1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓNG ĐÁ - NHỮNG SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN .Tin mới nhất về Cúp Báo Bóng Đá : " FANS CLUBS TOURNEMENT"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cris_canto_becks, 08/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mịa thằng Lampard, mịa thằng Crọuch... đá như mứt ấy :D
    Bọn da đen trâu vật, hị hị.
    England cố lên chứ.....
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh thắng roài, thắng như mình dự đoán,. tèn ten.
    Mấy phút cuối hay vật
  3. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Năm nay World Cup có nhìu thay đổi thật , nhiều đội ngang tài , ngang sức thế . Mình với ông anh họ toàn đoán chung nhau 1 đội thắng , thế nên đành cá cược tỉ số cho nó công bằng . Hiiiiiiii , 2 anh em cá chưa lần nào thắng nhau cả , toàn hoà ko à , chán thế ... Thoai , cố gắng mấy trận tới vậy
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bảng A đã ngã ngũ khi Đức và Ecuador đã chắc chắn có mặt tại vòng đấu loại trực tiếp. Anh cũng đã chính thức vượt qua vòng đấu bảng khi vươt qua T&T với tỉ số 2-0.Thuỵ Điển sẽ đi tiếp nếu trận cuối không thua Anh.
    ECUADOR - COSTA RICA 3-0
    Chiến thắng thuyết phục của Ecuador trước Costa Rica đã giúp cho đội bóng đến từ Nam Mĩ lần đầu tiên có mặt tại vòng 2 và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A do hơn về hiệu số bàn thắng. Đồng nghĩa với chiến thắng này là việc Ba Lan và Costa Rica đã chính thức bị loại. Tuy nhiên ở vòng cuối nếu trận đấu giữa 2 đội cuối bảng chỉ mang tính thủ tục và danh dự thì trận Đức - Ecuador lại khá kịch tính khi đội chủ nhà muốn đứng đầu bảng thì phải chiến thắng.Trở lại với trận đấu Ecuador đã có bàn mở tỉ số ở ngay phút thứ 8 do công của Tenorio sau 1 loạt những pha phối hợp của cá cầu thủ Ecuador trước khu vực 16m50, Delgado đã chuyền bóng sang cánh phải cho Valencia. Và tiền vệ này đã có một đường tạt chuẩn xác tiếp theo vào khu cấm địa cho Tenorio. Bằng một cú đánh đầu mạnh mẽ, anh đã đưa Ecuador vượt lên dẫn một bàn.Sau khi mở tỷ số, các cầu thủ Ecuador càng chơi càng hay, họ cầm nhịp trận đấu và triển khai một lối chơi bài bản, đẩy các cầu thủ Costa Rica lùi sâu về phần sân nhà. Và nếu như may mắn hơn một chút thì họ đã có thể sớm gia tăng cách biệt sau pha tạt bóng từ sát đường biên phải của Tenorio và tình huống lao vào của Delgado để kết thúc một đường căng ngang của đồng đội.
    Sang hiệp hai, thế trận và lợi thế vẫn hoàn toàn nghiêng về phía các cầu thủ Ecuador. Ngay ở phút thứ 51, Delgador đã "đánh tiếng" bằng cú ngả người bắt vô lê khá hay, nhưng bóng lại đi vào đúng vị trí của thủ thành Porras. Tuy nhiên, các cổ động viên của Ecuador cũng chỉ phải đợi thêm 3 phút để có dịp ăn mừng bàn thắng thứ 2. Delgado đã thực hiện một cú tỉa bóng hoàn hảo vào góc hẹp khung thành đối phương, sau khi đã có những pha phối hợp đẹp mắt và chuẩn xác cùng đồng đội ở ngay trong vòng cấm địa của Costa Rica. Bàn thắng ấn định kết quả 3-0 của Kaviedes đến vào những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, như nhấn mạnh thêm khả năng và sức mạnh của các cầu thủ Ecuador.
    Phải chăng Ecuador là một ẩn số ??!
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ENGLAND - T&T 2-0
    Nếu chỉ nhìn vào tỉ số ai cũng nghĩ đây là một trận đấu dễ dàng nhưng trên thực tế không hẳn như thế khi ĐT Anh chưa thực sự mạnh như chính họ và ĐT T&T chơi phòng thủ số đông với sơ đồ chiến thuật 4-5-1.Các chú Sư Tử Anh chỉ khẳng định được đẳng cấp của mình bằng những bàn thắng ở những phút cuối hiệp 2 do công của P.Crouch & S.Gerrard. Sau trận hoà 0-0 với Thuỵ Điển, Trinidad&Tobago tiếp tục áp dụng sơ đồ 4-5-1 ưu tiên hoàn toàn cho phòng ngự, với Yorke chơi như tiền vệ thủ. Mặc dù vậy, Anh không khó để giành quyền làm chủ thế trận. Họ tạo ra không dưới ba thời cơ ngon ăn ngay trong 45 phút đầu khi A.Cole chơi thiếu tập trung và các cầu thủ T&T khai thác khá tốt điểm này, tuy nhiên những ngôi sao tấn công đã dứt điểm quá tồi. Phút thứ 5, đón đường kiến tạo của Crouch, Frank Lampard tung cú sút xa buộc thủ thành Hislop phải vất vả đẩy bóng. Chưa đầy 5 phút sau, đến lượt Crouch chân dài nhưng di chuyển chậm, lóng ngóng tiếp bóng cận thành hỏng ăn, lãng phí một pha ép thành nguy hiểm.Phút 41, thêm một cơ hội cho tuyển Anh bị quẳng đi. Owen loại được các hậu vệ đối phương, tiến sát tới biên ngang và trả bóng lại rất vừa tầm, nhưng Lampard có pha xử lý quá tồi: đệm bóng vọt xà từ cự ly gần( Lampark chưa cho thấy phong độ chói sáng của mình như ở CLB Chelsea qua 2 trận đầu tiên). Chỉ khoảng một phút sau, Beckham có quả tạt đẹp vào giữa khu cấm thành, nhưng Crouch trụ không vững và vôlê lỏng chân như một cầu thủ nghiệp dư.Pha bóng này khá tiếc khi P.Crouch hoàn toàn có đủ "đất" để khống chế và sau đó mới kết thúc. Nhưng cũng không thể trách Crouch khi anh là 1 tiền đạo và bất cứ 1 tiền đạo nào cũng muốn ghi cho riêng mình 1 bàn thắng để đời, nhưng Crouch còn thiếu 1 chút may mắn nữa. Thật đáng tiếc !Bỏ phí những tình huống ăn bàn rõ ràng, đội quân của ông Eriksson thiếu chút nữa còn "dính đòn" ngay trước giờ nghỉ. Stern John tì người Ferdinand khônh hợp lệ nhưng khá kín nên đã qua mặt được trọng tài Toru Kamikawa (Nhật Bản) để dứt điểm cận thành bằng vai sau khi thủ thành Robinson không cắt được quả căng ngang, nhưng Terry kịp tung chân phá bóng ngay vạch cầu môn - 1 pha phá bóng đầy kinh nghiệm và quá Pro. Cả hai trung vệ của tuyển Anh đều đau đớn sau pha bóng thót tim này.Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0.
    Vào hiệp 2 Anh chơi vẫn lấn sân nhưng duyên ghi bàn chưa đến với họ phút 56, cú đá phạt đẳng cấp thường thấy mang thương hiệu Beckham đưa bóng tới đúng vị trí của Owen, nhưng tiền đạp này lao người đánh đầu chệch đích gang tấc.Tiếc quá Owen ! Sau đó 3 sự thay đổi người (Rooney thế chỗ Owen, Lennon - Carragher, và Downing - Joe Cole) như tiếp thêm sức trẻ và lửa chiến đấu cho "những chú sư tử". Rooney chạy vẫn chưa thực sự thanh thoát và dũng mãnh, còn "nhát chân" sau chấn thương kéo dài, nhưng anh cùng với hai đồng đội trẻ mới vào sân đã góp công lớn đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Khi các hậu vệ T&T sẽ phải tập trung kèm Rooney nhiều hơn và tạo nhiều khaỏng trống hơn cho các cầu thủ Anh. Trận này tiền vệ đội trưởng D.Beckham chơi quá hay và chắc chắn sẽ là cầu thủ hay nhất trận đấu. Phút 83 chính từ một đường chuyền dọn cỗ của anh và lần nay P.Crouch bật cao hơn tất cả (khỏi nói cũng biết cao 2m02 bố thằng nào tranh bóng bổng được) kết thúc chính xác bằng đầu, cũng cần nói thêm bóng được chuyền đến cho Beckham từ Downing(mới vào thay người) sau 1 pha chuyển hướng tấn công chính xác.Trong tình huống Crouch ghi bàn các hậu vệ đã bị Rooney hút người. Quả là lợi hại ! Giải toả được tâm lí và ĐT Anh có bàn ấn định tỉ số 2-0 bằng một pha kết thúc "như trong mơ" của thuyền trưởng CLB Liverpool S.Gerrard. Gerrard nhận bóng gần khu cấm địa, đảo chân phải loại một cầu thủ đối phương, đưa bóng tới vị trí thuận lợi hơn rồi nhằm góc cao phía xa để tung chân trái kết thúc và Hislop chỉ còn nhiệm vụ vào lưới nhặt bóng . Gerrard đã lên tiếng rồi Lampark ơi !
    Trận cuối cùng khi Anh gặp Thuỵ Điển ở trận cuối cùng và chỉ cần không thua Anh sẽ nhất bảng (tránh đụng độ sớm với chủ nhà Đức) vì loại Đức sớm quá còn gì là World Cup ???
    ĐT ANH VÔ ĐỊCH !
  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    SWEDEN - PARAGUAY 1-0
    Chiến thắng này chưa giúp TĐ chính thức lọt vào vòng sau nhưng Paraguay đã chính thức về nước sớm.Ai cũng biết tầm quan trọng của trận đấu này và các cầu thủ 2 đội là những người hiểu điều đó hơn ai hết và TĐ đã làm tốt hơn, đại diện Bắc Âu tỏ ra nhỉnh hơn so với đối thủ đến từ Nam Mỹ. Lý ra, Thụy Điển đã phải có được hai bàn thắng sớm trong khoảng thời gian đầu hiệp một. Nhưng Kallstrom và Wilhelmsson quá thiếu nắn nót trước khung gỗ của thủ môn Bobadilla. Ở phía bên kia chiến tuyến, Paraguay luôn duy trì tốc độ cao, và chứng tỏ được phẩm chất "đấu sĩ".Sau giờ nghỉ giải lao, Thụy Điển tiếp tục là đội có nhiều cơ hội hơn. Phút 54, Larsson sút phạt sấm sét nhưng Bobadilla kịp dùng tay trái cản phá. Khoảng 4 phút sau, thủ thành của Paraguay đã đầu hàng trước pha lốp bóng của Allback, song hậu vệ Caniza quả cảm lao về cứu thua ngay sát vạch vôi. Tưởng chừng thày trò HLV Lars Lagerback đã phải nhận trận hòa 0-0 thứ hai liên tiếp, thì bước ngoặt đột nhiên xuất hiện khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 1 phút. Đây là tình huống lập công mang đậm phong cách bóng đá Bắc Âu.Nhận quả đánh đầu của Allback cắt ngang khung thành Paraguay, Ljungberg ập tới rất nhanh. Pha dứt điểm bằng đầu chéo cực hiểm tiếp đó của tiền vệ CLB Arsenal đã khiến thủ môn Bobadilla bổ nhào vô vọng. Thụy Điển bước một chân vào vòng hai, còn Paraguay đặt vé máy bay về nước sớm.
    Co'' thể thấy được rằng cho đến thời điểm này đa số bàn thắng được ghi trong hiệp 2 và rất nhiều bàn được ghi ở những hút cuối trận đấu và TĐ cũng không là ngoại lệ. Quan trọng hơn đây là bàn thắng ấn định tỉ số !
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Trận Anh tối qua xem đau tim quá. Giá mà có ai xem cùng mình. Toàn phải xem một mình, buồn kinh :D
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng ĐT Anh ! Đặc biệt chúc mừng những mem bắt Anh thắng 2-0 dẫu rằng với tỉ lệ 2 HOÀ mà tôi ắp lên sẽ hoà cả làng.
    Hôm nay đây :
    16/6 20:00
    Argentina (N) vs Serbia & Montenegro 0 : 3/4
    Bóng Nửa - Một !
    Argentina thắng !
    16/6 23:00
    Netherlands (N) vs Ivory Coast 0 : 1/2
    Hà Lan chấp HOÀ !
    Lại được nằm trên ! Hihi
    17/6 02:00
    Mexico (N) vs Angola 0 : 1

    Mexico chấp 1 - HOA`
    Mexico đi tiếp !Bắt ...nó !
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mấy trận tối nay hay nhờ...
    Tối nay về TBình roài. Xem bóng với papa
  10. TruongDucTien

    TruongDucTien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả Bà Con!!!!!
    Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người vì thời gian vừa qua không thể tham gia Box của mình được.
    Tôi vẫn theo dõi trên box thường xuyên.Nhưng tình hình này thì chúng ta không thể tổ chức cuộc gặp mặt cuối tuần được rồi!
    Hy vọng kéo thêm nhiều mem mới vào tham gia để cổ vũ giải này cái.
    Cô thứ 6 thì tuyên truyền rất hợp ý A E là vừa xem bóng đá vừa làm chai rượu nhâm nhi (Không biết khi xong chai thì có xem tiếp được không) Lúc đầu nghe cứ tưởng Cô ấy nói đùa---> hơi Ghê
    Tình hình thế nào thì Chú Criss cứ post nhé.Thương cho Chú quá " Thân dai một mình một ngựa thì cũng hơi mệt " Nhưng mọi người cũng thông cảm cho Chú (Tình yêu bóng đá của Chú thật ít có người sánh được) mà Chú này Bóng Bánh cả trên 3 mặt trận mới khiếp chứ ( Xem bóng này, đá bóng sân đất nện nay và cả sân cỏ nữa mới chết) Nó cậy còn trẻ mà phung phí thế thì chết...
    Thôi xin tạm biệt bà con!!
    Best Regard
    Tiến.

Chia sẻ trang này