1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá ở quanh ta.

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi btnmylove, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    10 viên ngọc thô hứa hẹn tỏa sáng ở Olympic 2008
    Thành công của các đàn anh như Kanu, Eto''o, Pirlo, Xavi, Tevez... là động lực để những Anderson (Brazil - MU), Giovinco (Italy - Juventus)... phấn đấu thể hiện tài năng tại môn bóng đá nam Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh, khai mạc ngày 8/8.
    [​IMG]
    Đoạt cú đúp vô địch Champions League và giải Ngoại hạng cùng MU là cú hích tinh thần rất tốt với Anderson (áo vàng) trước khi đến với Thế vận hội 2008. Với tốc độ, kỹ thuật khéo léo và nhãn quan chiến thuật sắc bén, tiền vệ 20 tuổi này đóng vai trò rất quan trọng ở tuyến giữa Olympic Brazil. Anh được dự đoán sẽ làm lu mờ cả những đồng đội nổi tiếng như Ronaldinho, Diego hay Pato tại Trung Quốc sắp tới. Ảnh: Hoàng Hà.​
    [​IMG]
    Bên cạnh những tên tuổi lớn như Riquelme, Messi hay Aguero, khả năng Argentina bảo vệ thành công Huy chương vàng bóng đá nam tại Olympic 2008 sẽ phụ thuộc đáng kể vào màn trình diễn của Ezequiel Garay (áo trắng). Trung vệ 21 tuổi của Racing Santander hiện nằm trong số những trung vệ hàng đầu bóng đá Argentina. Garay làm gợi nhớ đến danh thủ đồng hương Daniel Passarella (vô địch World Cup 1978, 1986) nhờ khả năng chỉ huy hàng thủ, phán đoán tình huống, không chiến mạnh mẽ và cả những pha tiểu xảo rất tinh vi.​
    [​IMG]
    Jozy Altidore là viên ngọc sáng nhất mà bóng đá Mỹ sản sinh ra sau thế hệ của Freddy Adu. Màn trình diễn ấn tượng ở các đội U17 rồi U20 giúp tiền đạo 18 tuổi này được gọi lên ĐTQG Mỹ tháng 9/2007 và đã chơi 3 trận, được Villarreal mời sang Tây Ban Nha thi đấu theo thương vụ trị giá 6,4 triệu euro. Ngoài thể lực sung mãn và khát khao thể hiện, Altidore còn hứa hẹn là hiểm họa lớn cho hàng thủ các đội dự Olympic 2008 sắp tới nhờ khả năng chọn vị trí nhạy cảm của một tay săn bàn bẩm sinh.​
    [​IMG]
    Là một trong số 3 cầu thủ trên 23 tuổi của chủ nhà Trung Quốc, Zheng Zhi (áo đỏ, 27 tuổi )sẽ là đầu tàu của đội nhà tại Olympic 2008. Cầu thủ đa năng đá cho Charlton từ năm 2007 có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự, tiền vệ tổ chức và đôi khi đá cả tiền đạo​
    [​IMG]
    Sebastian Giovinco (áo số 10) được xem là cầu thủ tấn công hay nhất dưới 23 tuổi ở Italy khi bừng sáng trong màu áo các đội trẻ Juventus trước năm 2006 và đội một Empoli dự Serie A mùa vừa qua. Ngoài lối chơi lắt léo, kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, tài đá phạt và tầm vóc nhỏ bé - những đặc điểm giúp anh được ví như "Zola đệ nhị", khả năng dứt điểm của tiền vệ công 21 tuổi này cũng ngày một hoàn thiện.​
    [​IMG]
    Không giành được chỗ đứng ở một Real Madrid đầy những tài năng, nhưng Royston Drenthe vẫn được xem là át chủ bài của Hà Lan tại Olympic 2008. Sở trường tiền vệ cánh trái, nhưng Cầu thủ hay nhất giải U21 châu Âu 2007, giải đấu mà anh và Hà Lan đăng quang trên sân nhà, còn có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ trái. Khả năng dứt điểm của Drenthe cũng rất đáng nể với 5 lần lập công trong 13 lần đá cho đội U21 Hà Lan.​
    [​IMG]
    Không quá nổi bật trong dàn cầu thủ trẻ Arsenal trước năm 2008, nhưng phong độ ấn tượng ở giải vô địch châu Phi CAN 2008 đã giúp Alexandre Song (giữa) chiếm chỗ đứng trong đội hình "Pháo thủ" ở giai đoạn lượt về mùa vừa qua. Mới 20 tuổi, tài năng người Cameroon đã phát lộ những phẩm chất của một trung vệ hàng đầu nhờ sự tỉnh táo, lối đá quyết liệt nhưng không thiếu phần tinh tế. Anh hứa hẹn sẽ là hòn đá tảng trong hàng thủ Cameroon - ứng viên nặng ký cho Huy chương vàng tại Olympic 2008.​
    [​IMG]
    Không phải ngẫu nhiên mà một loạt đại gia ở châu Âu như Juventus, Arsenal, Real Madrid lại đưa Vincent Kompany (áo đỏ) vào tầm ngắm. Từ 2 mùa giải vừa qua, trung vệ 22 tuổi người Bỉ luôn chiếm ví trí chính thức trong màu áo Hamburg và góp phần không nhỏ giúp CLB này về đích ở vị trí thứ tư Bundesliga mùa vừa qua. Một màn trình diễn ấn tượng tại Olympic 2008 sẽ là bước đệm tuyệt vời để Kompany "chuyển hộ khẩu" đến những CLB tiếng tăm hơn.​
    [​IMG]
    Chơi ở vị trí tiền vệ công, Stefan Babovic (áo đỏ) được xem như tài năng trẻ hứa hẹn nhất trong làng bóng đá Serbia. Cầu thủ 21 tuổi của Nantes luôn là tâm điểm trong các đợt tấn công của đội bóng mà anh khoác áo, nhờ khả năng kiểm soát, chuyền bóng rất tinh tế. Babovic còn rất mạnh ở các tình huống băng lên dứt điểm từ tuyến hai bằng những cú sút xa trái phá. Năm ngoái, anh cùng U21 Serbia vào đến trận chung kết giải U21 châu Âu (thua chủ nhà Hà Lan).​
    [​IMG]
    Phong độ đỉnh cao khi cùng Le Mans dự Ligue I mùa vừa qua khiến Gervinho lọt vào mắt xanh của 2 CLB lớn là Paris Saint Germain và Arsenal, đồng thời trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Bờ Biển Ngà dự Olympic 2008. Tương đối giống thần tượng Drogba, tài năng 21 tuổi này thuộc tuýp tiền đạo chơi mạnh mẽ, càn lướt và có khả năng chớp thời cơ dứt điểm cực tốt.​
    (theo vnexpress.net)
  2. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Lịch thi đấu lượt đầu vòng bảng môn bóng đá Olympic Bắc Kinh 2008
    Bảng A: Bờ Biển Ngà, Argentina, Serbia, Australia.
    Bảng B: Hà Lan, Nigeria, Nhật Bản, Mỹ.
    Bảng C: Trung Quốc, New Zealand, Brazil, Bỉ.
    Bảng D: Italy, Hàn Quốc, Honduras, Cameroon.
    1. 16h (giờ VN, ngày 7/8, Thượng Hải): Australia - Serbia
    2. 18h45 (7/8, Thượng Hải): Bờ Biển Ngà - Argentina
    3. 16h (7/8, Thiên Tân): Nhật Bản - Mỹ
    4. 18h45 (7/8, Thiên Tân): Hà Lan - Nigieria
    5. 16h (7/8, Thẩm Dương): Brazil - Bỉ
    6. 18h45 (7/8, Thẩm Dương): Trung Quốc - New Zealand
    7. 16h (7/8, Tần Hoàng Đảo): Honduras - Italia
    8. 18h45 (7/8, Tần Hoàng Đảo): Hàn Quốc - Cameroon
  3. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Kết quả 1 số trận đáng chú ý chiều nay:
    Bờ Biển Ngà 1-2 Argentina (trận này hay)
    Brazil 1-0 Bỉ (trận này Brazil đá rất bế tắc,đặc biệt thất vọng với Pato-tất nhiên khi Bỉ bị đuổi mất HV chủ chốt thì trận đấu đã đc an bài).
    1-0 Nhật
    Honduras 0-3 Italia (nghe bảo Giovinco đá hay lắm)
    Trung Quốc 1-1 New Zealand
    Hàn Quốc 1-1 Cameroon.
    Được btnmylove sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 07/08/2008
  4. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Moggi nhận án phạt mới
    Cựu TGĐ Luciano Moggi của Juventus, người bị cáo buộc là đầu trò trong vụ Calciopoli năm 2006 vẫn chưa được yên thân. Án phạt cũ 5 năm cấm tham gia các hoạt động bóng đá của ông giờ đây đã bị tăng thêm, tỷ lệ thuận với tính nghiêm trọng của sự việc.
    Ông trùm chuyển nhượng của Juve nhận thêm án phạt mới: ?otreo giò? 14 tháng vì hành động sử dụng SIM điện thoại của Thụy Sỹ cho những hoạt động mờ ám. Án phạt này là quá nhẹ nếu so với mức án của kẻ liên đới là cựu GĐĐH Angelo Fabiani của Messina nhận mức phạt 4 năm, vì ông này đã bị phát hiện liên hệ với một loạt trọng tài Serie A để dàn xếp tỷ số. Trước tòa, Luciano Moggi phủ nhận những lời cáo buộc rằng ông đã gây áp lực lên các cầu thủ Juve, mỗi khi họ chuẩn bị gia hạn hợp đồng nhằm tìm kiếm hoa hồng và chỉ định luật sư để có lợi cho mình. Trước tòa, Luciano Moggi cũng tuyên bố chẳng dính dáng gì đến công việc làm ăn của tập đoàn GEA, nhằm tránh cho cậu con trai Alessandro bị liên đới. Và ở trước tòa, những đại diện Carmine Rajola của Nedved, Del Piero (Rizzato, D?TAmico-Pasqualin và anh trai của Del Piero), luật sư Silvano Martina của Buffon và các cựu cầu thủ Pessotto, Ferrara đều khẳng định không hề có mối liên hệ nào với Moggi. Chỉ có trường hợp hậu vệ Legrottaglie, được người con trai của Moggi đỡ đầu trong suốt 5 năm qua, với những chứng cứ rõ ràng là không thể phủ nhận. Đây cũng là cơ sở để tòa án luận tội Juve và phạt CLB này 300.000 euro hồi tháng 6 vừa qua.
    Với phán quyết này, Moggi chỉ có thể hành nghề trở lại vào năm 2012 (khi đó đã 75 tuổi), trừ phi ông kháng án thành công. Ngoài Moggi, 7 nhân vật có liên quan là các cựu trọng tài Pieri, Racalbuto, Cassara, Dattilo, Bertini, Gabriele và Ambrosino cùng nhận mức án treo còi 18 tháng. Riêng vị vua sân cỏ nhiều quyền thế De Santis chỉ bị cấm hành nghề 6 tháng. Paparesta đã được khẳng định là vô tội và nhiều khả năng ông trọng tài vốn là fan của Milan này sẽ sớm được hành nghề ở mùa giải năm nay. Moggi tỏ ra không hài lòng với những mức án mới và tuyên bố thẳng thừng trên tờ Napolissimo rằng những án phạt trên chẳng thể đem lại công bằng cho bóng đá Italia: ?oCòn rất nhiều người khác đáng bị trừng phạt hơn tôi. Juve bị tước danh hiệu vô địch, nhưng Inter cũng không trong sạch gì. Công bằng mà nói, Roma mới là đội xứng đáng giành Scudetto trong 2 mùa giải liên quan đến Calciopoli?.
    Ở một diễn biến khác không liên quan đến vụ Calciopoli, nhưng cũng là chuyện dàn xếp tỷ số, David Balleri đã được giảm án. Cựu vệ của Livorno sẽ được thi đấu trở lại vào cuối tháng 9, thay vì án treo giò 4 tháng như ban đầu. Balleri hiện đang khoác áo CLB Como ở Serie C2.
    (baobongda.com.vn)
    Đúng là bó tay với bố già này =))
  5. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Kết quả vòng 2 Olympic:
    Bảng A
    Argentina 1-0 Australia
    (Lavezzi 77'')
    Serbia - Bờ Biển Ngà
    Bảng B
    Nigeria 2-1 Nhật Bản
    Mỹ - Hà Lan
    Bảng C
    Brazil 5-0 New Zealand
    (Anderson 4'', Pato 34'', Ronaldinho 55'' & pen 61'', Sobis 90'')
    Bỉ - Trung Quốc
    Bảng D
    Cameroon 1-0 Honduras
    Italy 3 -0 Hàn Quốc (ghi bàn:Rossi,Rocchi,Montonlivo)
    --------------------
    Riêng trận Ý-HQ,xem thấy các cầu thủ Ý đá khá "ăn rơ",phối hợp phòng ngự lẫn tấn công đều ổn :D
  6. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Vòng sơ laọi thứ 3 Champions League,Fio thắng Slavia Prague 2-0.
    Người ghi bàn là Mutu và...Gilardino.
    Ở Milan thì Gilar bói mãi mới ghi được 1 bàn ở CPL,còn về Fio vừa trận đầu tiên đã làm ngay 1 bàn.Vãi thật
  7. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Tứ kết bóng đá nam Olympic Bắc Kinh: Bi kịch Italia!
    (TT&VH Online) - Sau những gì mà đội Olympic Italia thể hiện ở vòng bảng, không ai nghĩ họ lại gây thất vọng đến thế trong trận tứ kết với Olympic Bỉ vào chiều nay.
    HLV Casiraghi vẫn có trong tay đẩy đủ những con bài quan trọng nhất như Giovinco, Giuseppe Rossi, Nocerino...trong khi niềm hy vọng được xem là lớn nhất của Olympic Bỉ chỉ là chân sút đang đầu quân cho Lille ở Ligue 1 Kevin Mirallas. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò HLV Casiraghi đã ào lên tấn công và một trong những pha tấn công như thế đã mang lại cho họ bàn mở tỷ số từ quả penalty được tiền đạo Giuseppe Rossi thực hiện thành công ở phút 18 đồng thời buộc Olympic Bỉ phải chơi thiếu người sau khi trung vệ Vermaelen bị truất quyền thi đấu.

    Những tưởng với lợi thế về người và thế trận đó thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nữa cho Italia nhưng Bỉ bất ngờ có bàn quân bình tỷ số ở phút 24 nhờ công của tiền đạo đang khoác áo AZ Alkmaar ở giải vô địch hà Lan Moussa Dembele. Sau khi mất người, Olympic Bỉ tăng cường đeo bám các cầu thủ tấn công của Italia như Giovinco hay Giuseppe Rossi bằng lối đá áp sát, không ngại phạm lỗi đồng thời tập trung số đông cầu thủ bên phần sân nhà để tổ chức phòng ngự.

    Chính lối chơi đó đã hạn chế đáng kể các pha tấn công nguy hiểm của Olympic Italia. Các học trò của Casiraghi tuy cầm bóng nhiều hơn, lẫn lượt về thế trận nhưng chỉ tạo được một tình huống nguy hiểm đáng kể nữa trong hiệp 1 là pha thoát xuống rất nhanh của Giovinco trong một pha tấn công chếch bên cánh trái nhưng cú sút chân trái của tiền vệ tấn công đang khoác áo Juventus này lại đi không chính xác.
    Khi mà ai cũng nghĩ hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số 1-1 thì Olympic Bỉ lại xuất sắc vượt lên dẫn trước bằng pha xoay trở rất nhanh và kết thúc quyết đoán của tiền đạo đang khoác áo Lille ở Ligue 1 Mirallas. Hiệp 2, Olympic Italia vẫn tấn công ào ạt trong khi Olympic Bỉ chơi phòng ngự phản công. Hy vọng chiến thắng được nhen nhóm cho Italia khi Giuseppe Rossi lập cú đúp bằng quả penalty thứ 2 thành công ở phút 74 sau pha phạm lỗi của hậu vệ Bỉ Vanden Borre. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

    Chỉ 5 phút sau khi Giuseppe Rossi giúp Italia quân bình tỷ số 2-2, Moussa Dembele đã có câu trả lời cho Olympic Bỉ bằng một cú sút chìm hạ gục thủ môn Viviano khi trước mặt anh vẫn là 3 hậu vệ Italia. Chưa hết bàng hoàng về bàn thua quyết định, Olympic Italia gục ngã hoàn toàn khi thủ môn Viviano bị truất quyền thi đấu ở phút 81 vì húc đầu vào lưng Mirallas. Đó cũng là cách mà các học trò HLV Casiraghi tạm biệt Bắc Kinh.
    ---------------------
    Trận này xem mà tức anh ách,chú thủ môn của Ý giải này bắt kém không chịu được.
  8. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Kết quả bốc thăm chia bảng Champions League 2008-09:
    GROUP A: Chelsea, Roma, Bordeaux, CFR Cluj
    GROUP B: Internazionale, Werder Bremen, Panathinaikos, Anorthosis Famagusta
    GROUP C: Barcelona, Sporting Lisbon, Basel, Shakhtar Donetsk
    GROUP D:Liverpool, PSV Eindhoven, Marseille, Atletico Madrid
    GROUP E: Manchester United, Villarreal, Celtic, Aalborg
    GROUP F: Lyon, Bayern Munich, Steaua Bucharest, Fiorentina
    GROUP G:Arsenal, Porto, Fenerbahce, Dynamo Kiev
    GROUP H: Real Madrid, Juventus, Zenit St Petersburg, Bate Borisov
    --------------------------
    Bảng F trông rắn phết
  9. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Bảng F do thực lực các đội ngang bằng nhau nên khó dự đoán thôi chứ giải năm nay không có bảng tử thần.
    ĐCCM mấy thằng bồi bút dám bảo Liverpool vào bảng tử thần - bảng nó nhẹ bỏ mẹ. Mấy chú cùng bảng chỉ giỏi trên sân nhà mà Liverpool ở CL nổi tiếng với kiểu phản công khi đá sân khách mà!
  10. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,biết đâu đấy ạ,năm ngoái em nhớ hết giai đoạn lượt đi Liv có thắng được trận nào ở vòng bảng đâu.

Chia sẻ trang này