1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓNG ĐÁ - NHỮNG SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN .Tin mới nhất về Cúp Báo Bóng Đá : " FANS CLUBS TOURNEMENT"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cris_canto_becks, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    TRƯỚC TRẬN ĐẤU SỚM VÒNG 6 DEC BARCA vs FORUM BĐ ( 15h Thứ 6 17/11 Sân Hoàng Cầu)​
    Lại hoà !? ​
    Có 1 chút thay đổi về địa điểm sân nhà của DEC trong trận đấu này ( DEC chuyển sân nhà sang sân Hoàng Cầu ở lượt về, lượt đi là sân Nghĩa Tân ). Có thể nói DEC và F.BĐ không lạ gì nhau nữa, họ qúa quen nhau và đã từng chơi bóng cùng nhau. Trước những người quen DEC sẽ "không dám" chơi xấu và quá tiểu xảo như trong trận gặp TC.FC trước đó. Trên sân nhà chắc chắn tinh thần của DEC sẽ tự tin hơn rất nhiều nhưng F.BĐ cũng là đối thủ không dễ "xơi", thêm nữa họ lại quá quen nhau. Nếu DEC là chính mình và chơi tự tin thì sẽ rất nguy hiểm, cần nói thêm ở đây trong trận gặp TC.FC tuần trước nếu DEC chơi bình tĩnh và không quá chú trọng "chơi người" thì có thể đã làm khó hơn rất nhiều cho TC.FC. Chơi trên sân khách và lại đá vào chiều thứ 6 bên F.BĐ sẽ không tránh khỏi việc thiếu người và theo như thông tin chính xác từ ĐT F.BĐ thì bên đó thiếu đến 7 người và ngay cả "thủ lĩnh" cũng đang dính chấn thương. Nhưng với 1 đội bóng bản lĩnh như F.BĐ thì họ biết phải làm gì trong khó khăn. Thiếu cả 2 chân sút xuất sắc nhất, 1 trong 2 là người đang dẫn đầu về danh sách ghi bàn. F.BĐ biết họ phải làm gì và họ sẽ có điểm cho dù không phải là tuyệt đối !?
    Dự đoán: 0-0
  2. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hehe, dự đoán chính xác rồi! Hòa 0-0. Nói chung, đó là một trận đấu chất lượng.
    Chán 1 cái là Ban Tổ Chức đã không CHƠI ĐẸP! Hôm họp lãnh đội thống nhất chốt danh sách rồi nhưng đến chiều nay, bên danh sách Barca vẫn lù lù thêm 2 người nữa.
    Không biết các lãnh đội bên bảng nhà mình có nên "ý kiến tập thể" lên BTC không? Nếu có, liên hệ với bên SLNA: 0912 622 896 (Đức).
    Chúc anh em TCFC đá tốt.
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Quả thật sau trận đấu với DEC, và nếu những thông tin về DEC là chính xác thì DEC không xứng đáng có mặt ở bán kết ! Thiết nghĩ DEC là 1 đội bóng mạnh và nếu như họ là chính họ thì khó có đối thủ nào có thể vượt qua họ, nhưng điều đáng tiếc là DEC lại không làm được như thế. Thêm nữa dường như DEC đang "giật mình" và đã có những "động thái" vi phạm quy định của giải (?) Và nếu những thông tin xấu về DEC được làm rõ, chắc chắn DEC sẽ gặp khó khăn (!) Cho dù kết quả có thế nào thì DEC cũng đã tự làm khó mình !
    Đã đến lúc những người có trách nhiệm của các đội bóng lên tiếng, và nếu như đội nào vi phạm thì nên xử lí đúng theo quy định mà BTC giải đã đề ra !

  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bảng B Vòng 6 Cúp Báo Bóng Đá 2006-07​

    15h CN Sân Phúc Xá THỂ CÔNG FC vs BAYERN FC ( 1-1 )
    ( Trong ngoặc là KQ lượt đi )​
    Khó khăn !
    Châu "xù" nghỉ thi đấu vì chấn thương
    Tiến Hải, Xuân Thái chấn thương cổ chân, khả năng kịp bình phục

    Đáng tiếc nhất là TC.FC sẽ không có được sự phục vụ của Châu "xù", đáng buồn hơn nữa là có thể Châu sẽ phải nghỉ cho đến hết giải cho dù không phải bó bột vì rất may là xương quai sanh không bị gẫy, nhưng phải mặc áo bó vai trong 4 tuần và 2 tháng để phục hồi hẳn [ theo lời khuyên của bác sĩ ]. Tiền vệ trung tâm Tiến Hải có thể sẽ kịp bình phục nhưng chưa chắc đã ra sân ngay từ đầu, khi đó Minh Hưng sẽ bó vào giữa và 2 cánh là Hoàng Bắc và Mạnh Cường, nếu không Bắc sẽ nghỉ và Hưng dạt cánh như bình thường:
    Thanh Hải
    Khánh Hoà (ĐT) Minh Đức
    Mạnh Cường Minh Hưng Hoàng Bắc
    Văn Khương

    Nếu như bên B.FC có đến 3 sự bổ xung sau kì "chuyển nhượng" thì ngược lại TC.FC không có bất cứ 1 sự bổ xung nào, cho dù được bổ xung nhưng chắc chắn B.FC vẫn đá lối đá sở trường của mình và sự bổ xung có lẽ ở hàng công. Nhưng khi cặp hậu vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tuyến trên của TC.FC sẽ chơi tự tin hơn và vấn đề khó khăn cho hàng công cũng như của cả đội TC.FC là khoan thủng hàng hậu vệ dầy đặc của B.FC bằng cách nào ? Với việc chơi theo kiểu catenacio của Ý + với sân Phúc Xá rất nhỏ B.FC đã thành công cho đến vòng đấu này. Còn nhớ trận lượt đi TC.FC đã phải rất vất vả mới có được 1 kết quả hoà khi bất ngờ để "chủ nhà" dẫn trước. Yếu tố sân nhà - sân khách cũng không quá quan trọng bởi cả hai đều chọn Phúc Xá là "nhà", trong trận này "khách" là B.FC. TC.FC biết cách khoan thủng hàng hậu vệ "bê tông" đó và sẽ chiến thắng cho dù sẽ rất khó khăn ! Một chiến thắng sít sao nhưng như thế là đủ !
    Dự đoán: 1-0
    Việc DEC.B bị cầm hoà không bàn thắng trên sân nhà ( sân Hoàng Cầu ) trước đội bóng kị dơ F.BĐ trong trận đấu sớm chiều qua. Điều đó cũng có nghĩa DEC chưa đòi được món nợ trước F.BĐ ở giải này khi trận đi họ đã thất thủ 0-1 trên sân Phúc Xá. Việc F.BĐ cầm hoà DEC làm cho cục diện không có gì thay đổi nhiều khi F.BĐ vẫn đứng thứ 2 và chỉ cách đội đầu bảng là TC.FC 1 điểm, còn DEC tạm thời vươn lên đứng thứ 3 khi hơn B.FC về hiệu số. Kết quả đó chắc chắn sẽ bị thay đổi sau 2 trận đấu chiều mai

    HALIDA SLNA vs CROATIA FC ( 1-1)
    Đóng vai trò là chủ nhà các cầu thủ H.SLNA tiếp CR.FC trong thế không còn đường lùi nữa sau thất bại khó hiểu trước B.FC ở vòng đấu trước. Trận thua đó đã đưa H.SLNA xuống áp chót bảng xếp hạng và chỉ đứng trên CR.FC. Trong trận lượt đi H.SLNA cũng không tìm được chiến thắng trước CR.FC và chỉ kiếm được 1 điểm. Cả 2 đội đều có sự bổ xung lực lượng sau khi kết thúc lượt đi, nhưng xét cho cùng H.SLNA vẫn được đánh giá cao hơn và khi họ đang cần điểm để trở lại cuộc đua giành 1 suất vào bán kết, như vậy chắc chắn sẽ không có cửa cho CR.FC cho dù là 1 điểm
    Dự đoán : 2-0

  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    15h 19/11 Sân Phúc Xá THỂ CÔNG FC - BAYERN FC 0-1​
    Tự làm khó mình !​
    Khi DEC đã bị F.BĐ cầm hoà không bàn thắng trên sân nhà, SLNA đè bẹp CR.FC với tỉ số 5-1, khi đó TC.FC chỉ cần hoà là có thể vững vàng trên ngôi đầu bảng sau lượt trận thứ 6. Thế nhưng trong 1 ngày nắng nóng cùng với những cơn gió đông ùa về mọi chuyện đã trở lên ... tồi tệ.
    Ngay cả đội hình ra quân chiều qua cũng rất lạ Tiến Hải đá ngay từ đầu và Hưng "bộp" bên hành lang phải trong khi đó hành lang trái không phải là Bắc hay Cường mà là Khương đảm nhiệm, chơi trên vị trí cao nhất là Hồng Quyền, tuyến dưới không có gì thay đổi. Với đội hình trên hàng công sẽ được hỗ trợ đáng kể và sẽ tạo sức ép tốt hơn nhưng ngược lại việc bọc lót khi cần thiết là không có. Ngay từ những phút đầu tiên TC.FC đã dồn lên tấn công khi B.FC không cải thiện lối đá, sức ép đáng kể đã được tạo ra và cơ hội cũng đã đến Quyền nhận bóng trong tư thế không ai kèm sau 1 nhịp chỉnh bóng Quyền đã tung ra 1 cú sút rất mạnh nhưng đáng tiếc là bóng lại đập trúng xà ngang. Có 1 chú ý là tại giải này Quyền rất thiếu duyên ghi bàn cho dù khi vào sân luôn đạt được phong độ tốt. Nhưng đó vẫn chưa phải là cơ hội đáng tiếc nhất, 1 pha dàn xếp tấn công rất bài bản và ăn ý của TC.FC bóng từ trung lộ được xẻ xuống nách phải cho Hưng, Hưng đập lại cho Khương khi thủ môn lao ra bắt bài và toàn bộ hàng hậu vệ đã lố đà, nhưng khi chỉ còn 1 mình với gôn trống thì Khương lại sút bóng vọt xà, trong tình huống này có lẽ Khương chỉ cần đặt lòng là đủ. Chưa hết cũng trong 1 pha Khương xoay sở rất tốt loại cả thủ môn và hậu vệ nhưng pha kết thúc vội vàng đã không đưa bóng vào lưới. Đó những pha bóng có thể ăn bàn mười mươi nhưng các cầu thủ TC.FC không tận dụng được, chưa kể đến 2 pha đánh đầu trong tư thế rất thoải mái của Khương nhưng bóng lại đi rất thiếu chính xác, Khương đã không chơi tốt trong trận đấu này. Và rồi khi không tìm được bàn thắng thì TC.FC lại bất ngờ để B.FC có bàn thắng dẫn trước trong 1 tình huống cực kì "baba". 1 quả đá phạt biên tưởng chừng vô hại của B.FC bên cánh trái của họ, bóng được nhồi vào giữa cầu môn chạm chân 1 cầu thủ B.FC làm bóng đổi hướng từ từ lăn vào lưới trong khi Thanh Hải bị che mắt và phản ứng quá chậm trong tình huống này. Chơi phòng thủ và lại có bàn thắng dẫn trước B.FC đã thành công về mặt đấu pháp. Ngay sau đó TC.FC cũng có pha bóng nguy hiểm, cú vẩy cổ chân rất dẻo của Tiến Hải bóng đi xoáy, thủ môn bạn đã đứng nhìn nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng của Tiến Hải, quá đen đủi ! Đó cũng là pha bóng đáng kể nhất trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1.
    Hiệp 2 B.FC tiếp tục chơi phòng ngự phản công và khi họ đã dẫn trước thì những miếng phản công cũng sắc hơn nhưng tuyến trên lại chơi không thật tốt. Phía TC.FC buộc phải dồn lên để kiếm bàn gỡ, nhưng trong 1 ngày rất thiếu may mắn cùng thủ môn bạn chơi cực kì tập trung mọi nỗ lực của TC.FC đều bị từ chối. Đã có lúc đội hình của TC.FC đã bị rối loạn. Ngay cả khi trở về với lối đá sở trường ( Cường vào thay Khương ) TC.FC cũng không tìm được bàn thắng. Việc Xuân Thái vào thay Đức do chấn thương lại là 1 điều không may mắn nữa cho TC.FC trong trận đấu này. Và khi thời gian không còn nhiều TC.FC tiếp tục thay Thái bằng Ngọc Hiếu và chỉ chơi với 1 hậu vệ thực sự đó là Khánh Hoà. Cho dù ép thành liên tục và đã có những cơ hội được tạo ra nhưng thủ môn bạn quá xuất sắc đã giữ sạch mành lưới cho đến tận phút cuối cùng. Thua trận này TC.FC đã bị chính B.FC tước ngôi đầu bảng và sẽ khó khăn hơn rất nhiều trên con đường dành 1 vé vào bán kết khi trước mắt là 2 trận đấu rất khó lường trước khi vòng 7 phải làm khách của F.BĐ và sẽ tiếp SLNA ở vòng 8 trên sân nhà. Phía trước là con đường rất khó khăn vậy mà TC.FC lại tự làm khó mình !
    Đè bẹp CR.FC đến 5-1 H.SLNA đã lập kỉ lục mới về số bàn thắng trong 1 trận đấu
    B.FC lần đầu tiên đứng ngôi đầu bảng
    Đội đầu bảng B.FC (11 điểm) chỉ hơn đội đứng thứ 5 là DEC.B (8 điểm) 3 điểm
    Cơ hội còn nguyên cho 5 đội đứng đầu trong khi đó chỉ có vỏn vẹn 1 điểm sau 6 vòng đấu không ai có thể nghĩ CR.FC sẽ đi tiếp

  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    TRƯỚC TRẬN ĐẤU SỚM VÒNG 7 CÚP BÁO BÓNG ĐÁ
    15h Thứ 6 Sân Hoàng Cầu DEC BARCA vs HALIDA SLNA ​
    DEC sẽ thắng ! ​
    Trên sân nhà chắc chắn DEC sẽ biết phải làm gì để tìm kiếm 1 chiến thắng? Đối thủ của DEC là 1 SLNA đang sung sức khi đã trở lại sau trận thắng huỷ diệt CR.FC cuối tuần trước. Tuy SLNA là 1 đội được đánh giá là rất mạnh ở bảng này nhưng họ chưa thật sự khẳng định được chính mình. Trong khi đó DEC đủ "quái" để có thể kiếm điểm trước bất kì đối thủ nào khi đến làm khách. DEC đã giành 7 điểm sau 3 trận đấu trên sân nhà ( chỉ chấp nhận hoà với người anh em F.BĐ ở vòng 6 ). Thắng trận này DEC sẽ lên ngôi đầu vì sau đó 2 ngày các đội còn lại mới vào cuộc. SLNA có thể sẽ làm khó cho DEC và việc họ có được 1 điểm trên sân Hoàng Cầu là điều hoàn toàn có thể nếu họ chơi hợp lí. Còn nếu không họ trắng tay ra về cũng không phải là điều gì bất bình thường !
    Dự đoán: 2-1
  7. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    15h Thứ 6 24/11 SÂN HOÀNG CẦU TRẬN ĐẤU SỚM VÒNG 7
    DEC BARCA - HALIDA SLNA 3-0
    Lại ... 3 sao ! ​
    Như vậy sau 4 trận trên sân nhà DEC đã bỏ túi đến 10 điểm và chưa 1 lần thất bại cũng như chưa để lọt lướt 1 bàn nào. Điều đáng nói là họ đã giành những chiến thắng 3 sao trước Bayern, Croatia và chiều qua là H.SLNA. Ngoại trừ trận hoà không bàn thắng trước Forum BĐ DEC đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình trên sân nhà. Việc H.SLNA để thua trắng 3 bàn chắc chắn sẽ là 1 bất ngờ lớn bởi họ có thể thua nhưng không ai nghĩ lại là 1 tỉ số đậm đến như vậy. Thắng trận này DEC đã có 11 điểm và bằng điểm với Bayern nhưng tạm dẫn đầu vì hơn hiệu số bàn thắng bại. Kết quả đó sẽ có thay đổi sau 2 loạt trận chiều mai trên sân Phúc Xá Việc DEC vượt lên dẫn đầu đương nhiên các đội khác sẽ bị tụt lần lượt 1 bậc và không có thêm 1 sự xáo trộn nào.
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    15h Chủ Nhật 26/11 Sân Phúc Xá FORUM BĐ vs THỂ CÔNG FC ( 1-2 )
    Không còn đường lùi ! ​
    Việc DEC đã trở lại ngôi đầu sau trận đấu sớm đã làm cho các đội đứng sau không còn 1 lựa chọn nào khác là phải chiến thắng để có thể giành được 1 trong 2 chiếc vé vào bán kết. Điều đó sẽ làm cho các trận đấu còn lại sẽ cực kì quyết liệt và gay cấn. Trên sân Phúc Xá chủ nhà Forum sẽ quyết tâm đòi được món nợ ở lượt đi khi đã thất thủ với tỉ số 1-2 trong 1 trận đấu cực kì hấp dẫn và ngày hôm đó Thể Công đã may mắn hơn, hay nói đúng hơn là Châu "Xù" đã toả sáng đúng lúc. Nhưng lượt về khi các đội đã hiểu quá rõ về nhau và ở trong thế buộc phải thắng, chính điều đó có lẽ sẽ làm cho trận đấu trở lên căng thẳng và tính hấp dẫn cũng vì đó mà mất dần đi. TCFC đã tự làm khó mình khi để thua Bayern 0-1 trong lượt đấu trước, ngày hôm đó các cầu thủ của TCFC rất vô duyên đặc biệt là các tiền đạo. Đang tạm đứng thứ 3 sau DEC và Bayern lại phải gặp 1 đối thủ rất khó chơi là Forum liệu các cầu thủ TCFC sẽ chiến đấu như thế nào. Tất cả đều đã đặt quyết tâm và các cầu thủ cũng có thể ra sân với đội hình mạnh nhất thời điểm này khi Minh Châu đã chính thức nói lời chia tay giải :
    Thanh Hải
    Khánh Hoà ( ĐT ) Minh Đức
    Mạnh Cường Tiến Hải Minh Hưng
    Khương​
    Nếu như ai quan tâm có thể dễ dàng nhận ra được trong 6 trận đấu đã quan có 2 cầu thủ đã thi đấu không thiếu 1 phút nào, điều đặc biệt là cả 2 đều mang tên Hải đó là thủ môn "cao kều" Thanh Hải và tiền vệ trung tâm Tiến Hải. Mọi khó khăn vẫn ở phía trước, khi cơ hội được chia đều cho 2 đội thì đội nào may mắn hơn đội đó sẽ chiến thắng. Bằng không 1 trận hoà sẽ không làm bằng lòng ai nhưng điều đó có lẽ là hợp lí.
    Dự đoán : 1-1

    BAYERN FC vs CROATIA FC ( 1-0 )
    Đang ngất ngưởng ở vị trí đầu bảng sau vòng 6 và chỉ về nhì khi DEC đã thi đấu nhiều hơn 1 trận và cũng chỉ hơn về hiệu số bàn thắng bại Bayern đang chứng minh cho tất cả các đối thủ ở Bảng B biết rằng phòng thủ không có nghĩa là không chiến thắng. Với lợi thế về điểm số là 10 điểm, thắng 1-0 ở lượt đi và lại được chơi trên sân nhà Bayern đang hơn đối thủ về mọi mặt và 1 chiến thắng gần như đã nằm trong tay họ. Tuy nhiên nếu Bayern chủ quan khi mà Croatia đã không còn gì để mất thì Bayern hãy coi chừng !
    Dự đoán : 1-0
    Được cris_canto_becks sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 25/11/2006
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    15h Chủ Nhật Sân Phúc Xá FORUM BĐ - THỂ CÔNG FC 0-1
    Quá quyết liệt ! ​
    Bàn thắng: Hồng Quyền
    Thẻ vàng: Hoàng Bắc, Minh Hưng

    Cho đến trước giờ đăng kí đội hình chính thức vẫn không thấy tiền vệ trung tâm Tiến Hải - lá phổi của cả đội có mặt vì anh còn bận đi "công tác". Buộc anh em phải đưa ra phương án 2 là bó Mạnh Cường vào giữa, trám vào chỗ của Cường là 1 cái tên mới, rất mới Ngọc Lâm - sự bổ xung khi Minh Châu không thể thi đấu tiếp. Vị trí tiền đạo trong trận này Hồng Quyền ra sân ngay từ đầu khí Văn Khương bận chuyện gia đình. Trận đấu đã "nóng" ngay từ đầu không chỉ bởi thời tiết khô hanh mà là vì ai cũng biết rõ được tính chất của trận đấu này quan trọng như thế nào. Trận đấu trở nên hấp dẫn bởi những pha ăn miếng trả miếng của cả 2 đội nhưng không có pha bóng nào thực sự nguy hiểm và chỉ dừng lại ở những pha dứt điểm ngoài vòng 6m. Cuộc chiến thực sự diễn ra ở khu vực giữa sân và hai bên cánh. Forum với lối chơi chậm rãi nhưng chắc chắn chuyền ban ngay ở tuyến dưới sau đó mới mở bóng lên, chủ yếu là cho 2 cánh. Trong 1 buổi chiều chơi tập trung các cầu thủ đá cánh của TCFC đã chơi tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mạnh Cường hơi lạc lõng ở những phút đầu do phải đảm nhiệm vị trí mới nhưng sau đó đã hoàn thành tốt vị trí của mình. Trong trận này cùng với tính chất của nó mà TT đã bắt rất chặt tay và không dừng lại ở mức độ cảnh cáo bằng lời nói mà dùng biện pháp mạnh - những chiếc thẻ vàng. Trong 1 pha dàn xếp đá phạt Hưng đẩy bóng cho Lâm, 1 pha khống chế bóng có phần lỗi nhưng sau đó là 1 cú lốp bóng qua đầu 1 hậu vệ Forum, Hồng Quyền như từ đất chui lên tiếp bóng rất nhanh ngay trên không, quá nhanh và bất ngờ lại quá cận thành thủ môn Forum đã giật mình tuy có chạm được tay vào bóng nhưng từng đó là không đủ để cản phá cú dứt điểm chính xác đó.Go...a...l.
    [​IMG]
    Dẫn trước từ khá sớm, các cầu thủ TCFC chơi nhàn hơn trước những đợt tấn công từ 2 cánh của Forum. Cặp trung vệ Minh Đức và Khánh Hoà bên Thể Công chơi rất ấn tượng trong trận này, nếu Minh Đức chơi lăn xả cùng những pha xoạc bóng có độ chính xác rất cao thì Khánh Hoà - ĐT Thể Công lại có những pha ra vào hợp lí và công thủ toàn diện. Nếu có phần thưởng cho cầu thủ chơi hay nhất trận đấu thì có lẽ BTC sẽ phải chia đôi cho cả 2 trong trận này. Tỉ số 1-0 là quá mong manh nhưng nó lại là vừa đủ cho 1 chiến thắng vì vậy Ngọc Lâm được rút ra sân và Hoàng Bắc vào thay khi hiệp 1 mới diễn ra được hơn nửa thời gian. Ngọc Lâm đã chơi tròn vai trong những phút có mặt trên sân và đã góp công trong bàn thắng của TCFC. Forum BĐ tiếp tục dồn lên hòng tìm kiếm bàn gỡ hoà, họ chơi hay và có bài bản nhưng lại thiếu đột biến ở tuyến trên vì vậy những cú sút tầm xa rất khó trúng đích. Hiệp 1 hai đội tạm nghỉ với tỉ số 1-0 Thể Công dẫn trước.
    Vào hiệp 2, Thể Công chủ động chơi chậm lại và thủ chắc chắn và mục tiêu đặt ra là bảo toàn tỉ số 1-0 mong manh - 1 quyết định quá táo bạo trước 1 đội bóng đầy kinh nghiệm như Forum. Và rồi khi đội hình chơi thấp hơn cũng là lúc Thể Công liên tiếp đón nhận những pha tấn công như vũ bão từ hai cánh của Forum, nhưng tất cả cũng chỉ là ở ngoài vòng 6m, các cầu thủ Forum bị đánh bật ngay ở ngoài và khi vượt qua được tuyến phòng thủ đầu tiên ( các tiền vệ cánh lùi về ) thì lại gặp phải sự truy cản quyết liệt từ bộ đôi trung vệ Đức - Hoà. Forum tuy bị dẫn trước nhưng họ không hề vội vàng và thực hiện những miếng đánh rất bài bản và nhịp nhàng nhưng những cú sút tầm xa chỉ dừng lại ở mức khi thì chệch cột dọc khi thì không qua khỏi tầm kiểm soát của thủ môn cao kều Thanh Hải. Thể Công tiếp tục rút Quyền ra và đưa Ngọc Anh vào thế chỗ, để đảm bảo tốt hơn nhiệm vụ quấy phá hàng thủ Forum. Hiệp 2 là hiệp mà Thể Công liên tiếp phải chống đỡ những pha sóng gió trước khu vực cầu môn. Nhưng với 1 tinh thần chiến đấu rất cao và tập trung các cầu thủ Thể Công đã bọc lót cho nhau rất tốt. Forum liên tục thay người để đảm bảo cho 1 thế trận tấn công mạnh mẽ và liên tục, có những lúc tưởng chừng như các cầu thủ Thể Công không chịu được sức tấn công vũ bão đó thì lại là lúc mà cặp hậu vệ cùng thủ môn chơi xuất sắc. Thể Công cũng tổ chức được những pha phản công khá nguy hiểm khi đội hình Forum đã dâng quá cao, nhưng yếu tố ghi bàn không còn được coi là nhiệm vụ nữa, thêm nữa thoòng của Forum chơi quá hay đã cản phá nhiều pha xâm nhập của TCFC. Khi TT nổi hồi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc mà toàn bộ cầu thủ Thể Công thở phào nhẹ nhõm. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hiệp 2 khi bảo vệ thành công tỉ số mong manh 1-0. Thua trận này cánh cửa vào bán kết chưa hẳn đã khép lại với Forum khi phía trước họ còn 3 trận nữa. 1 điều đáng nói nữa là Forum đã chơi hay trong trận này và rất Fair-play chỉ có điều họ còn thiếu 1 chút may mắn. 1 chút suy nghĩ " Nếu đội nào cũng chơi với phong cách như Forum BĐ thì đây sẽ là 1 giải đấu có tiếng vang rất lớn ". Trận cầu gay cấn và hấp dẫn với nhịp độ trận đấu được đưa lên rất cao, tuy nhiên chỉ có duy nhất 1 bàn thắng và Thể Công FC là đội có được may mắn đó !
    Được cris_canto_becks sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 27/11/2006
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chân dung người đã nã phát đại bác duy nhất vào lưới Forum BĐ chiều qua
    Hồng Quyền (bên trái)​
    [​IMG]
    ( Ảnh chụp qua Báo Bóng Đá số 273 (1157) ngày 27/11/06 )​
    Được cris_canto_becks sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 29/11/2006

Chia sẻ trang này