoảng trống quá nhiều.

    Nhưng đá như thế trong một trận đấu có tính chất loại trực tiếp thì lại đi Macao ngay. Nhất là với Barca, đội có trình độ kỹ thuật và tinh quái hơn.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    C.L thì không nói trước được điều gì
    Bao nhiêu đội tưởng là sẽ phá dớp được mà mấy chục năm nay chưa đội nào làm được.

    Để lên bàn cân thì có vẻ như Barca đang không có đối thủ xứng tầm, nhưng khó nói lắm.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Chiến dịch chuyển nhượng trong những năm tới của Barca là những cái tên Verratti ( thay Rakitic ), Thiago Alcantara ( thay Iniesta ), Bellerin ( thay Alves ), Azpillicueta ( 2 cánh ), Mustafi/Jose Gimenez ( thay Mathieu ) Chicharito dự bị sẽ là rất đúng bài.

    Tôi thấy để làm siêu dự bị thì ko ai nào hơn thằng Chicharito này.

    Cho mượn Samper, Sandro và mấy thằng măng non nữa đi du học bao giờ thành tài lại lôi về.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Theo tôi nghĩ, cái mùa năm nay có khả năng Barca sẽ vô địch C1 một cách khá là dễ dàng.

    Tất nhiên quả bóng tròn , và truyền tải cái cảm giác của mình cho người khác rất khó.

    Nhưng ở C1 thì chắc chắn chỉ những đội thực sự có thực lực thì mới có cửa được. Những trường hợp như Chelsea 2012 là hiếm khi xẩy ra.

    Barca này vượt trội hơn các đội thủ quá nhiều, mạnh hơn thời Pep mấy lần, càng đá lại càng hay, còn các đội thủ thì lại lởm hơn năm ngoái.

    Dớp thì chẳng là cái quái gì, chỉ là người ta nghĩ ra thôi. Trường hợp tai nạn xẩy ra trên thực tế là rất khó.

    Trong một trận đấu đỉnh cao, chắc chắn thằng nào thực lực mạnh hơn thì sẽ ăn. Không thể khác được. Hơn kém nhau thế nào hiện ra rõ mồn một ngay.

    Barca có dàn cầu thủ : Messi - Iniesta - Busquets - Alves - Pique đá không biết bao trận chung kết lớn rồi mà đến năm nay vẫn giữ được phong độ, kinh nghiệm đá chung kết cực kỳ dầy dạn, là một cái lợi thế cực kỳ lớn của Barca.

    Muốn thắng Barca này thì phải có công mạnh hơn ( ko thể ) hoặc ít nhất thủ ngang bằng công của Barca. Ăn thua ngay trên trình độ. Không có chuyện chờ vào may mắn đâu.

    Xem ra năm nay ko có đội nào có trình độ đấy.
    --- Gộp bài viết: 05/12/2015, Bài cũ từ: 05/12/2015 ---
    Năm nay Barca vô địch C1 nữa thì chỉ kém AC Milan 1 Cup thôi nhỉ.

    Nhưng những khía cạnh khác vĩ đại hơn
    --- Gộp bài viết: 05/12/2015 ---
    Siêu sao người Argentina Dybala của Juventus mà mấy tháng trước ông Rét rập khuôn cho nó là "vẫn chỉ là cầu thủ trẻ"



    thằng này đẹp zai quá
    --- Gộp bài viết: 05/12/2015 ---
    Liverpool có Kloop thì đúng là đáng xem đấy. Đây cũng là CLB có truyền thống chứ ko phải thế lực ảo như Chelsea, Man xanh nên lại càng tăng giá trị của Kloop.

    Vác cả bộ sậu bên Dỏrtmund : Hummels, Gundogan, Pizcecsz, Aubameyang sang thì hơi tởm đấy
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đấy là tại vì chú Kim nghĩ thế vì có thể chưa được xem đủ nhiều năm cái C.L này thôi.
    Chả phải bây giờ mới có 1 đội bóng DKVD mà mạnh hơn các đội khác đâu, ngay cả bản thân Barca cũng từng kinh qua.

    Nhưng kỉ lục nào rồi cũng phải bị phá vớ, cứ coi như đó là kỉ lục không thể xô đổ thì rồi nó sẽ bị phá vỡ nhưng vấn đề là bao giờ, khi nào thì rất khó nói trước.

    Như năm 2004, tự dưng 2 ông ngáo ngơ Monaco vs Porto gặp nhau ở chung kết. Lúc đấy ai ngờ ?

    Mùa này ông nào xem có thể nói là đủ trận C.L thì thử nói xem đội nào mà tiềm lực kha khá nhưng lại gặp nhiều may mắn nhất ?
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Đừng chờ vào may mắn, may mắn phải đi với thực lực thật sự cơ :-D
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Tôi biết ông ko bao giờ muốn Barca vô địch C1 lần 6. Thậm chí lần 5 :-D

    Nhưng ông có bao giờ tự hỏi tại sao Juve ăn được Real nhờ may mắn mà ko thể đỡ nổi Barca ko, mà kết quả vẫn theo kiểu mạnh được yếu thua ? o_O

    Chính là ở cái lối đá đấy. Cái kiểu phi ầm ầm của bọn Real kết thúc một đợt tấn công một là vào 2 là trượt và có cơ hội bị ăn phản công rất cao nên bọn nó vẫn bị chết dù mạnh hơn.

    2014 phải may mắn lắm mới ăn được Atletico, vô địch dù ko hề vượt trội.

    2015 Barca vô địch một cách bá đạo.

    Theo tôi ông hãy tự hỏi có đội nào có hàng thủ đủ sức đỡ được M-S-N không thì có chuyên môn hơn là hỏi thằng nào hay ăn rùa.
    --- Gộp bài viết: 05/12/2015, Bài cũ từ: 05/12/2015 ---
    Lối tấn công của Real không dàn xếp được các tình huống cuối cùng đặt cầu thủ dứt điểm vào tư thế 95% ghi bàn như Barca mà một nửa chỉ là sút xa, đánh đầu, căng ngang thôi. Nên Real vẫn hay chết với những đội yếu hơn nếu ko tận dụng cơ hội tốt.

    Khác Barca nhiều.
    --- Gộp bài viết: 05/12/2015 ---
    Ông chỉ ra vẻ là tay bạc già thôi, nhưng đánh bạc ko hay
    --- Gộp bài viết: 06/12/2015 ---


    Xem video thì tôi cảm thấy trình Rô lùn cao hơn Rô béo. Các pha xử lý có độ ma quái hơn rất nhiều. Rô béo thì đá hơi lành mà ko có khả năng phối hợp tốt như Rô lùn.
    --- Gộp bài viết: 06/12/2015 ---


    Bayern thua rồi. Hàng thủ khá tệ và nhiều khoảng trống y hệt năm ngoái. Từ khi Pep cầm Bayern thì Neuer mất hẳn đáng sợ vì thường xuyên bị ghi bàn những pha đối mặt ko có hàng thủ bao bọc.
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Không biết đến lúc nào mới lại có mẫu tiền đạo cắm quái dị như Romario :D
    Hình thể nhỏ nhưng được bù đắp bằng cái đầu , tư duy chạm bóng bước 1 tối ưu & cảm giác vị trí siêu đẳng.
    Ro béo hơn về sức vóc chứ dĩ nhiên những phẩm chất tinh hoa thì chưa thể bằng được.

    Quãng năm 1997-1998 Brazil sở hữu cặp song sát Ro-Ro có lẽ là cặp tiền đạo thuộc loại hoàn mỹ nhất họ từng có khi Ronaldo trẻ trung sung mãn làm vệ tinh quay quanh Romario đang ở độ chín của sự tinh ma.
    Ro-Ro lúc này cùng cạo trọc đầu và chơi thứ bóng đá cực ăn ý ; trong quãng thời gian ngắn ngủi họ cùng đá cặp, Romario ghi 18 bàn, Ronaldo ghi 14 bàn. Hơn phân nửa trong số bàn thắng này họ tự chuyền bóng cho nhau.
    Đáng tiếc mộng đẹp thường không dài, Romario bị chấn thương ngay trước World Cup 1998.

    Video chất lượng hơi ẹ :D
    nuadieuthuoc thích bài này.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Hernan Crespo: 'Chúng tôi không ăn mừng sau hiệp 1 CK Champions League 2005'


    Champions League
    [​IMG]
    (Thethaovanhoa.vn) – Cựu tiền đạo người Argentina, Hernan Crespo (40 tuổi) đã phủ nhận thông tin rằng cầu thủ AC Milan ăn mừng trong phòng thay đồ sau hiệp 1 dẫn Liverpool 3-0 ở chung kết Champions League 2005.

    Rossoneri đã ghi 3 bàn trong hiệp 1 trận chung kết tổ chức tại sân Ataturk ở Istanbul nhưng rồi để đối thủ gỡ hòa 3-3 và thua sau loạt luân lưu.

    Nhiều cầu thủ AC Milan đã bị coi là tội đồ trong trận đấu, ngoại trừ Crespo, người đá cho Milan mùa giải 2004-05 theo dạng cho mượn từ Chelsea và đã ghi cú đúp trong trận chung kết.

    Khi được Four Four Two hỏi về đêm định mệnh Istanbul, Crespo nói: “Chết tiệt. Còn trẻ, bạn được dạy rằng một trận đấu có 90 phút và tất cả chúng tôi đã được học lại bài học đó”.

    “Chúng tôi toàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, bao gồm Clarence Seedorf, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Alessandro Nesta, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Andriy Shevchenko. Bạn nghĩ những người như vậy sẽ ăn mừng trong phòng thay đồ sau hiệp 1 không?”.

    [​IMG]

    Crespo đã lập cú đúp ở chung kết mà Milan vẫn thua

    “Thật buồn, có những nhà báo đã dựng chuyện và nói dối về chúng tôi. Họ nói chúng tôi ăn mừng trong khi thật ra, dù dẫn trước 3-0, chúng tôi đã ngồi xuống cùng nhau thảo luận xem cần phải đá thế nào để tốt hơn”.

    “Những gì xảy ra ở Istanbul là định mệnh. Đó là bóng đá. Và đó là nỗi buồn và vẻ đẹp trong trận đấu của chúng tôi”.

    Bên cạnh Milan và Chelsea, hành trình sự nghiệp của Crespo còn đi qua River Plate, Lazio, Genoa và Parma.

    Anh đã chơi cho Argentina 3 kì World Cup, ghi 35 bàn trong 64 lần khoác áo.

    Với Milan, Crespo chỉ giành 1 danh hiệu là Siêu cúp Italy năm 2004.

    Gia Hưng
    Theo Four Four Two
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Hernan Crespo: 'Higuain thua xa Suarez và Lewandowski'

    [​IMG]

    Hernan Crespo: 'Higuain thua xa Suarez và Lewandowski'

    (Thethaovanhoa.vn) - Dù Gonzalo Higuain đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Serie A (12 bàn), cựu tiền đạo người Argentina, Hernan Crespo (40 tuổi) không cho rằng người đồng hương là chân sút xuất sắc nhất thế giới.

    Crespo vừa trả lời phỏng vấn La Gazzetta dello Sport, số nhật báo 4/12/2015.
    * Phóng viên: Suarez, Lewandowski và Higuain là những tiền đạo hay nhất thế giới?

    Hernan Crespo: Đúng vậy, trong số những cầu thủ là người.

    * Ý anh là sao?

    - Là vì có những cầu thủ đặc biệt không nằm ở đẳng cấp “người” nữa: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic. Dưới họ, chúng ta mới nói về Suarez, Lewandowski và Higuain.

    * Trong số đó, anh thích ai nhất?

    Suarrez là tiền đạo toàn năng nhất. Cậu ấy đã tiến bộ sau từng cấp độ, khởi đầu với Ajax, rồi đến Liverpool, và giờ là Barcelona. Cậu ấy đã ghi nhiều bàn trước khi khoác áo Barca. Cậu ấy đã thích nghi tốt, không bị che lấp bởi những tài năng như Messi và Neymar. Không gì thay đổi được cậu ấy, khi cậu ấy tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao như vậy.

    * Anh thích phẩm chất nào của Suarez?

    Suarez đi bóng tuyệt vời ở tốc độ cao, kể cả dẫn bóng bằng chân trái lẫn chân phải. Các tiền vệ Barcelona sẽ dễ dàng thi đấu bên cạnh một đồng đội như vậy, khi họ cùng nói một ngôn ngữ với HLV Luis Enrique. Vài năm trước, cậu ấy giống một tiền đạo hỗ trợ hơn người đóng vai trò dứt điểm.

    * Thế anh nghĩ gì về Lewandowski?

    Một cầu thủ biết làm xiếc với bóng, khả năng tì đè các hậu vệ rất tốt. Trong số 3 tiền đạo tôi đã kể, Lewandowski giống một tiền đạo cổ điển nhất. Cậu ta cao, mạnh mẽ, chơi đầu giỏi. Đó là cầu thủ rất khó kèm.

    * Higuain đang đưa Napoli lên tầm cao mới, thưa anh?

    Cậu ấy đang làm tốt. Bàn thắng thứ hai của cậu ấy trong trận đấu với Inter đó thật khó tin, ở cách cậu ấy dứt điểm sau khi bứt qua hai hậu vệ Inter ở tốc độ cao. Tuy nhiên…

    * Anh vẫn có chút gì đó ngờ vực anh ấy hay sao?

    Higuain không ở cùng đẳng cấp với hai người kia. Cậu ấy cần phải có bước nhảy vọt về trình độ để sánh kịp họ. Ví dụ, cậu ấy cần xoay trở tốt hơn trong không gian hẹp. Cậu ấy hiếm khi đánh đầu ghi bàn. Bây giờ, đó là tiền đạo hay nhất Serie A, nhưng Serie A đâu còn là giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu nữa.

    [​IMG]
    Báo Italy: Higuain là tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu
    Đứng đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới Serie A với 12 bàn sau 14 trận, Gonzalo Higuain chứng minh anh không chỉ là tiền đạo xuất sắc nhất Serie A, mà còn là xuất sắc nhất châu Âu.


    * Vậy anh kì vọng nhiều ở tiền đạo nào?

    Mauro Icardi và Mattia Destro. Icardi cho thấy khả năng dứt điểm tuyệt vời, nhưng cậu ấy cần cải thiện khả năng phối hợp với đồng đội, hiểu những gì Roberto Mancini yêu cầu ở cậu ấy. Destro cũng cần trưởng thành hơn.

    * Anh đang theo dõi sát sự trưởng thành của tiền đạo nào nhất?

    Jamie Vardy của Leicester. Tôi muốn xem cậu ấy thi đấu ở những đội lớn. Luôn có khác biệt khi bạn đến thi đấu ở một CLB lớn. Messi, Ronaldo và Ibrahimovic thật tuyệt vời bởi vì họ đã thay đổi khi đá cho những đội bóng vĩ đại như Barcelona, Real Madrid và PSG. Tôi vẫn đợi Higuain thể hiện ở một đội hàng đầu châu Âu. Nếu cậu ấy vẫn làm được những gì đang làm ở Chelsea, Man United, Bayern hay Man City, chúng ta sẽ nói về một ngôi sao thực thụ.

    * Ai là tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại?

    Đó là Marco van Basten. Ông ấy làm được mọi thứ. Ông ấy thi đấu ăn ý với cả đội và hy sinh vì toàn đội. Tôi lớn lên với những tấm poster ông ấy được dán khắp phòng.

    * Anh thích xem tiền đạo nào thi đấu nhất?

    Romario. Ông ấy như một con rắn trong vòng cấm, thậm chí hay hơn cả Van Basten,
    nhưng ông ấy lại không có những phẩm chất của Van Basten. Sau đó có Ronaldo, người có thể làm mọi thứ ở tốc độ cao. Cuối cùng là Gary Lineker. Ông ấy sẽ đánh bại mọi hậu vệ rồi đi bóng qua nốt thủ môn.

    18, 20&14 Thống kê bàn thắng phản ánh gần chính xác nhận định của Hernan Crespo. Luis Suarez đã ghi tổng cộng 18 bàn cho Barcelona mùa này (5 ở Champions League, 12 ở Liga, 1 ở Siêu cúp châu Âu); Lewandowski đã ghi 20 bàn cho Bayern (14 ở Bundesliga, 5 ở Champions League, 1 ở Cúp Đức); Higuain đã ghi 14 bàn cho Napoli (12 ở Serie A, 2 ở Europa League).

    5, 1&2 Số đường kiến tạo tại tất cả các giải cấp CLB mùa này của Suarez, Lewandowski và Higuain lần lượt là 5, 1, và 2.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này