1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓNG ĐÁ - NHỮNG SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN .Tin mới nhất về Cúp Báo Bóng Đá : " FANS CLUBS TOURNEMENT"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cris_canto_becks, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cùng chung quan điểm. Cụng ly nào
  2. xopowo

    xopowo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Anh thắng Paraguay 3-0 .....
    Trinidad And Tobago vs Sweden 0-1
    Argentina vs Ivory Coast 2-0
    Serbia&Montenegro vs Netherlands 1-3
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thắng có 1- 0 thôi. Chán thía...
    Thua cá độ roài
  4. xopowo

    xopowo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Có bàn thắng từ rất sớm nhưng các cầu thủ Anh ko ghi thêm đc bàn thắng nào và trận đấu cũng dừng lại với con số 1.... 1-0 , 3đ cho các cầu thủ Anh nhưng nó ko thể hiện là một đội đc kì vọng nhiều tại WC lần này.
    thua 20k cá độ :D
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Anh đá hôm nay cũng làm sao ấy nhỉ, xem chẳng hào hứng gì cả.. ko kể bàn thắng may mắn nhé
    Nhưng bóng đá mà.. tỉ số thắng vẫn là thắng ... những con sư tử (loài mình ngưỡng mộ nhất) cố lên những lần sau nhá
    chết cười cái nhắn tin bình luận: "bóng đá anh đoạt cúp vàng, bóng đá việt nam đoạt cúp bạc " và "ngàn lời nói không bằng lời nói của tôi :Anh number 1"
    Thuỵ Điển có bộ đồng phục màu vàng đẹp quá.. đẹp hơn brazil nhưng ... sau Ý - màu thiên thanh
    thắng thì khó khăn lắm, có thể là tỉ số hoà.. nhưng cổ vũ Thuỵ Điển ..

  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thụy Điển. Đặt cửa cho Thụy điển chấp 1 trái.
    Mặc dù đến giờ vẫn chưa có bàn thắng nào... Hị hị
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật, vụ bóng bánh đêm qua hỏng hết cả.
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ENGLAND - T&T 1-0
    Anh đã thắng, đã dành trọn 3 điểm cần thiết, nhưng cái cách họ thắng không làm vừa lòng người hâm mộ.Có thể hiểu được khát vọng của người Anh sau 40 năm chờ đợi, có thể thấy được sự thực dụng trong lối chơi của ĐT Anh. Chiến thắng có thể chưa thuyết phục nhưng hãy hiểu cho S.G.Eriksson khi ông fải chịu áp lực quá lớn và cũng nên nhớ đây là World Cup, không có chỗ cho sự sai lầm !? Chúng ta chỉ còn biết chờ đợi thôi !
    Đội hình của ĐT Anh thì không cần fải nói nhiều - hội tụ đủ ngững cầu thủ đẳng cấp mà bất cứ Quốc Gia nào cũng ... thèm .Và việc Anh nắm giữ nhịp độ trận đấu là điều hoàn toàn dễ hiểu, khi mà bộ tứ hàng tiền vệ thuộc vào hàng khủng nhất Thế giới hiện nay. Phút thứ 4 từ một fa sút fạt cố định bên cánh trái, sau quả sút fạt sở trường của tiền vệ đội trưởng D.Beckham cùng fa nỗ lực cản fá của trung vệ đội trưởng Garmarra (Paragoay) Anh đã có bàn mở tỉ số. Có thể đây chính là bước ngoặt của trận đấu, và sau đó diễn biến như thế nào chắc tôi không cần fải nói thêm nữa, Anh vẫn nắm giữ trận đấu và kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cũng không ít lần họ thót tim khi bị fản công và suýt bị gỡ hoà.Tuy nhiên 1-0 nghiêng về ĐT Anh là tỉ số cuối cùng !
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính ở bài trên ENGLAND - PARAGOAY chứ không fải T&T( hệ quả của việc ngủ 2h30/ngày đây mà)
    T&T - SWEDEN 0-0
    Hai đội nhập cuộc khá nhanh và chơi khá cởi mở. SWEDEN (TĐ) chơi nhỉnh hơn đôi chút nhưng T&T đã gây bất ngờ khi lần đầu tham dự World Cup bằng lối chơi khá "hồn nhiên" và khá thoáng. Có lẽ chính lối chơi này đã hạn chế tối đa sự hoat động linh hoạt và bật tường nhanh của các cầu thủ TĐ, cơ hôi cũng đến với các cầu thủ TĐ nhưng họ vẫn thiếu những đường chuyền cuối cùng hoặc là do thủ môn 37 tuổi của T&T S.Hitlop chơi quá xuất sắc. Hiệp 1 kết thúc mà không đội nào ghi được bàn thắng. Đầu hiệp hai, T&T fải chơi thiếu người do hậu vệ A.John fạm lỗi và nhận thẻ vàng thứ hai. Hơn người TĐ chơi dâng cao và ép sân nhiều hơn tuy nhiên trong 1 ngày đẹp trời S.Hitlop đã làm nản lòng các chân sút TĐ, không những thế TĐ suýt fải trả giá cho sự dâng cao của mình khi bóng đã 1 lần tìm đến xà ngang khung thành. Trận đáu kết thúc trong sự tiếc nuối của các cầu thủ TĐ nhưng cũng không thể nói T&T trận này chơi tồi. Họ đã thực sự để lại dấu ấn tại World Cup lần này.
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ARGENTINA - IVORY COAST ( BBN) 2-1
    Đây được đánh giá là trận đấu hấp dẫn nhất trong loạt trận đêm qua, không chỉ 2 đội ở trong bảng đấu tử thần mà còn là sự chiến đấu giữa hai lối đá,2 nền bóng đá khác biệt. Việc Argentina chơi nhỉnh hơn và kiểm soát trận đấu tốt hơn là điều không quá khó hiểu khi họ được đánh giá cao hơn trong trận này. Trên hàng công với bộ đôi Crespo - Saviola hoạt động khá hiệu quả. Từ 1 fa fạt gián tiếp Riquelme sút bóng thẳng vào khung thành, hàng hậu vệ BBN fá bóng không dứt khoát và Crespo lao vào kết thúc rất nhanh mở tỉ số cho trận đấu khi đồng hồ chỉ phút 24. Sau bàn thắng này BBN dâng cao đội hình quyết tìm bàn san bằng tỉ số và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành R.Abbondanzieri cùng hậu vệ Ayala thì BBN đã làm được điều đó. Mải tấn công BBN quên mất đối thủ của mình là ai, khi dâng lên quá cao họ đã fải trả giá bằng bàn thắng thứ 2 do công của tiền đạo Saviola từ đường truyền của Riquelme. 2-0 cho Argentina ở phút thứ 38 của trận đấu.Sau bàn thắng này Argentina chơi trùng xuống và chơi khá nhàn. Hàng hậu vệ chơi quá kỉ luật đã không cho BBN 1 cơ hội nào cho đến hết hiệp 1.
    Hiệp hai BBN vẫn chơi với 1 tinh thần khá cao còn Argentina lại chơi quá chăt chẽ. Và HLV trưởng ĐT Argentina đã dần rút những trụ cột ra.Phút 82 sau những nỗ lực không biết mệt mỏi cuối cùng BBN cũng có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 do công của D.Drogba sau 1 pha kết thúc chớp nhoáng trong vòng cấm địa của Argentina.Nhưng đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Kết quả fản ánh đúng cục diện trận đáu. Tiếc cho BBN nhưng họ đã rơi vào bảng quá khó chơi !

Chia sẻ trang này