1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2015/2016

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 03/08/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Tôi cũng thích Shev khi đá ở Italia, hào hoa và kỹ thuật nhưng thực sự Shevchenko mới chỉ là tiền đạo đẳng cấp cao chứ chưa được vào dòng huyền thoại như Ro béo.

    Dù so sánh các cầu thủ khó chính xác nhưng kể từ năm 1982 đến nay, cá nhân tôi đánh giá cao nhất những cái tên Maradona, Platini, Zidane, Messi, Ronaldo Béo và Ro điệu trong các tiền đạo và tiền vệ công. Suarez và Neymar còn thời gian để chứng tỏ vì đang thi đấu.
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Mỗi người có một đánh giá riêng nhưng bác ngựa chiến nào kia có suy nghĩ giống tôi quá. Rô béo và Messi là 2 cầu thủ gần nhất trên tầm tất cả các cầu thủ cùng thời.

    Trận hqua và mùa bóng này cười vào mũi những ông nào bảo Hazzard xuất sắc hơn Neymar (trận tối qua thì cũng hơi oan vì em này chấn thương). Thực sự thì Hazzard trình chỉ là cầu thủ giỏi, những cầu thủ như thế nhan nhản. Neymar là cầu thủ trên tầm xuất sắc rồi, sẽ là cầu thủ lớn nay mai thôi.

    Không hiểu sao Mascherano rất định kiến với Rô béo, 10 người xem Rô béo thì 9 người thừa nhận nó là người ngoài hành tinh rồi. Rô béo có tố chất trời sinh, hình như Figo từng nói là Rô béo k cần tập luyện tại Real vì quá giỏi rồi. Các kỹ năng thì đều hảo hạng, tôi chỉ thấy Rô béo k biết đánh đầu, chắc nghĩ là rê bóng qua thủ môn ghi bàn thì thích hơn.
    chimcanhcut1212, nuadieuthuocwarhorses thích bài này.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889
    Em có định kiến đâu. Thằng Ro béo này quá khiếp đảm. Dạng tiền đạo cắm kiệt xuất cự phách như Nistelrooy vẫn dưới mâm nó.

    Nhưng thời nó hay nhất em lại ko được xem. Mà có nghe dư luận nói Romario còn sắc sảo và quái dị hơn Béo. Nên mới muốn tìm hiểu.
  4. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Hỏi người Arhentina ai ông hoàng bóng đá thì câu trả lời là Marradona, hỏi người Braxin ai là vua thì nhận câu trả lời là Pele. Mascherano cũng là người Arhentia đối thủ truyền kiếp của Braxin nên không thể trả lời khách quan về các huyền thoại Braxin nhất là khi so sánh với người Arhentina.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889
    Barca và thuyết tiến hóa trong lối chơi

    Thuyết tiến hóa của Darwin cho rằng mọi sự đều phải thay đổi để tồn tại và phát triển. Bóng đá không nằm ngoài quy luật này.

    [​IMG]
    Hơn nửa thế kỷ trước, vào thuở hồng hoang của túc cầu giáo, các đội bóng ra sân với đội hình 5-6 tiền đạo và các cầu thủ thi đấu chủ yếu dựa trên kỹ năng. Còn ở thời điểm hiện tại, các đội bóng chỉ sử dụng 1 hoặc 2, cùng lắm là 3 tiền đạo, các cầu thủ thì ra sân với tư duy chiến thuật được đặt nặng hơn cả kỹ năng.

    Một diễn biến khác, Catenaccio, Bóng đá tổng lực, vị trí Libero, vị trí “số 10” cổ điển lần lượt xuất hiện, thống trị bóng đá thế giới, lụi tàn rồi đi vào dĩ vãng. Đối với các đội bóng, lịch sử từng chứng kiến Real Madrid (những năm đầu thập niên 1960), Ajax Amsterdam hay Bayern Munich (những năm 1970), AC Milan (những năm cuối thập niên 1980)… thống trị tuyệt đối tại châu Âu.

    Tuy nhiên, chu kỳ thành công của những đội bóng này chỉ kéo dài từ 3 đến 5 năm rồi bị lật đổ khi con người và lối chơi trở nên lỗi thời. Duy chỉ có một trường hợp dị biệt, “vô tiền khoáng hậu”, thiết lập đế chế kéo dài 10 năm và chưa hề có dấu hiệu lụi tàn, đó là Barcelona ở thời điểm hiện tại.

    [​IMG]
    MSN đang khiến cả châu Âu run sợ
    Từ năm 2005 cho đến nay, đội bóng xứ Catalan đã chinh phục tổng cộng 26 danh hiệu, bao gồm 3 Cúp thế giới các CLB, 3 siêu cúp châu Âu, 8 La Liga, 6 Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 Cúp nhà Vua và đặc biệt là 4 chức vô địch Champions League. Ở mùa giải này, thầy trò Luis Enrique vẫn đang tràn trề cơ hội bảo vệ “cú ăn 3” với màn trình diễn hết sức bùng nổ.

    Lẽ dĩ nhiên, sự thống trị của Barca dựa nhiều vào yếu tố con người. Hơn 10 năm qua, đội bóng xứ Catalan luôn sở hữu những tài năng xuất chúng của bóng đá thế giới, tiêu biểu như Ronaldinho, Deco, Xavi Hernandez, Andreas Iniesta, Neymar, Luis Suarez và đặc biệt là Lionel Messi.

    Dù vậy, không thể phủ nhận thành công của Barca còn đến từ khả năng “tiến hóa” về mặt lối chơi. Nói cách khác, đội bóng xứ Catalan luôn biết cách thay đổi lối chơi đúng lúc để phù hợp với xu hướng chiến thuật đương đại.

    LÊN ĐỈNH BẰNG LỐI CHƠI TẤN CÔNG TẬN HIẾN
    [​IMG]
    Cách lên bóng quen thuộc của Barca thời chơi tấn công tận hiến
    Barca lần đầu đăng quang tại đấu trường Champions League ở mùa giải 2005/06, ngoài ra là hai chức vô địch La Liga liên tiếp (2004/05 và 2005/06) dưới thời Frank Rijkaard. Thời điểm ấy, đội bóng xứ Catalan mê hoặc cả thế giới bằng lối chơi tấn công tận hiến với chủ công Ronaldinho và các vệ tinh Deco, Samuel Eto’o, Xavi, Giuly hay tài năng trẻ Messi. Cách lên bóng đặc trưng của họ là những pha bật nhả ở tốc độ cao đập vỗ mặt hàng phòng ngự đối phương nhờ khả năng đột phá của Ronaldinho.

    Tuy nhiên, dưới thời Rijkaard, Barca chỉ mới bước lên đỉnh chứ chưa thể thống trị châu Âu. Một đội bóng sở hữu nhiều nhân tố xuất sắc có thể chinh phục mọi đỉnh cao trong thế giới bóng đá nhưng đội bóng đó chỉ thực sự vĩ đại khi định hình được lối chơi riêng biệt và thành công trong nhiều năm liền.

    Trong lúc đó, ngay ở mùa giải 2006/07, sau khi bước lên đỉnh cao, đội bóng xứ Catalan đã bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Thầy trò Rijkaard bị loại ngay ở vòng 1/8 Champions League và không thể bảo vệ thành công chức vô địch La Liga.

    VIDEO: Barca thời tấn công tận hiến với chủ công Ronaldinho

    THIẾT LẬP ĐẾ CHẾ BẰNG LỐI CHƠI TIQUI-TACA THUẦN CHỦNG
    [​IMG]
    Cách lên bóng thời tiqui-taca thuần chủng
    Kể từ lúc Pep Guardiola xuất hiện cùng lối chơi tiqui-taca trứ danh ở mùa giải 2008/09, đội bóng xứ Catalan đã thiết lập nên một đế chế thực sự. Trong khoảng 2 năm đầu dưới triều đại Guardiola, lối chơi tiqui-taca thiên về tấn công.

    Những pha ban bật nhằm mục tiêu kéo dãn hàng phòng ngự đối phương rồi bất thần tung ra những đường chọc khe cho các tiền đạo Eto’o, Henry hoặc Messi bứt tốc băng xuống. Một cách lên bóng đặc trưng khác, Messi sẽ xuyên thủng hàng thủ đối phương bằng những pha đột phá cá nhân hoặc phối hợp bật tường với đồng đội.

    Lúc ấy, những pha ban bật nhỏ tí tách trở thành nỗi ám ảnh của cả châu Âu. Chưa ai có thể quên hình ảnh các cầu thủ Barca ban chuyền như đá ma khiến những Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo hay Gonzalo Higuain chạy đuổi theo trái bóng trong vô vọng.

    VIDEO: Barca và lối đá tiqui-taca đặc trưng trong những năm đầu dưới thời Pep Guardiola

    TRỞ LẠI ĐỈNH CAO BẰNG TIQUI-TACANACCIO
    [​IMG]
    Cách lên bóng thời tiqui-tacanaccio
    Khi cả thế giới tập trung nghiên cứu Barca, lối chơi tiqui-taca thuần chủng dần bị hóa giải. Thất bại trước Inter Milan của Jose Mourinho tại bán kết Champions League 2008/09 chính là hồi chuông cảnh báo cho gã khổng lồ xứ Catalan. Bất chấp thực tế ấy, đế chế Barca vẫn tồn tại bởi lẽ Guardiola đã biết cách thay đổi đúng lúc. Từ mùa giải 2010/11, lối chơi của đội bóng xứ Catalan bắt đầu trở nên thực dụng hơn.

    Họ không còn ngây thơ với những pha ban bật luôn hướng trái bóng về phía trước. Thay vào đó, những Xavi, Messi hay Iniesta gây ức chế cho người xem chẳng kém lối chơi phòng ngự bê-tông bằng những đường chuyền với mục đích giữ chặt bóng trong chân. Kết quả là Barca bước lên đỉnh châu Âu lần thứ 3 trong vòng 6 năm ở mùa giải 2010/11.

    Kế tục Guardiola, Tito Vilanova phát triển tiqui-tacanaccio lên một tầm cao mới, ít nhất là về khoản cầm bóng. Mùa giải duy nhất vị chiến lược gia vắn số này dẫn dắt, Barca vô địch La Liga với số điểm kỷ lục 100 và thường xuyên cầm bóng từ 70-80% mỗi trận, đỉnh cao là trận đấu với Celtic với tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 89%.

    Tuy vậy, dưới thời Vilanova, lối chơi của Barca vẫn bị hóa giải bởi Bayern Munich. Tại bán kết Champions League 2012/13, gã khổng lồ xứ Catalan đã bị Hùm xám xứ Bavaria nghiền nát với tổng tỉ số 7-0 sau 2 lượt trận. Lúc này, cùng với thất bại thảm hại của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2014, tất cả đều cho rằng tiqui-taca đã đến hồi cáo chung.

    VIDEO: Barca và lối đá tiqui-tacanaccio những năm cuối thời Pep và Vilanova

    TRỞ LẠI ĐỈNH CAO VỚI TIQUI-TACOUNTER
    [​IMG]
    Cách lên bóng thời tiqui-tacounter
    Dưới thời Tata Martino, Barca đã manh nha sử dụng lối chơi phòng ngự phản công. Bằng chứng là ở trận đại thắng Rayo Vallecano tại La Liga, đội bóng xứ Catalan chỉ cầm bóng 47,5%. Đây chính là nền tảng để Luis Enrique xây dựng lối chơi tiki-tacounter vô cùng lợi hại vào thời điểm hiện tại.

    Về cơ bản, Barca vẫn thi đấu dựa trên nền tảng tiqui-taca, đó là thực hiện nhiều đường chuyền để kéo giãn đội hình đội phương. Tuy nhiên họ không còn đặt nặng yếu tố cầm bóng. Thay vào đó đội bóng xứ Catalan luôn sẵn sàng tổ chức những đợt phản công chớp nhoáng, ít chạm nhờ sức công phá khủng khiếp của tam tấu MSN.

    Nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm siêu việt, bộ ba này chẳng cần quá rườm rà trong mỗi đường lên bóng, chỉ cần vài chạm là trái bóng đã nằm gọn trong lưới. Rất nhiều đội bóng lớn đã bị Barca hạ sát bằng ngón độc này, gần đây nhất là Arsenal ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2015/16. Hay đơn cử như tại La Liga cuối tuần qua, Barca xuyên thủng mành lưới Eibar bằng đợt lên bóng có quãng đường 35m nhưng chỉ mất vỏn vẹn 7 giây.

    Bởi vậy, nếu so sánh với các lối chơi trứ danh khác đã được sản sinh trong quá khứ, tiqui-taca có thể xem như phiên bản hoàn thiện, toàn diện và đa dạng hơn. Và như thế Barca đã, đang và sẽ đứng trên đỉnh bóng đá châu Âu trong một khoảng thời gian rất lâu nữa.

    VIDEO: Barca và lối đá tiqui - tacounter thời Luis Enrique
    TIN LIÊN QUAN
    TIÊU ĐIỂM
    warhorses thích bài này.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Đúng là tiki-tacounter dã man thật.
    Ngày trước xem Pepcelona vẫn có lúc ấm ức vì lối chơi đâm vào tường, giờ mở lối cho các đội mạnh dạn lên đôi công rồi cho sát thủ nhập thành khoái vô cùng.
    Căn bản là vị trí của anh Pique, tay này thần kinh bằng thép mới dám chơi ban bật với thủ môn để chọc tức hàng công đội bạn. Vắng cậu này hệ thống vận hành kém đi vài phần.
    --- Gộp bài viết: 10/03/2016, Bài cũ từ: 10/03/2016 ---
    Ở cái hình Giáo sư có phương trình vãi thật!
    __Duc_No____ thích bài này.
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Pique đúng là rất hay nhưng thằng k thể thiếu ở Barca là Busquest. Bác để ý mấy vòng gần đây có 1 trận chú này cố tình tẩy thẻ, trận sau vắng mặt cái lối chơi của Barca có vấn đề ngay. Mất hẳn tính nhịp điệu.
    Dạo gần đây xem kỹ Busquest đá mới thấy chú này quá thông minh.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Busqest là cầu nối hàng thủ với hàng tiền vệ, M10 làm cầu giữa tiền vệ với tiền đạo.
    Còn Pique là mắt xích giữa hậu vệ với...thủ môn, vì chẳng có đội nào mà gôn lại phải chơi bằng chân và đầu nhiều như thế.
    Nói đến đây là nghĩ giá như Barca mua được Neuer.
    __Duc_No____ thích bài này.
  9. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Mình cũng rất quan tâm đến các tiền vệ trụ ở CLB, hồi đầu 2000 Real và tuyển Pháp rất thành công khi có Makelele đá tiền vệ phòng ngự. Khi Real bán Makelele sang Chelsea thì nhiều chuyên gia nhận định đó là quyết định sai lầm lớn và thực tế nhận định đó là đúng. Vị trí tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ 4-4-2 có vai trò quan trọng dù nhiều anh như Makelele hay Macherano, Busquest hầu như không ghi bàn. Các cầu thủ đó là người hùng thầm lặng chỉ có dân xem bóng đá lâu ngày hay dân chuyên nghiệp mới đánh giá cao cách chơi và vị trí của họ.
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Tụi pháp hay đào tạo những tiền vệ đánh chặn xuất chúng lắm ... Trước có deschamp , rồi Vieira , Makelele bây giờ Pogba ...

    Chú Kim: Romario rất bén trong vòng cấm nhờ sự lắt léo và chọn vị trí vô cùng tốt ... Tỳ đè thằng này cũng dị hợm ... Lùn , thấp bé nhưng cực khoẻ . Còn Rô béo là sự lắc léo ở tốc độ cao ... Rô béo tuôn banh cực nhanh mà banh dính vào chân khác xa kiểu CR7 và Bale bây giờ . Bale với CR7 đẩy bóng dài rồi bức tốc , còn hắn tốc độ cao hơn nhưng banh vẫn dính vào chân . Bác xem lại bàn thắng nhanh nhất của hắn dưới thời Barca sẽ thấy ... Từ giữa sân qua vài cầu thủ , vặn người bẻ sườn đủ kiểu nhưng chỉ mất có khoảng 10 giây là có bàn thắng . Kinh ... Lúc đó hắn còn trẻ tầm U20 thôi . Khi sang Ý nó vẫn còn khiếp mặc dù hậu vệ Ý khi đó là kinh hoàng . Tầm Maldini còn phải dạt cánh thì hậu vệ bóng đá Ý thời đó kinh như thế nào . Nói đến hậu vệ thì xưa Real có Hierro cũng xuất sắc nhưng vẫn dưới Koeman 1 tầm .

    Nói về sút xa với đá phạt thì Roberto Carlos phải gọi Koeman bằng anh . Tầm 30m mà thấy hắn co giò bửa là amen ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này