1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá hiện nay và đôi điều suy nghĩ!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi stylishman1307, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá hiện nay và đôi điều suy nghĩ!

    Bóng đá cũng là một môn thể thao, và nó mang trong mình tinh thần cao thượng và đoàn kết. Tuy nhiên hiện nay, dường như điều này đã ít nhiều mất đi ý nghĩa của nó:

    - Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đáng ra mỗi trận đấu của tuyển Việt Nam phải là một cuộc giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia, là trận đấu của tinh thần fairplay, tuy nhiên, dường như rất nhiều người đã biến nó thành sự ăn thua cay cú. Đáng ra bóng đá phải giúp Việt Nam - Thái Lan xích lại gần nhau hơn thì rất nhiều người Việt cảm thấy ghét Thái Lan chỉ bởi... người Thái đá bóng hay hơn chúng ta! Còn về phía các cầu thủ thì cũng chả kém là bao: câu giờ, vào bóng bằng gầm giầy, hở ra 1 tí là lao vào nhau... thật chả có tí dek nào của tinh thần đoàn kết, cao thượng!

    - Ở cấp độ các câu lạc bộ, đáng ra V-league phải là một sân chơi đoàn kết của các câu lạc bộ, của các hội cổ động viên. Thế mà dưới sân thì các cầu thủ choảng nhau, trên khán đài thì các cổ động viên cầm gạch đá liệng qua liệng lại; rồi khán giả đuổi cầu thủ, cầu thủ lại đuổi trọng tài... Trên diễn đàn thì mắng chửi nhau, rồi chia bè chia phái, kỳ thị cầu thủ tỉnh nọ, tỉnh kia... Mỗi trận đấu đáng lẽ ra phải là một lần các cầu thủ thể hiện tài năng thực sự thì thay vào đó là những màn câu giờ, ăn vạ... Khán giả đến sân ko phải để thưởng thức bữa tiệc bóng đá mà là để chửi, chửi từ trọng tài, huấn luyện viên, cầu thủ đối phương cho đến cầu thủ đội nhà.

    Cá nhân tôi rất mong rằng mỗi chúng ta hãy có một cách nhìn thoáng hơn về bóng đá:

    - Mỗi một trận cầu phải là một bữa tiệc của sự hết mình, cao thượng và fairplay. Chúng ta đến sân ko phải để chửi mắng mà là để cổ vũ cho cầu thủ 2 đội. Chúng ta đến sân ko phải để xem cầu thủ 2 đội đá bẩn, câu giờ & lao vào choảng nhau. Tẩy chay & lên án những cầu thủ, những đội bóng có lối đá bẩn. Mỗi trận cầu phải là sự hết mình nhưng đoàn kết của cả cầu thủ & cổ động viên 2 đội.
    - Tương tự như vậy, mỗi lần chúng ta lên diễn đàn ko phải để chửi cầu thủ, chửi HLV... mà để phân tích cái hay cái dở của mỗi đội, để có những phút giải trí & có thêm những người bạn...

    Đôi điều suy nghĩ!


    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 21/12/2008
  2. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Có cái này thì mới là bóng đá. Mới cuốn hút chứ. Thiếu sự ăn thua, tông dật, trong bóng đá thì như đánh tá lả vui, ko ăn tiền vậy. Nhạt lắm.
    Cứ tưởng tượng mỗi trận đấu VN vs Thailand như 1 buổi giao lưu văn hoá như ý của ông thì quá nhạt, thua cũng ko quá buồn mà thắng cũng chẳng quá vui.
  3. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Trước hết bạn có hiểu vì sao người ta lại gọi bóng đá là cuộc sống không? Bởi vì cuộc sống có gì thì bóng đá cũng có những thứ đó. Phải có sự ganh đua, nỗ lực, thậm chí có những lúc nổi nóng mắng chửi thì mới có thể tự hoàn thiện mình và đưa chính mình lên tầm cao mới được. Chứ nếu như bạn nói, thì cái cuộc sống này nó chẳng có ý nghĩa gì, và bóng đá cũng chẳng có ý nghĩa gì luôn.
  4. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chí lý . chí lý
    Bóng đá không nằm ngoài quy luật đó. chúng ta phải chấp nhận.
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    lại có thêm một thằng cha dở hơi, bóng đá từ trước tới nay trên thế giới chả bao giờ có 2 từ Fairplay trừ những trận đá chia tay cầu thủ hay những trận do các ngôi sao đứng ra làm từ thiện. Đến những trận đá bóng sân 7 người ở VN không đá ăn tiền mà chỉ đá tiền thuốc nước chưa tới 100n, thế mà cay cú còn phang nhau ầm ầm. Không chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới cổ đông viên, cầu thủ sẵn sàng phang nhau ngay thế nên ở đâu cũng có trận derby con gà tức nhau tiếng gáy. Các trận Inter -AC; Boca-River; Barca-Real; Lario-Roma; trên khán đài các cổ động viên sẵn sàng sống mái, dưới sân các cầu thủ thì chặt chém không thương tiếc. Bóng đá mà như ông này thì còn gì là bóng đá
  6. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Còn ai có ý kiến khác ko?
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa chửi không là đở....nhiều khi cđv nó tự tử, hay nếu manh động hơn nó đòi giết những thằng đà cà chớn nửa kìa (chưa nói bán độ nha)...mà có những thằng không doạ mà nó làm thiệt luôn...cho nên bóng đá VN còn hiền chán chê. Huy Hoàng chỉ mới bị ụp trứng nóng và mặt và đập xe chứ mấy, Nếu mà họ biết dược đích xác bán độ ...ep rằng xe đẹp thành sắt vụn luôn.
    Đừng phản bội người hâm mộ. Nhưng cầu thủ VN đá 1 tháng từ 1000 usd -2000 usd trong khi nhm làm bao nhiêu $$$$. Cái nước nghèo VN này không hề bạc đãi họ. Ở ĐNA chỉ có Sing mới trả lương cầu thủ ngang VN thôi mà GDP của nó gấp 30 lần VN (đầu người).
    Cầu thủ VN không nghèo đến nổi ở KS 5 sao mà ăn đói phải dứt mì tôm như phóng viên nó phẹt đâu. Đi Mall mắc tiền nhất ăn sushi Nhật chúng nó còn dư tiền trả. Cái mall lớn 1 Sing là cái gì Takashimataki gì đó quên mịa tên...Sushi tươi sống ăn no chết bỏ mỗi người chừng 50 usd là hết ga. Mịa tiền thưởng không giờ đã 1/2 tỷ rồi. Đãi ngộ vậy mà đá cà chớn không chửi chúng nó vài tiếng được hay sao? $$$$ chúng nó từ đâu? Chẳng phải đồng bào còng lưng chắt bóp?
  8. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Đá xấu đá đểu đều phải chửi .
    Đá ngu, đá dở nhưng ngáng đường thằng đá hay hơn mình bằng thủ đoạn không cho nó cống hiến cũng cần phải chửi.
  9. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Đó mới là bóng đá .ở những nền bóng đá phát triễn như châu Âu ,Nam Mỹ sự chuyên nghiệp cũng giống vậy thôi .Việc bình loạn cũng vậy tuỳ theo cách của mọi người có người thì viết văn chương như mấy ku nhà báo,có người dùng văn chương bình dân,có người nghĩ sao nói vậy ,có người chửi rũa nhưng chung qui ra thì họ cũng có lý của họ .Đó là sắc màu của bóng đá và đó là nét đặc trưng của forum này vì vậy mới tồn tại đến ngày hôm nay ngày càng có nhiều thành viên.Chửi rũa trong đây kg phải là biểu hiện sự vô văn hoá ,mà nó phản ảnh một cách chân thật búc xúc của một con người đôi với môn thể thao vua này .Ở trong này có rất nhiều fan chửi nghe shock cả óc như là cái chợ vậy ,nhưng tớ kg bao giờ đánh giá văn hoá của họ như thế nào mà trái lại tớ nhìn theo cách biểu lộ từ bản chất thật của họ đối với trò chơi này những gì họ nghĩ những gì họ nói nó sát với thực tế hơn .Bạn kg thể tìm thấy ở nơi đâu có dc nhiều cảm xúc thật như trong này kể cả các báo thể thao vì đó là báo của công chúng thì làm sao mà có dc.Còn nơi đây là sân chơi của fan nơi để những fan nói ra những gì mình nghĩ và đây mới là sân chơi đích thực của họ .Những ai cho rằng ơi sao mà hổn loạn thế ,sao mà mất văn hoá thế thì người đó chưa phải là người ăn ngủ với bóng đá .Bạn hãy thử hoà mình vào bóng đá một thời gian và sống chung với nó bạn sẻ cảm nhận dc điều này một cách thú vị
  10. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    1: Ông chủ toppic này không chịu đọc Axit Nezin.
    2: Nền bóng đá nào cũng như thế này, thì chuyển thành Thể dục Nghe thuật cho nó nhanh.
    3. Chắc là giải Anh, Ý, Braxin, Đức ... sẽ phát triển nhanh hơn nếu loại trừ được các yếu tố như thằng bố cháu vừa trình bày.

Chia sẻ trang này