1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓNG ĐÁ - NHỮNG SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN .Tin mới nhất về Cúp Báo Bóng Đá : " FANS CLUBS TOURNEMENT"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cris_canto_becks, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongDucTien

    TruongDucTien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Bà Con!!
    Tôi mạn phép dịch ra thế này:
    * Nếu tỷ lệ 1 tức là nếu tỷ số có sự chênh lệch 1 trái thì chúng ta hoà (Cửa trên và cửa dưới hoà nhau không ai phải đóng K cả)
    * Nếu tỷ lệ 1 1/4 tức là nếu tỷ số có sự chênh lệch 1 trái(Chỉ tính trong 90P thôi) thì chúng ta mất nửa số tiền chúng ta đặt (2,5K với người đi làm và với Chị E và SViên là 1,25K ) nếu như chúng ta đặt cửa trên.Còn cửa dưới đáng lẽ được nửa tiền nhưng ở đây chúng ta chỉ việc là không phải đóng góp vào thôi.Khoẻ re....
    * Nếu tỷ lệ 1 1/2 tức là nếu tỷ số có sự chênh lệch 1 trái thì chúng ta mất cả 5K( với Chị E và SV thì 2,5K) nếu chúng ta chọn cửa trên.Cửa dưới thì không mất
    * Nếu tỷ lệ 1 3/4 tức là nếu tỷ số có sự chênh lệch 2 trái thì chúng thắng nếu đặt cửa trên còn cửa dưới thì mất 1 nửa tiền chúng ta đặt cọc còn nếu chỉ thắng tổng tỷ số 1 quả thì cửa trên thua rồi cả.Còn cửa dưới không mất.
    Tiếp tục với 2,3...
    He He Tôi nghĩ là chúng ta dễ hiểu thôi vì toàn trí thức cả mà...
    Mọi người cho Ý Kiến
    Best Rergad
    Tiến

  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Để phục vụ cho đông đảo mem tham gia, cứ mỗi trận em sẽ giải thích cụ thể chứ cứ như bác Tiến này thì vẫn không đủ mà dễ TẨU HOẢ NHẬP MA lắm. Thế nhé !
    Tỉ lệ 2 trận đêm nay em Up rồi. Nhanh nhanh bà con ơi !
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thêm cái nài nữa đi ạ
    Đây là thông tin về 2 đội trong trận khai mạc :
    Đức:
    Từng ba lần giành chức vô địch thế giới, Đức là một trong những cường quốc bóng đá vĩ đại nhất trên thế giới. Đội tuyển Đức đã từng giành quyền vào hầu hết các vòng chúng kết World Cup, trừ các năm 1930 và 1950 và họ đã có được thành thích rất đáng nể.
    [​IMG]
    Năm 1954, đội tuyển Tây Đức nổi tiếng của Walter đã lần đầu tiên giành chức vô địch thế giới, sau khi vượt qua đối thủ dường như không thể đánh bại Hungary với tỷ số 3-2 trong trận chung kết ở SVĐ Wankdorf ở Bern, Thụy Sỹ. Kể từ đó, những Fritz Walter, Helmut Rahn và các cầu thủ khác trong đội tuyển Đức trở thành thần tượng ở quê hương họ.
    Hai năm sau, Franz Beckenbauer và Gerd Muller đã dẫn dắt đội tuyển Tây Đức giành chức vô địch thế giới lần thứ hai, nhưng lần này với tư cách là đội chủ nhà. ''''''''Hoàng đế'''''''' Beckenbauer là đội trưởng của đội chủ nhà trong trận chung kết hấp dẫn với ?oCơn lốc màu da cam? Hà Lan của Johan Cruyff. Johan Neeskens đưa đội tuyển Hà Lan vượt lên dẫn trước, nhưng Paul Breitner là người ghi bàn thắng gỡ hòa, đồng thời, mở đường cho Muller, tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Đức, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Đó đúng là phép thần kỳ đối với những cổ động viên của đội chủ nhà và các tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới.
    Lần thứ ba đội tuyển Đức đăng quang tại là World Cup tổ chức tại Italy sau khi thất bại liên tiếp trong hai trận chung kết World Cup năm 1982, khi họ để thua 3-1 trước Italy ở Tây Ban Nha, và năm 1986, khi Argentina đánh bại họ 3-2 tại Mexico. Beckenbauer một lần nữa đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của đội tuyển Đức, nhưng trên cương vị HLV. Đội trưởng của đội Đức giành Cúp thế giới năm 1990 là Lothar Matthaus. Trong trận chung kết với Argentina, hậu vệ Andreas Brehme đã sút thành công quả phạt đền, giúp đội tuyển Đức giành chiến thắng 1-0, qua đó trả đước món nợ 3-2 trong trận chung kết bốn năm trước đó với đội bóng của ?oCậu bé vàng? Diego Maradona..
    Trong một niên kỷ sau đó, bóng đá Đức không giành đước thành tích gì đáng kể ở đấu trường World Cup cho đến khi họ giành quyền vào chung kết World Cup 2002 tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc với đội tuyển Brazil và để thua 2-0. Vị trí á quân là thành tích đáng khen ngợi dành cho các học trò của HLV Rudi Voller bởi trước đó có hai năm, đội tuyển Đức bị thua tan tác và sớm bị loại tại vòng chung kết EURO 2000 bở Bỉ và Hà Lan.
    Các nhà vô địch châu 1996 đã giành kết quả kém cỏi tại vòng chung kết EURO 2004 ở Bồ Đào Nha và HLV Voller phải ra đi sau khi đội bóng đương kim á quân thế giới bị loại ngay từ vòng bảng. HLV mới của đội tuyển Đức là đồng đội cũ của Voller ở đội tuyển Đức, Jurgen Klinsmann, tuyên bố khi nhận chức: ?oMục tiêu của chúng ta là giành chức vô địch World Cup?.
    Hy vọng của người Đức được đặt lên vai tiền vệ đội trưởng hiện đang khoác áo CLB Bayern Munich, Michael Ballack. Các ngôi sang đang lên của bóng đá Đức như Bastian Schweinsteiger và Lukas Podolski đã gây ấn tượng tại giải đấu Các liên đoàn châu lục 2005, khiến cho người Đức cảm thấy yên tâm với khả năng của đội nhà. Tại giải đấu đó, đội tuyển Đức xếp thứ ba sau khi để thua Brazil 3-2 ở bán kết. Thành tích đó khiến cho đội chủ nhà hy vọng bước lên bục cao nhất trong mùa hè này.
    Thành lập :1900
    Gia nhập FIFA : 1904
    Các kỳ World Cup đã tham dự : 15 kỳ vào các năm 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 và 2002
    Thành tích tại World Cup : Ba lần giành danh hiệu vô địch của các kỳ World Cup 1954, 1974 và 1990
    Thành tích ở châu Ấu : Ba lần đoạt chức vô địch châu Âu trong các năm 1972, 1980 và 1996.
    Giới thiệu sơ lược
    ? Đội tuyển quốc gia Đức là một trong số những đội bóng thành công nhất trong lịch sử World Cup. Cho đến nay, đội tuyển Đức chỉ xếp sau mỗi đội tuyển Brazil về số trận chung kết đã tham dự và số lần vô địch thế giới. Năm 1954, khi đội tuyển Đức lần đầu tiên đăng quang tại World Cup, họ đã gây sốc khi đánh bại ứng cử viên sáng giá nhất World Cup bấy giờ, đội tuyển Hungary, 3-2 trong trận chung kết.
    ? Hai mươi năm sau, đội tuyển Đức đăng quang lần thứ hai trên sân nhà. Họ đánh bại đội tuyển Hà Lan 2-1 trong trận chung kết ở Munich. Người góp công rất lớn vào thành công của đội tuyển Đức là Franz Beckenbauer, người mà sau đó đúng 16 năm đã giành chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Đức trên cương vị HLV.
    ? Trong trận chung kết Italy 1990, đội tuyển Đức đánh bại Argentina 1-0. Cho đến nay, đội tuyển Đức chưa một lần để thua trên sân khách ở vòng đầu loại.
    Danh sách chính thức của đội tuyển Đức tham dự World Cup 2006
    Thủ môn: Jens Lehmann (CLB Arsenal), Oliver Kahn (CLB Bayern Munich) và Timo Hildebrand (CLB VfB Stuttgart);
    Hậu vệ: Arne Friedrich (CLB Hertha Berlin), Robert Huth (CLB Chelsea), Marcell Jansen (CLB Borussia Monchengladbach), Per Mertesacker (CLB Hannover), Christoph Metzelder (CLB Borussia Dortmund), Philipp Lahm (CLB Bayern Munich) và Jens Nowotny (CLB Bayer Leverkusen);
    Tiền vệ: Michael Ballack (CLB Bayern Munich trước đây và bây giờ là Chelsea), Bastian Schweinsteiger (CLB Bayern Munich), Tim Borowski (CLB Werder Bremen), Torsten Frings (CLB Werder Bremen), Sebastian Kehl (CLB Borussia Dortmund), Bernd Schneider (CLB Bayer Leverkusen), Thomas Hitzlsperger (CLB VfB Stuttgart) và David Odonkor (CLB Borussia Dortmund);
    Tiền đạo: Miroslav Klose (CLB Werder Bremen), Lukas Podolski (CLB FC Cologne), Mike Hanke (CLB VfL Wolfsburg), Oliver Neuville (CLB Borussia Monchengladbach) và Gerald Asamoah (CLB Schalke 04).
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​
    Costa Rica
    Đội tuyển Costa Rica thường xuyên góp mặt trong vài kỳ World Cup gần đây. Mặc dù, họ khởi đầu vòng loại không mấy suôn sẻ, nhưng đến giai đoan cuối đội bóng của Alexandre Guimaraes đã chơi khá hay và bây giờ họ đang chuẩn bị cho chuyến du hành đến châu Âu với hy vọng phá vỡ trật tự đã được thiết lập từ trước
    [​IMG]
    Để có mặt ở vòng chung kết World Cup 2006, đội tuyển Costa Rica đã phải căng sức thi đấu ở giai đoạn đầu của vòng loại. Mặc dù là ứng cử viên sáng giá để giành vé đến nước Đức, đội tuyển Costa Rica đã thi đấu không thành công trước đối thủ Cu-ba và họ chỉ giành quyền đi tiếp sau nhờ luật bàn thắng sân khách sau khi bị cầm hòa cả hai trận. Ở vòng bảng thứ nhất, tình hình không khả quan gì, đội tuyển Costa Rica chỉ giành vé vào vòng loại thứ hai sau khi hòa 0-0 trong trận đấu cuối cùng với Honduras.
    Mọi chuyện trở nên sáng sủa hơn khi vòng loại thứ hai đã đi được phân nửa chặng đường. Một trận thua 2-1 trước Mexico ngay trên sân nhà và trận thua 3-0 trên đất Mỹ cùng với trận hòa không bàn thắng với đội chủ nhà Trinidad và Tobago không phải là màn khởi đầu mà đội tuyển Costa Rica trông đợi. Họ tìm thấy sự khích lệ duy nhất sau trận thắng 2-1 trước Panama, với bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút cuối cùng của trận đấu do công của Roy Myre.
    Tuy nhiên, khi HLV Guimaraes, người đã từng dẫn dắt Ticos (biệt hiệu dành cho đội tuyển Costa Rica, đến Nhật Bản và Hàn Quốc bốn năm trước, để thay thế cho HVL Jorge Luis Pinto đầu tháng 4-2005, thần may mắn đã trở lại với đội tuyển Costa Rica. Dưới bàn tay của HLV Guimaraes, Costa Rica đã đánh bại Guatemala 3-2, Panama 3-1, Trinidad và Tobago 2-1, và đội tuyển Mỹ 3-0 qua đó giành một suất chính thức đến nước Đức. Dưới thời của HLV Guimaraes, đội tuyển Costa Rica chỉ để thua có hai trận trước Mexico với tỷ số 2-0 và Guatemala với tỷ số 3-1.
    Đây là lần thứ ba Costa Rica được góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Sẽ không ngoa khi nói rằng hai lần góp mặt trước đây của Ticos tại Italia 90 và Nhật Bản ?" Hàn Quốc 2002, đều rất đáng nhớ, khi đội bóng nhỏ bé của khu vực Trung Mỹ làm cho cả thế giới phải ngạc nhiên với lối chơi đầy ngẫu hứng và những cá nhân tài năng.
    Các cổ động viên của Scotland và Thụy Điển hẳn chưa thể nào quên tốc độ chóng mặt của Hernan Medford và những pha cứu thua ngoạn mục của thủ môn Luis Gabelo Conejo, những người đã góp công lớn khi đưa đội tuyển Costa Rica lọt vào vòng hai ở Italy năm 1990 sau khi đã loại hai đối thủ châu Âu kể trên. Tại World Cup 2002, đội tuyển Costa Rica chỉ để thua duy nhất đội tuyển Brazil ở vòng bảng. Lối chơi của họ rất đẹp mắt. Tuy nhiên, đội tuyển Costa Rica không thể lọt vào vòng hai do họ thua Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó xếp thứ ba ở World Cup 2002, về hiệu số bàn thắng.
    Mặc dù chật vật ở vòng loại, tuy nhiên sẽ thật sai lầm khi gạt Costa Rica khỏi danh sách các đội có khả năng đi tiếp vào vòng hai. Đội tuyển Costa Rica hiện nay không thua kém tài năng của đội tuyển dự hai kỳ World Cup trước đó và họ còn quyết tâm tạo ra bất ngờ lớn tại World Cup lần này.
    Các cổ động viên của Costa Rica trên toàn thế giới có thể thưởng thức các pha bóng phòng ngự không biết sợ là gì của Gilberto Martinez, sự quả cảm của Walter Centeno và tất nhiên cả khả năng săn bàn của ngôi sao sáng nhất của họ, lão tướng Paulo Wanchope. Tiền đạo kỳ cựu này sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup và đang tràn đầy hy vọng dẫn dắt đội tuyển Costa Rica làm được ít nhất là bằng thành tích mà họ đã đạt được ở Italy năm 1990.
    Năm thành lập: 1921
    Năm trở gia nhập FIFA: 1921
    Các kỳ World Cup đã tham dự: 1990 và 2002
    Thành tích tốt nhất ở World Cup: Lọt vào đến vòng 1/16 ở Italy 1990
    Thành tích ở khu vực Concacaf Bẩy lần vô địch CCCF vào các năm 1941, 1946, 1948, 1953, 1955, 1960 và 1961, ba lần vô địch Concacaf vào các năm 1963, 1969 và 1989), vô địch Trung Mỹ năm năm 1993.
    Giới thiệu sơ lược
    ? Costa Rica bắt đầu tham dự vòng loại World Cup kể từ năm 1958, và đã từng hai lần giành quyền dự vòng chung kết World Cup vào các năm 1990 và 2002. Họ là một trong những bất ngờ tại Italy ''''''''90, khi giành những thắng lợi đáng nhớ trước các đối thủ châu Âu được đánh giá cao hơn là Scotland 1-0 và Thụy Điển 2-1.
    ? Sau đó, cuộc phiêu lưu của họ đã bị chặn lại ở vòng hai khi bị Tiệp Khắc loại với tỷ số 4-1. Đội tuyển Costa Rica một lần nữa tỏ ra khá mạnh ở World Cup 2002 và họ chỉ thua đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ hiệu số bàn thắng thua.
    ? Trận thắng đậm nhất của Costa Rica là vào năm 1946 khi họ đè bẹp Panama với tỷ số 12-0. Trận thua đậm nhất là trận thua 7-0 trước Mexico vào năm 1975.
    Danh sách chính thức của đội tuyển Costa Rica tham dự World Cup 2006
    Thủ môn: Wardy Alfaro (CLB Alajuelense), Jose Porras (CLB Saprissa), Alvaro Mesen (Herediano);
    Hậu vệ: Gilberto Martinez (Brescia), Luis Marin (CLBAlajuelense), Michael Rodriguez (CLB Alajuelense), Harold Wallace (CLB Alajuelense), Jervis Drummond (CLB Saprissa), Douglas Sequeira (CLB Real Salt Lake City, U.S.), Leonardo Gonzalez (CLB Herediano), Michael Umana (CLB Brujas), Gabriel Badilla (CLB Saprissa);
    Tiền vệ: Carlos Hernandez (CLB Alajuelense), Walter Centeno (CLB Saprissa), Christian Bolanos (CLB Saprissa), Randall Azofeifa (CLB Saprissa), Mauricio Solis (CLB Comunicaciones, Guatemala), Danny Fonseca (CLB Cartagines);
    Tiền đạo: Ronald Gomez (CLB Saprissa), Alvaro Saborio (CLB Saprissa), Victor Nunez (CLB Cartagines), Kurt Bernard (CLB Puntarenas), Paulo Wanchope (CLB Herediano)
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ê..Ko thể ghét là cho đội đó thua được vì tính điểm thắng cưa mà tôi cho Đức với Costa rica hoà 1-1 nhá, phải có bàn thắng mới máu cổ vũ
    hi, ở châu lục đen, cổ vũ bóng đá vũ lực lắm, nguy hiểm lắm.. Cổ vũ cho đội Đức thì cũng đứng xa xa màn hình ra không là bị ném đá đấy
    tình hình: Đức - Costarica
    Cris canto: 3-0 ( đề nghị ông trước trận nào đặt trước trận đó , léng phéng là nhầm hết lượt đấy
    thu6: 3-1
    onelove oneheart: 2-1
    quên để nhớ: 2-1
    dinhtien: đọc bài của ông tẩu hoả nhập ma mất roài.. ko thấy tỉ số
    satthukovotinh: 2 -0
    biendongblue: đức thắng nhưng ko đưa ra tỉ số
    deny_me: 1-1
    motthoang và biathaibinh: 0-0
    tính điểm thắng thua để cho một người tổng hợp nhá.
    mà trận nào hay, tập trung đâu đó cổ vũ đi, thân gái tôi một mình chẳng bít đi mô về mô
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 09/06/2006
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến giờ G rùi. Cố lên !
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ớ.. đức một quả.
    mà thu6 ơi, em viết rõ cái status là World Cup nhá
    mình ghét cái giọng cô nào bình luận chen ngang thế
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 09/06/2006
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hú hú.. 1 -1
    nhưng hơi sớm
    quả này tha hồ mà giằng nhau quả bóng nhá. Chết cái tội nông nổi

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 09/06/2006
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ơ 2 -1
    hay mình đi ngủ nhỉ
    họ bảo còn mong muốn có một trận mưa bàn thắng cơ
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    4 - 2 rùi...
    Tình hình là mình vẫn ko thắng cá cược hay sao ý. Hị hị
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin chúc mừng những người yêu Cỗ Xe Tăng Đức & cũng xin chúc mừng những người đã đặt cược cửa trên( bắt Đức), tỉ số cách biệt là 2 bàn như vậy ai bắt Đức sẽ được ăn nửa tiền(cho ăn đủ như vậy những ai bắt Đức yên tâm đút túi 2,5k nhé)
    ĐỨC - COSTA RICA 4-2
    Ngay trước trận Khai mạc giới chuyên môn đã nói không có cơ hội cho Costa Rica, và người ta chỉ đón chờ xem Đức thắng và thắng như thế nào mà thôi.Qủa thực Đức đã nhập cuộc tốt hơn và đã có bàn thắng từ rất sớm do công của P.Lahm(6'') - một bàn thắng quá đẹp cho trận khai mạc, nhận bóng từ đồng đội từ cánh trái, bằng 1 động tác giả P.Lahm qua người hậu vệ Costa Rica và sút chéo góc làm bó tay thủ môn(một bàn thắng mang dáng dấp của M.Owen).Tưởng rằng sau bàn thắng từ rất sớm đó Đức sẽ chơi thoải mái hơn và sẽ áp đặt lối chơi cho đối thủ, nhưng từ 1 pha fá bẫy việt vị thành công, cùng tốc độ và cảm giác ghi bàn cực tốt P.Wanchope đã san bằng tỉ số ở phút thứ 12.Nhưng cũng chỉ 5 phút sau Đức lại có bàn nâng tỉ số nên 2-1 do công của M.Klose, bóng từ biên cánh fải được trả ngược lại cho Schtweiteiger và khi bóng đến chân Klose thì trước mặt anh chỉ là khung thành bỏ trống và nhiệm vụ ghi bàn là quá đơn giản. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-1 tạm nghiêng về ĐT Đức.
    Hiệp 2 Đức vẫn chơi trên cơ và có bàn thắng nhân đôi cách biệt, lần này vẫn là Klose, nếu như bàn thắng đầu tiên của anh được ghi quá dễ dàng thì ở bàn thắng này anh đã cho thấy sự nguy hiểm từ cái đầu của mình.Cần nói thêm ở trận đấu này cánh trái của ĐT Đức với sự góp mặt của bộ đôi P.Lahm & Schweiteiger(đều chơi cho B.M) đã chơi quá hay, và lần này lại từ cánh trái bóng được lật vào trung lộ và Klose đã chọn đúng điểm rơi để đánh đầu bóng đi khó và thủ môn Porras của Costa Rica chỉ cản fá được cú đánh đầu của Klose nhưng đành ngậm ngùi khi Klose đệm bóng vào lưới.3-1 cho ĐT Đức. Riêng với M.Klose với cúđúp ở trận đấu này đó sẽ là món quà quá tuyệt vời cho lần sinh nhât lần thứ 28 của anh. Xin chúc mừng M.Klose ! Nhưng sau đó 12 phut'' (phút 73) 1 lần nữa P.Wanchope lại phá bẫy việt vị thành công trước sự lóng ngóng của hàng hậu vệ giăng ngang của tuyển Đức và Wanchope vẫn còn đó khả năng kết thúc tuyệt vời của mình và tỉ số là 2-3 cho Costa Rica trước sự bất lực của J.Lehmann.Tuy nhiên đến phút 87 tỉ số lại được nâng lên 4-2 do công của T. Frings nhận bóng từ khoảng cách 30m T.Frings không cần chỉnh bóng anh sút luôn và những cú sút kiểu này thì thủ môn chỉ còn công việc vào lưới nhặt bóng mà thôi - có lẽ đây sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất World Cup lần này.4-2 là tỉ số chung cuộc của trận khai mạc - MỘT BỮA TIỆC BÓNG ĐÁ !
    Riêng cá nhân tôi tuy Đức thắng nhưng Costa Rica chỉ là đội lót đường và Đức cũng chưa thực sự thể hiện được mình là ứng cử viên cho chức vô địch. Có thể do thiếu tiền vệ đội trưởng M.Ballack & hàng thủ vẫn mắc những sai lầm. Chúng ta hãy chờ xem đây mới chỉ là trận đầu tiên nên tôi cũng không dám nhận xét nhiều ! Tuy nhiên điều quan trọng là Đức đã thắng và thắng thuyết phục !

Chia sẻ trang này