1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa giải 2016 - 2017

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 16/07/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    5.752
    Croat hồi đấy đúng là thế hệ vàng luôn. Tiền đạo có Boban, Suker, tiền vệ có Jarni, Asanovic, Stanic, Prosinecki. Hậu vệ thì Tudor, Bilic ( sau này là HLV trưởng Croatia ), toàn hàng cứng cả. Nói về năng lực thì bọn nó không hề thua kém Hà Lan đâu. Tâm lí ngựa ô thì lại hơn hẳn.

    Bọn Croatia thật ra nổi từ hồi Euro 96 rồi, giải lớn đầu tiên sau khi tách khỏi Yugoslavia cũ. Trận gặp Đức nó ép cho đức lòi ruột ra mà cuối cùng thua 1-2 hình như vì bị đuổi người ko nhớ lắm. Đến 98 là điểm hoàng kim của bọn này.

    Kĩ thuật của bọn khối Nam Tư cũ nhìn chung vẫn thuộc diện tốt nhất thế giới ( kĩ thuật cơ bản và chơi bóng hợp lí chứ không phải kĩ thuật ngoáy mông kiểu Nam Mỹ ). Bọn này chỉ buồn cái là chiến tranh chia cắt rồi kinh tế kém không có điều kiện phát triển thôi chứ bóng đá của nó mấy ông đại gia rởm như Anh với Bồ gặp thì cũng gãy răng như chơi. Còn mấy thằng Đông Âu dở hơi kiểu Ba Lan với Nga ngố không đủ trình xách dép cho nó.
    halosun thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    nhắc tới Croatia lúc đó thì cực kì tiếc Alen Boksic, tiền đạo sát thủ toàn diện mà chả hiểu sao vào giải lớn là nó lại bị chấn thương không thể góp mặt đc, số đen kinh
  3. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Đức trận đá với Croatia, WC 98 thằng trọng tài thổi láo quá đuổi Đức 1 thằng trung vệ lúc đó duy nhất có khả năng bắt được Ro béo là Worns, dẫn đến Đức mới thua Croatia chứ lúc đó tuổi gì Croatia ăn được Đức, ơ thời điểm WC 98 Đức đã rất già cỗi tuy nhiên vẫn còn cặp Klinsiman với Bierhoff cực kỳ sắc bén.
    ptsondr thích bài này.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.255
    Đã được thích:
    2.701
    Ông Zen chắc ít xem chứ riêng Đức đội nào cũng nhai mà gặp khối Nam Tư là tèo. Có thể xem lại 1 số trận gần đấy, ko nhớ giải lớn nào tầm 12 thì phải Đức cũng bị bọn Serbia nó gõ 2 - 1 trong 1 trận cầu dự đoán ban đầu ít người tin là Đức thua.
    Trở lại trận 98, Đức lúc đó khá là thoái trào, trung vệ gì ông Worns, tôi không thấy 1 giải nào mà Đức trung vệ tệ như vậy, à tất nhiên vẫn hơn 2002 :D đến nỗi bố già Matthaus 37 tuổi còn gọi đi, cùng với bố hơi già Olaf Thon nữa. Tất nhiên 2 bố này mà 30 tuổi thì Suker với Boksic cũng không có gì đáng ngại.
    https://en.wikipedia.org/wiki/1998_FIFA_World_Cup_squads#Germany
    Đúng như năm 1996, đội Croatia vẫn vậy nhưng gặp Đức độ chín thì xịt ngay, thua tâm phục vì có thằng tóc vàng Sammer khủng bố quá. Tới 1998 thì quên đi, các anh đã hết thời, tới bọn em rồi, dù gì đội này cũng là đội vô địch U20 toàn sao số bản lĩnh đầy người.
    https://en.wikipedia.org/wiki/1998_FIFA_World_Cup_squads#Croatia
    Xem U20 đội hình vô địch của Nam Tư: https://en.wikipedia.org/wiki/1987_FIFA_World_Youth_Championship_squads#.C2.A0Yugoslavia

    Tôi thích Croatia từ thời 96 vì thấy dân tộc này ít người mà thằng nào đá bóng cũng bản lĩnh, thực ra đấy là do mình mới lớn thấy đúng thế hệ vàng thôi, công bằng mà nói đúng là chất bọn Croatia và khối Nam Tư khác nhau mỗi cái bản lĩnh, còn kỹ chiến thuật như nhau. Các bác để ý xem bọn còn lại ngoài Croatia nhất là Serbia, bản lĩnh cực yếu, đá tí cái là tèo, thậm chí vòng loại còn lủng củng, vào vòng chung kết thì dặt dẹo. Chắc do Croatia gần Italia hơn nên học được nhiều cái hay hơn :D, phòng ngự như Ý, đi bóng như Bồ, đánh đầu giống Đức, dứt điểm như Argentina + Brasil, hehe...
    eversong thích bài này.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.255
    Đã được thích:
    2.701
    Nhận xét của bác khá chuẩn về Croatia, nhưng trung vệ của nó thì phải là 2 thằng Billic và Stimac, 2 thằng này lạnh như Chéc chen và rất cơ bản. Soldo mới là thằng hay đá chính tuy già hơn cả 2 ông trên thì phải, còn ông Tudor là cu tí dự bị thôi, ông này đá cho Juventus về sau cũng được, chắc học các đàn anh ở tuyển QG, thấy 1 số trận thời 2000 2003 đá trung vệ chững chạc gớm. Bản lĩnh của bọn Croatia 98 thể hiện rõ nhất ở trận gặp Pháp, với đội hình vàng của Pháp thời ấy mà chơi đôi công đàng hoàng không hề có chút ngại ngùng lép vế nào, không khác Hứa Chử chiến Mã Siêu :D, dở mỗi cái đội hình ấy khuyết thủ môn, vị trí cùi nhất mà quan trọng, cộng sự lên đồng không còn gì mà bàn của ông Thuram nên Croatia tạch. Nó đá Pháp như vậy lẽ nào tranh 3 - 4 nó lại sợ thằng Hà Lan, ít ra cũng phải ngang phân.
    Với 1 ý nữa gặp Đức 96, thì phải nói là Croatia có ép thật, nhưng là ép vì đang bị dẫn, chứ lúc ấy Đức mạnh lắm, trung vệ nó thì quá khủng, thằng Sammer nó thịt hết các loại tiền đạo, thậm chí nó còn lên tham gia ghi bàn hoặc chuyền ghi bàn, ko nhớ. Với Đức có thằng gôn hay, Suker ghi được bàn trận này vẫn nhớ quả vuốt gầm giày động tác giả thủ môn lăn ra nó đá vào góc khác, bóng sệt. Tí Gg bàn thắng.

    Giây thứ 32.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    5.752
    Tôi vẫn nghĩ là năm đấy nếu Croatia mà ăn được Pháp thì Brazil không phải tuổi đá với nó. Vì bọn này thật sự rất lạnh và tỉnh. Phong cách đá của nó cũng tự tin và tỉnh táo chứ không hề có cái tâm lí nhược tiểu và tự ti như mấy thằng Đông Âu chút nào. Như kiểu Ba Lan mà gặp Đức thì không khác gì cua bị ếch vồ, dù đội hình mạnh đến đâu phong độ thế nào vẫn cứ tạch. Hình như năm ngoái mới thắng trận đầu tiên trong vòng 100 năm thì phải.

    Tiếc là vận số nói chung thì các ông ngựa ô chẳng ông nào vô địch cả. Trừ truyện cổ tích Đan Mạch năm 92. Bọn Croatia năm đấy tham dự kì WC đầu tiên sau chiến tranh, nói chung là tâm lí rất tự hào và hổ báo nên việc mấy ông Đức Hà Lan bị nó xử cũng chẳng lạ.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Mời bác Namdinh xem lại trận Đức - Croat 98 xem có đúng là Đức thiếu người mà vẫn ép cho Croat lòi kèn ko? Croat toàn phải tận dụng lỗ hổng hàng phòng ngự Đức để cắn trộm thôi ah. Đức mà đủ người thì Croat tuổi gì đòi ăn được!

  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.255
    Đã được thích:
    2.701
    Nếu nó ăn được Pháp nữa thì nó sợ ai bây giờ, đội hình Pháp duy nhất tiền đạo cắm là không ra gì chứ các vị trí còn lại toàn siêu vàng. Croatia 96 98 và Séc 2004, thực sự rất tiếc, Czech 96 vào chung kết còn có tí rùa chứ 2004 nó ko vô địch là vận của nó, trận đá với nhà vô địch Hy Lạp nó trên chân quá nhiều. Đội hình 04 là vô cùng chín và là lứa đồng đều, xem vòng ngoài nó giã Hà Lan 3 - 2 khó tin.
    --- Gộp bài viết: 27/02/2017, Bài cũ từ: 27/02/2017 ---
    Tôi vẫn xem lại nhưng phải nói là chắc bác ko hiểu Croatia bằng tôi đâu, lối đá nó khá giống Juventus, cho mày chiếm lĩnh kể cả trung tuyến trong định hướng của tao :D cho mày đấm chán đi xong tao cho 1 phát knock out như đấm bốc vậy :D nhất là bọn thế hệ vàng, nó có bản lĩnh tốt nên không ngại việc bị ép lắm đâu.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Nói về "lạnh" với "tỉnh" thì Đức ngày xưa mới gọi là vô địch chứ ko phải là Croat nhé. Trận đó mà Đức ko bị mất người thì nó cho Croat ra bã!
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.255
    Đã được thích:
    2.701
    Hahaha, fan Đức hả :)), 98 Đức là 1 đống ông già, còn đòi gì nữa.

Chia sẻ trang này