1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Mịa, cái thời mà khán giả vỗ tay Dinho thì là 2 đội chơi tấn công, thắng thua miễn sao chơi đẹp là người ta vỗ tay rồi, giờ gặp thằng HLV chỉ vì thành tích nhất thời mà phá đi truyền thống đội bóng, chơi bẩn như........mà đòi người ta chơi đẹp lại à ? Hay bắt đối thủ phải chơi quân tử rồi thua thì các con giời mới chịu b-)

    Nhắc lại, sao chơi với đội khác Barca ko xài đến tiểu xảo "nghiêm trọng hóa vấn đề" (nhiều hơn bình thường) mà đến 2 trận gần đây với Real mới xài ?
  2. 123abcxyz

    123abcxyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đá đôi công với Barca thì nhận 5 trái. Khi Mou áp dụng xe buýt 2 tầng, phát minh ra Pêp trên hàng tiền vệ theo kèm Messi, quán triệt các cầu thủ chơi rắn với đồng nghiệp thì được tung hô rầm trời là đặc biệt là thiên tài. Trận lượt về ở La Liga thì kiếm được 1 trận hoà trên sân nhà thì hớn hở lắm (mặc dù rõ ràng là 1 thất bại, Real nếu còn tham vọng lấy La Liga thì 3 điểm vẫn là chưa đủ. Trận thứ 2 kiếm được cái CDR thì ăn mừng cứ nhưng làm được cái C1 thứ 10 ấy. Vậy khi Barca thay đổi, đá bẩn lại thì gân cổ lên đả kích kịch sỹ, Osca, Hollywood. Hài. Các bố cứ như chỉ mình biết thay đổi, biết tiến bộ ấy. Hay các bố thích chỉ mình Mou có óc bết nghĩ.

    Hết trận thì từ thằng HLV đến mấy con giời thi nhau chỉ trích trọng tài. Còn hùng hồn đăng đàn tuyên bố không phục. Ừh, thì cứ cho là không phục đi. Miệng thì các bố nói không phục mà trong bụng thì coi như là đưa cả chiếc vé đến Lôndn cho đối thù truyền kiếp mịa nó rồi còn gì. Bố nào không phục thì cố gắng làm làm thịt FC Oscar 3 quả trên sân Nou Câp ấy, và khi còn đủ 11 kich sỹ của Barca trên sân ấy. Có phải hay hơn không là ngồi đấy nhả ngọc phun châu. Mịa. Barca toàn kịch sỹ, có biết đá bóng éo đâu mà cũng làm Thánh Iker vào lưới nhặt bóng 2 lần ấy. Còn ấcc anh toàn siêu sao, lại được dẫn dắt bởi một HLV tài năng chỉ sau chúa trời sao đầu hàng sơm thế. Nực cười.

    Trận thua ở Mestalla có thấy Pep hay một kich sỹ nào của Barca phát biểu ầm ỹ gì với báo giới hay không. Ít nhất cũng là thái độ đón nhận thất bại một cách bình thản nhất, một thất bại như bao trận khác,. Âm thầm tập luyện, âm thầm chuẩn bị cho 1 kế hoạch khác khi quay lại Bernabeu và kết quả thế nào thì tất cả đã thấy rõ hết rồi đấy. Mặc dù có xấu xí tí, những thắng là nhất chẳng có gì phải tranh cãi. Nói nhiều thành cãi cùn chẳng ai thèm chấp.

    Nói tóm lại "Những hình ảnh thuyết phục hơn vạn lời nói". Vậy thì hãy làm đi đừng nói nữa, còn 90 phút ở Nou Camp đấy. Lấy lại vé từ tay Barca đi khi đó thì tha hồ mà nôt. Tôi xin thề khi đó các ông Mou, Ade, Xabi hay ông nào nữa có nói gì thì ai cũng công nhận là đúng. Đàn ông nói được làm được. Chứ đừng như vài ông ra cái vẻ "hiệp sỹ" ở đây, nghe hài vãi. Nói nhiều phỏng có ích chi.

    Kết 1 câu "Vỏ quýt dày có móng tay nhon". Chào thân ái và quyết thắng đến Mou, đến CR9, đến Kaka, ...
  3. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    =D> rất chuẩn
  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Mấy nay thấy các fan Real khóc lóc thảm thiết thấy mà tội.
    Công tâm 1 chút thằng Pepe quả đó vào gầm giày như thế dù ko trúng chân đi nữa cũng xứng đáng thẻ đỏ.
    Nhìn vào tỉ lệ kiểm soát bóng mới thấy khác biệt, đẳng cấp ở chỗ đó

    Dù đá sân nào, dù đối thủ to khỏe đến đâu, dù bị áp lực sân đối phưuong đến đâu, Barca vẫn ngang nhiên cầm bóng và áp đặt lối chơi của mình, cả trận Real ko có lấy 1 cơ hội, chỉ kiếm đường tạt bóng vào.

    Tóm lại 1 điều, nếu có đội bóng nào có thể cản được Barca thì đó là Totthenham, lối đá Totthenham có thể khắc chế đc Barca, 2 đội đó gặp nhau thì là 1 trận cầu mở, đẹp mắt. Tiếc là Totthenham bị Real bắt bài và là thời điểm Real có phong độ cao nhất. Kể cả đội Mu rùa đỏ chuyên ăn may cũng ko có cửa nào cản được Barca đâu.
  5. bleave

    bleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Ôi mẹ ơi....bác nào xem Tott với Chel ko? bàn của Sandro quá đẹp

    Bản thân tôi thấy Barca và tott là 2 đôi bóng đá cống hiến và đẹp nhất cùng với Dortmund ở Bundesliga
  7. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Chả ai bảo Mou chơi ko bẩn, nói ra cũng chả ai cãi. Chỉ có nói Barca chơi bẩn thì 1 đống giòi vào cãi như điên thôi.
    Vầng, đẹp mắt thế nào thì nó rõ ra đấy còn gì, mùa này đẹp từ lúc gặp Arsenal cơ, đẹp quá thể luôn =)), lại còn cái kiểu lý sự cho dù ko bị đuổi người cũng thắng, vầng, fan FC oscar toàn con người viết hoa mừ.
    MU đan bóng bật tường =))
    thấy Mu gặp Chels ai cũng kêu MU ko có cửa, h MU gặp Barca cũng kêu thế đi, kêu nữa đi, fan MU mừng lắm =)) =))
    Chỉ thấy gặp Arsenal thôi mà đã phọt cả sh**t ra mới qua đc rồi, các bạn đang tự tin hay tỏ ra nguy hiểm đấy :))
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    thập niên 90 MU chơi kiểu anh, lật cánh đánh đầu nhờ sự cơ động của Gigg bên trái và cái chân lật kỳ ảo của Beck bên cánh phải cộng với cặp song sát Cole-York.
    hồi đó MU chơi rất phóng khoáng, ban bóng nhanh, đẹp mắt nên chiếm được cảm tình của rất nhiều fan châu Á, trong khi cách chơi khô khan của các đội Ý và Đức vẫn đang thống trị
    nhưng fan của MU hay bị gọi là fan phong trào vì họ có quan điểm chơi leo biên thì không cần phải đan bóng bật tường mà cứ phi bóng sang cho hai thằng cánh dốc rồi lật, còn đan lát là việc của những đội thiên về kỹ thuật, chủ yếu đánh trung lộ. Cái này đúng là kiến thức mẫu giáo, ngây ngô hết biết.
    vấn đề là triển khai bóng ở biên đối với bất kỳ đội nào cũng cực kỳ quan trọng, vì nó giúp kéo giãn đội hình và mật độ tập trung của đội hình đối thủ ở đó không cao. Còn tùy theo phong cách của một đội cụ thể mà bóng có thể được tỉa vào trong hoặc câu bổng đè người đánh đầu. MU tất nhiên có Beck nên ngón này được sử dụng thường xuyên, nhưng hồi đó Man đá trung lộ cũng rất khá vì bộ tứ tiền đạo Cole-York-Sol-Sheringham đều là mẫu có kỹ thuật rất tốt, nhanh nhẹn.
    tuy nhiên sau cú ăn 3 lịch sử năm 99 thì MU lại bị cánh Ý , Tây Ban Nha, Đức bắt nạt như thường mặc dù SAF có trong tay tiền đạo hay nhất trong lịch sử MU hiện đại (ý riêng của tôi), Nisterooy, thì SAF mới tính cách thay đổi bằng lối chơi chú trọng phòng thủ hơn. Ông này có căn bệnh nan y là cố chấp và bảo thủ như một dân Anh thực sự nên cách tuyển người trở nên lủng củng, sau lứa 99 thì toàn vớ phải dân chơi, dân gay và thậm chí cả chập chập (Bát-tê).
    hai cái cup C1 là những thành quả đáng trân trọng nên tôi cũng không thích cách nhận xét là ăn rùa này nọ. Chiến thắng là chiến thắng, mà thắng bằng cách may mắn thì còn hạnh phúc hơn gấp bội việc đàn áp được người ta. Ở khía cạnh này, tôi nghiêm túc thừa nhận fan Barca không mấy khi có được cái hạnh phúc như vậy bằng fan MU.
    tôi để tittle là "một Con Người viết hoa" còn duới là một con khỉ vì tính tôi hay tếu, không nghĩ có nhiều bác lại "thật thà" đến mức lôi nó ra để mát mẻ. Thành ra cũng phải giải thích để mấy bác hiểu, kẻo lại cứ bám vào đó rồi đả kích thì tẽn tò qúa.
  9. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Vui nhỉ, Real giờ lại bị Zaragoza hấp ngay tại nhà :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Gớm: cái chữ thật thà của bác để trong cái dấu nháy kép :D
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    À, chuyện bế tắc thì tui từng nhiều lần phân tách là, nếu đá lượt đi trên sân nhà, ko thắng được cách biệt 2 bàn, thì tốt nhất là hòa 0-0. Ít ra qua sân khách vẫn có thể hòa có tỉ số. Đó là kinh nghiệm thương đau mà ManU của tui đã gặp rất nhiều lần. Bị Leverkusen loại ở BK năm 2002, bị Milan loại ở BK năm 2007, là những nỗi đau điển hình nhất.

    Chúng ta phải thừa nhận Mou ko phải là 1 thằng ngu. Lão rất cáo. Cho nên lão ko thể ko nhìn ra vấn đề. Lão chấp nhận chơi cù nhầy cho tới giữa hiệp 2 chính là để chờ cơ hội kết liễu Barca. Lão ko muốn ghi bàn quá sớm, vì mất công Barca vùng lên thì phiền. Có thể Barca ko gỡ bàn được, nhưng có thể làm cho những Pepe, Ramos bị dính thêm 1 thẻ vàng nữa, phải nghỉ trận lượt về. Đó mới chính là cái phiền lớn nhất.

    Thẻ đỏ của Pepe rõ ràng đảo lộn mọi toan tính của Mou. Giống như khi bác chơi xì tố mà bị thấu cáy thì chỉ còn đường chết chắc. Mou trong ván bài hôm bữa đã bị Pep thấu cáy. Tui tuy cho rằng thẻ đỏ là hơi nặng, nhưng cũng ko phàn nàn quá nhiều về cái thẻ đỏ đó. Chuyện thường tình bóng đá!

    Tui cho rằng chơi xấu, ăn vạ, ngã vờ, đó là những chuyện ko tránh khỏi. Tuy nhiên ăn vạ nó cũng phải có chừng có mức. Ăn vạ kiểu Pedro, Busquets là nó đã đi quá giới hạn rồi. Vì đó ko phải là những pha bóng trong vòng cấm địa, ko phải ăn vạ để kiếm penalty. Đó là những pha ăn vạ lộ liễu nằm ngay giữa sân, chỉ nhằm mục đích để trọng tài đuổi cầu thủ đối phương ra khỏi sân. Đó là cái gọi là làm mọi cách để chiến thắng, kể cả cách bẩn nhất. Nếu các bác fan Barca cho rằng làm vậy là okay, thế thì có khác gì tự vả mặt mình khi các bác cũng rủa xả Mou làm mọi cách để chiến thắng?

    Còn bác nói tới pha ăn vạ của Rooney, vậy mời bác xem lại.

    http://www.youtube.com/watch?v=dCZjMvOelX0

    Cứ cho là pha tác động của Campell ko khiến Rooney phải ngã lăn ra như thế. Nhưng rõ ràng là

    1) Có tác động

    2) Cản phả trong vòng cấm địa

    3) Ko trúng bóng

    3 điều kiện đó đủ cấu thành 1 quả penalty chưa?

    Như trái penalty ManU được hưởng trong trận gặp Liverpool ở cúp FA đấy. Rõ ràng lực tác động của hậu vệ Liv tới Berbatov chưa đủ mạnh. Tui cũng nghĩ pha đó ko đáng penalty. Nhưng trên luật nó là 1 pha penalty. Vậy thôi.

    Mọi thứ trên đời nó đều phải có giới hạn bác ạ.

    Tui ko rõ Pedro với Busquets ăn vạ lộ liễu như thế để làm cái gì, khi họ đã làm hình ảnh Barca bớt lung linh đi phần nào. Họ ăn vạ lộ liễu đến độ pha vào bóng = gầm giày của Pepe nhìn ghê rợn thế, tụi BLV Sky Sport nó còn đặt nghi vấn kiểu 'Vấn đề là Alves đau đớn mức độ nào'. Vậy đó bác, tức là tụi nó cũng hết tin Barca. Rồi khi Adebayor đẩy mặt Puyol thì tụi nó kêu 'Ít ra Puyol đã ko té'.

    Phải, Mou có thể đã làm xấu đi hình ảnh hào hoa của CLB Hoàng gia Real. Nhưng khi Perez mời Mou về thì phải biết trước điều này. Năm 2007 mời Capello về để hạ gục sự thống trị của Barca cũng thế. Chắc bác còn nhớ trận El Clasico lượt đi ở Bernabeu, khi Real hạ Barca 2-0, các cầu thủ Real, đb là Cannavaro & Ramos, đã thay phiên cho Messi với Ronaldinho nằm sân như thế nào chứ? Tui thấy độ chơi xấu của trận đó còn hơn xa trận BK vừa rồi, thua trận CDR thôi. Lối chơi của Capello là như thế, lối chơi của Mou là như thế. Nhưng ít ra, Barca năm đó đã ko dùng tới hạ sách ăn vạ để đuổi cầu thủ đối phương rời sân.

    Barca từng là 1 trong những đội bóng yêu thích của tui (ko phải là fan, fan là chuyện khác). Tui chưa bao h phủ nhận là tui thích thời bộ 3 Rivaldo - Kluivert - Figo, hay bộ 3 Ro vẩu - Eto - Giuly/Messi. Nhưng từ lúc Busquets ăn vạ để trọng tài đuổi Motta là tui thấy nhợn rồi.

    Real hay Barca vào CK thì cũng khó khăn cho ManU tất. Tiqui-taca dĩ nhiên là khó đối phó rồi. Dàn hảo thủ của Real + cái đầu cáo của Mou cũng khó đối phó. Lực lượng ManU năm nay, thắng CL thì tui dĩ nhiên mừng, nhưng có thất bại tui cũng ko buồn lắm. Vì lực lượng nó chỉ có thế. Nếu Barca đừng giở trò ăn vạ lộ liễu thế kia, tui cũng chả phê bình làm gì. Sự ăn vạ của Barca nó làm cho fan hâm mộ quên đi 2 bàn thắng đẹp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này