1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2015/2016

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 03/08/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Hôm qua xem Liverpool đá với Dortmund thì lại trải nghiệm cảm giác của mùa giải năm 2005. Cả hai lần đều tắt ti vi đi ngủ với tâm trạng chán nản và cả hai lần đều bật ti vi ngày hôm sau và tiêc rẻ hùi hụi vì không xem.

    Nhưng 2005 vẫn phấn khích hơn rất nhiều!
  2. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Đã bốc thăm Real gặp MC và Bayern vs ATM. Trong 4 đội vào bán kết thì thắng thua chưa biết thế nào nhưng tôi đánh giá MC là yếu nhất và Bayern mạnh nhất. Thằng Real năm nay may thật, bốc toàn được đội bị đánh giá yếu nhất, ATM luôn gặp đội xương xẩu.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hy vọng ATM vô địch, nói Bayern mạnh nhất tuy nhiên mấy trận gần đây có vẻ cũng bị rơi phong độ khá nhiều.
    Giải Anh Lei lên ngôi, ATM cầm cup CL cho bóng đá thế giới có thêm nhiều điều mới mẻ. Chứ cứ chạy theo đồng tiền thì mất cái ý nghĩa cơ bản của bóng đá.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Đúng là ATM đen, gặp 2 thằng kia 1 là 50/50 hai là 55/45 giờ gặp Bayern còn 45/55, cố gắng đạt phong độ cao xem như nào. Nhưng khả năng 2 ông ATM - Bayern sầy vẩy lại béo Real.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Vẫn nhớ trận Liv-AC sáng hôm sau có cái interview lúc 9h, sau hiệp 1 định đi ngủ nhưng tặc lưỡi bảo thôi xem nốt cho nó an ủi, có thua cũng xem nó thua thế nào cho đỡ tiếc, cuối cùng thì là một trong những trận kịch tính nhất mình từng xem, và bây giờ thì ngồi ở đây gõ phím chứ không phải ngồi bàn giấy ở cái xó xỉnh nào đấy của mấy bộ ban ngành :D. Nhanh thật vèo cái cũng 10 năm rồi
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Trời! 10 năm rồi cơ ah??? Nhanh thật!
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Các bác toàn ở đây 10 năm rồi à? Em năm ấy mò ra ngoài xem, ko có ý định về vì thêm 60' là chuyện nhỏ, toàn quen thức đêm, lại ko phải fan cay cú. Đúng là xem cảm giác lúc gỡ 2 quả là AC cóng, toàn sao mà cũng không cân đối đội hình lại được.
    Có ông quen sáng sau bảo đi ăn sáng thấy penalty còn không hiểu trận nào, vì hết hiệp 1 đi ngủ luôn :D
  8. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Tây Ban Nha thống trị 2 năm liên tiếp rồi năm nay mà để MC vô địch thì số Pep đúng nhọ !
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Không biết các cụ khác thế nào chứ tôi thì ở đây từ thời còn là trí tọi VN chứ chưa là cái tr*m VN như bây giờ, nhưng hình như lúc đó nick khác, lâu quá rồi ko nhớ nữa. Đêm đó cũng vào bình luận ác liệt trên này rồi hình như sướng quá chửi bị mod nó khoá cmn nick = )).

    Năm nay vớ vẩn lại dớp kiểu thằng nào loại Barca ở bán kết thì vô địch nhỉ ? Xét cho cùng ngoài Atletico đang khí thế nhất thì mấy thằng còn lại cũng phập phù, nếu xét về sức thì Bayern mạnh nhất nhưng có lẽ qua thời rồi.
    Chung kết vớ vẩn thần rùa Man City làm ngựa ô gặp Atl.
    ptsondr thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Ko ngờ trận Liv-AC đã qua 10 năm. Có lẽ vì nó quá ấn tượng nên tới giờ vẫn còn nhớ như in. Chả bù trận CK MU-Chel tui chả nhớ tí gì ngoài quả pen trượt chân của Terry làm bóng đi vào cột mất cúp :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này