1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓNG ĐÁ - NHỮNG SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN .Tin mới nhất về Cúp Báo Bóng Đá : " FANS CLUBS TOURNEMENT"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cris_canto_becks, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thắng độ lớn rồi, bắt 5 trận ăn cả 5 quả này đi hát cứ gọi là......
    Tỉ lệ hôm nay đây. Mại dzô :
    11/6 20:00 Serbia & Montenegro (N) vs Netherlands 1/2 : 0
    Hà Lan cửa trên chấp HOÀ. Thắng là ăn tất. Hoà hoặc thua thì ...fé
    Tôi đi Hà Lan nhé . tèn tén ten
    11/6 23:00 Mexico (N) vs Iran 0 : 3/4
    Lại "nửa - một" Mexico cửa trên.
    Trận này xin nhường các bác em chưa có thông tin gì về 2 đội này
    12/6 02:00 Angola (N) vs Portugal 1 1/2 : 0
    Bóng World Cup mà cao ngất ngưởng. "Một đứt" Bồ Đào Nha cửa trên.BĐN fải thắng cách biệt 2 bàn mới được chén. còn lại thì toi.
    bóng trận này khéo xuống "1 thua nửa" thôi.Bây giờ tỉ lệ vẫn thế.
    Em Bồ Kết thằng cris nên chẳng lí gì em không bắt BĐN . Angola chỉ lót đường thôi !
  2. xopowo

    xopowo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Rất giống với trận Anh -Paraguay tối wa, Hà Lan cũng đã vượt qua Sebia&Montenegro với tỉ số 1-0.
    Đang xem trận IRAN -MEHICO ....IRAN vừa gỡ hoà 1-1, đại diện Châu Á chơi rất tốt và đang thể hiện bản lĩnh..Cố lên IRAN
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đêm qua quả là ko uổng công mình thức xem.
    thuỵ điển và tobago: trận này mình thấy hấp dẫn tuy nhiên những ai là cổ động viên của thuỵ điển chắc điên lên mất Trong khi đó, lại có rất nhiều người phấn khích trước tobago, trước sự kiên cường và tinh thần đồng đội của họ. Thủ môn cản phá rất tốt trước sự tấn công của Thuỵ điển..với sự giúp sức rất hiệu quả của hàng hậu vệ. Mình cũng phát mê cả lên .
    argentina-bờ biển ngà: vô cùng hấp dẫn Argen ko làm cho các cổ động viên thất vọng một chút nào trước những đường chuyền dẻo dai, khéo léo và khả năng bao sân rất tốt của các cầu thủ. Bờ biển ngà đá cũng "trâu" nên nỗ lực cuối cùng làm bàn rút ngắn tỉ số cũng đẹp 2-1 là tỉ số cuối cùng nghiêng về argentina.
    hôm nay 11-6 Cơn lốc màu da cam được 1 quả rồi tịt..
    iran ko thắng nổi mehico. ừm.. mình sắp phải chịu một hình phạt thua gì đấy
    xin cảm ơn các bạn đã theo dõi
    a quên mất, Italia thắng nha 2-0 hoặc hơn
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 12/06/2006
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu hôm qua các mem làm gì??? Không những không bình luận mà cũng chẳng thèm "cá độ" ???
    SERBIA & MONTENEGRO(S&M) - NETHERLANDS(HL) 0-1
    Trong bảng này nếu xảy chân cơ hội đi tiếp sẽ gần như khép lại. S&M & HL nhập cuộc khá khẩn trương, ai cũng biết rằng S&M là đội có hàng hậu vệ chắc chắn nhất vòng đấu loại. Thêm 1 chi tiết thú vị là đây là lần đầu tiên Serbia & Montenegro tham gia World Cup và cũng là lần cuối cùng, vì sau World Cup Serbia & Montenegro sẽ tách thành 2 nước CH Serbia & CH Montenegro độc lập.HL dựa vào tốc độ của 2 bên cánh còn S&M vẫn trung thành với lối chơi fòng ngự và nếu may mắn hơn họ đã có bàn thắng mở tỉ số trước ở phút 12.Tuy nhiên đẳng cấp của 1 số cầu thủ bên ĐT HL đã được khẳng định, phút 17 nhận được bóng từ vòng tròn trung tâm Van Persie đã mở 1 đường truyền đánh thẳng vào trung lộ của S&M, nhanh như 1 tiểu phi cơ A.Robben đã cho cá hậu vệ S&M hít khói, sau 1 fa sửa lòng chân trái hoàn hảo bóng đã nằm gọn trong lưới S&B.1-0 HL dẫn trước.Tuy tinh thần của HL đã phấn khích lên sau bàn thắng nhưng điểm sáng duy nhất của ĐT HL trong trận đấu này là A.Robben, đã không ít lần anh đã suýt nhân đôi cách biệt nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Jevric. Sau bàn thua S&M đã buộc fải dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ và nhân sự đã được HLV Petkovic thay đổi nhằm tăng cường hàng công. Và nếu may mắn Kezman hay Koroman(tiền đạo vào thay người) đã có bàn san bằng tỉ số. Hiệp 2 S&M tiếp tục tăng thêm hàng công với sự góp mặt của cặp Zigic - Ljuboja. Tuy nhiên tất cả những gì mà họ làm được chỉ là 1 vài pha sút xa nhưng đều bi Van de Sar cản phá. HL cũng không muốn gia tăng cách biệt và họ đã giữ thành công tỉ số. 3 điểm cho HL và cơ hội đi tiếp của S&M đã gần như khép lại.
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    MEXICO - IRAN 3-1
    Ai cũng mong 1 bất ngờ đến từ Châu Á với cái tên ĐTQG IRAN. Và quả thực IRAN đã làm thoả lòng người hâm mộ khi chơi ngang ngửa với đại diên đến từ khu vực CONCACAF.Hai đội chơi ăn miếng trả miếng và MEXICO đã có bàn mở tỉ số trước do công của Bravo từ 1 fa dàn xếp đá fạt thành công. Bóng từ đầu Borgetti được truyền đến chân Bravo và anh đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số khi chỉ cách khung thành khoảng ...1m.Nhưng không lâu sau IRAN đã có bàn thắng san bằng tỉ số nhờ công của hậu vệ Golmohammadi sau 1 fa hỗn loạn trước khung thành ĐT Mexico từ quả phạt góc bên cánh phải.Công bằng mà nói IRAN đã có thể dẫn trước nếu ngay ở những phút đầu trận đấu các tiền đạo IRAN kết thúc thành công cộng thêm cả sự xuất sắc của thủ thành Sanchez.Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-1 và cân bằng vêmòi mặt kể cả... số lần phạm lỗi mà 2 đội mắc phải
    Tỉ số đã có thể là hoà nếu như phút 76 thủ môn Mirzapour mắn sai lầm chết người khi phá bóng đúng người tiền đạo đội bạn và kéo theo sai lầm của hàng thủ hệ quả là Nealson cướp được bóng và truyền chọc khe thông minh cho Bravo ghi bàn thắng thứ 2 cho riêng mình.Sau đó đúng 3 phút(79) chính Nealson là người ấn định tỉ số 3-1 cho MEXICO sau 1 pha phối hợp cùng đồng đội và một pha bật cao đánh đầu dũng mãnh. Mexico đã thể hiện được bản chất lì lợm và "chất quái" của mình, đồng thời Iran đã bộc lộ là đội lót đường tại bảng D này.
  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ANGOLA - PORTUGAL 0-1
    Suýt chút nữa Pauleta đã ghi được bàn thắng sớm nhất World Cup lần này khi ở ngay giây thứ 12 anh đã kết thúc chéo góc nhưng bóng lại đi lệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên cũng không lâu sau đó (phút thứ 4)Pauleta đã kết thúc thành công từ 1 pha đi bóng rất nỗ lực của L.Figo bên cánh trái.Những tưởng sau bàn thắng sớm này cùng sư hoạt đông năng động của bộ 3 Figo - Simao - C.Ronaldo với sự liên tục đảo cánh linh động của Figo và Ronaldo BĐN sẽ có 1 cơn mưa bàn thắng vào lưới ĐT Angola. Thế trận áp đảo được các tuyển thủ BĐN duy trì, cơ hội được tạo ra trong đó phải kể đến pha đánh đầu đập xà ngang của C.Ronaldo ở phút 35 sau pha đá phạt góc của Figo tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi thêm cho đến khi kết thúc hiệp 1.
    Có thể Angola nhập cuộc thoải mái hơn và sau bàn thua sớm họ lại chơi tấn công hào hứng hơn do đó đã hạn chế tối đa từ hàng công của ĐT BĐN( trong 2 lần gặp gần đây Angola đã thua cả 2 trận với tổng tỉ số lên đến 11-1). Tuy nhiên họ cũng chỉ tạo được cơ hội từ những cá nhân có phẩm chất kĩ thuật tốt, nền tảng thể lực cùng tinh thần thi đấu khá tốt rất tiếc họ không có sự hỗ trợ cần thiết của đồng đội, vì vậy những cơ hội họ tạo ra chủ yếu từ những pha sút xa hoặc tạt từ 2 biên vào như thế rất dễ bị bắt bài.Trận đấu trở nên buồn tẻ hơn khi HLV Scolari quyết định bảo toàn tỉ số khi lần lượt rút Ronaldo,Petit và Tiago ra và thay vào đó là Costinha,Maniche và Viana. Ấn tượng nhất có lẽ là thuyền trưởng lão tướng Figo đã chơi cả trận và chơi rất ấn tượng. Như vậy sau ANH, HÀ LAN bây giờ đến BỒ ĐÀO NHA đã chấp nhận chơi thực dụng để bảo toàn tỉ số mong manh của mình. Dù sao cũng xin chúc mừng những "người Brasil ở Châu Âu" !
  7. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hình như sau vài trận đầu các mem đã có vẻ mệt mỏi, hay tại hôm qua không có đội bóng mình yêu thích nên không thấy ai độ. Mà cũng nói luôn là cứ cá cho vui chứ có ai làm trọng tài đâu mà lo. Chắc gi đã mất mà ...sợ. Cứ cá nhiệt tình vào cho nó rôm rả
    Ngó qua tỉ lệ các trận đêm nay cái nào :
    12/6
    20:00 Australia (N) vs Japan 0 : 1/4
    Úc chấp Nhật "đồng banh". Nếu hoà thì mất 1 nửa. Thua thì ko fải nói--->Empty.Thắng chén hết !
    Trận này dễ HOÀ lắm, nằm dưới cái nào. NHẬT đê !
    23:00 USA (N) vs Czech Republic 1/2 : 0
    Séc cửa trên chấp HOÀ. Nếu thắng thì ăn cả. THUA or HOÀ thì mất hết.

    Trận này khó đây, Mĩ năm nay đâu phải vừa. Séc thì không biết có thể hiện được không. Lại nằm dưới cho chắc . Mĩ nhá !
    13/6
    02:00 Italy (N) vs Ghana 0 : 3/4
    Ý chấp "Nửa-Một".Tỉ lệ này quen rồi.Trận này bóng dễ lên 1 HOÀ lắm !
    Chẳng lí gì không bắt Ý
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ý vô địch
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    [blue] Ý - Ghana
    Đặt cửa cho Ý : 5k...
    Ặc ặc... nhầm cá độ bên Gameshow..
    Đặt Ý nhá.
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Một loạt trận tràn ngập bàn thắng, những cảm xúc trái chiều, những sai lầm ngớ ngẩn và những bàn thắng CỰC ĐẸP !
    AUSTRALIA - JAPAN 3-1
    Một cầu thủ có thể chơi hay, chơi tốt phần lớn trận đấu nhưng chỉ 1 sai lầm đã có thể biến anh thành tội đồ. Và trong trận đấu này sai lầm đó mang tên Kawaguchi(thủ môn NB). Trong trận đấu này Kawaguchi đã chơi tốt, trong suốt hiệp 1 và phần lớn thời gian hiệp 2 anh đã cản phá nhiều pha làm bàn tưởng như mười mươi của ĐT Úc, nhưng phút 84 khi NB đang dẫn 1-0 và chơi khá chắc chắn, tưởng chừng như thắng lợi đã nằm trong tay ĐT NB thì từ 1 pha ném biên tưởng chừng vô hại bên cánh trái Kawaguchi đã lao ra trong 1 pha bóng không cần thiết và nhiệm vụ cản phá là của hậu vệ, và khi Kawaguchi đón hụt bóng thì việc Cahill chớp cơ hội để san bằng tỉ số là điều dễ hiểu. Sau đó khi mà tinh thần và thể lực của ĐT NB đã xuống Cahill tiếp tục có bàn thắng thứ 2 sau những pha bật tường trung lộ và một pha cứa lòng vào góc xa làm bó tay thủ môn Kawaguchi.2-1 cho Úc ở phút 89.Nhưng cơn ác mộng cho ĐT NB chưa dừng lại ở đó, khi mà họ không còn gì để mất và dâng lên quá cao, Aloisi có bóng đánh thẳng vào trung lộ và kết thúc thành công mang lại chiến thắng đậm đà cho ĐT Úc khi đồng hồ đã chỉ sang phút 92''. Một cuộc lội dòng không tưởng, 3 bàn thắng trong vong 8'' đã dập tắt hi vọng đi tiếp cho đội bóng đến từ Châu Á !
    Cần nói thêm là trong hiệp 1 tuy Úc chơi hay hơn nhưng NB lại có bàn thắng dẫn trước sau 1 pha treo bóng của Nakamura, có thể nói thủ môn của ĐT Úc trong tình huống này đã bi phạm lỗi nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng . Sau Iran bây giờ đến NB thất bại với cùng tỉ số 1-3 !
    USA - CZECH 0-3
    Có thể nói đây là trận đấu của những bàn thắng đẹp, khi cả 3 bàn của ĐT Séc đều không thể chê được.Rất tiếc Mĩ không đóng góp bàn thắng nào trong trận này.Phút thứ 5 từ cánh phải của ĐT Séc Grygera treo bóng vào giữa và tiền đạo cao 2m02 đã tung ra "cú đánh đầu huỷ diệt", không có cơ hội cho thủ thành ĐT MĨ K.Keller.Séc càng đá càng hay, thể hiện được đẳng cấp và phối hợp gần như hoàn hảo.Cơ hội được tạo ra nhưng chưa có thêm bàn thắng nào cho Séc. Cơ hội đáng kể nhất của ĐT Mĩ chính là pha sút bóng trúng cột dọc ở phút thứ 28'' của Đội truởng C.Reyna.Phút 36'' bóng từ cánh trái được tạt vào trung lộ, hâu vệ Mĩ đánh đầu phá bóng, Rosicky sau 1 pha khống chế bóng đã thực hiện hoàn hảo cú sút bằng mu chính diện, bong đi xoáy vào góc cao khung thành ĐT Mĩ và 2-0 cho Séc.Đó cũng là tỉ số của hiệp 1.
    Trong 1 ngày đẹp trời thuyền trưởng P.Nedved đã chơi quá hay và phút 76'' sau đường truyền của anh lại là Rosicky bằng tốc độ đã vượt qua sự truy cản của 2 trung vệ Mĩ, sau 1 pha sục bóng bằng má ngoài chân phải tỉ số đã là 3-0 cho Séc. Trước đó Rosicky-cầu thủ hay nhất trận đấu đã sút bóng trúng xà ngang khi thủ môn K.Keller đã đứng nhìn (phút 62'').Sự khởi đầu như mỏ cho ĐT Séc. Tuy nhiên HLV Karel Brueckner cũng có nhiều lí do để lo ngại khi tiền đạo J.Koller dính chấn thương ở cuối hiệp 1 và có thể sẽ nghỉ hết giải, không những thế tiền đạo M.Baros cũng dính chấn thương tương tự. Con đường phía trước của ĐT Séc vẫn là một dấu hỏi !??
    ITALY - GHANA 2-0
    Chiến thắng nhẹ nhàng trong ngày ra quân đã nói lên đẳng cấp và sự nguy hiểm của ĐT Ý.Vượt trội hơn đối thủ cả về đẳng cấp và kinh nghiêm Ý nhập cuộc chậm rãi và chơi phòng ngự phản công để chống lại nền thể lực dồi dào của các cầu thủ đến từ Châu Phi - Ghana.Bằng lối chơi kỉ luật và chặt chẽ ý đã suýt có bàn thắng sớm(phút 15) nếu Totti kết thúc thành công trong tư thế thoải mái. Nhưng cơ hội nguy hiểm nhất thuộc về L.Toni, sau 1 pha khống chế qua người bằng đầu anh bắt vole ngay nhưng rất tiếc bóng lại đập trúng xà ngang ở phút 27''.Sau đó lần lượt là Gyan Asamoah và Pappoe của Ghana đã có những pha đáp lễ nhưng vẫn không thành công.Thế bế tắc được phá vỡ ở phút 40'' sau pha đá phạt góc trả ngược lại cho Pirlo của Grosso, sau một pha pha kết thúc hoàn hảo bóng đi xoáy cắm xuống góc thấp khung thành thủ môn ĐT Ghana - 1 bàn thắng quá đẹp !
    Sang hiệp 2 diễn biến trận đấu vẫn không có gi thay đổi, tuy Ý phải thay Totti do bị đau nhưng sự nguy hiểm vẫn còn nguyên đó với sự xuất sắc của Pirlo và De Rossi. Cơ hội cho Ý cũng khá nhiều tuy nhiên Gilardino hay Perotta đều không kết thúc thành công. 7 phút trước khi hết giờ Ý có bàn ấn định tỉ số do công của Iaquinta khi anh đi qua cả thủ môn Kingston sau pha trả bóng về quá non của Kuffur. Về phía Ghana, bất lực trước hàng phòng ngự của Ý, không tìm được đường vào khung thành , vì vậy chỉ dừng lại ở 1 vài pha sút bóng từ ngoài vòng cấm của Essien nhưng đều bi thủ môn dày dạn kinh nghiệm G.Buffon cản phá. Ý giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Xin chúc mừng các tifosi của Ý !

Chia sẻ trang này