1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa giải 2016 - 2017

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 16/07/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    5.752
    Đồng quan điểm với bác Namdinh. Bọn nó đến tầm đẳng cấp thế giới này rồi đấm nhau không phải bằng chiêu trò kĩ năng nữa mà nhiều khi chỉ là tâm lí và may mắn thôi. Mà tôi sống ở châu Âu lâu nên nhìn qua đúng là mỗi dân tộc nó có những đặc tích rất đặc biệt và tiêu biểu, đem áp dụng vào bóng đá thì thấy có nhiều thứ trùng hợp thể hiện không phải là không có lí. Còn anh em dân dã thì hay gọi là đội này kị đội kia, giống kiểu Ba Lan gặp Đức thì tạch, Đức chiến cả châu Âu nhưng lại không ăn được mấy ông Nam Tư cũ nó cũng có lí của nó cả.

    Tiếc là tiếc vì cái toàn cục, vì thời thế hội đủ yếu tố mà vẫn thiếu cái gì đó để được vinh danh sử sách, chứ vào trận đấu cụ thể thì không thể nói được điều gì cả. Croat nó giã Đức 3 nháy, cũng như việc Thuram tự dưng lên đồng hoặc Hi Lạp đá như dở hơi mà vẫn tằng tằng vào chung kết ăn được cả Czech. Nhiều khi chỉ một bụi cỏ mọc dày lên là kết quả trận đấu đã khác rồi. Vậy mới là bóng đá.

    Bọn Croatia năm đấy cũng giống như Vịt năm 95 hay Iraq năm 2007, một đất nước vừa mới trở lại sau chiến tranh, nội chiến liên miên lần đầu hội nhập mà lại có ngay một thế hệ khiến người hâm mộ mãi không quên thì rất hào hùng và đáng để ghi nhận.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Tui ko phải fan Đức đâu. Hồi đó tui là fan của CH Séc hehe. Tui ko thích lối đá khô cứng của Đức và trận đó tui ủng hộ Croat mà. Nhưng tui vẫn đánh giá Đức mạnh hơn.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.682
    Đã được thích:
    1.889
    Các bác có thể phân tích thật chi li tỉ mỉ lối chơi của các team : Hà Lan, Brasil, Argen, Đức, Ý , Pháp...vv tất tật mấy đội national nổi tiếng ?

    Ví dụ đội Ý tôi thấy đá rất kĩ thuật điều mà ít khi người ta nhắc đến khía cạnh này.

    Kĩ thuật của Ý khá giống Tây Ban Nha. Họ phản công lên bằng chuyền ngắn hoặc trung.

    Lối chơi catenacio phòng thủ kiểu phối hợp bịt khoảng trống và khai thác khoảng trống của đối thủ bên cạnh đó là tiểu xảo. Tinh quái bậc nhất.

    Người Ý thì ko mạnh về thể lực vóc dáng người Ý trung bình.

    Có vẻ về con người thì Ý khá ít cầu thủ dạng siêu sao

    Nổi bật ở tuyến dưới
    --- Gộp bài viết: 28/02/2017, Bài cũ từ: 28/02/2017 ---
    Thằng Inzaghi đá trên tuyển ko hay nhỉ.

    Del Pierro với Totti đá tuyển cũng như cứ,t.

    Italia 2006 Totti đá quá phế vật không có một cái vẹo gì những trận lớn thằng này tỏ ra đuối tầm.

    Buffon, Grosso, Canna, Matterrazzi, Zambrotta, Pirlo...

    Còn lại vứt. Thằng Gattusso là thằng không hề có đẳng cấp. Totti và Toni 2 con hàng lởm.

    Còn lại hai thằng Camoranesi với Perrotta chỉ được cái chạy khoẻ. Thằng Perrotta không biết có gì hay nhỉ.

    Đội hình Pháp thì cân cả 3 tuyến luôn. Lấn lướt Ý.

    Ribery và Malouda đá hay v.l

    Henry thì thằng này đá siêu lành luôn chẳng có cái gì ghê gớm
    --- Gộp bài viết: 28/02/2017 ---
    Trận chung kết hàng tiền vệ Pháp khủng quá , Pirlo ko có đối tác ngon nên cũng chìm luôn

    Abidal thủ hay vl
    --- Gộp bài viết: 28/02/2017 ---


    Seedorf khủng v c l mà Real nó bán nhỉ

    Nhưng thời đấy vẫn chỉ là làm nền cho Redondo
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    lâu quá rồi chả nhớ mấy cái chi tiết này nhỉ, mie thằng số 14 Đức đẩy hậu vệ Croatia ngã dúi dụi rồi tỉnh bơ tạt vào, quả này tt đểu rồi :))

    nói chung hồi đó đội hình Croat cực chất và rất dày, vấn đề là 2 ngôi sao lớn nhất Boban, Boksic vào giải lớn hoặc là chấn thương không đá đc, hoặc đá với khoảng 50% thể lực thôi. Seria ngày đó khốc liệt thật
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.694
    Đã được thích:
    7.191
    Các bác chê Ba Lan quá nhỉ. Mỗi nước một thời thôi, chứ cái gì mà bảo bọn Nam Tư lúc nào cũng hơn Ba Lan. Thời thập niên 70 Balan có Lato với Boniek nó ở cửa trên so với Nam Tư cũ là cái chắc.
    Chỉ có từ 86 trở lại đây Ba Lan với Hung xuống quá nên không nghe nhiều, chứ trước đó bọn nó cũng hoành tráng. Hung thì vẫn tiếp tục đì đẹt, chỉ có Balan từ ngày có Lê văn Đao nở mày nở mặt tí. Nhưng kết quả thì vẫn chưa ăn nhằm gì so với thế hệ Lato
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Podolski cũng gốc Ba Lan đấy! Nó mà không nhập tịch Đức đá cho Ba Lan nhỉ, thì Ba Lan sở hữu cặp tiền đạo quá khủng!
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.255
    Đã được thích:
    2.701
    Poland vì nó thời 70 nên các anh em ở đây mới ko biết, ko biết không nói, chỉ biết từ 86 thì không còn vị gì. Như Hung sau khi chết 1 loạt thì cũng mất tích luôn.
    Croatia có Boksic với biệt danh bóng ma, nhưng đồng chí này 96 thì đội loại sớm chưa làm trò gì, 98 bị chấn thương không đá sau đó là hết thế hệ vàng. Nói chung ko xem Boksic đá nhưng với tiểu sử ở Serie A như thế là rất đáng gờm, lối đá có vẻ thiên về hiệu quả hơn là kỹ thuật hoa mỹ như Suker, cả đôi này cộng vào chắc ko khác gì Suker - Mijatovic của Real. Với thời đấy cả đống ông đá 3 - 5 - 2 nó vận hành khác hẳn bây giờ nên nói về lối chơi nhận xét cũng khó thật.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Boksic thì hơi bị kinh dị, kiểu như Ibra vậy, cao to (1m88) nhưng lừa rất dẻo, sút sấm sét, chơi bóng bổng cũng cực hay (chắc ngon hơn Ibra)

    Cờ nhip review sự nghiệp của Boksic lại Serie A, ta có thể thấy hầu hết các tượng đài phòng thủ thời bấy giờ như Costacutar, Maldini, Thuram ... đều là nạn nhân của Boskic :D

  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.255
    Đã được thích:
    2.701
    Danh tiếng thì nghe nhiều rồi, xem lại clip thì lối đá giống Crespo gớm. Mà bọn từ Lazio ra hay có nhiều thằng tiền đạo như thế nhỉ, Salas cũng the same chắc là do bọn HLV thích gu ấy.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.255
    Đã được thích:
    2.701
    Về lối chơi các đội phải lúc nào rảnh tới độ thất nghiệp và có hứng mới làm bài dài được.
    Về dòng Italia thì rất buồn cười, nó so với bọn Croatia còn thất thường hơn, lắm lúc Italia vào ngày xấu trời đá như bọn dở, cả đội chả ra làm sao, rất tầm thường, lúc thì quá đỉnh.
    Trong giai đoạn 98-2006 nói chung Italia giải QG là hoàng kim nhưng tuyển của nó là xung đột văn hóa, lối AC khác Juve, Roma, Lazio khác bọn còn lại nên tập hợp rất khó. Như Totti ở Roma là hoàng tử ông trùm, lên tuyển gặp bọn Maldini hay Del piero lại chẳng hợp nhau tí nào, đá thật là khó. Nhất là gặp các ông như Gattuso thì càng khó.
    về 2 ông Camoranesi với Perrotta, 1 thằng là Nam Mỹ xịn nhập tịch, đá cánh cũng được. Thằng Perrotta hình như đá box to box, không có vị gì đâu, nhất thời có phong độ thôi, chẳng khác gì Gattuso.
    --- Gộp bài viết: 28/02/2017 ---
    Còn Seedorf nó đá AMC tiền vệ công hoặc tiền vệ cánh cũng được, ko phải phòng ngự, nói nó làm nền cho Redondo là không phải vì thằng dưới thằng trên, 2 con hàng này đều là tầm đẳng cấp thế giới rồi nên không có gì phải bàn.

Chia sẻ trang này