1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá HD phát từ đây chăng?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi dau_tran_chan_dat, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá HD phát từ đây chăng?

    MK, trước giờ cái thằng tôi cứ cảm thấy tủi thân khi cả một cái tỉnh nhà to như cái mả bố thằng ăn mày, với hàng ti tỉ niềm tự hào tông dật mà các anh giai em gái vưỡn thường ngợi ca trên cái phò rum này, ấy thế mà có nhõn một môn thể thao rất bình dân đại chúng mà có rất nhiều người hâm mộ trên thế giới là bóng đá thì lại deck có gì để tự hào. Chưa bao giờ thằng tôi nghe đến cụm từ "bóng đá Hải Dương" chứ đừng nói gì đến việc hy vọng một ngày nào đó tỉnh nhà có một đội bóng để mà ủng hộ (À, ngày xưa cũng có nghe một chú cầu thủ đội ACB Hà Nội gốc Hải Dương, tên là Xuân Thành gì đó, khổ nỗi chú này nghiện ma túy nên giờ đang ngồi khám roài, ặc ặc!).

    Hôm này đọc báo thấy tin này thật vui mừng quá đỗi. Hy vọng được gặp lại đội hình này trong khoảng 10 năm nữa ở Vi lít để mình đỡ tủi khi nói chuyện về bóng đá nước nhà với mấy thằng bạn.

    Chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Yamaha 2007:

    Hải Dương lên ngôi

    TP - Một trận CK ăn miếng trả miếng như trận bán kết Đắc Lắc- Gia Lai trước đó đã không diễn ra vì Gia Lai đã đuối sức và tỏ ra thua kém Hải Dương một bậc.

    Tỷ số 4-1 cho một trận CK bóng đá nhi đồng là quá đậm và Hải Dương đoạt ngôi vô địch hoàn toàn xứng đáng.

    [​IMG]

    GĐKT Nguyễn Văn Vinh của CLB HAGL và HLV trưởng người Pháp của Học viện bóng đá HAGL - Arsenal Graechen Guillaume có mặt trên khán đài Nhà thi đấu TDTT QK7 trong trận CK đã rất có ấn tượng trước lối chơi của đội bóng nhi đồng Hải Dương, nhất là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (9).

    Theo các vị này, có thể Học viện HAGL - Arsenal sẽ bổ sung thêm cầu thủ của Hải Dương cho niên khoá đầu tiên 2007 ?" 2014.

    Đội hình 10 cầu thủ tiêu biểu: Nguyễn Văn Anh (10), Nguyễn Văn Toàn (9) của Hải Dương; Văn Công Quý (1, TM), Ksor Úc (10), Pen (2) của Gia Lai; Trần Văn Sơn (5), Châu Xuân Duy (6), Nguyễn Văn Duỷ (9) của Đắc Lắc; Nguyễn Quang Hải (7) của Hà Nội và Nguyễn Minh (1, TM) của Bình Định. Hai đội Vĩnh Phúc và Long An nhận giải phong cách.

    Tường Thế
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    @ Dau_tran_chan_dat: Ờ thì bác tin vào điều này! Nhưng nói thực cho bác biết, khi xã hội vẫn còn những thằng muốn moi móc, muốn giàu cho chính mình ngay tức khắc thì sẽ chẳng bao giờ có được một kết quả tốt, chẳng bao giờ có được một cái cây cầu an toàn cho bác đi qua!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bác tin không, những chú bé bác lưu tâm đến, bác hy vọng đến, sau này nó cũng phải theo cái bản năng tự nhiên của chúng nó. Đó là làm sao cho gia đình nó khá giả, tương lai của nó tươi sáng, hay đại lại là nó phải lo cho cuộc sống tự tại của nó. Nhất thiết nó phải theo một hướng hoàn toàn khác với ý bác nhà ta mong muốn. Em hỏi bác nhà ta nhé:
    Tại sao cái thằng anh lại phải lặn lội mãi trong Thành Phố Hồ Chí Minh để tìm kế sinh nhai???
    Có vẻ hơi buồn cười và căng óc, nhưng bác nhà ta cần xem lại xem đó có phải là cái bản chất của một người vượt khó hay không? nếu không cần vượt khó, thì cái quê TH-HD cũng đã có thêm một vài đấng anh hào như bác?
    Em thì chỉ mong một cái đơn giản:
    Thể dục thể thao, quen môn gì thì chơi môn đó, thích môn nào thì chơi môn đó, chơi để rèn luyện sức khoẻ, thế mà chả ma nào đề cập đến. Thử hỏi, thế thì có được chuyên nghiệp hay không????
    Đơn giản chỉ phục vụ cho sức khoẻ hàng ngày của chính bản thân mình mà chả thấy nữa là cộng đồng!!!!
    Thử hỏi bác, cái nền bóng đá của Hải Dương có thể phát triển mà không có sự quan tâm và đầu tư không.
    Bác nhà ta muốn có cái nhà, thì bác phải cày ngày cày đêm để tích luỹ tiền, từng xu, từng xu để có thể thành từng đống tiền để đổi lấy một đống đất, rồi từ một đống đất đó bác mới tằn tiện mà xây lên một cái ngôi nhà hoàn chỉnh, rồi sau đó con cái nó sẽ hưởng, về già thì bác cũng đỡ khổ! Đúng không ông bác???
    Thôi, hôm nay hơi dở hơi nên nói lắm chuyện, nếu không đúng hoặc bác không thích cái kiểu viết này của thằng em xin sửa!
    Cảm ơn bác đã đọc!
  3. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Úi dời, loằng ngoằng quá. Tớ chỉ trả lời câu hỏi vì sao cái thằng tớ phải vào TPHCM sinh nhai một cách đơn giản thế này:
    Vì ở quê tớ deck có chỗ nào để chơi bóng. Thế là tớ phải học nghề khác. Đau thế đấy! Nhưng yên tâm đê, sau này HD có đội bóng, nhất định tớ sẽ cho thằng này về chơi:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    @Dau_tran_chan_dat:
    Ái chà chà!
    Thằng bé nhìn kháu khỉnh và đáng yêu quá cơ!
    Chẳng cần đợi đến lúc có đội bóng đâu! Khi nào về Hải Dương thì cho nó về chơi là được rồi!
    Nhưng mà em có một băn khoăn nhỏ: thằng bé giống bố hay giống mẹ đấy nhỉ?

Chia sẻ trang này