1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓNG ĐÁ - NHỮNG SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN .Tin mới nhất về Cúp Báo Bóng Đá : " FANS CLUBS TOURNEMENT"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cris_canto_becks, 08/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    England vô địch :D
  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Vũ điệu samba vẫn còn đó nhưng nó đã không bốc lửa như mọi người mong đợi. Những chú gà trống Gaulois đã cất cao tiếng gáy. Trận Chung Kết World Cup 98 lại được tái hiện !
    BRASIL - GHANA 3-0
    (Ronaldo 5'', Adriano 45+2'', Ze Roberto 84'')
    Sau bàn thắng lịch sử của Ronaldo ở ngay phút thứ 5 các vũ công của vũ điệu samba lại chơi 1 thứ bóng đá cầu taòn và nhạt nhẽo đến không ngờ. Bàn thắng này đã phá vỡ kỉ lục của G.Muller (Đức) đã tồn tại suốt 32 năm qua, Kaka chọc khe thông minh trong khi hàng hậu vệ Ghana dâng cao để bẫy việt vị, Ronaldo thoát xuống và sau những pha đảo người quen thuộc mang nhãn hiệu "người ngaòi hành tinh" bóng đã nằm ngọn trong lưới. Những tưởng sau bàn thắng nhanh này các vũ công samba sẽ cho khán giả thưởng thức 1 bữa tiệc bóng đá thật sự, nhưng tất cả lại không diễn ra như mong muốn. Brasil chủ động chơi chậm lại và đây là lúc Ghana dồn lên phản công nhằm tìm bàn thắng gỡ hoà. Bằng thể lực sung mãn và khả năng chơi áp sát nhanh Ghana đã tạo được khá nhiều cơ hội, nhưng cái thiếu của họ là đẳng cấp và thiếu cả may mắn nữa. Đã không ít lần tiền đạo của Ghana có cơ hội đối mặt với thủ môn Dida nhưng lúc thì kết thúc quá hiền lúc lại quá thiếu chính xác lúc lại thiếu may mắn, cơ hội cứ đến rồi lại trôi qua trước mũi giày các cần thủ Ghana. Và rồi khi họ bị phản công thì bàn thắng lại đến, phút bù giờ thứ 2 của hiệp sau 1 pha phản công chớp nhoáng và độ chính xác đạt đến độ hoàn hảo bóng đã nằm ngọn trong lưới Ghana, cũng nói thêm nếu bắt đúng trong tình huống này thì truớc khi kết thúc Adriano đã việt vị, tuy nhiên trọng tài vẫn công nhận bàn thắng trước sự phản đối của các cầu thủ Ghana.Bàn thắng này hầu như khiến Ghana suy sụp hoàn toàn và đánh mất tham vọng cho cuộc lật đổ.
    Tỷ số 2-0 là cách biệt đủ an toàn để Brazil chơi hết sức thoải mái trong 45 phút còn lại của trận đấu. Ghana tiếp tục là đội có nhiều cú sút hơn song chẳng có cơ hội đáng kể nào. Đến phút 81, tiền đạo Gyan Asamoah đổ vật trong vòng cấm địa Brazil dù chẳng có ai chạm vào - một pha đóng kịch bị trừng phạt bởi chiếc thẻ vàng thứ hai. Câu trả lời cho ưu thế hơn người của đội bóng vàng xanh là bàn thắng thứ ba chỉ sau đó 3 phút. Cũng xuất phát từ một pha kiến tạo phá bẫy việt vị, Ze Roberto băng xuống tâng bóng qua thủ môn, dấn thêm một nhịp rồi nhạ nhàng đệm bóng vào lưới trống ấn định tỷ số 3-0. Lẽ ra, chiến thắng của Selecao sẽ còn đậm hơn nếu Ronaldo và Juan không bỏ phí 2 tình huống đối mặt khác với Kingston.
    Sức mạnh của Brasil vẫn còn đó nhưng chiến thắng của họ không còn mang nhiều cảm xúc nữa !
    Chúc mừng những vũ công của vũ khúc samba !
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    SPAIN - FRANCE 1-3
    (Villa 28'' - Ribery 41'', Vieira 83'', Zidane 90'')
    Một lần nữa, Vieira lại gánh vai trò người hùng của đội Pháp. Chính anh là người chọc khe cực kỳ thông minh cho Ribery băng xuống, lừa bóng qua thủ thành Casillas và ghi bàn gỡ hòa 1-1 vài phút trước lúc kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Phút 83, đích thân Vieira đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Cũng lại chính anh là người cướp bóng, phát động cuộc tấn công dẫn đến pha ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 của Zidane ở phút cuối. Bên cạnh ngôi sao sáng Vieira, Henry, vua phá lưới giải Ngoại hạng, để lại dấu ấn theo cách riêng của mình. Sau vô số lần dính bẫy việt vị, chính Henry đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Thay vì những bước sải tốc vượt qua hậu vệ đối phương, ?oĐứa con của gió? lại sử dụng tốc độ để dựng nên một màn ăn vạ sống sượng. Áp sát Puyol từ phía sau, Henry dùng vai hích vào lưng đối thủ để rồi? ôm mặt và ngã lăn ra sân ở phút 83. Thẻ vàng cho Puyol và quả phạt cho đội Pháp. Vieira đã đánh đầu cận thành ghi bàn từ chính từ quả đá phạt do Zidane thực hiện. Không hiểu khán giả Pháp nghĩ gì. Hậu duệ của Michel Platini mà lại giành chiến thắng bất chấp thủ đoạn sao?
    Chiến thắng của cựu đương kim vô địch chỉ mang đến cho khán giả sự hoài nghi !
    Dù sao cũng xin chúc mừng những chú gà trống Gaulois vì Bóng Đá là như thế !
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    30/6 22:00
    Germany vs Argentina 0 : 1/4
    * Đội hình xuất phát dự kiến:
    Đức: Lehmann, Friedrich, Metzelder, Mertsacker, Lahm, Schneider, Frings, Ballack, Schweinsteiger; Podolski, Klose.
    Argentina: Abbondanzieri, Cufre, Ayala, Heinze, Sorin, Gonzalez, Mascherano, Riquelme, Rodriguez; Saviola, Crespo

    *Thông tin bên lề :
    +Đức:Thủ quân Michael Ballack và tiền đạo Miroslav Klose hoàn toàn có thể khỏi hẳn chấn thương để sẵn sàng cho trận tứ kết. Ballack (đau mắt cá chân) và Klose (dây chằng) đã không thể tham dự buổi tập cùng đồng đội hôm thứ ba. Tuy nhiên, hôm qua, cả hai đều có mặt cùng các cầu thủ khác.
    +Argentina: Chấn thương ở háng của Luis Gonzalez bên phía Argentina đã hồi phục khá nhanh và anh hoàn toàn có thể góp mặt bên hành lang phải của đội bóng Nam Mỹ. Tuy hiên, Nicolas Burdisso chưa chắc sẽ ra sân vì đau đầu gối.

    *Đối đầu :
    Đức và Argentina từng gặp nhau 16 lần, trong đó có 4 trận đấu tại các kỳ World Cup. Ưu thế hiện nghiêng về đội bóng Nam Mỹ với 7 chiến thắng. Đức thắng 5 trận và hai đội hòa nhau 4.
    * Ý kiến cá nhân :
    Có thể nói đây là 2 đội bóng chơi cống hiến và tấn công hay nhất tại World Cup 2006 này. Cả Đức và Argentina đều đứng đầu bảng và dành số điểm tuyệt đối với hiệu suất tương ứng là 8-2 và 8-1. Hic
    Xét về lực lượng cả 2 ĐT đều rất mạnh và mạnh theo chiều sâu nghĩa là dự bị của họ cũng quá Pro. Đức có lợi thế hơn 1 chút là đội chủ nhà và họ được cho là cửa trên trong trận này . Tuy nhiên Argen là 1 đội bóng lớn và họ biết phải làm gì !
    Đây có thể coi là 1 trận chung kết sớm và ĐT nào bị loại cũng khá tiếc. Rất tiếc 2 đội đã gặp nhau quá sớm. Bóng Đá là thế !
    Dự đoán : ĐỨC - ARGENTINA 2-1
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ITALIA - UKRAINE 0:3/4
    *Đội hình dự kiến :
    Ukraina: Shovkovsky; Nesmachny, Rusol, Svidersky; Tymoschuk, Gusev, Shelayev, Kalinichenko, Rebrov; Vorobey, Shevchenko.
    Italy: Buffon; Zambrotta, Barzagli, Cannavaro, Grosso; Pirlo, Gattuso, Perrotta; Camonaresi, Totti; Gilardino.
    * Dự đoán : Ý thắng 3-2

  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tối nay cổ vũ cho Arg
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    chị cũng thế
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    em cũng rứa
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    GERMANY - ARGENTINA 1-1 (4-2)
    (Klose 80'' - Ayala 49'', luân lưu Đức thắng 4-2)
    Đội hình thi đấu:
    Đức: Lehmann, Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Lahm, Schweinsteiger (Borowski 74), Frings, Ballack, Schneider (Odonkor 62), Klose (Neuville 85), Podolski.
    Argentina: Abbondanzieri (Franco 71), Sorin, Ayala, Coloccini, Heinze, Maxi, Gonzalez, Riquelme (Cambiasso 72), Mascherano, Crespo (Cruz 78), Tevez.
    Chúc mừng Cỗ Xe Tăng Đức !
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ITALY - UKRAINE 3-0
    (Zambrotta 6'', Toni 59'', 69'')
    Đội hình thi đấu:
    Italy: Buffon; Zambrotta, Barzagli, Cannavaro, Grosso; Pirlo (Barone, 68''), Gattuso (Zaccardo, 76''), Perrotta; Camonaresi (Oddo, 68), Totti; Toni.
    Ukraina: Shovkovsky; Nesmachny, Rusol (Vashchuk, 45), Svidersky (Vorobei, 20''); Tymoschuk, Gusev, Gusin, Shelayev, Kalinichenko; Milevskiy (Byelik, 72''), Shevchenko
    Chúc mừng Đội bóng Thiên Thanh !

Chia sẻ trang này