1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓNG ĐÁ - NHỮNG SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN .Tin mới nhất về Cúp Báo Bóng Đá : " FANS CLUBS TOURNEMENT"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cris_canto_becks, 08/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung phần tổng hợp của deny (chỉ tính hết vòng đấu bảng thôi nhá ):
    +Có tổng cộng 103 bàn thắng được ghi, trung bình 2,146 bàn/trận (tỉ lệ này rất thấp so với các kì World Cup trước đó)
    +Có tất cả 258 thẻ vàng và 18 thẻ đỏ
    +Cầu thủ ghi bàn hàng đầu : M.Klose(4 bàn), Torres(3 bàn), Ronaldo, D.Villa, Rosicky...(2 bàn )...
    Ronaldo (Brasil) với bàn thắng nâng tỉ số nên 4-1 trong trận gặp Nhật Bản đã san bằng số bàn thắng ghi được trong các kì World Cup của G.Muller (Đức) : 14 bàn

  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Là lá la, tèn tén ten.. England chiến thắng
    England vô địch
  3. xopowo

    xopowo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Anh thắng Ý ở bán kết ---> Chung kết gặp Brazil. Anh vô địch . hehe
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ý thắng Anh ở bán kết
    chung kết gặp Brazil
    thế Argen vất đi đâu
  5. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Anh vô địch!!
  6. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, Argen chẳng chạy đi đâu cả. Argen sẽ gặp Brasil trong trận chung kết và Brasil sẽ vô địch hehe
  7. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hix , ặc ặc --->các người tính kiểu gì ma` ANH lại găp Ý thế hả !
    Vào bán kết ANH chỉ có thể gặp BRASIL , GHANA , TBN or PHÁP thôi !
    to deny : các chàng trai Ý cứ yên tâm về sắc đẹp của mình nhưng cẩn thận khi gặp Xe Tăng nhá !?
    nhiều khả năng Đức sẽ vào chung kết , đối thủ là trận giao chiến giữa ANH - BRASIL chăng !?
    Cứ chờ xem !
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đi tiếp bằng phút toả sáng của tiền vệ đội trưởng D.Beckham. BĐN chiến thắng nhưng cái giá phải trả cũng quá đắt !
    ENGLAND - ECUADOR 1-0
    (Beckham 60'')
    Ecuador có thời cơ dẫn trước ngay ở đầu trận.Sau sai lầm của Terry, Carlos Tenorio có bóng sau những pha chỉnh bóng đã sút bóng ở cự ly gần A.Cole đã lao vào cản phá dũng cảm làm bật chân Ashley Cole, thủ môn P.Robinson đã đứng nhìn nhưng bóng lại bay trúng xà ngang. Sau lời đe doạ đó, đội bóng mới nổi của Nam Mỹ chỉ đủ sức hạn chế sức mạnh của đối phương chứ không tung thêm được "đòn" nào mạnh mẽ.Anh xuất quân với sơ đồ 4-5-1, chỉ mình Rooney chơi cao nhất. Hỗ trợ tấn công là bộ tứ Gerrard, Lampard, Joe Cole, Beckham. Tiền vệ còn lại là Carrick chơi thấp nhất, góp sức phòng ngự. Cầu thủ đa năng Owen Hargreaves của Bayern cũng nhập cuộc từ đầu, thế chỗ của hậu vệ phải Carragher. Với cách bố trí này, HLV Eriksson cho thấy rõ ý đồ dùng số đông ở tuyến giữa để kiểm soát thế trận trước đối thủ kỹ thuật và rất sung sức đến từ Nam Mỹ, đồng thời tăng sự an toàn cho tuyến phòng ngự và giải phóng Gerrard trong những đợt tấn công. Có điều, chiến thuật này đã không mang lại hiệu quả thực sự trong cả tấn công lẫn phòng ngự.Không có gì bất ngờ khi Anh, với những ngôi sao đã được thừa nhận, chiếm ưu thế về sở hữu bóng và chủ động tấn công liên tục ngay khi nhập cuộc. Nhưng họ đã gặp khó khăn trong nỗ lực xuyên thủng hàng thủ đối phương. Ngoài tình huống nguy hiểm đầu trận đấu Ecuador còn có 1 pha sút phạt khá nguy hiểm phút 18,Ferdinand phải đưa đùi cản cú sút phạt căng khá hiểm của Mendez, bóng đi sạt cột dọc.Phút 60, trong thế tấn công vẫn bế tắc, Anh có bàn phá thế quân bình từ tình huống cố định bên mé trái, cách cầu môn Ecuador khoảng 25 m. Beckham thực hiện quả phạt theo đúng phong cách riêng, sút bằng lòng chân phải đưa bóng cuốn qua hàng rào rồi đập mép trong cột dọc góc gần trước khi yên vị trong lưới trước sự bất lực của thư môn Ecuador Mora.Đội Anh liên tiếp có thêm hai cơ hội, nhưng một bị Lampard sút chệch cột dọc, một trôi qua sau pha xử lý quá cầu toàn (Lampard thay vì có thể sút ngay lại chuyền nhẹ không tới chân Rooney). Mới trở lại sau chấn thương, Rooney vẫn còn có vẻ ngại va chạm nên thiếu quyết liệt trong một số pha đột phá. Tuy nhiên, đẳng cấp vẫn giúp anh ghi chút dấu ấn bằng pha xử lý tuyệt vời ở phút 70. Anh vờn bóng rồi bất ngờ thực hiện đường chuyền sệt xuyên khe hai chân hậu vệ đối phương. Bóng tới chân Lampard ở vị trí thuận lợi nhưng ngôi sao của Chelsea lại nhằm bầu trời để "tìm chim". Ecuador chỉ có duy nhất 1 cơ hội ở phút 65, Luis Valencia bất ngờ tung cú sút sát mép 16m50, nhưng Robinson bay người đẩy bóng cứu thua cho tuyển Anh.
    Anh đã thắng nhưng liệu sức mạnh thật sự của ĐT Anh đã được thể hiện hay chưa ?!
    Chúc mừng những chú Sư Tử Anh !
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ý - Anh thế nào được.
    Ý - Arg ở Bán Kết
    Anh - Brazil ở Chung Kết, hehe
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    PORTUGAL - NETHERLANDS 1-0
    (Maniche 23'')
    Trước trận đấu Hà Lan được đánh giá cao hơn BĐN. Và ngay ở phút thứ 2 đã có 1 pha kết thúc chéo góc nhưng bóng đi sạt cột dọc của Ooijer.Phút 23, Deco dễ dàng vượt qua Van Bronckhorts ở cánh trái rồi câu bóng vào trước vòng 16m50 cho Pauleta. Sự can thiệp muộn màng của cặp trung vệ Mathijsen - Oijer tạo điều kiện để tiền đạo số 9 này đủ thời gian khống chế rồi nhẹ nhàng đẩy bóng đúng tầm băng lên của Maniche. Và cựu cầu thủ Chelsea sau pha qua người là một pha dứt điểm quyết đoán làm tung lưới Van der Sar, quyết định thắng lợi cho Bồ Đào Nha. Khi Maniche băng lên ghi bàn, người ta cũng không thấy bóng dáng của Van Bommel hay Cocu, những người có nhiệm vụ bịt kín khoảng trống phía trước hàng thủ đội nhà trong tình huống bị đối phương tấn công.Phút 37 R.Vanpersi có pha phô diễn kĩ thuật bên nách trái của thủ môn Ricardo sau động tác giả anh đã loại hoàn toàn hàng thủ của BĐNnhưng pha dứt điểm cuối cùng lại đi không chính xác, góc sút quá hẹp và có thể VanPersi chơi hơi cá nhân trong tình huống này khi Robben đứng khá thoải mái. Cuối hiệp 1 suýt chút nữa BĐN có bàn nhân đôi cách biệt nếu không có sự xuất sắc của Van de Sar.Đầu hiệp 2 nếu may mắn hơn Hà Lan đã có bàn gỡ hoà nếu như cú vô lê như búa bổ ở cự ly gần của ooijer bóng không tìm đúng xa ngang trong sự bất lực hoàn toàn của Ricardo.Phút 61 pha sút phạt khá kĩ thuật của S.Sabrosa bóng lại đi vọt xà.Phút 80 pha phản công rất nhanh của Hà Lan nhưng Kuijt lại không làm tốt hơn được.Phút 89 lại là anh có cú ngả người móc bóng khá kĩ thuật nhưng bóng lai đi không quá khó. Hà Lan ngậm ngùi , BĐN thắng xứng đáng !
    Tuy nhiên 1 cơn mưa thẻ vàng và thẻ đỏ đã được trọng tài Ivanov rút ra trong trận đấu này , "ông vua sân cỏ" người Nga đã lập kỷ lục mới trong lịch sử các vòng chung kết World Cup khi sử dụng tới 16 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ gián tiếp.
    Tứ Kết BĐN sẽ gặp ANH với đội hình sứt mẻ liểng xiểng !
    Dù sao cũng xin chúc mừng ĐT BỒ ĐÀO NHA !

Chia sẻ trang này