1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓNG ĐÁ - NHỮNG SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN .Tin mới nhất về Cúp Báo Bóng Đá : " FANS CLUBS TOURNEMENT"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cris_canto_becks, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    TỔNG HỢP BẢNG B SAU VÒNG 7 CÚP BÁO BÓNG ĐÁ 2006-07
    [​IMG]
    Thực dụng lên ngôi !
    Kết quả Vòng 7:
    DEC BARCA - HALIDA SLNA 3-0
    BAYERN FC - CROATIA FC 2-0
    FORUM BĐ - THỂ CÔNG 0-1

    Như vậy DEC chỉ có thể lên ngôi đầu sau trận đấu sớm trên sân nhà đúng 48h bởi Bayern đã lập lên 1 kì tích tại bảng này khi liên tiếp đứng đầu 2 vòng đấu khi thắng đội bét bảng Croatia với tỉ số 2-0. Trong khi đó Thể Công đã Vượt Cạn thành công khi chiến thắng chủ nhà Forum với tỉ số sít sao 1-0 qua đó cũng đòi lại vị trí nhì bảng B. Tuy đứng thứ 3 nhưng DEC là đội sẽ rộng cửa hơn cả khi 2 trận sắp tới họ chỉ fải gặp Croatia (vòng 8) và bayern (vòng 9), nếu chơi đúng sức việc có được 6 điểm tuyệt đối là nằm trong khả năng của họ. Trong khi đó đội đầu bảng sẽ phải đối đầu với Forum BĐ đang rất khát khao điểm khi phía sau họ đã là chân tường. Tương tự thế vòng 8 sẽ là cuộc chạm trán giữa Thể Công và H.SLNA khi SLNA cũng ở trong tình thế "không còn gì để mất". Tại vòng 9 Thể Công sẽ "dễ thở" hơn khi Croatia đã chính thức nói lời chia tay giải sau trận đấu chiều qua, cuộc thư hùng sẽ tập chung vào cặp đấu Forum BĐ và SLNA, 2 đội sẽ buộc phải tự loại nhau trên con đường giành 1 suất vào bán kết. Vòng đấu cuối cùng sẽ có 1 trận đấu kinh điển trên sân Hoàng Cầu khi DEC chắc chắn sẽ đòi Thể Công món nợ lượt đi, và đây sẽ là 1 cuộc hành quân "đi dễ khó về" của Thể Công FC. Trở lại với tình hình sau vòng 7, như vậy Croatia đã chính thức bị loại sau những thất bại thảm hại và chỉ dành vỏn vẹn 1 điểm sau 7 vòng đấu, và có lẽ mục tiêu cuối cùng của họ là tìm 1 chiến thắng danh dự, nhưng với ai khi "lực bất tòng tâm". Bayern đã quá thành công với ngội vị ngất ngưởng bảng xếp hạng cùng lối chơi thực dụng của mình. Công bằng mà nói Thể Công cũng không khá hơn gì Bayern khi cũng có đến 3 chiến thắng với tỉ số 1-0, tuy nhiên Thể Công lại là đội chơi hay khi gặp đội mạnh và lại để mất điểm khi gặp đội dưới cơ (chỉ có 1 điểm sau 2 trận gặp Bayern). DEC vẫn mạnh như chính sức mạnh thật sự của họ, nhưng lối chơi của họ đôi khi là quá rắn. Song mã SLNA & Forum đang lần lượt đứng thứ 4 và 5 bảng xếp hạng khi thiếu may mắn, ai cũng biết họ mạnh, ai cũng đánh giá họ chơi tốt nhưng họ lại không tận dụng được thế mạnh đó để chiến thắng. Cái nổi bật trong lối chơi của 2 đội là 1 phong cách thi đấu nhiệt tình và bài bản tuy nhiên lại rất Fair-play - Một làn gió mát lành của giải ! Tất cả vẫn còn ở phía trước và khi vòng bảng chưa kết thúc thì không ai có thể nói trước được điều gì khi bảng B là 1 bảng tử thần và 1 thất bại hay chiến thắng sẽ làm thay đổi tất cả !
    Được cris_canto_becks sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 27/11/2006​
  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    NHẬN ĐỊNH & DỰ ĐOÁN VÒNG 8 CÚP BÁO BÓNG ĐÁ - BẢNG B​
    THỂ CÔNG FC vs HALIDA SLNA ( 0-2 )​
    Nợ cũ khó đòi !?!
    Trận lượt đi H.SLNA với lối chơi Fressing cùng 1 thể lực dồi dào đã hạ gục TCFC 2-0 trên sân nhà. Một chiến thắng rất xứng đáng dành cho họ. Chủ nhật này ( 02/12 ) họ gặp lại nhau trong 2 tình thế có đôi chút khác biệt khi TCFC đang khá vững vàng ở vị trí thứ 2 trong khi đó SLNA đang chật vật ở vị trí thứ 4 và đang cách đội đầu bảng Bayern đến 5 điểm. Chủ nhà TCFC cũng đang rất cần điểm để củng cố ngôi vị cũng như tranh chấp 1 vé vào bán kết sau khi đã chiến thắng 1 đối thủ khó chơi là Forum ở vòng đấu trước. Nhưng đối thủ của họ trong trận này là 1 SLNA còn khát khao chiến thắng hơn, và gần như họ không còn đường lùi nữa, và nếu như thua trận này cửa vào bán kết dường như đã đóng sập lại. 1 bên đang rất cần điểm để củng cố vị trí, 1 bên đã không còn đường lùi, cả 2 sẽ gặp nhau trong 1 trận đấu hứa hẹn sẽ cực kì quyết liệt và chắc chắn đây sẽ là trận đấu hay nhất vòng 8 này. Bên Thể Công cho đến thời điểm này vẫn chưa thấy Văn Khương có tín hiệu gì sau trận vắng mặt đột xuất vừa qua. Và sau trận thư hùng cùng Forum đã không ít cầu thủ TCFC bị dính chấn thương khi tham gia phòng ngự như : bộ đôi trung vệ Khánh Hoà - Minh Đức, nhân tố mới Ngọc Lâm, và ở trận với SLNA Hoàng Bắc sẽ buộc phải nghỉ thi đấu do đã nhận 2 thẻ vàng từ đầu giải. Bên SLNA cũng có 1 mất mát rất lớn đó là vị trí của tiền vệ trung tâm Khoa ( số 10 ) sau va chạm với các cầu thủ DEC và dính thẻ đỏ trực tiếp. Cho dù có thắng được trận này thì SLNA vẫn sẽ đứng sau TCFC vì khoảng cách giữa họ đang là 4 điểm, thêm nữ họ sẽ còn 1 trận "đại chiến" cùng Forum ở vòng 9 - trận đấu sẽ chính thức nói chia tay 1 trong 2 đội ở vòng bảng. Bên nào cũng muốn thắng bởi nếu thua cơ hội đi tiếp sẽ rất nhỏ vì vậy hoà sẽ là hợp lí cho dù không bên nào muốn ?!
    Dự đoán : 0-0
    CROATIA FC vs DEC BARCA ( 0-3 )​
    Làm khách nhưng việc dành trọn 3 điểm trên Phúc Xá không phải là điều quá khó đối với DEC khi mà CRFC là đội duy nhất ở bảng B đã chính thức nói lời chia tay giải trước 3 vòng đấu sau trận thua 0-2 trước Bayern ở vòng đấu trước. Ngay cả việc CRFC muốn tìm 1 chiến thắng danh dự cũng sẽ rất khó khi mà sau trận với DEC họ sẽ gặp lại Thể Công và cuối cùng là SLNA, những đối thủ mạnh hơn họ rất nhiều và hơn hết là họ đang cần điểm. Nếu đúng như vậy thì CRFC sẽ chia tay giải với 1 hoà và 9 thua sau 10 trận vòng đấu bảng. DEC hành quân đến Phúc Xá với 11 điểm trong tay cùng chiến thắng "3 sao" trên sân Nghĩa Tân ở lượt đi. Họ sẽ có chiến thắng thậm chí lại là 1 trận thắng đậm khi họ đang nhanh chóng trở lại cuộc đua giành 1 suất vào bán kết và họ đang là đội có cơ hội lớn nhất. Rất có thể DEC sẽ lên ngôi quán quân sau trận này và sẽ giữ nó cho đến hết vòng đấu bảng khi con đường đến bán kết của họ đang rất "sáng" bởi sau trận này họ chỉ phải gặp Bayern ở vòng 9 và có chăng chỉ là khó khăn ở trận cuối cùng khi tiếp Thể Công trên sân Hoàng Cầu
    Dự đoán : 0-2
    BAYERN FC vs FORUM BĐ ( 0-0 )​
    B.FC đã lập lên 1 kì tích tại bảng B tử thần này khi giữ ngôi vị quán quân liên tiếp 2 vòng đấu với 1 lối chơi mang đầy tính chiến thuật, thêm nữa họ lại rất may mắn điêù mà đối thủ của họ trong trận đấu này là Forum không có cho đến thời điểm này. Forum đang rất cần điểm khi vị trí của họ không khác gì SLNA, sẽ rất khó khăn nhưng Forum biết mình phải làm gì, mà thực tế là họ không còn đường lùi nữa. Nhưng vấn đề đặt ra là họ làm cách nào để khoan thủng "khối bê tông" trước 1 thủ môn chơi khá ấn tượng của Bayern. Bayern đã làm được nhiều hơn những gì họ mong muốn và đã đến lúc họ phải dừng bước khi sẽ liên tiếp phải gặp những đối thủ rất mạnh. Sau trận này sẽ là DEC ở vòng 9, và SLNA ở vòng 10 và cơ hội cho họ kiếm điểm là rất khó và nếu như tìm được trận hoà cũng đã là thành công đối với họ.
    Dự đoán : 0-2
    ( Trong ngoặc là KQ lượt đi )​
  3. jyndo

    jyndo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Do pv Ku Pac tuần này đi công tác (nhân tiện khi bị treo dò) nên tuần này chúng ta không có bài bình luận chi tiết như các vòng đấu trước
    Kết quả vòng đấu vừa qua:
    Dec - Croatia: 3 - 0
    Thể Công FC - SLNA : 2 - 1
    Forums - Bayern Munich FC: 1-0
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Em công tác về roài :D >:D< Mu ... ah
    Đính chính, đinh chính chút Croatia bị thua 2-3 ( chứ không fải 3-0 ) ngay trên sân nhà ( mặc định đội ghi trước là chủ nhà mà )
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    BẢNG B THÔNG TIN VÒNG 8 CÚP BÁO BÓNG ĐÁ 2006-07​
    15h Chủ Nhật 03/12 Sân Phúc Xá THỂ CÔNG FC - HALIDA SLNA 2-1​
    Cánh cửa vào bán kết đã mở !

    Ghi bàn : Minh Hưng, Văn Khương
    Thẻ vàng :

    Đội hình ra sân trong trận này của các cầu thủ Thể Công có 1 sự thay đổi duy nhất so với trận trước, sau đúng 350 phút ( 7 trận ) trấn giữ khung thành thủ môn cao kều Thanh Hải đã nghỉ ở trận này và người thay thế đương nhiên là "Thành" Vinh - thủ môn mang áo số 20. Với phong độ xuất sắc trong trận đấu trước Hồng Quyền đã có mặt trên hàng công :
    "Thành" Vinh
    Khánh Hoà ( ĐT ) Minh Đức
    Minh Hưng Tiến Hải Ngọc Lâm
    Hồng Quyền ​
    Ở trận này ngoài Hoàng Bắc bị treo giò do dính thẻ thì các vị trí đều rất sung sức và có tâm lí rất tốt sau trận thắng Forum tuần trước. Hiệp 1 các cầu thủ SLNA lao lên tấn công với sự cơ động của tuyến trên cũng như khả năng điều tiết trận đấu rất tốt. Sau nhiều lần ép thành liên tiếp SLNA có bàn mở tỉ số sau cú sút trái phá từ khu vực ngoài vòng 6m, bóng đi căng đập vào xà ngang và bay vào lưới. Có được bàn mở tỉ số các cầu thủ SLNA rất hưng phấn và tự tin hơn rất nhiều. Bên TCFC cũng bình tĩnh và có những miếng đòn đáp trả khá nguy hiểm. Cơ hội đến rồi đi tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi. Gần cuối hiệp 1 Minh Hưng nhận được bóng, sau 1 cú dừng bóng rất "nghệ" Hưng đã loại hậu vệ cuối cùng của SLNA, sau đó tung ra 1 cú cứa lòng rất kĩ thuật và góc cao và xa làm thủ môn đội bạn bó tay. Bàn thắng quá đẹp mắt đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đó cũng là tỉ số của hiệp 1.
    Trận này ĐT Khánh Hoà dính chấn thương và chơi không được tốt vì vậy A Luận vào thay ở hiệp 2. Nếu như ở hiệp 1 các cầu thủ SLNA chơi rất tốt và tưởng chừng nhiều lúc thế trận đã an bài. Nhưng không hiểu sao các cầu thủ SLNA vốn trên cơ đối thủ về thể lực thì trong hiệp 2 của trận đấu này lại chơi dưới sức. Bên TCFC sau khi có bàn gỡ hoà cùng cả đội có 1 tinh thần thi đấu rất tốt đã nhanh chóng làm chủ trận đấu. Hồng Quyền trận này chơi rất tốt nhưng một lần nữa lại dấu cái duyên ghi bàn của mình đi. Vì vậy khi gần kết thúc trận đấu Hồng Quyền được thay ra và Văn Khương vào thay bởi Khương là mẫu cầu thủ có khả năng tạo đột biến rất tốt. Và Khương đã làm tốt hơn những gì đồng đội mong muốn, trong 1 tình huống có bóng không thật sự thuận lợi nhưng với cú xoay người và kết thúc quá chuyên nghiệp thủ môn bạn chỉ còn biết ... bó tay. Phải nói là mẫu cầu thủ gây đột biến như Khương là rất hiếm. Bàn thắng mà Khương ghi được còn quý hơn vàng, nó không chỉ là bàn ấn định tỉ số 2-1 giúp Thể Công dành chiến thắng quan trọng mà bàn thắng đó đã gián tiếp đưa Thể Công vào bán kết và trở lại ngôi đầu bảng sau vòng 8. Như vậy chỉ cần thắng Croatia trong trận đấu sắp tới Thể Công sẽ chính thức ở bán kết trước 1 vòng đấu bất luận trận cuối cùng kết quả thế nào. Nhưng điều mà Thể Công muốn là vị trí đầu bảng để tránh đụng độ TKD - BBĐ ngay ở bán kết. Cánh cửa vào bán kết đã mở ra rất rộng, con đường vào bán kết đã ở ngay trước mắt và vấn đề chỉ còn là thời gian

  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    BẢNG B TỔNG HỢP SAU VÒNG 8 CÚP BÁO BÓNG ĐÁ 2006-07​
    HALIDA SLNA dừng bước !​

    Trận thua 1-2 trước TCFC cũng đồng nghĩa với việc SLNA đã dừng bước sau vòng 8 khi chỉ có 9 điểm trong tay và vòng đấu bảng chỉ còn 2 vòng đấu nữa, mọi thông số đều cho thấy SLNA đã chính thức bị loại cho dù họ có thể bằng điểm với Bayern hoặc DEC nhưng lại thua về đối đầu trực tiếp. Như vậy tại bảng dấu này sau Croatia đã chính thức bị loại ở vòng 7 thì SLNA cũng đành ngậm ngùi nói lời chia tay giải cho dù trước giải họ được đánh giá rất cao. Ngược lại bên phía Thể Công sau trận thua quá "đen" trước Bayern ( thua 0-1) ở vòng 6 họ đã có 2 chiến thắng cực kì quan trọng trước 2 đối thủ khó chơi là Forum (1-0) ở vòng 7 và SLNA đồng thời dành lại ngôi vị quán quân đã để vuột mất từ vòng 6 đến giờ. Và gần như chắc chắn Thể Công đã ghi danh vào bán kết khi đối thủ ở vòng 9 là Croatia chỉ còn biết thi đấu vì danh dự, nếu không quá chủ quan Thể Công sẽ vào bán kết trước 1 vòng đấu.
    Suýt chút nữa các cầu thủ Croatia đã làm lên chuyện khi chỉ để thua sát nút 2-3 trước DEC. Như vậy DEC đã có 14 điểm sau vòng 8 và đang đứng thứ nhì do hơn Bayern về hiệu số bàn thắng bại và như 1 định mệnh ở vòng 9 hai đội sẽ gặp nhau trên sân Phúc Xá để phân định rõ ràng ngôi vị - đây hưa hẹn sẽ là 1 trận cầu khá hấp dẫn. Tuy Forum mới chỉ có 12 điểm và đang tạm xếp ở vị trí thứ 4 nhưng cơ hội vào bán kết vẫn còn khá nhiều, họ còn 2 trận đấu khá nhẹ nhàng bởi cả 2 đối thủ mà Forum gặp ở vòng 9 và 10 đều đã chính thức bị loại. Có chăng SLNA sẽ gây đôi chút khó dễ cho Forum nhưng với tinh thần và khát khao chiến thắng Forum sẽ vượt qua được. Và nếu may mắn trận đấu giữa Bayern và DEC lại kết thúc với tỉ số hoà thì cơ hội cho Forum sẽ là rất lớn. Khi đó rất có thể họ sẽ tự quyết định được số phận của mình bởi DEC đang thua họ về kết quả đối đầu.
    Bayern đã làm lên 1 kì tích tại bảng này và như thế có lẽ là đủ, trận thua trước Forum trong vòng đấu vừa rồi chính là mốc đánh dấu sự đi xuống của họ. Khi họ phải tiếp DEC ở vòng 9 và SLNA ở vòng 10. Với DEC cho dù Bayern có khó chơi đến đâu thì kết quả hoà đã là quá tốt đối với họ. May mắn cho họ 1 chút là SLNA đã hết động lực thi đấu, tuy nhiên khi không có kết quả tốt trước DEC thì đừng có mơ đến trận cuối như thế nào
    Như vậy, nếu tính cả Thể Công thì bảng B vẫn còn nguyên 4 đội vẫn có khả năng vào bán kết và cũng có thể bị loại. Tuy nhiên Thể Công sẽ có cơ hội lớn nhất, DEC và Bayern sẽ phải tự giải quyết trong trận đấu sắp tới. Trong khi đó cho dù có thắng cả 2 trận cuối thì Forum vẫn không tự quyết định được số phận của mình. Tất cả những gì hấp dẫn và quyết liệt vẫn sẽ diễn ra và có thể là đến tận vòng đấu cuối cùng khi chưa có gì là rõ ràng, và chúng ta sẽ lại phải chờ.
    Nhưng với cá nhân người viết thì sẽ chờ đến chiều chủ nhật tuần này để bật nắp Champions ! yeah ... yeah
    We are the Champions !​

  7. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    BẢNG B VÒNG 9 NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ DOÁN​
    15h 10/12 Chủ Nhật Sân Phúc Xá THỂ CÔNG FC vs CROATIA FC ( 1-0 )​
    Vào bán kết ?!
    Chỉ cần thắng trong trận này Thể Công sẽ có 1 suất vào bán kết khi vòng đấu bảng vẫn còn 1 vòng đấu nữa. Đối thủ của họ chỉ là Croatia đang đứng chót bảng xếp hạng và chỉ có duy nhất 1 điểm. Nhiệm vụ dành trọn 3 điểm trên sân nhà đối với TCFC không phải là quá khó khăn. Điểm chú ý duy nhất có lẽ là CRFC đang hi vọng có được 1 chiến thắng danh dự hay chí ít cũng là 1 kết quả tốt hơn những gì mà họ đã có. Ở vòng 8 suýt chút nữa CRFC đã cầm hoà được DEC và chỉ chịu thua sát nút 2-3. Trận này tuy đối thủ được đánh giá yếu hơn nhưng các cầu thủ sẽ không được chủ quan nếu như không muốn tự làm khó mình và có lẽ TCFC sẽ vẫn ra quân với đội hình mạnh nhất :
    "Thành" Vinh
    Khánh Hoà ( ĐT ) Minh Đức
    Minh Hưng Tiến Hải Ngọc Lâm
    Hồng Quyền

    Sẽ là 1 bất ngờ lớn nếu CRFC làm nên chuyện ở trận đấu này và khi đó sẽ có rất nhiều điều để nói. Tuy nhiên nhiệm vụ của Thể Công là phải thắng trong trận này bởi ở vòng đấu cuối cùng họ sẽ có 1 cuộc hành quân rất khó khăn trên sân Hoàng Cầu khi phải làm khách trước 1 đối thủ rất khó chịu DEC Barca. Cánh cửa vào bán kết đã mở ra rất rộng để chào đón Thể Công FC, con đường trước trận đấu với CRFC khó khăn hơn rất nhiều so với những gì họ phải gặp trong trận này. Tất cả đã ở rất gần, tất cả sẽ chỉ gói gọn trong 50 phút của trận đấu ngày mai. Pháo sẽ nổ & Champions sẽ được bật !
    We are the Champions !
    Dự đoán : 2-0
    BAYERN FC vs DEC BARCA ( 0-3 )​
    Các cầu thủ chắc chắn không thể quên đến sân của DEC khi đó là Nghĩa Tân với 1 thất bại nặng nề, hơn nữa họ và DEC cũng phải cạnh tranh nhau để có thể tự quyết định số phận của mình ở vòng đấu cuối cùng. DEC đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ và họ vẫn đang rất rộng cửa để vào được bán kết. Rất có thể BFC sẽ vẫn chơi tử thủ và chờ đợi cơ hội để phản công. Còn nếu B.FC chơi đôi công với DEC có thể sẽ gây đôi chút bất ngờ nhưng họ sẽ nhận tiếp 1 thất bại. Có thể nói BFC bất lợi nhất trong 4 đội giành 1 vé vào bán kết. Cho dù có hoà ở trận này thì việc B.FC đi tiếp là rất ít và họ không tự quyết định được số phận của mình ? Khó cho Bayern FC !
    Dự đoán : 0-0
    HALIDA SLNA vs FORUM BĐ ( 1-1 )​
    HSLNA đã chính thức bị loại bởi vậy họ không cần phải chiến đấu hết mình trong trận này và có thể sẽ cho 1 số cầu thủ ít ra sân thi đấu. Trong khi đó FBĐ đang khao khát hơn bao giờ hết và buộc phải giành chọn 3 điểm nếu không muốn bị loại sớm khỏi cuộc chơi. FBĐ sẽ tự quyết định được số phận của mình nếu trận đấu giữa BFC vs DEC có tỉ số hoà bởi họ đang có lợi thế hơn 2 đội về kết quả đối đầu. 1 đội đã bị loại và đội khát khao hơn sẽ chiến thắng !
    Dự đoán : 1-2
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    BẢNG B 2 TRẬN ĐẤU SỚM VÒNG 9
    9h Chủ Nhật 10/12 Sân Phúc Xá
    HALIDA SLNA - FORUM BĐ 0-5
    BAYERN FC - DEC BARCA 0-1
    Vừa đá vừa ngóng ! ​
    Có 1 chi tiết khá khôi hài trong trận này, H.SLNA ra sân đúng 7 người ( có lẽ bởi đã không còn động lực thi đấu ? ), tuy nhiên 1 trong số đó đã dính 2 thẻ vàng nên bị cấm ở trận này vì vậy SLNA chỉ ra sân với 6 người. Forum BĐ đang khát khao giành điểm và đã tận dụng rất tốt lợi thế đó. Hơi người và chơi tốt hơn là điều đương nhiên, Forum có bàn thắng phá vỡ thế bế tắc rất đẹp mắt sau 1 pha kết thúc tinh tế của tiền đạo nhỏ con số 11. 2 bàn thắng liên tiếp của số 8 là những pha sút xa không thể cản phá của cầu thủ số 8. Bàn ấn định 4-0 cho Forum khi kết thúc hiệp 1 là cú vẩy chân rất "điệu" của cầu thủ mang áo số 15. Hiệp 2 SLNA có 1 vài cơ hội để có thể tìm kiếm bàn danh dự, tuy nhiên thủ môn của Forum đã chơi tốt. bàn thắng ấn định tỉ số 5-0 chung cuộc chỉ là 1 hệ quả tất yếu.
    Tuy thắng nhưng Forum không thể vui nổi khi trong trận đấu cùng giờ đã kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về DEC bằng bàn ở đúng phút cuối cùng của trận đấu. B.FC đã chơi tốt ở 49 phút của trận đấu nhưng lại không giữ được mành lưới ở đúng phút cuối cùng. Như vậy rất có thể B.FC sẽ là đội thứ 3 ở bảng B bị loại ( nếu Thể Công chỉ kiếm được tối đa 1 điểm sau 2 trận và Bayern buộc phải thắng Forum khi đó Bayern mới đi tiếp - QUÁ KHÓ ! ). Thắng trận này DEC sẽ lên ngôi và điều đó có thể sẽ kết thúc khi trận đấu chiều nay giữa Thể Công và Croatia kết thúc.
  9. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Trước khi vào giải, ngay cả những người mơ mộng nhất cũng không mơ thấy TBFC có được 1 kết quả tốt đến như vậy sau khi lá thăm đưa họ vào 1 bảng đấu tử thần toàn hổ báo, thế mà giờ đây TBFC không những vào bán kết mà còn sớm trước 1 vòng
    Trận chiều nay TBFC thắng Croatia 2-1 dù Croatia được nhiều người cổ vũ , trận thắng hợp lý cho dù không dễ dàng, các chân sút của TBFC đã bỏ lỡ rất rất nhiều cơ hội ngon lành
    Chúc mừng TBFC
  10. jyndo

    jyndo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi, bác Hải
    TCFC sẽ thi đấu trận cuối cùng vì ngôi đầu bảng và vi FORUM (fairplay).
    TCFC != TBFC
    Được jyndo sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 11/12/2006

Chia sẻ trang này