1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi cũng đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, đúng với tinh thần của mod là mọi người chửi bới ai thuộc đội bóng nào là thằng lùn, thằng gay hay gì gì cũng được nhưng hãy tôn trọng người đang bàn luận với mình. Biết đâu còn có dịp gặp mặt nhau ở ngoài, cùng là người VN cả nên đừng vì mấy thằng Tây, thằng Tầu nào bên kia đại Dương mà văng đủ ngôn từ tục tĩu vào nhau.

    Khi tham gia tranh luận trên các diễn đàn thì có 2 loại người hay chửi bới, nhục mạ người khác đối diện với mình. Một là những người còn trẻ, chưa được học ăn học nói đến nơi đến chốn nên không cần biết đúng sai phải quấy thế nào, thích chửi là chửi hết chả nể nang ai. Hai là những kẻ có tuổi trưởng thành rồi nhưng ăn nói thô tục, vô văn hoá coi mình là bố thiên hạ lúc nào cũng thích xỉ nhục nhân phẩm người khác. Hãy đừng là 1 trong 2 nhóm này các bác nhé.

    Nhiều lúc vào đây thấy không khí căng thẳng thì nói thật chẳng muốn vào. Người trước chửi một câu, người sau đáp 1 câu vậy là huề cả làng. Nhưng vấn đề là không chỉ có 2 người chửi, 2 người nghe với nhau mà bao nhiêu ngôn từ đẹp của 2 người đã được trưng lên cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Chẳng ai khen anh chửi hay, nói tục giỏi cả.

    Là diễn đàn thì phải có nhiều ý kiến trái triều, xung đột nhau về quan điểm tư tưởng thì mới hay. Chứ tôi nói tôi nghe, anh nói anh nghe thì dần dần còn ai tranh luận với ai nữa ? Nhưng đừng và hạn chế vứt những từ "lóng" vào mặt nhau, vì anh vứt cái đấy vào mặt người ta thì anh cũng nhận được lại tương ứng mà thôi..anh không phải là người khôn đâu :)

    Đôi lời góp ý nhỏ thôi nhé, giờ thì anh em chém nhau tiếp đê :))


    Mẹ, UEFA cho ông tt ban tặng nhiều pen nhất mùa này thì Pep và Bà xã lại vui mừng rồi :)) để xem qua 2 trận đấu của 2 đội bóng kịch sỹ thì có bao nhiêu quả pen được ban tặng đây :D

    Barca có mấy chú hề lùn lùn là Messi, Iniesta, Pedro thì Ma dờ đít cũng có mấy chú Maria, Ro điệu cũng chẳng kém phần. Sẵn sàng lao vào vòng cấm địa đối phương và nhìn trọng tài :D

    Cứ chiến nhau hăng đi, rồi vào ck mỗi ông mất vài trụ cột thì Manutd or Schalke cứ gọi là vui :D
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Sau vụ Nol hỏng ăn thì không hiểu mùa tới Barca có mua Cesc nữa không? Thật lòng, ngoài lý do thương hiệu thì việc mua Cesc với giá gần 40 triệu như Nol rao là không hợp lý chút nào cả về lối chơi lẫn giá trị sử dụng.

    Lối chơi của barca có vẻ như chấp luôn chơi bóng bổng của tiền đạo ( đừng bác nào lấy quả oánh đầu của Messi vào lưới Mu năm 2009 ra biện minh nhé). 3 tiền đạo ảo đá thay nhau, tôi cứ thấy thế nào, chưa kể có mỗi Busquest làm nhiệm vụ dọn dẹp.

    Nếu muốn TBN hóa đội hình thì có lẽ Barca mua Xabi hoặc thậm chí là Torres từ đầu mùa sẽ ok hơn, thay vì Mas. Lúc đó gần như là tuyển TBN rồi, trừ 2 chú hậu vệ biên và Pedros đá thay vị trí Messi
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Cesc, k biết bác nào có cảm nhận giống e k? E thấy cu này k mạnh mẽ về tâm lý. Kỹ năng thì khá toàn diện, thậm chí có thể nói là ở mức giỏi. Nhưng nhìn đôi mắt có vẻ ướt át, giống Jesus Navas, nhìn chung là nhiều lúc hơi yếu đuối, nên khó mà làm điểm tựa cho đồng đội lúc khó khăn đc.
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    ko đâm ko chém gió đời ko nể :D Barca đã gục ngã trong 1 trận CK 1 cách xứng đáng. Nhưng mình vẫn nghĩ đã đến thời điểm Mou mất thiêng, Barca sẽ vào vòng sau.
  5. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Em đồng ý với bác. Tương lai Arsenal nên để Wilshere làm đội trưởng. Rất máu lửa. Tinh thần chiến đấu cao. Nếu hè này Barca đặt từ 40 triệu bảng trở lên thì bán thôi, dành tiền mua được ối chú ngon, lối chơi lại đỡ phụ thuộc vào Cesc. Mùa này mấy trận vắng Cesc đá khổ sở quá.
    Hi vọng trận BK các kịch sĩ của cả 4 bên ko kiếm được quả pen nào. Ghét nhất là mấy quả pen trên trời rơi xuống hoặc đóng kịch kiếm về.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tương lai mùa tới muốn thành công thì thay Arsene đi mới thành công được :D

    Cha Arsene đúng là dở người, có mấy thằng hơi già già chút thì mới bản lĩnh và kinh nghiệm lại tống hết đi để lại toàn một lũ oắt con thì lấy đâu ra danh hiệu.
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hehe, còn MU thì lo dần Man xì teen đi là vừa, 1-2 mùa nữa sơ Sơn về nghỉ hưu là Mu giỏi môn lặn ngay.
  8. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Cha Arsene này dường như đặt danh hiệu là thứ yếu thì phải. Hiệu quả kinh tế mới là trên hết. Trước đây, lúc ổng mới về thì Ars còn chưa nổi lắm. Huấn luyện 1 thời gian theo kiểu đá rắn thì cả đội lên hương ngay. Theo tôi thì Ars đá kiểu vậy là do chính sách chung cả ban lãnh đạo, tức vừa có nhiều tiền vừa đảm bảo dự CL chứ không phải do ông ấy kém tài năng.

    Rất hiếm HLV nào mà từ chối tiền của ban lãnh đạo cho để mua sao cả. MÀ Arsene này từ chối phải 3 năm nay rồi. Tôi nghĩ đó là vở kịch ông ta diễn với ban lãnh đạo để che mắt các fan thôi.
  9. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chả biết hơn kém thế nào, bác cứ lấy thống kê số pen 2 đội mùa này cho nó khách quan[r2)].
  10. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Những cầu thủ hay nhất và với tư cách đạo đức tốt đều rời bỏ Barca mà đến Madrid.

    Ronaldo người ngoài hành tinh đã rời bỏ Barca chỉ sau một mùa bóng để đến Madrid nơi anh đã cống hiến 5 năm liên tiếp. Để đến bây giờ khi được chọn lại Ro béo vẫn chọn Madrid lên trên Barca. Tại sao thế? Có lẽ anh nhận ra được sự giả tạo của các culi chăng? Giả tạo từ huấn luyện viên đến cầu thủ. Sự bẩn thỉu này còn được thể hiện rõ nhất qua hành vi tiếp đón Figo của các culi. Họ đã ném đầu heo xuống Figo khi anh đã từ bỏ barca để đến đá cho Real. Sau này, Figo không bao giờ qua lại dây dưa với Barca nữa. Figo tiếp tục ở lại Inter, thỉnh thoảng anh phát biểu phỏng vấn với Real nhưng không bao giờ thèm nhắc tới Barca.

    Còn nhiều và rất nhiều ví dụ khác nữa. Để giờ đây barca là một tập hợp đạo đức giả nhất trong lịch sử bóng đá, từ ban lãnh đạo tới các cầu thủ. Cruyff mỗi lần thua cuộc thì viện cớ thứ bóng đá "đẹp" của Barca cần phải được bảo vệ. Vâng, bóng đá của Barca rất đẹp với các màn ăn vạ đến trắng trợn đáng khinh bỉ, với cách sử xự thô thiển nhục nhã khi thua cuộc (Valdes đánh người, culi đánh người và chửi bới khi đụng tới barca vãi đị của họ, bật nước trên sân...), nhưng khi nhắc tới thì họ luôn lờ đi những chuyện này mà chỉ tập trung vào hò hét về cái gọi là lối đá "đẹp mắt" giữ bóng chuyền đi chuyền lại trên sân nhà và vào sân đối phương thì ngã lăn ra như nhưng thằng bé mới tập đi. Họ gọi đấy là bóng đá đẹp và tôn thờ một cách mù quáng và thô thiển nhất có thể có.

    Có lẽ nhắc đến sự giả tạo của barca thì không thể bỏ qua cái gọi là "mes que un club" của họ. Họ in chữ unicef lên trước ngực rồi đi đâu cũng ra rả là bọn tao in cái này miễn phí đấy. Họ nhai đi nhai lại như thể sợ mọi người quên mất. Anh làm từ thiện thì anh cứ làm việc gì suốt ngày phải đi rao giảng như thế. Người ta sẽ phải đặt ra câu hỏi có thật sự anh làm từ thiện không hay mục đích chính của anh chỉ là đánh bóng tên họ qua cái gọi là từ thiện, cũng giống như sự đánh bóng tên tuổi rẻ tiền của giới hoa hậu, diễn viên người mẫu vậy. Sự đạo đức giả nó thể hiện là ở chỗ đấy.

    Hình ảnh chú lùn Messi giơ nắm đấm ra doạ Arbeloa trong trận CK Copa vừa rồi đáng buồn cười vừa đáng thương cho một chú bé trong lốt người lớn do phải uống nhiều thuốc tăng trưởng quá. Messi chỉ có thể đá được ở barca nơi tập hợp những người có bản chất giống anh ta chứ không thể đi đâu khác được, vì thế dễ hiểu tại sao messi mất điện khi lên tuyển. Vậy mà các culi vẫn còn có thể hô hào là messi số một thế giới thậm chí hơn cả Ro béo. Sự lố bịch không còn cách gì hơn để miêu tả của bè lũ culi.

    Tôi biết Barca là một đội bóng mạnh, nhưng tôi luôn mong họ thua vì mỗi khi họ thua thì cái bản chất "cu li" của họ mới được bộc lộ rõ ràng nhất. Suốt mấy năm qua chỉ có vài dịp cái bản chất này được bộc lộ vì thế người xem bóng đá thường nhanh quên nó đi. Hi vọng chúng ta sẽ được xem cái bản chất thật của barca thường xuyên hơn nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này