1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓNG ĐÁ - NHỮNG SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN .Tin mới nhất về Cúp Báo Bóng Đá : " FANS CLUBS TOURNEMENT"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cris_canto_becks, 08/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi muốn gửi đến tất cả các mem lời xin lỗi và rất mong các mem thông cảm cho tôi !
    Tôi rất tiếc sẽ phải tạm xa diễn đàn 1 thời gian vì lí do riêng và tôi cũng cảm thấy áy náy khi thời gian tới tôi không bình luận được. Tôi xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi rất mong được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn để cho sân chơi này không bị gián đoạn. Tôi hứa sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất !
    Thân:
    cris_canto_becks
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hic hic.. tôi cũng buồn quá đi mất, mấy trận gần đây tôi chẳng được xem trận nào

    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 18/06/2006
  3. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    HIXXXXXXXXXX Tui cũng vậy Mấy trận gần đây chẳng muốn xem trận nào hixxxx
    @ D3ny mấy hôm nữa ôn áp onelove lại tháp tùng D3ny đi xem WC nhé!!!
    Được onelove_oneheart sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 19/06/2006
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    PORTUGAL - IRAN 2-0
    (Deco 63'', Ronaldo 80'')
    Trận thắng trước đại diện châu Á đã giúp BĐN lần đầu tiên sau 40 năm có mặt tại vòng đấu loại trực tiếp.
    GHANA - CZECH 2-0
    (Gyan 2 '', Muntari 82'')
    Trong một trận đấu kinh hoàng của những "ngôi sao đen" Châu Phi và sự thiếu trầm trọng trên hàng tiền đạo của Séc đã làm nên 1 trận cầu gây bất ngờ nhất từ đầu giải nếu như không muốn nói là đây là một cú sốc.
    Séc tự làm khó mình. Ghana còn nguyên cơ hội !
    USA - ITALY 1-1
    (Gilardino 22'' - Zaccardo 27'')
    Ý gây thất vọng còn Mĩ sau trận thảm bại 0-3 trước Séc đã có 1 trận cầu qua hay và nếu may mắn hơn họ đã có 1 chiến thắng !
    Trận đấu "bạo lực" khi có đến 3 thẻ đỏ và thẻ vàng. Ý chơi hơn người trong suốt hiệp 2 nhưng tỉ không ghi được bàn thắng nào khi chọn lối đá quá nhu nhược .
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung trận Mĩ - Ý (ngoài 3 thẻ đỏ còn có 4 thẻ vàng được chia đều cho 2 đội)
    JAPAN - CROATIA 0-0
    BRASIL - USTRALIA 2-0
    (Adriano 49, Fred 90'')
    KOREA - FRANCE 1-1
    Henry 9'' - Park Ji Sung 81''
    Hai đại diện châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản bất ngờ cùng cầm hoà Pháp và Croatia và giúp họ có thêm chút cỏ hội trước loạt trận cuối cùng. Và cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc là sáng sủa hơn khi trận cuối họ không thua là đã có cơ hội.Còn Nhật cho dù có thắng Brasil cũng không tự quyết định đước số phận của mình.
    Brasil đi tiếp sau khi thắng Úc 2-0 !
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thất vọng Ý quá
    Mấy trận vòng trong không đi xem cùng với mọi người được hic.. lúc ấy gào hét trên núi roài
  7. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    19/6
    20:00
    Togo (N) vs Switzerland 1 1/4 : 0
    Thuỵ Sĩ chấp "một thua nửa"
    Togo không phải là đối thủ của Thuỵ Sĩ . Tôi bắt Thuỵ Sĩ !
    23:00
    Saudi Arabia (N) vs Ukraine 1 1/4 : 0
    Ukraina cũng chấp như thế
    Shevchenko sẽ lên tiếng. Lại nằm trên !
    20/6
    02:00 Spain (N) vs Tunisia 0 : 1 1/2
    TBN chấp "một đứt"
    Tiếp tục nằm trên !
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hết lượt nghỉ ngơi để tiếp tục các trận cầu nảy lửa trong vòng 2
    bảng A: Đức dẫn đầu, ecuado đứng sau
    Bảng B: Anh vững bước, thuỵ điển ko chịu thua kém
    ở bảng C: argentina đã đứng đầu, hà lan thứ 2
    Đội tuyển Ý đứng đầu bảng E, ganna cảm tử đi sau.
    Brazil đã vào vòng trong với vị trí quán quân bảng F. Đêm ấy Ronando đá vào 1 quả, lăng tùng heo hét lên trong điện thoại : i see, bà chị đang xem ở đâu.
    Tây ban nha đã có một trận cuối cùng khá ấn tượng tại bảng H với ả rập. Ukraina "lẽo đẽo theo"
    Tại bảng G, gà trống goloa đã cao tiếng gáy sau thuỵ sĩ
    Chúc mừng các đội quân cảm tử đã vượt qua bảng tử thần với hàng loạt thẻ vàng, đỏ bay phấp phới thông tin xếp hạng
    chi tiết tại đây

    tại sao ko tụ hợp để tiếp tục đi cổ vũ cho đội mình yêu mến nhỉ..
    Ngày mai 25/06 02h00 Argentinaa tiaaaaa
    Ngày kia 26/06 22h00 Italia sẽ có một trận ngoạn mục chứ
    và ngày 27/06 00h00 Brazil chiến thắng ( tôi hò hét ở nhà )
    ngày 28/06 02h00 Pháp thắng hay tây ban nha, đây còn là một câu hỏi :D
    sau đó thời gian khá hợp lý khi an dưỡng tại sapa, trở về đúng tứ kết, lại ọp ẹp tiếp chứ
    30/06 22h00 thắng trận 1- thắng trận 3 : Đức có thể vào được vòng trong hay ko>
    01/07 02h00 thắng trận 5 - thắng trận 7 : italia vượt dốc
    01/07 22h00 thắng trận 2 - thắng trận 4 : argen thắng là cái chắc
    02/07 02h00 thắng trận 6- thắng trận 8 : brazil thắng tuyệt đối

  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Xin chào ! cris đã trở lại !
    Cảm ơn deny đã tổng hợp giúp !
    Sau đây là hai trận đấu đầu tiên tại vòng đấu loại trực tiếp (vòng 1/8) :

    GERMANY - SWEDEN 2-0
    (Podolski 4'', 12'')
    Có lẽ đã lâu lắm tôi mới được chứng kiến một "Cỗ Xe Tăng" hoàn hảo đến thế. Đức của EURO''96 là đây ?!?Nhưng nét mới mà J.Klinsman đã thổi vào đội bóng là một đội bóng tấn công toàn diện dựa trên một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng. ĐT Đức bây giờ không chỉ là "Cỗ Xe Tăng" bình thường nữa, "Cỗ Xe Tăng " đó giờ quá "hiện đại" với những nòng súng tàn phá khủng khiếp Klose - Podolski, cùng nhạc trưởng tài hoa M.Ballack. Hành lang trái là nơi P.Lahm &
    Schweinsteiger chơi quá hay và ăn ý!
    Quay trở lại với trận đấu, ĐT Đức với ưu thế là chủ nhà và đội quân cũng hơn hẳn ĐT Thuỵ Điển về nhiều mặt.Không ai nghĩ rằng Đức lại chơi hay và đẹp mắt đến thế, tấn công toàn diện và chơi quá hay quá đẹp mắt. Hàng thủ của Thuỵ Điển luôn trong tình trạng chịu 1 sức ép quá nặng nề, và rồi điều gì đến đã đến và nó đến từ khá sớm khi ngay ở phút thứ 4 sau pha đột phá rất dũng mãnh của Klose đánh vào nách phải của Thuỵ Điển sau đó là một pha sút như búa bổ của Klose thủ môn Isasksson của Thuỵ Điển chỉ cản phá thành công pha kết thúc đó nhưng sự có mặt kịp thời và pha kết thúc ngay sau đó của Podolski đã khuất phục hoàn toàn thủ môn Isasksson sau khi bóng chạm đầu 1 hậu vệ Thuỵ Điển bay thẳng vào lưới . Có bàn thắng Đức càng chơi càng hay và người ta không thấy dáng dấp của Thuỵ Điển đâu ! Phút 12 sau những pha vờn bóng khá kĩ thuật của Klose - lại là Klose ngay truớc khu vực 16m50 rồi sau đó nhả bóng thông minh cho Podolski, sau 1 pha kết thúc quyết đoán tỉ số đã là 2-0 cho ĐT Đức.Và cơ hội của Thuỵ ĐIển gần như đã khép lại ở phút 35 khi trung vệ Lucic nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Tất cả đã như được an bài ! Tuy nhiên cuối hiệp 1 suýt chút nữa Thụy Điển có bàn rút ngắn tỉ số sau cú sút góc hẹp khá hiểm của Ibrahimovic, song bóng lại tìm trúng thủ môn Jens Lehmann.
    Hiệp 2 Đức chủ động chơi chậm lại vì khoảng cách khá an toàn và lại chơi hơn nguời, và việc đội hình Thuỵ Điển dâng cao để tìm kiếm bàn thắng là hoàn toàn dễ hiểu. Và rồi ở phút 53 sau tình huống hậu vệ Metzelder đẩy ngã khá thô tiền đạo Larsson trong vòng cấm Thuỵ Điển được hưởng một quả phạt đền, tuy nhiên có thể do quá căng thẳng nên Larsson kết thúc quá thiếu chính xác - đó dường như là dấu chấm hết cho Thuỵ Điển. Đức lấy lại bình tĩnh và tổ chức tấn công khá nhàn và chỉ có may mắn mới giúp Thuỵ Điển không nhận thêm những bàn thua khi bóng đã ít nhất 2 lần tìm đến cột dọc khung thành Isaksson. Tuy nhiên 2-0 là quá đủ và người Đức đang tràn trề hi vong vô địch sau 16 năm !
    Xin chúc mừng ĐT Đức ![r22)]
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ARGENTINA - MEXICO 2-1
    (Crespo 10'', Maxi 98'' - Marquez 6'')
    Ai cũng nghĩ sau Đức Ác - Hen sẽ có 1 trận đấu dễ dàng trước đại diện của khu vực CONCACAF nhưng thực tế sân cỏ đã không như thế khi toàn bộ sức mạnh của Mexico được thể hiện. Hơn nữa đội bóng đến từ NAM MĨ đã sớm nhận một gáo nước lạnh khi ngay ở phút thứ 6 xuất phát từ quả đá phạt bên cánh phải, Pardo câu bóng vào vòng cấm để Morales bật cao đánh đầu nối cho thủ quân Marquez lặng lẽ băng lên đệm bóng tung nóc lưới, mở tỷ số cho đại diện khu vực CONCACAF.Một pha dàn xếp hoàn hảo !Tuy nhiên Ác - Hen đã chơi khá chững chạc và họ có bàn gỡ ngay sau đó 4 phút khi mà màn cổ vũ ăn mừng bàn thắng của ĐT Mexico vẫn chưa chấm dứt.Từ vị trí đá phạt góc, Riquelme câu bóng rất khó chịu vào vòng cấm cho Crespo và Jared Borgetti trong một pha truy cản chân sút của Chelsea Borgetti đã tự đưa bóng vào lưới nhà đưa trận đấu về thế quân bình 1-1. Điều đáng chú ý là ban tổ chức vẫn tính bàn thắng này cho Crespo ! Bàn thắng có phần may mắn này nhanh chóng tạo sự hứng khởi cho đội bóng Nam Mỹ. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Riquelme, các cầu thủ Argentina mạnh dạn tổ chức những đợt lên bóng có độ lắt léo và chính xác cao. Nếu may mắn hơn họ đã có bàn thắng thứ hai trong tình huống phá bẫy việt vị ở phút 22. Cambiassoc chọc khe khéo khéo cho Crespo một mình đối mặt với thủ môn Sanchez nhưng cú chích bóng bằng mũi giày của tiền đạo này lại ăn ra má ngoài đưa bóng đi chệch cột dọc khi mà khung thành đã bỏ trống.Phút 25, quan sát thấy Abbondanzieri lên hơi cao, Borgetti nhanh chân cứa bóng vào góc cao nhưng sự cảnh giác của thủ môn CLB Boca Junior đã cứu cho Argentina một bàn thua trông thấy. Không lâu sau tình huống này, BHL Mexico lộ rõ ý đồ chơi phòng thủ khi đưa Torrado, một tiền vệ giàu sức mạnh và có lối chơi máu lửa, vào sân thay lão tướng Pardo.HLV Pekerman quyết định chuyển sang sơ đồ 3-4-1-2 nhằm tạo ưu thế ở tuyến giữa và làm bàn đạp cho các đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Để thực hiện ý đồ này, ông đẩy Sorin lên chơi như một tiền vệ trái, trả Maxi về cánh phải quen thuộc rồi lần lượt thay máu hàng công với việc đưa cặp tiền đạo trẻ Tevez - Messi vào sân. Cambiasso cũng phải nhường chỗ cho Aimar để anh này san sẻ vai trò tổ chức thế trận cùng Riquelme.Và cuối cùng thì những nỗ lực ép sân không mệt mỏi của các cầu thủ Argentina cũng được đền đáp xứng đáng sau một pha dàn xếp tấn công đẹp như mơ ở phút 98. Từ trung lộ, bóng được triển khai ra biên trái cho Sorin. Quả tạt của anh này sang cánh đối diện được Maxi, vừa di chuyển đến gần mép vòng cấm Mexico, khống chế bằng ngực rất điệu nghệ và tung cú vuốt tuyệt đẹp vào góc cao khung thành bất chấp nỗ lực cản phá của Sanchez. Pha làm bàn kinh điển này đã ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 vất vả nhưng hoàn toàn xứng đáng cho các vũ công tango. Còn riêng tác giả của nó, tiền vệ Maxi, thì được ban tổ chức ghi nhận bằng giải thưởng Cầu thủ hay nhất trận.
    Xin chúc mừng những con người của vũ điệu tango!

Chia sẻ trang này