1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Miền Tây

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi khongtenso0, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Đồng Tháp thắng Bình Định 1-0 ! Mừng quá !

    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Trận đấu play-off 2008: Cao su Đồng Tháp giành quyền lên chơi V.League 2009
    Chiều nay (28/8), trên sân vận động Thống Nhất - Tp.HCM đã diễn ra trận đấu play-off 2008 giữa đội bóng Boss Bình Định và Cao su Đồng Tháp. Với bàn thắng duy nhất của tiền vệ Quý Sửu, thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn chính thức đưa tiễn Boss Bình Định xuống giải hạng Nhất 2009 đồng thời giành quyền lên chơi V.League 2009.
    [​IMG]
    Đồng Tháp ăn mừng bàn thắng quý như vàng. Ảnh: VNE
    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng đứng thứ 3 tại giải Hạng Nhất Anpha Petrol 2008 đã tràn lên tấn công lên phần sân đội Boss Bình Định, phút thứ 5, Châu Phong Hoà (20) nhận được đường chuyền của đồng đội và sút bóng vọt xà ngang khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi(25).
    Sau pha bóng đầy ngẫu hững của đội Đồng Tháp, đội bóng đất Võ bắt đầu tổ chức phản công, trong một tình huống ở bên cánh trái khung thành thủ môn Bùi Tấn Trường, Kim Bình nhận bóng và tung cú sút. Rất nhanh, một hậu vệ của CS Đồng Tháp đã kịp thời băng về phá bóng ngay trong chân của tiền đạo mang áo số 21.
    Điểm nhấn của hiệp 1 là tình huống sút bóng của tiền đạo Phan Thanh Bình (10). Nhận được đường chuyền của Hồ Phước Thạnh, tiền đạo đang khoác áo đội tuyển QG tung cú dứt điểm cận khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Bóng đi căng nhưng đập vào người một hậu vệ đội Bình Định. Sau pha bóng này, Cao su Đồng Tháp được hưởng quả phạt góc nhưng không thành công. Tình huống được thực hiện ở phút 25
    Từ phút 27 đến phút thứ 35, Cao su Đồng Tháp chủ động tràn phần sân đội Boss Bình Định nhằm tìm kiếm bàn thắng, có không dưới 5 cú sút bóng về phía khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi. May mắn vẫn chưa mỉm cười với HLV Phạm Anh Tuấn....
    Ở những phút cuối hiệp 1, Cao su Đồng Tháp suýt có bàn mở tỷ số trận đấu ở một tình huống đột phá cá nhân. Bóng tới chân tiền vệ Nguyễn Minh Hưng, cầu thủ này đi bóng qua 2 hậu vệ của đội Bình Định rồi tung cú sút xa cách khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi khoảng 20m. Bóng đi căng chệch khung thành đội Bình Định trong gang tấc. Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân với kết quả 0-0.
    Sang hiệp 2, thế trận có phần nghiêng về đội bóng Cao su Đồng Tháp. 10 phút đầu hiệp 2 Cao su Đồng Tháp có hai tình huống nguy hiểm đe doạ khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi, đó là các tình huống của Quý Sửu (12) và Phan Thanh Bình (10). Phút thứ 55, hai đội vẫn hoà nhau với kết quả 0-0.
    Phút thứ 61, Châu Phong Hoà (20) rời sân thay cho Essien Okon Flo (26). Ngay sau khi thay người, Cao su Đồng Tháp có bàn mở tỷ số trận đấu do tiền vệ Quý Sửu (12) ghi ở phút thứ 63. Trong một tình huống tấn công, một tiền đạo Đồng Tháp sút bóng đập người thủ môn Vĩnh Lợi đang băng ra cản phá, đúng lúc đó Quý Sửu có mặt kịp thời ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn.
    [​IMG]
    Đồng Tháp mừng ngày quay lại mái nhà xưa. Ảnh: VNE
    Phút 70, Lương Văn Được Em vào sân thay cho tiền đạo Phan Thanh Bình (10). Cao su Đồng Tháp chủ động lùi về bảo vệ thành quả. Trước quyết định đó, Boss Bình Định tiếp tục gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà, từ phút 73 đến 80, có ít nhất 2 đường bóng nguy hiểm đối với khung thành thủ môn Tấn Trường, các tiền đạo của Boss Bình Định là Đỗ Thanh Sang (9), Cruz De S.Jorge Luiz (10) đều không tận dụng tốt cơ hội để có bàn gỡ hoà.
    Với các pha "ăn miếng, trả miếng", Cao su Đồng Tháp cũng có hai pha bóng buộc thủ môn Vĩnh Lợi phải vất vả chống đỡ, điển hình là pha xâm nhập vòng cấm của cầu thủ Nguyễn Văn Hùng (3) và pha sút bóng của Lương Văn Được Em(17).
    Trong những phút cuối trận đấu, Boss Bình Định chơi nhanh với các pha bóng bổng nhằm gây sức ép lên phía khung thành thủ môn Tấn Trường. Tuy nhiên sự bọc lót chắc chắn của hàng thủ Cao su Đồng Tháp đã buộc các cầu thủ Bình Định rời sân với kết quả trắng tay. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, Cao su Đồng Tháp chính thức giành quyền lên chơi V.League 2008 với chiến thắng 1-0 trước đội bóng đất Võ .
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    An Đô An Giang bổ nhiệm ông Châu Vân Trường là HLV trưởng
    Những mùa bóng gần đây, An Đô AG đều nghĩ đến mục tiêu ?othăng hạng?, nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở mức lời nói mà không thể biến thành hiện thực. Thực ra, cũng có lúc, đội bóng miền Tây ngấp nghé ở ranh giới của V.League khi giành quyền đá trận play-off. Tuy nhiên, họ đã bước hụt một cách đáng tiếc bởi sự kém may mắn.
    Đấy cũng là thời điểm huy hoàng nhất của An Giang dưới sự dẫn dắt của HLV Nhan Thiện Nhân. Nhưng sau đó, ở mùa giải năm ngoái, An Đô AG thi đấu khá bết bát, nên ông Nhân buộc phải ra đi để CLB tìm luồng sinh khí mới dưới ?otriều đại? Nguyễn Châu Hồng. Dẫu vậy, kết thúc mùa giải, đội bóng miền Tây ?ovề đích? cách bến chuyên nghiệp một khoảng cách khá xa.
    [​IMG]
    Ông Châu Vân Trường, tân HLV trưởng An Đô AG - Ảnh: Minh Tuấn​

    Thời gian qua, HLV Nguyễn Châu Hồng nắm đội, nhưng lãnh đạo An đô AG muốn tìm bước đột phá cho số phận, nên quyết tâm tìm kiếm HLV mới. Hôm qua, đội bóng miền Tây đã có quyết định chính thức bổ nhiệm ông Châu Vân Trường làm HLV trưởng. Trong năm 2008, ông Trường tỏ ra khá mát tay khi mang về cho An Giang 2 chiếc HCĐ ở các giải U21 và U19 Quốc gia.
    Ông Nguyễn Châu Hồng vẫn nằm trong BHL của An Đô AG ở mùa giải tới, bên cạnh người mới, HLV trẻ Trần Văn Khoái. Trong 2 năm qua, HLV Trần Văn Khoái đã được ?othử lửa? ở Campuchia khi đưa đội Tà Keo lên chơi ở hạng cao nhất của bóng đá Campuchia ở mùa giải vừa rồi.
    (theo vff.org.vn)
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    ĐT Long An: Tham vọng xưng ?oVương? đã nguội?
    (Dân trí)- Trong khi các ?ođịch thủ? ồ ạt tăng cường lực lượng, nhà cựu vô địch V-League vẫn dậm chân tại chổ. Bản hợp đồng đáng kể nhất là Issawa, nhưng tiền vệ này không còn ở đỉnh cao phong độ. Chình vì vậy, một dấu hỏi về tham vọng ?oVương? của ĐTLA đang được đặt ra.
    Bình cũ rượu cũ?
    Quanh đi quẩn lại, ở đội bóng từng 2 lần Vô địch V-League 2005 và 2006 vẫn chỉ từng ấy con người. Và rất có thể, trong bối cảnh khan hiếm cầu thủ nội hiện nay, ĐT. Long An sẽ phải xuất phát với bộ khung cũ từ triều đại HLV Helrique Calisto để lại

    Ở hàng hậu vệ, đội bóng của HLV Trần Công Minh vẫn là những khuôn mặt cũ và luống tuổi đó là: Quang Trãi, Văn Giàu. Trẻ hơn một chút có: Thanh Giang, Hoàng Thương, Lý Lâm Huy, Tuấn Phong và cả Prince Etuwe ?Dù đứng trong khung gỗ vẫn là người ?okhổng lồ? khó đánh bại Phan Văn Santos.
    Nhưng hãy thử ?omường tượng?, nếu phải đối đầu với những hàng công có sức công phá ?okhủng? như HA.Gia Lai với: Phan Thanh Bình, Lee Nguyễn, Agostinho? B. Bình Dương với: Philany, Kesley, Vũ Phong, Anh Đức?SHB. Đà Nẵng với Almeida, Huỳnh Quốc Anh?Hay XM. Hải Phòng với: Martin Trinade, Ngọc Thanh, Elendino? thì hàng thủ của ĐT. Long An sẽ mong manh và dễ vỡ như thế nào?
    Ở tuyến giữa, tất nhiên, HLV Trần Công sẽ phải trông nhờ cả vào ?obộ đôi? của Tuyển là Minh Phương và Tài Em. Thêm một ?otân binh? nữa là Issawa Sitong, nhưng tiền vệ người Thái sau khi ?okinh qua? qua từ V-League tới hạng nhất (A. An Giang) đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao. Những người còn lại như Văn Khải, Phan Qúy Hoàng Lâm vẫn chưa tạo được nhiều niềm tin dù thời gian qua họ đã có những bước tiến.
    ?oNgoại binh? Tostao, cũng là một sự lựa chọn nhưng đó không phải là sự lựa chọn tối ưu. Đấy là chưa nói đến mấy ngày gần đây báo chí đang đăng tải việc Minh Phương ra đi, đó là mất mát rất lớn của ĐT. Long An.
    Trên hàng công sẻ trông chờ vào đôi cánh của hàng công :Việt Thắng, Tsamala, Gustavo và Antonio sẽ kéo cả đầu, nhưng chắc hẳn qua vài mùa, các hậu vệ V-League ít nhiều đã ?othuộc bài? của các mũi nhọn đất Long An.
    Và thiếu ?olửa? tham vọng
    Mùa giải năm ngoái dù đã cán đích ở vị trí Á quân. Nhưng nhìn lại hai mùa gần đây, chính sách ?othắt lưng buộc bụng? của ĐT. Long An, đã khiến đội bóng này không còn đủ ?olực? để tranh đua ?ongôi vua? với các những kình địch của mình.
    Điều này không phải bây giờ mới nói, mà từ ngày còn nắm chức vị thuyền trưởng, ông Calisto đã không ít lần phần nàn. Nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn không có nhiều đổi, có người nói rằng: ?ocác học trò của ông ?oTô? giống như con nhà nghèo bắt phải học giỏi?. Cũng may, ở thời điểm đó ĐT. Long An còn tài năng của ?ophù thủy? người Bồ.
    Với quan niệm, đội bóng không có người thừa, cộng với những liệu pháp tâm lí hiệu quả, ĐT. Long An luôn tỏ ra rất khó đánh bại. Đặc biệt là về lối chơi, ông ?~Tô? đã tổ chức và xây dựng cho đội bóng những ?omiếng đánh? vô cùng hiệu quả, dù biết nhưng để khắc chế không phải chuyện dễ. Chính cách đó, mà ĐT. Long An đã 2 lần lên tới ?ođỉnh? V-League.
    Khi ông ?oTô? ra đi, ĐT. Long An không còn giữ được ?ocá tính? này. Ông thầy Patricio đến rồi đi với bao sóng gió. ?oTướng? trẻ Trần Công Minh, được kì vọng sẽ nối gót thầy ?ophù thủy? người Bồ. Nhưng xem chừng với một mùa giải ?o2 không?: Không tăng cường binh lực, không tập huấn. Công Minh rất khó để lập lại chiến tích mấy mùa trước.
    Bởi nhìn xung quanh, các đối thủ đều tăng cường mạnh mẽ cả lực lượng lẫn chất lượng. Bởi thế, người ta đang đặt câu hỏi, phải chăng ngọn lửa ?oxưng vương? của ĐT. Long An đã nguội tắt?
    Thạch Yên
    http://dantri.com.vn/c26/s26-301607/dt-long-an-tham-vong-xung-vuong-da-nguoi.htm
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    H.Cần Thơ và sứ mệnh lên chuyên: Chờ vận ?otướng? Nhã
    (TT&VH) - Sau bao mùa đóng vai ?ongựa ô?, cuối cùng những nhà làm bóng đá Cần Thơ không thể chờ thêm hơn nữa. Tăng cường lực lượng khá tinh nhuệ, cộng với việc mời HLV kỳ cựu Nguyễn Văn Nhã (cựu HLV Công An Hà Nội) về cầm lái đã chứng tỏ tham vọng lên chuyên của đội bóng Tây Đô.
    Năm 1994, người hâm mộ Cần Thơ vui như hội khi đội bóng của mình giành chức Vô địch hạng A1. Thấm thoắt đã 14 năm trôi qua, người dân Cần Thơ vẫn mòn mỏi chờ đứa con tinh thần của mình trở lại với vị thế này. Thế nhưng, loay quay mãi họ vẫn chỉ là một ?okẻ phá bĩnh?, dù đã có lúc H.Cần Thơ đã chạm cửa thiên đường, như mùa giải 2006-2007 và chẳng hạn như mùa năm ngoái họ về đích với vị trí thứ 4?

    Có một đặc điểm chung trong những thất bại của H.Cần Thơ ở cuộc đua giành chiếc vé lên chuyên, là họ thường chồn chân mỏi gối trong những chặng đua nước rút. Chính những nhà làm bóng đá Cần Thơ đúc kết ra những kinh nghiệm: ?oQuân hay chưa đủ, mà cần phải có tướng giỏi và hợp vận?. Nghiệm ra nó đúng với các thời HLV Vương Tiến Dũng, Nguyễn Thành Kiểm và sau này là Trương Hữu Nhã. Đấy đều là vị ?otướng? có tiếng. Ở mỗi thời điểm khác nhau do những con người trên chèo lái, Cần Thơ luôn có được những xuất phát điểm cực tốt, nhưng đi về phía cuối con đường thì như chiếc xe không phanh xuống dốc. Người ta nói những ?ovị tướng? trên không hợp ?ovận? của bóng đá Cần Thơ, để rồi năm nay, một người tài nữa cập bến Ninh Kiều.

    [​IMG]
    Cần Thơ (trái) hy vọng sẽ đổi được vận, nhưng khó đấy!
    Có một điều khá ngẫu nhiên, năm H.Cần Thơ vô địch, thì cũng là năm ?otướng? Nhã đưa Công an Hà Nội (CAHN) thăng hạng A1. Một tay ông phát hiện và đào tạo ra lứa Bật Hiếu, Tuấn Thành, Minh Hiếu, Thành Tôn?biến CAHN thành một đội bóng chơi khó chịu bậc nhất Việt Nam. Nhưng rồi năm 2002, đội bóng này xuống hạng, ông Nhã lui về ở ẩn và phải chờ đến 6 năm, ông mới tái xuất giang hồ. Chọn đất Tây Đô làm nơi neo đậu hẳn ông Nhã đã được mách nước rất nhiều từ ông Vương Tiến Dũng. H.Cần Thơ với tham vọng của mình đã làm một cuộc cải tổ triệt để từ băng ghế HLV cho tới cầu thủ.
    Tuy đã mất Chí Công, Hải Dương, Chí Hùng, Kim Long, Trường Chinh...Nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn H. Cần Thơ khiến những đội bóng khác phải ghen tỵ, khi liên tiếp mua về những món hàng ?oxắt ra miếng?, đấy là Lưu Minh Trí, Ngân Ngọc Hưng, Xuân Hoàng (ĐT.LA), Trí Trọng (Đồng Nai), Hoàng Nam, Vũ Trường (B.BD). Về ngoại binh đều là những ?othứ dữ? từ V-League: Jonal (B.Bình Dương) và Williams Santos (K. Khánh Hòa). Cộng thêm ?okhẩu đại bác? Das Silva và chân sút Mohammed Kone đến từ HA.GL. Có thể nói ?ohỏa lực? của H.Cần Thơ trong năm 2009 sẽ không thua kém bất cứ đội bóng nào.
    Điều mà ?otướng? Nhã và các cầu thủ lo lắng nhất, đấy là chuyện tiền bạc nhưng đã được giải quyết triệt để. Theo ông Đỗ Minh Trưởng, Chủ tịch CLB H.Cần Thơ, kinh phí hoạt động của của H.Cần Thơ sẽ lên tới 15 tỉ đồng ( tăng 4 tỉ đồng so với năm trước)
    Tiền đã có, quân cũng đã đông và khá tinh nhuệ, việc còn lại là chờ vào tài cầm quân của HLV Nguyễn Văn Nhã. Vẫn biết người đàn ông 55 tuổi này có tài, song trong thế ?oquần ngư tranh thực? của giải hạng Nhất, việc lên chuyên của đội bóng này không phải là dễ dàng. Vì thế người hâm mộ Tây Đô vẫn chờ cái duyên của ?otướng? Nhã sẽ đến với bóng đá Cần Thơ vào mùa này.
    ĐAM SAN
    (Theo TT&VH)
    [nick][nick]
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 13/01/2009

Chia sẻ trang này