1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓNG ĐÁ - NHỮNG SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN .Tin mới nhất về Cúp Báo Bóng Đá : " FANS CLUBS TOURNEMENT"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cris_canto_becks, 08/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    15h 22/10 Sân Phúc Xá SLNA FC - THỂ CÔNG FC 2-0 ​
    Đã ... thua !

    * Thẻ vàng : Cường
    Đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của Châu "xù" do chấn thương - 1 chấn thương giống Khương, vì vậy hành lang trái Bắc sẽ trám vào. Khương tuy chưa hoàn toàn bình phục nhưng vẫn có mặt trong đội hình xuất phát, các vị trí khác không có sự xáo trộn nào :
    Thanh Hải
    Hoà Thái
    Hưng Tiến Hải Bắc
    Khương​
    SLNA đã nhập cuộc tốt hơn và đã có bàn thắng từ rất sớm sau pha đột phá bên cánh phải và kết thúc khá ... đỉnh. Điều đáng nói là trong pha bóng này lỗi đầu tiên thuộc về hậu vệ Thái khi anh vào bóng không quyết liệt để cho đội bạn qua mặt và khi tiền vệ Hải lùi về thì đã quá muộn. Sau bàn thắng đội chủ nhà chơi nhàn hơn và buộc các cầu thủ TC FC phải dồn lên tìm bàn gỡ. Nhưng hầu hết các cầu thủ TC FC ngày hôm nay đều nhập cuộc rất "khớp" & rệu rã, 1 vài pha bóng được tạo ra nhưng kết quả vẫn là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Sau đó Quyền được đưa vào thay cho Khương khi nhận thấy Khương không đảm bảo được nữa. Đội bạn chơi tự tin và phản công rất nguy hiểm, họ có 1 tiền vệ trung tâm chơi rất quái. Trong 1 pha phản công của đội bạn, vẫn là bên cánh phải của TC FC sau nhiều lần dứt điểm liên tiếp bóng đã đi vào khung thành trong sự bất lực của thủ môn nhưng rất may bóng lại đập cột dọc nẩy ra ngoài. Bắc chơi không tốt và không lấp được khoảng trống mà Châu "xù" đảm nhiệm, ở giữa sân Tiến Hải cũng không thật sung. Sau đó TC FC tổ chức lại và đã tạo được sức ép lên khung thành thủ môn đội bạn. Trong 1 tình huống dàn xếp đá phạt trước vòng 6m, Hưng "bộp" đẩy bóng cho Tiến Hải, lẽ ra anh phải sút ngay thì anh lại khống chế và chuyền cho Thái, sau 1 nhịp khống chế và kết thúc rất nhanh, nhưng thủ môn bạn đã kịp thời khép góc. Tình huống đáng tiếc nhất ở phút cuối cùng của hiệp 1 và người bỏ lỡ cơ hội là Bắc, từ cánh phải Hưng căng ngang cho Quyền, Quyền đập 1 chạm cho Bắc đang bó vào giữa, cú đệm lòng đã loại toàn bộ hậu vệ và thủ môn cũng đã bay sai hướng nhưng bóng lại đi vọt xà. Rất đáng tiếc ! Rất có thể nếu Bắc ghi bàn ở tình huống này thì thế trận đã khác. Cũng sau tình huống này trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1.
    Hiệp 2, với cái chân còn đau, Đức vào thay cho Thái, sau đó Bắc được thay ra và Ngọc Hiếu là người đá thay. Đội bạn với 1 nền thể lực dồi dào và có bàn thắng làm vốn nên chơi rất nhàn và buộc TCFC phải dồn lên để tìm bàn gỡ. Không ít những pha phản công của đội bạn đã làm cho TC FC lúng túng. Những cơ hội lần lượt qua đi trước mũi giày của 2 đội. Trong 1 pha đá phạt biên, Hưng "bộp" trả bóng ngược về cho Hoà lao lên kết thúc 1 chạm rất nhanh và chuẩn xác, khi thủ môn bạn đã bó tay thì bóng lại tìm đúng chân 1 hậu vệ. Bàn thắng thứ 2 của đội bạn cũng là dấu chấm hết cho các nỗ lực của TC FC là 1 bàn thắng khá "hài" - nó thuộc về lỗi chuyên môn, trong 1 tình huống không rõ ràng khi hậu vệ Hoà trả bóng về cho thủ môn Hải, lóng ngóng Hải đã để cho tiền đạo bạn cướp được bóng và dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0. Những cố gắng của TC FC sau đó không giúp cho TC FC có được bàn rút ngắn tỉ số. Cường vào thay cho Hưng bên cánh phải, Ngọc Anh được đưa vào để tăng cường hàng công, Đức Tiến vào thay Hoà ở những phút cuối, 1 vài pha bóng được tạo ra trước khung thành đội bạn nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm mà Đức còn nhận thêm 1 thẻ vàng. Nếu may mắn TC FC sẽ có 1 trận hoà, nhưng chiến thắng thuộc về SLNA FC cũng là xứng đáng vì trận này họ chơi hay hơn TC FC. Điều đáng nói là TC FC đang từ đội dẫn đầu bảng nhưng sau vòng đấu này lại đứng áp chót bảng xếp hạng do thua hiệu số bàn thắng-bại
    * Trận đấu sớm hôm thứ 6 giữa DEC Barca - Croatia đã có tỉ số là 3-0 cho đội chủ nhà
    * Trận đấu cùng giờ Forum BĐ đã bị Bayer cầm hoà
    * DEC Barca tạm thời đứng đầu bảng do hơn SLNA về hiệu số bàn thắng
    * Đội đứng đầu bảng chỉ hơn đội đứng thứ 5 đúng 1 điểm
    * Croatia có lẽ là đội yếu nhất bảng này, cơ hội còn nguyên cho 5 đội còn lại

  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    DƯ ÂM TRẬN ĐẤU SLNA FC - THỂ CÔNG FC 2-0​
    Thua vì đâu ? ​
    Vài tiếng trước khi trận đấu bắt đầu TCFC đã nhận được hung tin khi Châu "xù" bị dính chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng, Châu "xù" dính chấn thương trong 1 trận đấu tối thứ 7 - rất đáng tiếc ! Thêm nữa chấn thương của Khương và Đức chưa hoàn toàn bình phục cũng là mất mát không nhỏ cho trận đấu. Toàn đội nhập cuộc không tốt làm cho lối chơi thiếu nét và không có nhiều đột biến. Thể lực cũng là vấn đề của các cầu thủ TC FC trọng trận này. Bắc chơi không bao cánh được như Châu, ngay cả Tiến Hải - lá phổi của TC FC ngày hôm nay chơi cũng có phần chuệch choạc. Phía trên, việc Khương bị thay ra từ rất sớm đã là 1 dấu hiệu chẳng lành cho TC FC. Hậu vệ ngoài Hoà chơi vẫn tốt và hoàn thành nhiệm vụ thì người đá cặp cùng anh ngày hôm nay lại chơi dưới sức. Đội bạn có lối chơi khá fressing cộng với 1 nền thể lực dồi dào cùng bàn thắng từ rất sớm nên họ chơi khá nhàn và chủ động. Thời tiết thay đổi đột ngột và đêm trước có 1 vài trận cầu đinh cũng là yếu tố có thể đã ảnh hưởng đến trận đấu. Cũng có thể việc TC FC chỉ chơi cùng nhau 1 tuần 1 trận đá giải (không có trận nào giữa tuần) nên lối chơi sẽ thiếu sáng tạo, ăn ý và dễ bị bắt bài. Thua trận này TC FC đứng áp chót bảng xếp hạng nhưng điều đó cũng không quá quan trọng vì cũng chỉ thua đội đứng đầu đúng 1 điểm. Ngay cả Croatia FC đứng chót bảng cũng chỉ cần 1 trận thắng sẽ trở lại cuộc đua khi khoảng cách về điểm số không quá lớn
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bảng B TRƯỚC VÒNG ĐẤU THỨ 4
    CROATIA FC vs THỂ CÔNG FC
    Trận này TCFC tiếp tục là "khách" trên sân Phúc Xá và chủ sân ngày trận này là Croatia FC (CR FC). Sau cú xảy chân trước SLNA FC tuần trước đồng nghĩa với việc để tuột mất ngôi đầu bảng vào tay DEC.B tồi tệ hơn là TCFC đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Vì vậy hơn lúc nào hết bây giờ là TC FC cần 1 chiến thắng để trở lại cuộc đua. CR FC được đánh giá là yếu nhất bảng B nhưng điều đó không cho phép các cầu thủ TC FC được chủ quan, bởi trên sân 7 đôi khi nhỉnh hơn chưa chắc thắng. Về vấn đề nhân sự, TCFC vẫn đang gặp khó khi Châu "xù" vần chưa thể ra sân, tuy nhiên Khương rất có thể sẽ ra sân ngay từ đầu. Các vị trí còn lại sẽ không có gì xáo trộn. Một chiến thắng sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian, thậm chí là thắng đậm
    Dự đoán : 1-3
    FORUM BĐ vs SLNA FC
    Đây là 1 trận đấu rất khó dự đoán vì chiến thắng thuộc về đội nào cũng xứng đáng, điều ngược lại cũng tương tự thế. Rất có thể 1 lần nữa F.BĐ sẽ lại có 1 trận hoà, nhưng là 1 trận hoà có tỉ số. Đây có lẽ cũng là cặp đấu hay nhất của vòng đấu này. Hai đội cũng đã biết quá rõ về nhau cả về con người và lối chơi, thêm nữa sân Phúc Xá cũng đã quá quen với cầu thủ cả hai đội. Sẽ có 1 cuộc rượt đuổi về tỉ số và hoà là hài lòng cả 2 đội
    Dự đoán : 2-2
    DEC BARCA vs BAYER FC
    Thêm 1 trận nữa DEC.B được chơi trên sân nhà Nghĩa Tân, đối thủ lần này "khó chơi" hơn Croatia 1 chút. Khó chơi không phải vì B.FC đã thắng CR.FC mà khó chơi bởi với bất cứ đối thủ nào B.FC cũng đều trung thành với 1 lối chơi "tử thủ". 1 trận thắng sít sao và 2 trận hoà đó là tất cả những gì mà B.FC cùng lối chơi tử thủ đã kiếm được, nhưng trận này họ phải du đấu ở "miền đất lạ" - Nghĩa Tân. Nếu không có đột biến nào đáng kể thì B.FC sẽ chịu thất bại đầu tiên. Và nếu bị thủng lưới sớm họ sẽ bị vỡ trận
    Dự đoán : 2-0
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    XUNG QUANH TRẬN ĐẤU SỚM VÒNG 4 DEC BARCA - BAYER FC 3-0​

    Đúng như dự đoán DEC.B đã có 1 trận đại thắng trước B.FC - chiến thắng "3 sao" thứ 2 liên tiếp trên sân nhà. B.FC ngã ngựa là điều đã được dự đoán từ trước bởi lối chơi quá thiên về phòng ngự chỉ có thể vùng vẫy & cầm cự trên Phúc Xá (nó như kiểu High Bury) còn khi đến "miền đất lạ" là lối chơi đó bị phá sản là điều đương nhiên. Điều đáng nói là DEC.B đã thể hiện đúng bản lĩnh của đội "trên cơ" và sẽ là đối thủ đáng gờm của bảng B đã đầy sóng gió này. Thắng trận này DEC.B lần đầu tiên trễm trệ trên ngôi đầu bảng và rất có thể sẽ soán luôn ngôi đầu sau vòng đấu này. SLNA là đội có cơ hội soán ngôi của DEC.B sau trận đấu chiều nay nếu họ giành chiến thắng, nhưng họ phải làm khách và chủ nhà hôm nay lại là F.BĐ. Trên lí thuyết thì cả F.BĐ và TC FC cũng có cơ hội soán ngôi của DEC, nếu như khoảng cách về điểm số có thể san lấp thì khoảng cách về hiệu số +5 của DEC gần như là không-thể-san-lấp trong 1 trận đấu. Nhiều khả năng F.BĐ và SLNA sẽ chia điểm, trên sân Phúc Xá có thể có đôi chút khó khăn nhưng TC FC sẽ chiến thắng khi đối thủ của họ đã có vẻ đuối sức trong cuộc đua - CR.FC. Khi đó ở bảng B này DEC sẽ giành ngôi đầu bảng và CR.FC sẽ vẫn là đội "lót đường". Các vị trí còn lại khó mà sắp xếp được. Nhưng trên hết hãy chờ tiếng còi kết thúc !

    Được cris_canto_becks sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 05/11/2006
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    15h 05/11 Sân Phúc Xá CROATIA FC - THỂ CÔNG FC 0-1​
    Thiếu đường nét ! ​
    * Bàn thắng: Văn Khương
    Có 1 trục trặc nhỏ khi các cầu thủ đã mặc nhầm màu áo, do trận trước làm khách nên 1 số cầu thủ TC FC nghĩ rằng trận này mình là chủ nhà nên hồn nhiên mặc áo đỏ truyền thống, trong khi đó phía CR.FC mới chính là đội chủ nhà và họ cũng mặc áo đỏ. Việc lo lấy áo đã làm mất luôn cả khoảng thời gian khởi động mà vì vậy khi vào sân đa số các cầu thủ vẫn ở trạng thái "tĩnh" - chưa khởi động.Việc này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đua giành giải "Phong cách". A.Hoà, A.Tiến & A.Thái lưu ý điểm này và nhắc nhở anh em. Đội hình ra quân chỉ có 1 sự thay đổi duy nhất so với đội hình dự kiến, Đức đá thay Thái ở vị trí hậu vệ
    Thanh Hải
    Đức Hoà (ĐT) Minh Đức
    Minh Hưng Tiến Hải Hoàng Bắc
    Văn Khương

    Với 1 đối thủ dưới cơ và gần như đã trở thành "kẻ ngoài cuộc" (ít nhất là hết lượt đi) là CR.FC TC FC cũng chưa thể hiện được nhiều. Lí do muôn thuở vẫn là sân quá lởm và nhỏ làm cho lối chơi của TC FC gặp rất nhiều hạn chế, chiếm thế chủ động nhưng TC FC không áp đặt được lối chơi, thêm nữa thiếu kết dính và nói chung không có cơ hội nào thực sự rõ ràng. Sau vài phút chuệch choạc ban đầu Hưng và Bắc đảo cánh nhưng lối chơi của TC FC vẫn không có gì là sáng sủa hơn. Phía bên CR.FC họ cũng rất hồn nhiên và trung thành với lối đá là cắm 1 tiền đạo duy nhất - to con nhưng sử lí rất vụng, vì vậy những pha câu bóng lên của CR.FC hậu vệ của TCFC cản phá không mấy khó khăn. Với sự cơ động của Khương ở tuyến trên tuy nhiên hàng hậu vệ khá đô của đội bạn cũng làm hạn chế rất nhiều khả năng của Khương, thêm nữa Khương là mẫu trung phong vì thế rất thiếu những đường chuyền cho tuyến 2 dứt điểm. Tình huống đội bạn đá về và thủ môn bạn hồn nhiên bắt vì thế TC FC được hưởng 1 quả phạt gián tiếp ở khu vực 6m. Pha dàn xếp đá phạt là rất chuyên nghiệp nhưng cú dứt điểm từ cự li gần của Khương đã đập hàng rào bật ra. Trong 1 pha bóng xuất phát từ cánh trái Hưng có bóng chọc khe cho Khương, 1 pha khống chế loại liên tiếp 2 hậu vệ CR.FC và cú đệm bóng chính xác vào góc gần rất nhanh làm ngỡ ngàng hàng thủ của CR.FC. Sau bàn thua, CR.FC vùng lên mạnh mẽ và họ cũng đã có những cơ hội tuy nhiên các cầu thủ không chớp cơ hội mà lại quá mang tính biểu diễn, đôi khi lại xử lí rất vụng, vì vậy khung thành của thủ môn Hải chưa 1 lần bị đe doạ. Pha bóng đáng tiếc nhất hiệp 1 là khi Hưng từ cánh trái đi bóng thẳng vào trung lộ, Bắc và Khương chạy chéo dãn biên rất bài bản, rất bình tĩnh phối hợp nhưng cú chuyền bóng cuối cùng cho Khương lại thiếu chính xác trong khi Bắc đang đứng rất thoải mái. Sau pha bóng này TT cũng nổi còi kết thúc hiệp 1.
    Sau khi hội ý, cùng với 1 bàn thắng dẫn trước các cầu thủ TCFC bước vào hiệp 2 rất tự tin, những pha phối hợp được nhiều hơn, ăn ý hơn và tất nhiên cơ hội được tạo ra nhiều hơn. Một lần nữa Bắc và Hưng đổi cánh và cũng đã làm cho đội bạn không ít lúng túng, khi họ bố trí người bắt chặt cánh trái là Hưng trong hiệp 1 đã chơi khá tốt thì hiệp 2 cánh trái lại do Bắc đảm nhiệm. Nửa đầu hiệp 2 là các pha bóng chủ yếu được tạo ra từ cánh trái và không ít lần hàng thủ đã lao đao tuy nhiên tỉ số vẫn không thay đổi. Cú sút của Hải từ trung lộ, cú qua người rất đẹp nhưng bị đội bạn phạm lỗi thô bạo của Bắc, lại là Bắc kết thúc nhanh & mạnh bên sát biên trái thủ môn bạn giật mình nhưng bóng lại đập trúng ngực thủ môn nảy ra. Phía CR.FC cũng có vài pha tấn công nhưng những cơ hội của hộ vẫn lần lượt qua đi khi tuyến trên quá thiếu kinh nghiệm. Sự thay đổi người duy nhất trong trận này bên TCFC là Quyền vào thay Khương. Từ lúc này cánh phải của TCFC lại là nơi tập trung nhiều bóng. Không ít những pha phối hợp ăn ý của TCFC tạo ra trước khung thành đội bạn nhưng lại thiếu những cú dứt điểm cuối cùng. Đáng tiếc nhất là pha đệm bóng cận thành của Quyền bóng lại chạm đúng xà ngang bật ra ngoài. Thắng sít sao 1-0 TCFC có thể tạm hài lòng về điểm số và đạt mục tiêu đề ra, nhưng muốn đi xa hơn thì còn khá nhiều việc phải làm - ngay từ lúc này !
    Trận đấu sớm DEC.B đã giành chiến thắng đậm 3-0 trước BAYER FC trên sân nhà
    Trận đấu hay nhất vòng 4 giữa F.BĐ và H.SLNA đã kết thúc với tỉ số hoà 1-1
    TCFC đứng thứ 2 sau DEC.B do kém hiệu số bàn thắng
    CR.FC đã chính thức trở thành "kẻ ngoài cuộc"
    Đội đứng đầu bảng DEC.B chỉ hơn đội đứng thứ 5 là B.FC đúng 2 điểm
    Khương đã ghi bàn khi mặc áo số 2 chứ không phải là 14 như đăng kí
    Trận đấu duy nhất TCFC không dính thẻ và chỉ thay đổi duy nhất 1 người


    Được cris_canto_becks sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 06/11/2006
  6. samichina

    samichina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    tả nghe sống động như PTV chuyên nghiệp ấy nhỉ, các bác ấy mà có ra viết thi với becks chắc cũng bó giò luôn
  7. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã động viên !
    Bóng đá - Một phần tất yếu của cuộc sống !

  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    BẢNG B - DƯ ÂM VÒNG 4 & TRƯỚC VÒNG CUỐI LƯỢT ĐI ​
    Lại ... đổi ngôi ?!
    Vòng đấu đầu tiên F.BĐ đứng đầu với trận thắng trước DEC.B và cũng là trận thắng duy nhất ở bảng B. Đến vòng đấu thứ 2 TC.FC soán ngôi khi thắng thuyết phục F.BĐ. Vòng đấu thứ 3 là sự lên ngôi của H.SLNA. Và vòng 4 là DEC.B sau những trận thắng "3 sao" trên sân nhà. Những cuộc đổi ngôi liên tiếp là minh chứng cho 1 bảng đấu hấp dẫn và đầy sóng gió. Tình hình bảng B trước vòng đấu cuối cùng của lượt đi rất phức tạp và khó lường, nếu như CR.FC đã chắc suất ... cuối bảng thì cơ hội cho 2 vị trí đầu tiên vẫn chưa thể xác định. Vòng 5 sẽ là sự cạnh tranh khốc liệt giữa 5 đội "đứng đầu". Trên sân nhà Phúc Xá TC.FC sẽ tiếp DEC.B - cuộc đọ sức nảy lửa giữa 2 đội đứng đầu bảng và chắc chắc đây sẽ là trận chung kết của lượt đi, vì nếu đội nào thắng đương nhiên sẽ nắm ngôi vị quán quân lượt đi. Trong trường hợp TC.FC và DEC.B bất phân thắng bại thì H.SLNA sẽ là đội có cơ hội lớn soán ngôi khi họ tiếp 1 đối thủ dưới cơ nhưng rất khó chơi trên sân Phúc Xá là B.FC. Cơ hội cho F.BĐ soán ngôi tuy có nhưng rất nhỏ, rất nhỏ mà thôi, ngay cả khi TC.FC và DEC.B hoà, H.SLNA không thắng thì nhiệm vụ của F.BĐ là rất nặng nề - thắng CR.FC cách biệt tối thiểu 5 bàn - không tưởng ! Tương tự thế, B.FC mà đứng đầu bảng sau lượt đi có lẽ chỉ có những người hay đọc truyện cổ tích mới dám nghĩ tới cho dù trên lí thuyết là có thể. Kết thúc lượt đi TC.FC, DEC.B hay H.SLNA đứng đầu điều đó cho đến giờ vẫn rất khó nói. Và chắc chắn sẽ lại có 1 sự đổi ngôi !
  9. jyndo

    jyndo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bài viết có thêm ảnh minh hoạ nữa thì
  10. jyndo

    jyndo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lan sau anh se co gang kiem cai may anh cho chu chup, Kupak nhe
    Được Jyndo sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 07/11/2006

Chia sẻ trang này