1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Bây giờ tôi hỏi ông 2 câu thôi:

    1. Tuấn USA có chửi người Nghệ ngoài bóng đá hay ko?

    2. Người Nghệ trong những năm vừa qua phá hoại bóng đá VN rất nhiều, đúng hay ko?

    Ông trả lời thẳng vào vấn đề cho tôi.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mời bác kieuphong phân tích lại đoạn này: Một trận thua trên sân khách trước Arsenal thì có gì là tai hại, quan trọng là thành quả cuối cùng.
    "một trận thua trên sân khác thì có gì là tai hại" , sau đó hãy kết luận vấn đề đọc hiểu của người khác nhé!
    Tôi không phải là fan cuồng, nên hy vọng bác cũng không phải fan cuồng để đè người khác ra rồi nhét vài chữ "có biết đọc hay không" vào miệng.
    Nếu bác là fan cuồng Mu thì tôi xin chịu thua, vì tính tôi thích thoải mái, mấy cái chuyện online tranh luận rồi tự nhiên bị stress vớ vẩn không phải là mục đích của tôi.
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hi vọng tối nay sẽ được xem Kaka' đá. :-j

    Trong 19 người được triệu tập thì không có Khedira với Gago, nên em dự đội hình thế này

    ----------------------------------Casillas

    Arbeloa ----------------Carvalho -------Raul Albiol -------------- Marcelo

    --------------------------Alonso-------- Lass

    Rô gay -------------------------Kaka' --------------------Di Maria

    ---------------------------------Ade/Higuain


    :)" smilieid="27" alt="" border="0" src="/images/smilies/19.gif" />:))
  4. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    01 : 45 - May 04 2011 : VÁN BÀI TẤT TAY .

    [​IMG]


    Giờ thì người Madrid đang ở trong tâm trạng nào đây? Nếu bình lặng lại và nhắm mắt để hiểu ngày mai trên Nou Camp ấy, bán kết Champions League sẽ diễn ra thì cảm giác là gì đây? Khi mà lời nói của Mourinho trong phòng họp báo vẫn còn văng vẳng “Lật ngược tình thế ở Nou Camp là điều không tưởng”. Real đã không còn gì sau đêm 27/4 tuần trước, mất đi niềm hưng phấn ngất trời sau chiến thắng ở cup nhà vua, mất đi Pepe “Con ách chủ bài” để khống chế lối đá tiqui-taqua đầy huyền ảo . Và không có cả Jose Mourinho trên băng ghế chỉ đạo . Thôi thì hãy bỏ lại sau lưng những lý do đã thuộc về quá khứ . Kết quả vẫn là kết quả không thể thay đổi. RM vẫn lên xe buýt để đi tới xứ Catalunya, họ vẫn sẽ chiến đấu đến cùng dù biết rất khó khăn. Bởi trong suy nghĩ của tinh thần Madridismos không có từ “bỏ cuộc” . Còn tất cả các Madridistas hôm nay có để nhìn về Nou Camp, chỉ là hy vọng trong chiếc hộp Pandora nhỏ bé.

    Tôi là người tin vào cái gọi là “Định mệnh”. Và có lẽ định mệnh cũng đúng trong cả bóng đá. Định mệnh giữa Raul và Real. Khi Raul ghi bàn ở trận gặp Valencia, người ta hiểu Real không bao giờ bị loại ở vòng 1/8 nữa. Khi Raul cất khúc khải hoàn ở Giuesspe Meaza thì ở Bernabeu, Real cũng gần như chắc chắn vượt qua Tottenham. Và 24h sau khi Raul cùng Schalke 04 thua 0-2 trước MU, Real cũng lãnh số phận tương tự trước đại kình địch Barcelona. Có một cái sợi dây kỳ lạ gắn liền giữa anh và đội bóng của mình. Kể cả cái tên cũng đọc rất giống nhau.

    Có lẽ vì thế mà nỗi đau cũng giống nhau ... Raul và Schalke cũng gần như có chiếc cup Quốc Gia Đức vào ngày 21/05 tới đây (đối thủ chỉ là một Duisburg của giải hạng hai) .Còn Real đang là nhà vô địch cup Nhà Vua . Mùa giải 2001-2002, bán kết cũng là hai cặp đấu : Real-Barca, MU-Bayern Leverkusen. 9 năm sau, cũng có những sự giống nhau tương tự nhưng phải chăng chung kết là của hai kẻ bại trận 9 năm về trước? Quá khứ đã ngủ quên rồi. Hiện thực cả Raul và Real quá khó khăn trong trận lượt về để có thể gặp được nhau. Để có thể chứng kiến hình ảnh trong giấc mơ “Raul ghi bàn giữa tiếng hò reo của cả cô động viên Schalke 04 và Real Madrid”.

    Giấc mơ rất đẹp đối với tất cả các Madridistas nhưng hiện thực lại luôn phũ phàng , cho thấy giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Raul phải đối đầu với một MU của “bố già” Alex Ferguson ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Và Real phải hành quân tới Nou Camp của đội quân được xưng tụng là “Mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại”. Trong trận đấu cuối cùng của Siêu Kinh Điển “độc nhất vô nhị” trong vòng 96 năm qua. Món cuối cùng và tan tiệc, một bữa tiệc mà tui cho rằng đã có một món ăn quá dở ngày 27 vừa qua. Hy vọng được bù đắp bằng món khác ngon hơn vào đêm nay cho đúng cái tên El Clasico. Của một Real Madrid sẵn sàng đôi công, hào hoa phong nhã như thuở nào và 1 là Barcalona với vũ điệu “đập nhảy” tiqui-taca mê hồn .

    Và có lẽ sau hàng đống thật vọng tràn trề mà Ozil đã gây ra trong 4 trận Siêu Kinh Điển từ lúc anh đặt chân đến Bernabeu đến nay thì vị trí của Ozil nên là trên băng ghế dự bị. Và với những gì mà Kaka đã có trong 3 trận trọn vẹn 90p vừa qua thì Mourinho đến lúc nên giao cơ hội cho Kaka hơn là vẫn mù quáng đặt niềm tin vào một Ozil có thói quen “im thin thít-lặn mất tăm” khi gặp Xavi-Messi-Iniesta . Mestalla đã lấy về cho Mourinho Kaka của năm 2007 nhưng thẻ đỏ của Pepe khiến cơ hội thể hiện của Kaka không còn. Giờ đây với việc Real thua 0-2 thì chẳng có lý do gì để không đặt niềm tin vào anh vì Real cần phải tấn công để có bàn thắng. Và có gì để giữ đâu mà phòng ngự. Thua 0-2 hay 0-5 thì cũng là thua mà thôi. Vẫn bị loại mà thôi. Khi mà những Pepe, Ramos, Khedira...sẽ không được ra sân với những lý do khác nhau thì làm sao những cầu thủ còn lại có thể đương cự nổi với đội hình tấn công của Barca nếu cam chịu phòng ngự kiểu “Pepe” ? Không những Kaka mà Higuain, Benzema cũng sẽ có cơ hội đá chính.Chỉ có điều, liệu có thể ghi bàn được không?

    Bởi một điều ai cũng hiểu nếu Real tấn công thì Barca là kẻ sướng nhất, họ sẽ có khoảng trống rất nhiều để có thể “đập nhảy” tiqui-taca. Cũng như Messi đã làm gì với bàn thắng thứ hai vậy? Đó là khi Real đã giơ hẳn yết hầu ra cho Messi thọc vào. Nhưng chơi luôn chứ sợ gì hả Mou? Nếu có thua thì ông cũng có thể ném vào mặt những kẻ chỉ trích lối đá của ông áp dụng để thi đấu với Barca rằng “Đấy, tôi nghe lời các ông tấn công rồi đấy. Thua vỡ mặt rồi đấy. Lần sau thì để yên cho tôi sắp xếp chiến thuật, đừng có ở ngoài rồi ý kiến ý cò nữa nghe chưa?”.

    Giờ thì đúng là ván bài tất tay theo đúng nghĩa đen của nó. Real đã không còn đường lùi. 2 quân bài mà ông giấu trong tay áo từ ngày 17 tới này: Kaka và Higuain cũng sẽ được ném xuống sòng bạc. Chỉ hy vọng lần thứ 6 này ông không còn có học trò nào bị thẻ đỏ.

    Còn Barca với việc dẫn trước 2-0 họ sẽ chơi chiến thuật gì?

    Sau khi đánh bại Real Madrid 2-0 ngay tại Bernabeu , sân khấu đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn tiệc ăn mừng chiến thắng chức vô địch đầu tiên trong năm sau khi biết tin Real Madrid bại trận trên sân nhà trước khi trận đấu giữa Real Sociedad - Barcelona diễn ra vài phút. Tuy nhiên Blaugrana đã để tuột mất cơ hội khi để thua 2-1 trước một Real Sociedad kiên cường, ngoan cố và đang khát điểm. Bây giờ Pep Guardiola và các cầu thủ cần phải chuẩn bị hết sức cẩn thận trước trận đánh lớn để bảo đảm có được tấm vé tới Wembley vào ngày 28/5 tới đây.

    Sau khi nhận phải trái đắng đầu tiên trong mùa giải khi rời xa thánh địa Camp Nou, Pep thừa nhận rằng đội bóng của ông còn rất nhiều việc cần phải làm phía trước nếu muốn vô địch La Liga lần thứ 3 liên tiếp, khi nói rằng, cuộc chiến tranh giữa Barcelona và Real Madrid vẫn chưa kết thúc: "Chúng tôi cần bốn điểm (để giành chức vô địch) và chúng tôi phải tìm ra được chỗ đang cất giấu những điểm số đó. Chúng tôi có một lợi thế rất lớn trong trận bán kết lượt về này, nhưng chúng tôi cần phải bảo đảm các cầu thủ không gặp phải một vấn đề gì. Nó sẽ là một trận đấu khó khăn về mọi mặt và chúng tôi cần phải vượt qua những khó khăn này, chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi chạm tới trận chung kết."

    Thông tin bên lề :

    Real Madrid kêu gọi hình phạt đối với 6 cầu thủ Barça!

    - Trong đơn khiếu nại gửi lên UEFA, Madrid cho rằng Guardiola đã chỉ đạo chiến thuật các học trò ăn vạ, và kêu gọi UEFA có hinh phạt "xứng đáng" với Guardiola.

    - Madrid kêu gọi UEFA cấm 2 trận với hành vi mà họ cho là các cầu thủ Barca đã ăn vạ trong trận đấu: Alves,Busquets , Pedro. Ngoài ra 3 cầu thủ khác nằm trong danh sách được Madrid đề nghị cấm 1 trận vì vụ lộn xộn lúc nghỉ giữa hiệp gồm: Valdes, Pinto, Keita.

    - Phía Madrid còn cáo buộc Busquets đã có những hành động phân biệt chủng tộc với Marcelo.

    UEFA đã chính thức tiếp nhận đơn khiếu nại của Madrid ngày hôm nay và có thể có quyết định ngay trong ngày .

    Để đáp lại phản ứng của Madrid, phía Barca đã khẳng định nếu Mourinho muốn được theo dõi trận đấu từ khu vực VIP (khu vực dành cho chủ tịch CLB) thì Madrid phải mua vé 20,000 Euro với lý do An Ninh .


    Đội hình dự kiến :

    Barcelona (4-3-3): Valdes; Alves, Mascherano, Piqué, Puyol; Xavi, Busquets, Keita; Pedro, Messi, Villa.

    Real Madrid (4-2-3-1): Casillas; Arbeloa, Albiol, Carvalho, Marcelo; Alonso, Lass; Kaka, di Maria, Benzema; Ronaldo.

    Trọng tài điều khiển trận đấu : De Bleeckere


    P/S : Vì công việc và cuộc sống . Đây có thể là bài viết cuối cùng của tôi dành cho diễn đàn , cho dù ngày 28/05 tới đây có thể là trận đấu hay nhất mùa giải 2011 này .
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ông có biết đọc ko đấy? Ai bảo với ông là trận này ko quan trọng? Red có nói thế đâu,

    Chính vì biết là trận đấu quan trọng nên mới phải vào sân với tư tưởng thủ chắc trước khi nghĩ đến chiến thắng. Bài học ào lên chiến với Chelsea cho dữ để h2 đuối sức thua ngược, sau đó lại thua luôn Liverpool chả nhẽ chưa đủ? Lại còn giữa tuần đá với Schalke, cuối tuần đá với Chelsea.

    Rõ ràng ManU thắng được thì tốt, ko thì hòa vẫn hơn Chelsea 4 đ. Về Old Trafford chỉ cần ko thua, chả nhẽ 2 trận còn lại ManU ko đủ sức kiếm thêm 3 đ để chắc chắn vô địch? Chưa kể trong 2 trận đó có 1 trận sân nhà.

    Tính toán là thế, nhưng ko được thì thôi. Dù sao vẫn còn quyền tự quyết trong tay. Ko thua ở sân nhà thì 2 trận còn lại hốt 4 đ vẫn đủ vô địch. Ở Old Trafford kẻ cần lao lên là Chelsea chứ ko phải ManU nhé. Tính toán lí trí thì nó là vậy.

    Chả nhẽ fan ManU phải rên rỉ ỉ ôi thì mới gọi là coi trận thua Ars là quan trọng?

    Ông thích suy diễn cứ thua là phải rên rỉ ỉ ôi đau khổ sầu thảm là chuyện của ông, sao lại lôi fan ManU bọn tui vào rồi nói này nói nọ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Về trận lượt về với Barca, Real ko còn cách nào khác là phải tấn công. Và ko nên dùng Ozil. Ozil thực sự chưa đủ đẳng cấp để chiến đấu với hàng tiền vệ của Barca.

    Nên dùng Kaka đá giữa. Mũi nhọn dùng Adebayor. Kĩ thuật cá nhân thực tế Ade ko thua sút Benzema hay Higuain là mấy. Độ sát thủ dứt điểm thì nhạy hơn. Chưa kể Ade là 1 con trâu mộng, có thể càn quét ở trên, lùi về hỗ trợ phòng ngự. 4 cầu thủ tấn công còn lại gồm Ro gay, Higuain, Benzema, Di Maria nên bố trí ở 2 cánh. Trong đó Ro gay có lẽ chắc suất. Vị trí còn lại dành cho Di Maria/Higuain. Higuain thời còn Van Goal đá cánh cũng ko tệ, ít ra có tốc độ cao.

    Nếu dùng cặp Di Maria, Ro gay, Mou nên thử nghiệm ý tưởng cho 2 chú này chơi ngược chân. Di Maria có mấy cú từ phải ngoặt vào cứa lòng chân trái rất nguy hiểm.
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Mùa này Real có những trận gần như chấp người, nếu ko có bản danh sách e rằng chẳng mấy ai biết Ozil hay Lass có mặt trên sân
    Thằng Ozil thời đá cho Bremen rất hay, nhưng chưa bao jo tôi đánh giá cao nó trong màu áo tuyển Đức WC rồi và trong màu áo Real
  7. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    1. Có!

    2. Không biết bao nhiêu người Nghệ đã vào tuyển QG. Từ thế hệ Huỳnh Đức đã có Sỹ Hùng, Sỹ Thuỷ, Quang Trường... sau này có thêm Huy Hoàng, Vê Cu, Cong Vênh...

    Đó là họ đóng góp cho ĐTQG. Nếu những anh SG, HN, HP tài giỏi hơn thì sao chẳng thấy ma nào được gọi. Còn chuyện họ phá hoại, tất nhiên có!

    Có đóng góp, có phá hoại. Còn anh có đức độ, anh ko muốn chúng nó phá hoại, thì anh hãy tài giỏi hơn người ta (ở cả phương diện ngoài bóng đá và trong bóng đá đi). Cái đó do chính mình không tài bằng người ta. Sao lại có chuyện bị chúng nó phá hoại là quay qua rủa cả triệu dân Nghệ.
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Bảo là đóng góp cho ĐTQG thì chỉ có Công Vinh là tay có đóng góp đáng kể trong số các cầu thủ Nghệ. Thời phong độ cao thì ngay Tuấn Mẽo cũng đồng ý là Công Vinh xứng đáng có 1 suất trong tuyển, nhưng ông ấy chửi là chửi tụi báo chí thân Nghệ bơm Công Vinh thành siêu sao không thể thay thế, Công Vinh có đẳng cấp châu Á, được CLB Nhật nào để ý, blah blah.

    Vào vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh, tứ kết Asian Cup, vô địch AFF Cup , Công Vinh đều có đóng góp, cái đó không thể phủ nhận.

    Xin lỗi là ngoài Công Vinh ra tui ko nhìn thấy 1 ông SLNA nào vào đội tuyển mà có đóng góp cho ra hồn. Hồng Sơn lùn? Huy Hoàng chặt chém ? Trọng Hoàng máu điên ?

    Tụi Sỹ Thủy, Quang Trường thì tui cũng phải nói là tui chẳng nhớ nổi tụi nó thi đấu như thế nào nữa.

    Chuyện người tài giỏi hơn, xứng đáng hơn nhưng không được trọng dụng thì quá phổ biến ở Việt Nam rồi. Ngành nghề nào, lĩnh vực nào chẳng có. Thế nên 1 đất nước địa linh nhân kiệt lúc nhúc nhưng GDP chỉ hơn vài nước thuộc thế giới thứ 3.
  9. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Nói gì thì nói dàn nội binh SLNA trước h vẫn luôn đc đánh giá là chất lượng hơn so với mặt bằng chung V-League, mà nội binh SLNA thì ko có chú nào ngoài đất Nghệ cả. Rõ là SLNA đào tạo nội binh tốt, các lứa đồng đều, có nhiều chú đá được. Không như các đội khác lâu lâu mới són ra đc 1 chú giỏi thật sự, nhưng các chú khác toàn hàng thải, rồi lại đi mua bán, tranh giành nhau. Đây là vấn đề đào tạo của đội bóng chứ ko liên quan gì đến con người, vùng miền cả. Có thể chửi cầu thủ Nghệ, nhưng ôm vào cả triệu dân Nghệ là sai, dân Nghệ cổ vũ cho cầu thủ Nghệ đá tốt chứ ko cổ vũ bán độ, phải nhìn nhận cho công minh.
    Về đóng góp cho ĐTQG, thì cứ vào tuyển, đá cho tuyển là có đóng góp rồi. Người nhiều người ít vậy thôi. Còn mà đầy người tài giỏi hơn nhưng ko đc triệu tập, đấy là qua cái nhìn của các bác, còn liên đoàn, HLV thì đánh giá giỏi dốt có thể khác...Ví dụ có thể xem Kevin Davies đá hay hơn Crouch, nhưng vì lý do nào đấy mà K.Davies từ trước h ko đc gọi vào tuyển Anh. Có thể vì cách chơi của tuyển Anh ko giống Bolton...
    Nếu người đã thực tài thì cứ hữu xạ tự nhiên hương, sẽ đc người khác chú ý thôi, nếu tài chỉ ngang người, hay hơn kém người chút xíu, việc thằng kia gặp thời mà mình ngồi xó có gì phải phàn nàn? Đấy là thằng kia gặp vận, nó lên thôi.
    Các ông tiến sỹ bất mãn chế độ là những ông cái gì cũng biết nhưng vứt việc cho làm chả bao giờ làm cho ra hồn, đi dạy vớ vẩn, viết sách khó hiểu...vì tâm trí của các ông ấy cứ dành để thù ghét, làm sao mà thoáng ra để làm việc đc, làm việc ko đc thì ko thăng tiến, đơn giản vậy.
  10. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Abidal and Iniesta back in the squad

    [​IMG]

    Abidal trở lại, hàng thủ Barca mạnh vô đối
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này