1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Điều real cần làm ngay bây giờ là đá đít ông khễnh Mou ra đường để lịch sử hào hoa phong nhã của CLB không bị hoen ố, không hiểu ngồi trên khán đài VIP hôm qua lão Peres suy nghĩ gì nhưng chắc chắn lão ta chán Mou đến tận cổ
  2. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    _Quả "thỏ đẻ" của Pepe và thẻ vàng của Ramos nghe phong phanh là do chủ định của Nhô, định tẩy thẻ ở bán kết, để đến Wembley cho sạch đây mà[:P]. Thực ra nói Nhô là loại HLV tiêu cực cũng không phải đúng, gặp thằng ngang cơ hoặc dưới cơ cũng xua quân lên rào rào để hấp đấy=))

    _Nhiều bạn ở đây cứ hoài cổ về thời Rijkard, Rô vẩu, nhưng Barca thời đó bằng thế mịa nào được Barca 2-3 năm trở lại đây khi Messi đang trên đường trở thành kỳ nhân vô đối mọi thời đại, cộng với các nhà vô địch thế giới, châu âu đang ở độ chín. Đội nào gặp Barca đôi công thì vỡ mặt, thực tế có thằng nào dám dàn quân ăn thua với Guardiola lâu nay. Barca có bao giờ phải quan tâm đến việc phá lối chơi đối phương, nó chỉ tập trung vào lối đá của nó, cứ trơn tru, nuột nà thì thắng là dĩ nhiên
  3. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173
    Binh hùng tướng mạnh, galactico version 2. 3. éo gì mà gặp một Barca què quặt ngay tại sào huyệt vẫn ca bài tử thủ. Mang toàn bọn trâu bò vào chăm chăm phá lối chơi của đối phương. Nản cho Mou, bất công cho CĐV Real bỏ tiền để vào chứng kiến bộ mặt khiếp nhược của đội nhà trước đối thủ truyền kiếp:-w
  4. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Đúng vậy, 1 HLV hay đúng nghĩa thì phải làm sao cho đội mình đá vừa thắng vừa chơi đẹp. Đội hình đầy ngôi sao của Real có thể dư sức làm điều đó. Huấn luyện như Mou thì hay dạng nửa mùa mà thôi. Ngay cả AC Milan thời kỳ hoàng kim của lối đá phòng ngự cũng đá đẹp chứ không bẩn như Mou.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Các fan Mou và Real càng ***g lộn mình càng thích, chứ sao, đá mùa này mới 4 trận mà tỷ số đã là 8-2 rồi, mặc dù Mou xài đủ mọi chiêu, từ tấn công (thua 5-0) đến phòng ngự tiêu cực, đá láo (hòa-thắng rồi lại thua) mà vẫn bất lực đến cùng cực thì chẳng có cái gì khiến mình sướng hơn được nữa.
    Hồi Mou ở Chealse tôi còn ủng hộ, ở Inter tôi nhảy múa với các bàn thắng trong trận chung kết C1, nhưng khi Mou sang Real tôi thực sự nghĩ rằng gã này có bản chất của một kẻ cơ hội đơn thuần. Mou đã sai khi chạy theo tiếng gọi của ánh hào quang mờ mịt Real để rồi có lẽ chưa bao giờ nghĩ mình phải rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như tối qua. Mou đi lên từ Barca nhưng cũng chính Barca là giới hạn mà Mou không bao giờ thoát hẳn ra được. Có lẽ không ai ngờ một người xuất thân từ Barca lại có thể chọn lối chơi hung tợn đến như vậy, và Barca thì thừa sự tinh quái để đưa cả Real lẫn Mou vào tròng. Là một fan của Real-Mou bạn sẽ chết sớm hơn người khác 20 năm vì "quá chán thế giới này" đấy!
    Tôi cũng hay đá bóng, và nói thẳng ra tôi đá cũng vẽ vời hoa mỹ, nhưng thằng nào định chơi mình thì nhất định nó sẽ phải trả một cái giá đắt nhất trên sân cỏ: ăn đòn kín và rời khỏi sân với thẻ đỏ. Người thắng luôn là người có thủ đoạn cao cường, và đội bóng chiến thắng là đội bóng luôn nhớ đến việc chơi bóng trong lúc khốc liệt nhất.
    Tóm lại, vì sao Real thua đau Barca không chỉ một lần, tất cả chỉ vì: cái ngu tiềm ẩn của Mou luôn bộc phát trong lúc ai cũng nghĩ hắn ranh ma nhất. Cảm ơn Abrahamovic đã sớm nhận ra bản chất gã này và đuổi thẳng cổ như khi chơi xong một con điếm. Dù đó có là một con điếm hạng sang đi chăng nữa!!!!
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Chân dung "kẻ thù của bóng đá"

    Xuất phát từ nguyên chủ tịch hội đồng trọng tài UEFA - Volker Roth, người đời cùng rủ nhau gọi Mourinho là “kẻ thù của bóng đá”.
    Tờ Mundo Deportivo đã mô tả kỹ hơn chân dung Người đặc biệt.

    1. Xúi giục cầu thủ phạm lỗi, thậm chí thô bạo với đối thủ chơi kỹ thuật, với mục đích chính là nhằm khiến đối phương bị ức chế về mặt tinh thần, không thể có tâm lý thoải mái để chơi bóng. Để đạt được mục tiêu này mà không mất quân vì thẻ phạt, Mourinho luôn tìm cách gây sức ép lên giới trọng tài bằng những tuyên bố vu vơ như: “Trọng tài ở đấu trường châu Âu công tâm hơn ở La Liga…”, “Tôi rất yên tâm với tài cầm còi của Collina”…, kết quả là đội bóng của ông luôn được lợi.

    2. Chỉ đạo các cầu thủ phá bóng thật xa khung thành mỗi khi cần phòng ngự một cách triệt để. Sau trận bán kết lượt về Champions League giữa Inter và Barca mùa trước, Mourinho (khi đó còn dẫn dắt Inter) giải thích rằng các cầu thủ phải tuân thủ nhiệm vụ tối thượng của ông là giữ vững cự ly đội hình, do vậy họ không có không gian và thời gian để xử lý bóng, nên phá bóng là giải pháp tốt nhất. HLV của Real cũng sẵn sàng hy sinh những ngôi sao tấn công để đảm bảo mục tiêu của ông, nên nhiều khả năng đêm nay, Di Maria và C.Ronaldo cũng sẽ làm cái việc tương tự như Milito và Eto’o mùa trước, đó là trở thành… hậu vệ trong các tình huống cụ thể!

    3. Quyết giữ sạch lưới sân nhà bằng mọi giá ở cúp châu Âu, thà hòa 0-0 còn hơn thắng 2-1 trên sân nhà. Mourinho sẽ làm tất cả để cả hệ thống phòng ngự hoạt động trơn tru, nhằm giúp mành lưới của Casillas được nguyên vẹn. Nếu không để Barca chọc thủng lưới ở Bernabeu, Real Madrid sẽ có lợi thế lớn ở lượt về. Nhưng sẽ thật chán ngán khi một đội bóng giàu thành tích như Real bước vào trận đấu trên sân nhà với tư tưởng phòng ngự.

    4. Bằng mọi cách triệt hạ những tài năng kiệt xuất của bóng đá thế giới như Messi, mẫu cầu thủ mà Mourinho luôn e ngại. Thậm chí, Người đặc biệt còn luôn cắt cử tới 2-3 cầu thủ hậu vệ luôn dõi theo từng bước chạy của Messi để túm đẩy, ngăn chặn và phong tỏa mọi đường bóng của anh. Chắc chắn ở 2 trận bán kết tới, Ramos và Albiol sẽ theo sát Messi như hình với bóng, tương tự như Zanetti và Samuel của Inter mùa trước.

    5. Mourinho thừa hiểu tầm quan trọng của những tình huống cố định trong bóng đá hiện đại, nhất là ở các trận cầu đỉnh cao. Đặc biệt là trước Barca, Real sẽ khó có thể huy động nhiều cầu thủ tấn công cùng lúc để tạo ra những pha phối hợp ra hồn. Do vậy không chỉ luyện tập các pha đá phạt từ trực tiếp đến gián tiếp, hẳn sẽ có những bài tập ăn vạ ở quanh khu vực vòng cấm.

    6. Ở trên là 5 điểm xấu xí nhất trên gương mặt đầy phản cảm của Mourinho với những người yêu bóng đá đẹp, ngoài tài đếm tiền và khả năng đổ lỗi giỏi. Có chăng, Người đặc biệt chỉ còn thiếu dạy cầu thủ ăn vạ hé mắt nhìn trọng tài, xúi giục BTC sân phụt nước vào đối thủ đang ăn mừng, giật dây truyền thông bịa ra những vụ va chạm không hề có trong đường hầm để phạt trụ cột đối phương… để trở thành một kẻ thù toàn diện của bóng đá!
    http://bongdaplus.vn/Champions-League/Chan-dung-ke-thu-cua-bong-da/11284.bbd
    Hôm quá chú Mou chửi nhiều bị người ta nhốt vào cũi sắt bịt mồm, muốn nói phải viết ra giấy =))=))=))
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ặc, em chả thấy Pep rút được kinh nghiệm khỉ gì cả, 60' đầu vẫn đá ma, và vẫn đứng nhìn Casillas từ xa.:P
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Bạn k thấy là ck Cup nhà vua thì Real h1 tấn công thế nào àh? Trận đêm qua thì thế nào? Đến lúc trx khi bị đuổi sút đc mấy quả. Trận Copa Cr7 có khá nhiều tình huống thoát xuống nguy hiểm, trạn này camera bắt máy đc mấy lần?
    Pep và Barca đã thành công trong việc kiềm tỏa Real lên bóng rồi còn j bằng cách k cho 2 hậu vệ biên dâng lên, trong tấn công thì Barca cũng khá linh hoạt khi 3 vị trí trên cùng trên hàng công hoán đổi vị trí. Tất nhiên thẻ đỏ của Pepe là điểm mấu chốt, từ đó Barca dễ đá hơn.
    Nếu một đối thủ ra sân với tâm lý tử thủ như Real thì làm đc j tốt nhất cũng chỉ đc như Barca đêm qua thôi.
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Kinh thật, mới có nửa ngày không vào mà các tềnh iu đã cãi nhau loạn xạ lên rồi, sắp tới Mu với Bà xã chiến nhau, trong này fan của 2 đội này nhiều nhất, tha hồ mà chém gió. :D
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Messi nó ghi bao nhiêu bàn ở cúp C1 rồi vậy các bác? tổng từ khi nó bắt đầu đá cho barca ấy? không biết nó còn kém Raul bao nhiêu bàn nữa nhưng tình hình này thì chẳng sớm rồi muộn nó cũng đuổi kịp thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này