1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Hải Phòng - Niềm Tin Và Hi Vọng !

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi mydungachau, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Bóng Đá Hải Phòng - Niềm Tin Và Hi Vọng !

    Vl 2008 chứng kiến sự thăng hoa mạnh mẽ của đội bóng đất cảng.Chảo lửa Lạch Tray trở thành nỗi khiếp sợ của tất cả các đội khách vì sức nóng của hàng vạn khán giả.và kết thúc mùa giải năm đó XMHP dù liên tục dẫn đầu nhưng vì 1 số nguyên nhân khó hiểu ở giai đoạn cuối mùa giải đã khiến đội bóng đất cảng kết thúc với vị trí thứ 3 chung cuộc.Và 1 mùa giải mới 2009 đã khởi tranh mang theo bao nhiêu hi vọng của NHM nhưng rốt cuộc hiện tại 9 vòng đấu đã trôi qua XMHP đang lao đao ở vị trí thứ 11.Có thể nói hàng loạt các biến cố ở hậu trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong đọ trên sân của các cầu thủ.Nhưng nếu nói thế cũng không đúng lắm chuyện hậu trường chỉ là chuyện nhỏ chính các cầu thủ cũng có lỗi không nhỏ trong chuỗi trận bết bát vừa qua.Những tưởng sự sa sút phong độ sẽ khiến các CĐV quay lưng lại với đội bóng nhưng không phải như thế có chứng kiến hàng trăm hàng nghìn con người vẫn sát cánh cùng đội bóng trong nhưng chuyến làm khách mới thấy hết tình yêu niềm hi vọng của NHM với đội bóng con cưng.Chính vì thế các cầu thủ XMHP không được phép gục nhã đầu hàng,họ phải luôn chiến đấu hết mình vì những CĐV yêu dấu kia chiến đấu vì thương hiệu Hải Phòng.mới có 9 vòng đấu vẫn còn đó 17 trận trước mắt tất cả chưa muộn thế lên hi vọng sau chiến thắng nghẹt thở tước TPHCM vòng vừa rồi XMHP sẽ lấy nó làm động lực mạnh để trở lại.Nếu vượt qua quãng thời gian khó khăn này tôi tin chắc XMHP sẽ trở lại mạnh mẽ.
    condandatcang.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tôi yêu bóng đá Hải Phòng- HPFC muôn năm !
  2. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Hải Phòng vô địch ! Hải Phòng vô địch ! Hải Phòng vô địch !
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Ái chà, giờ mới để ý là Mỹ Dung là cái cô này. Vụ đi này bị hụt kể cũng tiếc. Ko thì cũng làm được tý ảnh !
  4. ModBoxHp

    ModBoxHp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    90
    Hải Phòng tiến lên
    Hải Phòng Vô Địch
    Hải Phòng ơi ới Hải Phòng ..
    Ới
  5. tuananhcncn

    tuananhcncn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    4.601
    Đã được thích:
    229
    Cách đây mấy hôm, tầm20h 15p e thấy 1 đoàn diễu hành CĐV HP đi từ phía sân bay cát bi --> vòng xuyến--->đường bao muốn phi theo quá nhưng đói quá phải về ,a e HP không biết là mê bóng đá hay là ham vui tập trung đông người thế
  6. unforgiven2

    unforgiven2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy mình đi cùng chuyến bay với cầu thủ xi măng Hp từ TP HCM về, các bạn ấy nhí nhố thật, mỗi tội trông hơi còi.
  7. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, hôm đấy là trở về sau một ngày đại thắng từ thành phố Hồ Chí Minh.
    Ôi yêu làm sao bóng đá Hải Phòng.
  8. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    À , anh là anh Vinh đúng ko? Anh nhớ thông báo tình hìn
    trên chiến trường Lạch Tray với Khánh Hòa em biết với nha.
    Hóng hớt quá. Chiều nay 5h off HPFC hải phòng tại Lạch Tray, anh có đăng kí tham gia ko?
    Nếu có dịp tuần tới anh vào Long An đi anh em mình hồ lê ...
  9. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có tận mắt chứng kiến tôi mới cảm nhận được hết tình yêu mà CĐV HP dành cho bóng đá, cháy hết mình, bất khuất như màu hoa phượng đỏ. Trận Tp HCM- HP cả 90 phút đứng ngồi không yên, như anh công an quận 2 - gốc Hải Phòng có hát vui " ai đã từng đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi lùi đi tới",câu hát vui của ảnh đã phản ánh cục diện CĐV HP hôm đó. Cả khi bị dẫn trước, CĐV HP vẫn hò hét cùng tiếng trống và luôn rộn vang khúc ca hùng vĩ " Khi xuân sang trên bến cảng "... Nhịp đập rôn ràng cùng tiếng trống trong suốt 90 phút đã được các cầu thù con cưng đáp đền. Tôi như muốn ngất đi vì vui sướng. Tôi cháy hết mình cùng màu đỏ hoa phượng khi nào mà không hề hay biết, ôi tôi ko sao diễn tả hết được tâm trạng mà đến bây giờ tôi vẫn còn lâng lâng trong người.
    Hải Phòng muôn năm, Bóng đá đất Cảng muôn năm. !
    Hóng hớt nóng lòng được xem các cầu thủ con cưng thi đấu trên chảo lửa Lạch Tray nhưng thôi đành chờ trân với Long An vậy .
    Hẹn gặp lại nhé - Hải Phòng thân yêu !
  10. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    dung á châu máu me nhỉ, thế mà trước ở HP ko biết rủ đi xem đá bóng. hay là mới thôi.

Chia sẻ trang này