1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa giải 2017-2018

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 05/08/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Mấy người trên từ giã ĐTQG trước Vieri mà cũng không ai có phong độ và ghi bàn đều đặn như Vieri cả .
    Antobelli ở cấp câu lạc bộ cũng kinh đấy nhưng ở tuyển Ý thì không mấy ấn tượng , 1982 thì hào quang của Paolo Rossi đã che khuất tất cả còn 1990 thì người ta lại nhớ đến Salvatore Schillaci
  2. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    De Gea 10 điểm trận vừa xong. Xem mà hài vãi, Ars sút thả cửa mà vào được có 1 bàn
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Bác nào xem bàn thắng trận Real - Gremio hôm qua không? Thằng Ronaldo đá quả đấy làm thế nào mà qua được hàng rào tôi cũng không hiểu :) Nhìn hai thằng Gremio đứng sát nhau, quả bóng thế quái nào mà chui qua được giữa hai thằng mới hay :)
    Nếu thằng Ronaldo cố ý đá vào ngay chỗ đấy thì công nhận nó giỏi. Nhưng chắc nó đá đại vào hàng rào, ngắm vào góc cầu môn là chính thôi chứ nhỉ (tôi đoán vậy). Chứ biết chính xác có cái khe đấy rồi đá chính xác qua cái khe đấy lại canh được vào ngay góc khung thành thì quá tài.
    H1 nó cũng có một quả đá phạt sượt cầu môn thì phải. Quả đấy đá trên đầu hàng rào nên dễ hiểu hơn.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Các bác có link xem siêu kinh điển thì post lên giúp e nhé >:D:D:D<
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550


    Nay xem cái này, 5 phút đầu thấy kinh vãi đái.
    Thằng nhóc 17 tuổi bem nhau với các anh lớn. Kỹ năng thiên phú là 1 chuyện nhưng léo hiểu tư duy phối hợp làm bóng kiến tạo với di chuyển học ở đâu ra khi kinh nghiệm còn non choèn choẹt như thế ?
    Còn đoạn năm 1962 mà k dính chấn thương nghỉ sớm , nhìn đá như chỗ k người kiểu R9 đỉnh caothế thì Garrincha chưa chắc đã có đất diễn . Hehe.
    Lần cập nhật cuối: 01/01/2018
  6. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Ông văng sít lên diễn đàn bệnh hoạn vãi :D may mình tỉnh, thấy nick mới là block liền :D
  7. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Trận LIV-MAN hay vậy mà không ai bình luận gì ah .
    _Duc____________No____ thích bài này.
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Quá hay
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.284
    Đã được thích:
    2.244
    Hay ở chỗ hai ông HLV như hai tay tri kỷ gặp nhau, có bao nhiêu bài vở mang ra trao đổi rất sảng khoái.
    Tôi thích cả hai ông nhất ở giải NHA, gần đây thêm Giáo sư nữa, đó là những người tận hiến cho bóng đá chứ không vì một nhu cầu dựng tượng cho bản thân cụ thể nào.
    Cũng như xem Messi đá bóng thì tạo cho mình cảm giác nó chơi vì đội bóng, chơi sao cho cả đội thắng. Không như nhiều cầu thủ đội thua cũng được, miễn là mình ghi được bàn là vui rồi.
    MC thua hôm qua có thêm nhiều cái được, họ sẽ khuyến khích các đội khác cũng chơi...đôi công, họ tạo thêm sự chật chội và áp lực cho top 4, họ giảm tải cho tâm lý phải bất bại bằng một trận chơi để đời với đội bóng có lối chơi điên cuồng nhất Ngoại hạng Anh. Và cuối cùng họ vẫn vững vàng với 15 điểm hơn đội thứ hai.
    Và Pep vẫn núp sau các cơn sóng truyền thông ở Anh, thắng anh ta khen cầu thủ mình hay quá, thua anh ta khen đội bạn hay quá, đội bạn phòng ngự anh ta nói thích các trận thắng sát nút vào những phút cuối cùng, đội bạn tấn công anh ta ca ngợi HLV đội bạn như một người hùng. Anh ta có vẻ hơi nhã nhặn thái quá, các danh thủ như Ibra, Eto'o chê anh ta thiếu cá tính nhưng anh ta nhẹ nhàng đuổi cổ Ronaldinho, Deco, Ibra, Eto'o..khỏi đội khi hào quang của họ vẫn còn chói lọi, anh ta vắt chanh bỏ vỏ Sanchez, Villa, Thiago, Sweingtenger, Hart...khi cảm thấy không phục vụ được cho mục đích của mình. Và người ta vẫn háo hức hàng tuần về tài điều khiển truyền thông và quản quân của Mou. Pep thực sự là một con quái vật của bóng đá, tôi hy vọng một ngày nào đó anh ta sẽ cầm tuyển quốc gia thi đấu ở các giải châu lục và World Cup.
    Tôi nghĩ điều này sẽ xảy ra sau khoảng 5 năm nữa, khi Pep chán giải Anh sẽ về lại Italia và giải nghệ sự nghiệp HLV câu lạc bộ ở đó.
    Hãy nhớ lấy lời tôi!
    soccerhalosun thích bài này.
  10. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    Messi và CR7 có thể là những người đoạt bóng vàng nhiều nhất những Ronaldinho mới là người mở ra kỷ nguyên thành công của Barca với những pha xử lý lên đến mức ma thuật. Tạm biệt anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này