1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓNG ĐÁ - NHỮNG SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN .Tin mới nhất về Cúp Báo Bóng Đá : " FANS CLUBS TOURNEMENT"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cris_canto_becks, 08/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ĐCC ! Anh chỉ có thể gặp Brasil ở Bán Kết thôi !
    Nhiều khả năng Argentina sẽ bị chủ nhà loại !?
    Chỉ thích đội nào là cho đội đấy đá Chung Kết à !
    Cứ chờ xem !
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Quên, nhưng Anh gặp Arg ở Bán kết là chắc đấy :D
    Còn đá chung kết với thằng nào cũng đc, keke. Brazil là đội tui ghét nhất, chứ thích giè :D
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    mấy cái đội này nhắng quá
    đây nhé, theo dự đoán của tôi, có cơ sở nhá xem xét lại có gì sai ko :D :D :D :D
    vòng 2
    nhất a -nhì b ( trận 1) Đức thắng rồi
    nhất b - nhì a ( trận 2) Anh đã thắng
    nhất c - nhì d (trận 3) Agren đã thắng giòn giã
    nhất d - nhì c ( trận 4) Bồ đào nha đã giành vé vào
    nhất e - nhì f (Trận 5) Ý sẽ chiến thắng đêm nay
    nhất f - nhì e ( trận 6) brazil chắc ăn :D
    nhất g - nhì h ( trận 7 ) Thuỵ sĩ
    nhất h - nhì g ( trận 8) Tây ban nha sẽ gạt Pháp.
    tứ kết
    1-3 (A) đức và argen ( hic hic.. bóng chưa lăn nhá )
    5 - 7 ( B) italia và thuỵ sĩ, Ý sẽ chiến thắng
    2- 4 (C) anh và bồ đào nha , anh thắng :(
    6- 8 (D) brazil và tây ban nha, brazil thắng
    Bán kết
    AB : Ý thắng
    CD Braxil thắng
    Huy chương đồng
    Đức + tây ban nha
    Chung kết
    Ý +Brazil

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 26/06/2006
  4. xopowo

    xopowo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đính chính một chút.
    Trận Tranh Huy chương đồng là cuộc đối đầu giữa ANH - ĐỨC
    Còn chung kết, đích thực là ITALIA - BRAZIL.
    Đêm nay ITALIA sẽ đè bẹp Australia để trả thù món nợ thua thầy trò Guus Hiddink ở Hàn Quốc năm 2002.
    UKRAINA sẽ vượt qua Thuỵ Sỹ với sự toả sáng của Sheva
    Hãy chờ xem
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Zui wá !
    Cho tui bon chen cái
    Tôi lại nghĩ với sức tàn phá của ĐỨC cùng ưu thế chủ nhà ĐỨC sẽ có 1 suất ở Chung Kết !
    Suất còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa ANH - BRASIL !
    Trái tim tôi luôn ủng hộ đội ANH và hi vọng Erikson còn giữ miếng. Và ANH sẽ đòi lại món nợ 4 năm trước tại NHẬT - HÀN !
    Còn nếu như sức mạnh của ANH chỉ như những trận vừa qua thì BRASIL có mặt ở Chung Kết là xứng đáng và nó cũng hợp với nhiều cách tính toán và quy luật lịch sử World Cup !
    Tôi luôn cổ vũ cho Bóng Đá đẹp, thích ANH và chưa ghét đội tuyển nào !
    Hãy cùng tôi hướng về Berlin lúc 1h ngày 10/07/06 !
  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Tôi cổ vũ cho Ukraine và Ukraine đã thắng cho dù Sheva sút hỏng quả Penalty đầu tiên và ghi tên mình vào lịch sử !
  7. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ITALIA - AUSTRALIA 1-0
    ( Totti 90'' ,P )
    Cả 2 nhập cuộc khá nhanh và cống hiến toàn bộ sức mạnh của mình. Úc chơi hay và ngang ngửa với Ý. Nhờ áp sát và tranh cấp quyết liệt dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, Australia nhập cuộc tốt hơn, giữ bóng tốt hơn, gây sức ép tương đối lớn trong phần lớn thời gian và gần ngang ngửa với đối phương.Bên phía Italy, họ không những chống đỡ rất tốt các đợt hãm thành của đối phương mà còn tạo ra vài cơ hội ăn bàn từ những đợt phản công thần tốc, trong hiệp một. Dù vậy, bàn thắng vẫn không đến do sự vô duyên của bộ đôi Toni - Gilardino. Sau giờ nghỉ, uu thế trên sân hoàn toàn thuộc về "những chú kangaroo", đặc biệt là kể từ khi trung vệ Materazzi nhận thẻ đỏ trực tiếp và phải rời sân ở phút 51. Những điều chỉnh chiến thuật và nhân sự của HLV Lippi sau đó đã giúp Italy cầm cự đến khi họ bất ngờ tăng tốc ở những phút bù giờ và được hưởng quả penalty trong tình huống phạm lỗi không rõ ràng của Lucas Neil với Grosso đã tạo điều kiện để Totti hạ thủ môn Schwarzer từ chấm 11 m. Phải có tinh thần bằng thép Totti mới dám nhận đá quả penalty đó vì giữa người hùng và tội đồ chỉ là một khoảng cách quá mong manh ( như S.Eto''o của Camoroon ở vòng loại, chính quả penalty ở phút 89'' không thành công của Eto''o (gặp đội nào tôi không nhớ rõ lắm) đã dập tắt hi vọng của Camoroon) nhưng điều khác biệt là Totti đã thực hiện thành công, cả nước Ý và cả những người yêu ĐT Ý vỡ oà sau bàn thắng nghẹt thở này. Còn phía bên kia người Úc chết lặng, tuy HLV Hiddink vẫn bình thản nhưng tất cả đã là dấu chấm hết cho "những chú chuột túi". Đã lâu lắm tôi mới được chứng kiến 1 bàn thắng nhiều cảm xúc đến thế, niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người kia, bàn thắng sẽ cho anh tất cả nhưng nếu không ghi bàn cả dân tộc cũng "không quên anh" ! Đó mới là Bóng Đá !
    Xin chúc mừng đất nước hình chiếc ủng !
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    SWITZERLANDS - UKRAINE 0-0 (0-3) [//size=2]
    Sau 120'' với nhiều cảm xúc 2 đội đành phải "đọ súng" trên chấm 11m.Ukraina và Thuỵ Sĩ bị đánh giá là hai đội vào vòng hai thiếu thuyết phục nhất. Và diễn biến của cuộc chám trán giữa họ đã khẳng định nhận xét đó. Họ đều có cơ hội ngon ăn ngay từ hiệp một, nhưng bỏ lỡ và sau đó cùng nhau bày ra một bữa tiệc bóng đá quá nhạt, với lối đá thiếu nét, không quyết liệt (cả trận chỉ có một thẻ vàng), thận trọng thái quá, không có hồn và càng lúc càng lộ rõ ý đồ kéo nhau tới chấm phạt đền đầy may rủi.Đương nhiên cả hai đều khát khao vào tứ kết, nhưng họ lại thể hiện hành động bằng lối đá quá thiên về phòng ngự. Trong một thế trận mà không bên nào dám dâng lên tấn công mạnh mẽ và thi đấu chặt chẽ, việc suốt 90 phút thi đấu chính thức chỉ có hai cơ hội thực sự nguy hiểm từ những tình huống cố định ở đầu hiệp một là điều hợp lý. Ukraina khởi đầu chậm hơn đối thủ, nhưng thiếu chút nữa họ đã phá thế quân bình ở phút 20. Kalinichenko đá phạt bên cánh trái, treo bóng vào sát khu 5m50. Sheva ập tới, lao người sát đất đánh đầu đưa bóng dội xà ngang nảy ra. Chừng 3 phút sau, Thuỵ Sĩ đáp trả. Tiền đạo Alexander Frei sút phạt căng hiểm hóc, nhưng bóng trúng xà ngang, gần điểm nối cột dọc xà ngang. Thủ môn Shovkovskiy chỉ còn biết đứng yên nhìn đường bóng trong tình huống này. Trước đó, ở phút 13, Thuỵ Sĩ cũng đã có thời cơ, khi Raphael Wicky thực hiện cú sút xa buộc Shovkovskiy phải bay người đẩy bóng.Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục ru ngủ CĐV. Họ chỉ có thêm một số cú dứt điểm từ xa, hoặc sau các pha phạt góc.Trận đấu sôi nổi hơn đôi chút ở cuối hiệp phụ thứ hai, sau khi Ukraina tung tiền đạo Milevskiy của Dynamo Kiev vào sân. Tuy nhiên, "chút sinh khí" mới này cũng không thể giúp trận đấu được định đoạt trước loạt đấu penalty.
    Sau pha sút phạt đầu tiên của Sheva không thành công thi bên Úc liên tiếp thực hiện 3 quả không thành công hoặc quá đơn giản và thủ môn Shovkovskiy chơi hay nhất trận đấu đã đẩy được 2 trong 3 cú sút đó !
    Chúc mừng UKRAINE ! Họ đã ghi tên mình vào lịch sử !
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    GÓC TẢN MẠN
    Cho dù trận đầu tiên chủ nhà Đức đã làm nên trận thắng đậm nhất trong 1 trận mở màn World Cup (4-2) và P.Lahm đã để lại dấu ấn khi ghi bàn đầu tiên quá đẹp. Nhưng tỉ lệ trung bình khá nghèo nàn nếu như không muốn nói là quá thấp khi chỉ đạt ở mức 2,15bàn/1 trận(103bàn/48 trận chỉ tính hết vòng đấu bảng) và nếu như tính cả 6 trận của vòng 1/8 đã qua thì tỉ lệ đó còn thấp nữa (110bàn/54 trận).Không còn quá nhiều những trận đấu mở, những cuộc ruợt đuổi tỉ số đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Ngày nay khi những giáo sư và những công thức bóng đá ra đời đã và đang làm mất dần vẻ đẹp thực sự của môn thể thao vua, thêm nữa khi lối đá thực dụng gặm nhấm vào xương tuỷ hầu hết các đội bóng thì còn đâu cho lối đá tấn công đẹp mắt nữa !Điều đáng buồn là ngay cả những đội bóng lớn như Anh,Pháp, BĐN..thậm chí cả Brasil nữa cũng vẫn có những trận đấu mang nhiều tính công thức hơn là lối chơi ngẫu hứng. Biết rằng công thức làm chuẩn hoá Bóng Đá hơn nhưng vô hình chung đã làm mất đi vẻ đẹp thức sự của Bóng Đá ! Bên cạnh đó thì nạn bạo hành và chơi quá rắn nếu như không muốn nói là thô bạo lại đang "lên ngôi", các cầu thủ cho dù còn rất trẻ nhưng cũng không ngại ngần khi cho cái cùi chỏ vào mặt đối thủ 1 cách không thương tiếc !? Tổng hợp cho đến thời điểm này cho thấy trọng tài đã rút ra tổng cộng 298 thẻ vàng và 24 thẻ đỏ trong đó có những trận quá bạo lực như Ý - Mĩ , Bồ Đào Nha - Hà Lan ...và những lỗi hành vi thô bạo không thể chấp nhận được như trường hợp của Rossi (Ý) .
    Nếu như những vũ điệu Samba, Tango không vài lần được bật lên, hoặc không có những chiến thắng đầy cảm xúc như của : Tây Ban Nha, Ukraine, Đức ...thì World Cup này sẽ ra sao ?!? Cũng không thể không nói đến những bàn thắng quá đẹp của P.Lahm , T.Frings, Rosicky,Deco, S.Gerrrard...và những bàn thắng sẽ hiếm thấy lần thứ 2 như của : J.Cole , Masi...chính những bàn thắng kinh điển đó đã làm cho World Cup 2006 này sinh động hơn !
    Trước mắt là 2 trận đấu cuối cùng của vòng 1/8, 4 trận Tứ kết , 2 trận Bán kết và 2 trận tranh giải . Chúng ta hãy cổ vũ và hi vọng rằng sẽ có những trận cầu kịch tính, những bàn thắng để đời và những cảm xúc trào dâng !
    Bóng Đá đã đang và sẽ mãi mãi là môn thể thao Vua !
    Thân :
    cris_canto_becks
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    GÓC TẢN MẠN
    Cho dù trận đầu tiên chủ nhà Đức đã làm nên trận thắng đậm nhất trong 1 trận mở màn World Cup (4-2) và P.Lahm đã để lại dấu ấn khi ghi bàn đầu tiên quá đẹp. Nhưng tỉ lệ trung bình khá nghèo nàn nếu như không muốn nói là quá thấp khi chỉ đạt ở mức 2,15bàn/1 trận(103bàn/48 trận chỉ tính hết vòng đấu bảng) và nếu như tính cả 6 trận của vòng 1/8 đã qua thì tỉ lệ đó còn thấp nữa (110bàn/54 trận).Không còn quá nhiều những trận đấu mở, những cuộc ruợt đuổi tỉ số đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Ngày nay khi những giáo sư và những công thức bóng đá ra đời đã và đang làm mất dần vẻ đẹp thực sự của môn thể thao vua, thêm nữa khi lối đá thực dụng gặm nhấm vào xương tuỷ hầu hết các đội bóng thì còn đâu cho lối đá tấn công đẹp mắt nữa !Điều đáng buồn là ngay cả những đội bóng lớn như Anh,Pháp, BĐN..thậm chí cả Brasil nữa cũng vẫn có những trận đấu mang nhiều tính công thức hơn là lối chơi ngẫu hứng. Biết rằng công thức làm chuẩn hoá Bóng Đá hơn nhưng vô hình chung đã làm mất đi vẻ đẹp thức sự của Bóng Đá ! Bên cạnh đó thì nạn bạo hành và chơi quá rắn nếu như không muốn nói là thô bạo lại đang "lên ngôi", các cầu thủ cho dù còn rất trẻ nhưng cũng không ngại ngần khi cho cái cùi chỏ vào mặt đối thủ 1 cách không thương tiếc !? Tổng hợp cho đến thời điểm này cho thấy trọng tài đã rút ra tổng cộng 298 thẻ vàng và 24 thẻ đỏ trong đó có những trận quá bạo lực như Ý - Mĩ , Bồ Đào Nha - Hà Lan ...và những lỗi hành vi thô bạo không thể chấp nhận được như trường hợp của Rossi (Ý) .
    Nếu như những vũ điệu Samba, Tango không vài lần được bật lên, hoặc không có những chiến thắng đầy cảm xúc như của : Tây Ban Nha, Ukraine, Đức ...thì World Cup này sẽ ra sao ?!? Cũng không thể không nói đến những bàn thắng quá đẹp của P.Lahm , T.Frings, Rosicky,Deco, S.Gerrrard...và những bàn thắng sẽ hiếm thấy lần thứ 2 như của : J.Cole , Masi...chính những bàn thắng kinh điển đó đã làm cho World Cup 2006 này sinh động hơn !
    Trước mắt là 2 trận đấu cuối cùng của vòng 1/8, 4 trận Tứ kết , 2 trận Bán kết và 2 trận tranh giải . Chúng ta hãy cổ vũ và hi vọng rằng sẽ có những trận cầu kịch tính, những bàn thắng để đời và những cảm xúc trào dâng !
    Bóng Đá đã đang và sẽ mãi mãi là môn thể thao Vua !
    Thân :
    cris_canto_becks

Chia sẻ trang này