1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓNG ĐÁ - NHỮNG SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN .Tin mới nhất về Cúp Báo Bóng Đá : " FANS CLUBS TOURNEMENT"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cris_canto_becks, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    @ Anh Hải : cảm ơn anh đã có lời động viên !
    TCFC sẽ chiến đấu vì bóng đá đẹp, sẽ có rất nhiều khó khăn trong cuộc làm khách tại Hoàng Cầu, nhưng khi TT chưa nổi còi kết thúc thì chưa chắc chắn điều gì !
  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    15h Chủ Nhật 10/12 Sân Phúc Xá THỂ CÔNG FC - CROATIA FC 2-1​
    Đã vào bán kết !​

    Bàn thắng: Minh Đức, Văn Khương
    Đội hình ra quân trong trận này có 2 vị trí thay đổi so với đội hình dự kiến đó là Thanh Hải bắt thay cho "Thành" Vinh và A Luận chơi thay ĐT Khánh Hoà ở hàng thủ. Ngay từ đầu TCFC đã tạo được thế trận cần thiết và chơi nhỉnh hơn CRFC. Các cơ hội được tạo ra tuy nhiên bàn thắng thì lại là cái gì đó quá xa xỉ với các cầu thủ TCFC đặc biệt là hàng công. Phía các cầu thủ CRFC cũng không hẳn dễ chơi dẫu rằng họ chỉ chiến đấu vì danh dự. Và trong thế không còn gì để mất CRFC đã làm khó cho TCFC. Tuy nhiên khi hàng công quá vô duyên thì hàng thủ của Thể Công lại lên tiếng trong 1 tình huống thủ môn CRFC lên cao Minh Đức sút bóng từ phần sân nhà của Thể Công bóng chạm lưng 1 cầu thủ CRFC bay cầu âu rất khó chịu và làm bó tay thủ môn bạn ghi bần mở tỉ số cho TCFC. Có bàn thắng dẫn trước TCFC chơi tự tin và phối hợp cực kì ăn ý, lúc này nhiều người đã nghĩ thế trận đã an bài. Tuy nhiên hàng công quá vô duyên và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Đáng kể nhất là pha tiếp bóng từ cự ly 2m sau 1 loạt các pha đập 1 chạm trước khu vực 6m của CRFC, rất tiếc là cú đệm lòng của Ngọc Lâm bóng lại tìm đến cột dọc. Trận này CRFC có 1 tiền đạo rất cao và đã làm khó cho hàng thủ của TCFC, 1 vài cơ hội được tạo ra cho CRFC nhưng nó không rõ ràng và các cầu thủ CRFC kết thúc không chính xác. Và rồi điều bất ngờ đã đến, Đức phạm lỗi với tiền đạo của CRFC và CRFC được hưởng 1 quả phạt trực tiếp ngay vạch 6m đối diện với khung thành, Thanh Hải đã không khép góc khi hàng rào đã chắn kín gôn, 1 cầu thủ đội bạn đã sút đúng vào khe hở duy nhất đó để ghi bàn gỡ hoà 1-1 trong sự vui mừng của rất nhiều người cổ vũ cho CRFC, đó cũng là tỉ số của hiệp 1.
    Vào hiệp 2 Minh Đức được thay ra do gặp chấn thương và ĐT Khánh Hoà vào sân, hàng thủ được tổ chức lại và chắc chắn hơn. Thể Công dâng lên tấn công tuy nhiên trong 1 buổi chiều quá đen đủi và thiếu may mắn các chân sút đã không làm tốt hơn khi bóng liên tiếp đập cột dọc nếu không lại đi đúng vị trí thủ môn đã chọn. CRFC chơi phản công và họ thực sự đã có những pha bóng nguy hiểm lên phía khung thành Thể Công FC nhưng họ lại thiếu ăn ý trong những pha cuối cùng. Ngọc Lâm chưa có duyên khi nhiều cơ hội đã đặt vào chân anh, Tiến Hải có 2 pha kết thúc đẳng cấp nhưng cả 2 lần bóng đều tìm đến cột dọc. Và khi Hồng Quyền chơi tốt nhưng lại rất "ngại" ghi bàn thì Văn Khương lại là người thay thế hoàn hảo. Chỉ sau khi thay thế Hồng Quyền không lâu Văn Khương đã có cú đội đầu ở cự ly gần làm cho thủ môn bạn không kịp phản xạ. Bàn thắng mà TCFC đã chờ đợi quá lâu và đó cũng là niềm vui vỡ oà cùng niềm hạnh phúc trào dâng khi nó đã đưa Thể Công FC vào bán kết - 1 bàn thắng để đời. Và không lâu sau đó TT nổi còi kết thúc trận đấu và 2-1 là quá đủ cho những gì mà Thể Công FC chờ đợi. Đã chính thức có mặt tại bán kết nhưng nếu muốn chọn đối thủ nhẹ kí bởi TKD-BBĐ đã chắc chắn nhất bảng A thì Thể Công không được thua trong trận cuối trên sân của DEC, đó là 1 nhiệm vụ rất khó nhưng không phải là không thực hiện được khi chỉ cần hoà là đủ. Điều đó thì hãy đợi đến ngày 15/12 còn bây giờ xin chúc mừng Thể Công FC đã vào bán kết. Quá tuyệt vời !
  3. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt toàn đội Forum xin cảm ơn các bạn TCFC
    Nói cho cùng đá bóng là vì niềm vui nhưng nếu được chọn đối thủ, không ai lại chọn TKD cả. Họ ở 1 đẳng cấp khác, gặp họ ở trận Chung Kết sẽ là hợp lý hơn
    Giải nhì và giải 3 chênh nhau đến 1000$ Đủ kinh phí để TCFC tham dự giải hạng 3 hoặc đủ tiền sân Y trong 3 năm liền hihi cũng đáng để chiến đấu đấy chứ nhỉ. DEC buộc phải thắng trong khi những đội nào buộc phải thắng từ đầu giải đến giờ đều gục ngã trước TCFC, hy vọng là TCFC có thể làm được điều này vào chiều thứ 6 tới
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vãi hàng !
    Thứ 6 này Bắc trước khi đi nháy máy cho anh để anh lên cổ vũ , tiện gặp lại mấy chú bạn cũ cho xôm .
    Hay là mày đi với anh đi
    Với 1 trận thắng DEC , muốn thắng lại còn khó hơn .Tuy nhiên ở sân 7 người , khi đẳng cấp không chênh nhau mà muốn cầm chừng thì không phải quá khó . Cho nên cứ đá tẹt đi .Lối đá của đội với 2 hậu vệ đã không còn là bất ngờ thì đội bạn lại gặp 1 tâm lí khác .
    Chúc thứ 6 này anh em có một kết quả tốt !
    Khi đã vào 1 cuộc chơi thì chả có điều gì là không thể , nhỉ !
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    @ A Hải : em hiểu ý của anh, thắng trên sân của DEC thì là điều tuyệt vời, tuy nhiên chỉ cần hoà là đủ trong khi DEC buộc phải thắng, sẽ còn nhiều điều để nói ở trận này. Chờ nhé anh ! Chờ nhé Forum !
    @ A Tuấn : Em sẽ a lô cho anh còn việc qua đi cùng thì hơi ... ngược đường :D
  6. jyndo

    jyndo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên cũng chưa rõ TCFC có ra sân đc với đội hình mạnh nhất không, vì có 1 số đã nhận 1 thẻ vàng. Tuy nhiên 1 kết quả có lợi cho TCFC (hay gián tiếp là FORUM) sẽ là cái mà TCFC hướng tới.
    Được Jyndo sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 12/12/2006
  7. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    BẢNG B TRƯỚC TRẬN ĐẤU SỚM VÒNG CUỐI CÙNG
    15h Thứ 6 Sân Hoàng Cầu DEC BARCA vs THỂ CÔNG FC ( 0-1 )
    Tranh ngôi Vua vòng loại ! ​
    Có thể nói đây là trận cầu "kinh điển" của bóng đá phong trào, của Cúp Báo Bóng Đá, của bảng B tử thần và trên hết nó là 1 trận cầu quyết định đến ngôi vị không chỉ riêng của 2 đội mà nó còn là bước đệm để đi đến trận cuối cùng. Nhưng hãy khoan nói đến trận Chung Kết mà hãy nhìn vào trận đấu này, tuy mới chỉ gặp nhau duy nhất 1 lần tuy nhiên đó là là 1 trận đấu không thể quên, trận thắng DEC với tỉ số sát nút 1-0 trên sân nhà Phúc Xá ở vòng 5 đã đưa TCFC lên ngôi Vua lượt đi, 1 trận đấu hấp dẫn và có thể nói là quá căng thẳng. Chắc DEC cũng không thể quên trận thua này và như 1 định mệnh 2 đội gặp nhau ở vòng cuối cùng vòng bảng không đơn thuần là do lịch do BTC sắp xếp mà nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Trên sân nhà Hoàng Cầu ( lượt đi là sân Nghĩa Tân ) DEC đang khát khao đòi lại món nợ của Thể Công, nếu thắng và chỉ có thể là như thế DEC mới tự quyết định được số phận của mình khi chắc chắn giành ngôi đầu bảng và cùng Thể Công vào bán kết. Tuy nhiên nếu Thể Công không thua trong trận này thì DEC sẽ khó có cơ hội đi tiếp, bởi sau đó Forum có 1 trận đấu nhẹ nhàng với CRFC, khi Forum chiến thắng thì gần như 100% Forum sẽ đứng nhì và cùng Thể Công vào bán kết. Trận đấu này căng thẳng và quyết liệt ngay từ khi nó chưa diễn ra bởi bên bảng A TKD-BBĐ đã chắc chắn nhất bảng khi Inter đã bất ngờ để thua Arsenal 0-1 ở vòng 9. Thể Công cũng đã chắc 1 suất vào bán kết tuy nhiên không vì thế mà trận cuối họ buông bởi đơn giản chẳng ai muốn gặp TKD ở thời điểm này. Hiện tại Thể Công đang đứng đầu bảng sau vòng 9 với 19 điểm sau 9 trận, DEC đứng ngay sau với 2 điểm ít hơn và trận đấu này nó như là 1 kết thúc qua khắc nghiệt và điều đó cũng đã minh chứng hùng hồn cho tính chất căng thẳng và quá khó khăn ở bảng B tử thần này. Chỉ có thắng DEC mới tự quyết định số phận của mình còn nếu không thì Forum là đội được hưởng lợi. Rất nhiều người quan tâm đang hướng về sân Hoàng Cầu chiều thứ 6 này. Và khi trận đấu chưa kết thúc thì không ai có thể nói trước được điều gì !
    Được cris_canto_becks sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 12/12/2006
  8. jyndo

    jyndo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới nhất từ BTC: Trận đấu DEC Barca - TCFC sẽ hoãn sang chủ nhật (chưa có giờ cụ thể). Nếu đá cùng giờ với các trận đấu còn lại thì giải sẽ rất hấp dẫn

    Theo thông tin mới nhất (90%độ tin cậy), trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ với các trận đấu khác 15h chủ nhật, sân Hoàng Cầu.
    Được jyndo sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 15/12/2006
    Được jyndo sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 15/12/2006
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO ​
    Theo như thông báo mới nhất của BTC thì trận đấu chiều mai ( 15h 15/12 ) trên sân Hoàng Cầu giữa DEC BARCA vs THỂ CÔNG FC sẽ bị hoãn lại đến chủ nhật ( tuy nhiên cho đến hiện tại thời gian vẫn chưa được thông báo ). Rất có thể đây là dụng ý của BTC khi để cho các trận đấu của vòng cuối cùng cùng diễn ra 1 giờ để tăng tính hấp dẫn của giải đấu, đây chắc chắn là lí do thoả đáng nhất.
    Về phía Thể Công FC việc hoãn trận đấu có thể gây 1 chút hoang mang, tuy nhiên nếu diễn ra vào chủ nhật thì họ sẽ có đầy đủ lực lượng và khi đó sẽ chơi 1 trận sòng phẳng với DEC.
    Hiện tại A Hoà và A Tiến đang bằng nhiều cách khác nhau để liên lạc với các thành viên của đội bóng về tin này. Tất cả đều hướng về trận cầu "kinh điển" này
    .
  10. jyndo

    jyndo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO: Trận đấu DEC-TCFC sẽ ra vào 10h30, chủ nhật sân Hoàng Cầu.

Chia sẻ trang này