1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Hải Phòng, chỉ còn là một thời để nhớ

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi traitimcodon, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimcodon

    traitimcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Hải Phòng, chỉ còn là một thời để nhớ

    Nhìn vị trí xếp hạng của CAHP( đội bóng duy nhất của thành phố trong giải chuyên nghiệp) hiện nay tôi chạnh lòng nhớ tới năm nào khi mà có 5 đội bóng của thành phố tung hoành trong giả A1 quốc gia (hạng đấu cao nhất thời đó). Nhăc đến những cái tên Cảng Hải Phòng, Xi măng Hải Phòng... các đội khác đều cảm thấy ngán. Khi đó các đội bóng Hải Phòng từng làm mưa làm gió trong các giải đấu và Hải Phòng được coi là cái nôi bóng đá của cả nước. Đến đầu những năm 90 thành phố vẫn còn hai đội bóng ở giải đội mạnh quốc gia là CAHP và Điện HP khi đó CAHP liên tiếp giành những giải cao. Và khi hai đội bóng trên sat nhập với nhau người ta từng hi vọng đội bóng mới mang tên CAHP sẽ lại làm rạng danh cho thành phố nhuqwng thật không ngờ đây lại là thời kì tồi tệ nhất của bóng đá thành phố chỉ vài năm sau CAHP đã bị xuống hạng sau "vụ lật kèo thế kỉ" của Lâm Đồng. Nhưng với sự quan tâm của thành phố và người hâm mộ CAHP đã gượng dậy và lên hạng sau một mùa giả chơi ở hạng A1 và đoạt cúp quốc gia ngay trên sân HN vào năm 1995. Người ta đã từng hi vọng rằng với sự quan tâm của thành phố và người hâm mộ Hải Phòng( một trong nhưng nơi người ta nhiệt tình nhất với bóng đá) thì đội bóng sẽ đạt được những thứ hạng cao vậy mà...
    Sau vài năm lận đận ở cuối bảng xếp hạng và may mắn trụ hạng thì đến năm nay sau trận thua 0-2 trước Thể Công ngay trên sân Lạch Tray trước 15000 khán giả nhà thì khả năng trụ hạng của CAHP đã sấp xỉ bằng 0. Trước đây hai tuần thôi với ba trận sân nhà tôi đã từng tin tưởng đội bóng sẽ làm được gì đó vậy mà nay hi vọng đó trong tôi đã tăt ngấm. Nhưng dù có trụ hạng hay xuống hạng thì điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa mà điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải cải tổ triệt để.
    Là một người dân thành phố tôi luôn mong rằng đội bóng của chúng ta sẽ biến đau thương thành hành động để bóng đá HP lại trờ thành cái nôi bóng đá của cả nước.
    Mong sao sân Lạch Tray không dùng để chọi trâu!!!!!!!!!!!!
  2. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Than ôi, CAHP thời oanh liệt nay còn đâu!
    Nếu chỉ đá bóng bằng những mưu mô tính toán và gian lận thì CAHP sẽ không thể có tên trên bản đồ giải chuyên nghiệp đâu. Mong rằng các cầu thủ của chúng ta hãy cố đá bóng bằng chính thực lực của mình.
  3. linhlovelt

    linhlovelt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    thực sự nói về bóng đá hải phòng là một sự ngao ngán trong tất cả các chủ đề được đưa ra...thậm chí tụi lớp tôi nói về bóng đá hải phòng bằng một tiếng thở dai`...nha` tôi lại ở cạch sân lạch tray nữa..chẳng lẽ nhắm mắt làm ngơ mỗi khi hải phòng đá sân nhà?
    kieu nay danh mat nham mat mo ma thoi
    Han nay khong tra khong phai la Linh
    [yellơ] linh

Chia sẻ trang này