1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá ... (Nơi dành cho các sáng tác về WC va bóng dá nói chung)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi votrungh, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngẫu hứng ...
    Trước tình yêu bao lần tôi việt vị
    Hàng phòng ngự em quả thật tuyệt vời
    Tôi dẫn bóng , nhưng em điều khiển bóng
    Em nhẹ nhàng nhưng luôn ở sau tôi
    Rồi em múa hát trong vòng cấm địa
    Tôi cuống lên vì bóng đã quá gần
    Em vờ ngã , thế là tôi phạm lỗi
    Quả phạt đền - Em sút thủng tim tôi ...
    Chiều 6.6.2002 - Trước giờ khai cuộc Pháp - Uruguay
    Votrungh@
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ngẫm xem các bác bàn wcup
    lòng em hậm hực tiếc Gô_loa
    Zi_dane thủ lĩnh không vào đấu
    vỡ mộng làm vương wc ha`!
    tranquangdat
    m2m
  3. KHACH_LANG_CHOI_new

    KHACH_LANG_CHOI_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác!
    Các bác có sáng kiến lập cái topic này thật là "cập thời vũ" vậy.
    May cho đời em không biết làm thơ nhưng khổ cái lại thích đọc thơ.Em có mấy ý kiến thế này:
    Trước hết không nên làm thơ dài quá.Bóng đá hiện đại tránh rườm rà,cần đẹp mắt nhưng phải nhanh, mạnh, chính xác(rút kinh nghiệm đội Nga).
    Thứ hai,thơ về bóng đá là tác phẩm thần hứng,để làm được một cái hay buộc phải có hứng.Bài nào mà không động đến được cáitình chắc chắn không hay,em được biết là hơn 80% các vĩ nhân văn thơ của loài người có cuộc đời không êm đềm,vậy bác nào không chơi cá độ hoặc chưa có người yêu cũng đừng tham gia.
    Trở lại các tác phẩm trên của các bác ,em thích câu"Một đường bóng đẹp như mơ/Câu thơ tuyệt cú nước cờ quái chiêu" của bác Hàn sĩ nguyên,phải có tâm trạng thua độ như em mới thấm hết câu đó.Đó chính là bàn thắng nâng 2-1 ở trận Italy-Croatia,không những nó làm lộn kèo mà còn làm em cay đắng vì 12 năm nay em cổ vũ cho Ý..lại nhớ câu thơ của Vũ Hoàng Chương:"Giận mình thua nước cờ cao?Khói lên cuồng tuý nhạc vào hàm ca".Trận Ý-Mexico em lại bắt Ý tiếp(?)
    Em chỉ có ý kiến thế thôi,mong các bác tiếp tục sáng tác để em còn được đọc.Em xin chép bài thơ em rất thích từ France98
    để các bác cùng đọc,bác nào là tác giả bài này em xin vote cho một phát:
    "Em sút vào tôi một trái buồn
    Tôi sút lại em trái cô đơn
    Cả hai khung thành đều bỏ trống
    Chẳng có bên nào có thủ môn
  4. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Ngẫu hứng ...!
    ... ... ...
    Từ khi yêu anh em bỗng "mê" bóng đá ,
    Mắt mũi tròn xoe ngồi theo dõi say mê .
    Cũng "thét lên " ra cái vẻ "nhà nghề " ,
    Hậu vệ "lơ mơ " nên "thằng Gôn "vất vả .
    ...Ô trọng tài xấu chơi -trông kìa - thiên vị quá ,
    Tội chưa đáng gì mà thẻ đỏ khơi khơi .
    Chắc đội này phạm "Cấm địa "ông rồi ,
    Nên lỗi nhỏ ,lỗi to ổng phạt ngay "tuýt - xuỵt " .
    ...Thiếu "chân làm bàn " ,đường vào càng bít ,
    Tuyển Pháp lần này tình thế thật là gay .
    Nhưng người xem "quá đã ...cực " hay ,
    Bởi đội nào cũng "hết mình " như liều chết .
    ...Thế mới biết "tinh thần " quan trọng thiệt ,
    Cũng các lão tướng già "chú gà trống Gô-loa " .
    Với Senegal :Thua - với Urugoay lại hòa ,
    Gặp Đan mạch :biết đâu lại thắng (?!) .

    (Thế nên tình yêu ngọt ngào trong yên lặng ,
    Còn thể thao -Ồ ,cứ nhấp nhổm ,thét gào ! )

    * Sau trận Pháp - Urugoay
    Kieu Ly

Chia sẻ trang này