1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá hiện nay và đôi điều suy nghĩ!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi stylishman1307, 21/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieudien

    tieudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ.
    Nghĩ cả ngày rồi, xem bóng đá lại còn phải nghĩ là sao?
    Bản chất 1 thằng đàn ông là hiếu chiến ăn vào máu từ thời còn là ... người vượn. Thời này oánh nhau là vào tù nên đêk dám nhưng cái màu ăn thua vẫn còn nếu k giải toả e có ngày phát điên. Mấy cái trò thể thao đối kháng phần nào mang lại sự phấn khích bản năng nên mới được hoan nghênh nhiệt liệt bởi khán giả có được cảm giác hoà vào trận đấu, được hò hét, chửi rủa, đốt pháo... hay cú lên là tẩn lẫn nhau, dù sứt đầu mẻ trán về vẫn hể hả. Bản năng bầy đàn được thoả mãn, thế là đủ. Hỏi 100 ông đi xem k khéo đêk được quá bán là biết việt vị là cái giống gì, phạt trực tiếp khác gián tiếp là thế nào chứ k nói đến am hiểu bóng đá.
    K những bóng đá mà còn nhiều môn khác càng chặt chém càng khoẻ càng được hâm mộ như bóng bầu dục Mĩ, khúc côn cầu... mà nếu đổ máu như đấu bò hay ở TBN thì người xem càng khí thế.
    Cũng lí do đó, cũng là bóng đá nhưng là bóng đá nữ đá hiền lành éo ai thèm xem trừ phi màu cờ sắc áo.
    Ở ĐS có cái trò chọi trâu tuy k hẳn thể thao nhưng người xem cũng rạo rực lắm. Coi xong là phải giải toả ngay chứ k cũng éo chịu được.
    Từ đó suy ra chủ topic này nếu k phải là nữ thì cũng... pê đê. Ngoài ra cũng có thể là mấy thằng cầu thủ đá kém k muốn thua k bị chửi hay củ đậu vào người mà muốn được ... ôm hôn khen đã bày tỏ được... tình đoàn kết.

Chia sẻ trang này