1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Tại sao cứ phải tôn vinh Barca, tôn thờ Barca lên một đỉnh cao, một đội bóng ngoài hành tinh đang trình diễn một lối đá siêu việt làm gì nhỉ? Làm vậy chỉ gây khó cho Barca, vì khi đã được thần tượng, tôn thờ, bất cứ lỗi nhỏ nào của họ cũng được đem ra mổ xẻ, phê phán một cách khắt khe nhất.

    Barca cũng chỉ là một đội bóng đá mà thôi, một đội bóng đang tập hợp được một dàn cầu thủ xuất sắc, hiểu nhau, đạt phong độ cao, một lối đá phù hợp với con người họ có.

    Vậy thôi.

    Họ vẫn là những con người bằng xương, bằng thịt, nên ngoài những ưu điểm ra thì họ cũng phải có khuyết điểm nhỉ ! Có thằng nào dám vỗ ngực tự xưng ta không có nhược điểm không? Barca có nói họ là đội bóng mạnh nhất hành tinh không, họ chơi đẹp nhất hành tinh không? Toàn do các báo đồn thổi, do các fan sướng quá tự xưng, do các anti cú quá soi mói mà thôi...

    Cứ thẳng thắn coi Barca đang là một đội bóng như những đội khác đi, đội bóng đang có phong độ cao đi, ít nhất là hơn Real đi. BARCA: một đội bóng của những con người, không phải từ hành tinh khác đến, do vậy họ cũng có những biểu hiện con người, hỉ nộ ái ố, cũng chặt chém, cũng chơi bóng chặt chẽ, cũng tiểu xảo, cũng ...Ai có quyền bắt họ không được chơi xấu, nhất là khi đối đầu với kẻ xấu. Ai bắt họ phải luôn chơi đẹp, fair play, ai bắt họ không được phòng ngự ?

    Chả ai có quyền cả.

    Barca thích chơi thế nào là tuỳ họ, miễn là họ chiến thắng, vậy thôi.
    Còn tâng bốc, thần tượng quá lại gây khó cho họ trong con mắt của đám đông.
    Thua thường hay cay cú, kém miếng cũng thường hay cay cú. Chiện bình thường mà. Real, MU lúc trước cũng được tâng bốc lên bởi fan nào là bóng đá đẹp, bóng đá vì người hâm mộ. Nay bị Barca nhảy lên trên đầu nên "tức nhau tiếng gáy" quay sang đả kích Barca cũng là bình thường thôi mà.

    Để ý kỹ chỉ có fan của MU, Real mới đả kích Barca, các fan khác đều đứng trung lập.

    Hiểu, hiểu.

    Con người ta vẫn như vậy.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chiến sĩ này vừa từ trên trời rơi xuống à? :))

    Phán nghe như thánh nhân vại.=D>

    Nhưng thánh nhân thì ở trên rừng, trong cốc, trong khe núi chiến sĩ ơi. =))

    Về rừng lại đi nha chiến sĩ.[:P]
  3. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Theo bác như thế nào là từ trên trời rơi xuống.
    Viết nghe thử.
  4. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mourinho thừa nhận yếu kém so với Barcelona

    (BongDa.com.vn) – HLV Mourinho của Real Madrid thừa nhận rằng Barcelona chính là đội bóng xứng đáng hơn để lọt vào chơi trận chung kết Champions League thay vì Kền kền trắng.

    Chứng kiến các nỗ lực bất thành của học trò ở trận bán kết lượt về, chính HLV Mourinho đã phải chấp nhận sự thật rằng Real Madrid chưa thể có sức mạnh như của đại kình địch. Chiến thuật gia người Bồ Đào Nha thừa nhận rằng ông cùng các cầu thủ Real sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong tương lai nếu như muốn xóa bỏ được khoảng cách lúc này giữa hai đội.

    [​IMG]

    “Barcelona rất mạnh. Họ là một tập thể thống nhất và luôn thi đấu ổn định. Real đã cố gắng trong cả hai trận bán kết nhưng đều không thành công và chúng tôi phải chấp nhận điều đó.” Mourinho nói

    “Mong rằng Barcelona sẽ chơi tốt trong trận chung kết để mang về thành công cho bóng đá Tây Ban Nha. Họ là cái tên xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng của Champions League mùa này.”
  5. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Chốt kèo trận Mu : tài phạt góc 9,5

    Xỉu cả trận 2,5

    Có bàn thắng từ phút 70-90

    tỷ số 1-0 , 0-0, 0-1, 1-1

    No penalty

    :x
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Em ko xem trận hqua, nhưng có xem 1 số clip thì thấy mấy chú Barca cứ ngã là ôm chân lăn lộn rất ghê. Quả Ronaldo va vào Mascherano, chú Ronaldo mò dậy ngay, chú Mas thì lăn lộn trông rất thương. Lúc đó Barca vẫn dẫn 1-0. Cứ cho là tình huống đó Real ăn bàn thì mới chỉ là 1-2. Sân nhà, lợi 1 bàn, lượt đi hiếp 5-0 khi Real đôi công, lực lượng đủ anh tài, mà phải làm trò đó à Mascherano???? Còn 1 pha nữa, Marcelo kê mu bàn chân thì chú Mas ôm cổ chân lăn lộn, thật là hài. Cruyff nghĩ gì đây? Có quay lại chửi đất nước mình đá bẩn, làm xấu đi hình ảnh của bóng đá hay ko? Tôi không ưa gì MU nhưng chưa bao h họ chời cù nhầy như vậy.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Sau trận thua 0-2 của Real lượt đi C1 bỗng nhiên fan MU đồng loạt gọi Barca là kịch sỹ, đạo đức giả, ngụy quân tử, vậy bản chất của sự việc này nằm ở đâu?
    Có lẽ fan MU chưa quên hồi Mou còn ở EPL Chealsea của ông này đã ăn gỏi MU bao nhiêu lần cũng bằng lối chơi đầy toan tính ra sao, và một SAF nổi tiếng cáo già cũng phải lép vế Mou cả ở trên sân cỏ cũng như trong phòng họp báo. Chỉ tới khi Mou đi khỏi the Blue thì MU mới ngóc đầu lên được, nhưng xem ra vẫn còn nhọc nhằn lắm.
    Trước kia chỉ có Ars làm đối trọng với MU ở EPL nhưng lối chơi tấn công của đội này chỉ chiến được với MU khi còn một thủ lĩnh như P.Viera vì anh này dữ dằn không kém Roy Kean, thành ra hai bên một chín một mười. Nhưng khi Viera đi thì Ars vẫn chơi tấn công mà thiếu hẳn một người cầm trịch ở giữa sân đủ bản lĩnh để phá lối chơi của MU, trong bối cảnh MU chơi càng ngày càng nghiêng về phòng thủ chặt, phản công nhanh. Bây giờ thì fan MU có thể hả hê khi tự cho mình quyền gọi Ars là "ngây thơ như những đứa trẻ", thậm chí có trận SAF bố trí hẳn 7 hậu vệ trong đội hình xuất phát mà vẫn ăn Ars ngon ơ.
    MU đối phó với Ars thế nào? Có chặt chém, có tiểu xảo và cả một cú ngã vờ tinh quái của Rooney nữa. Chỉ vậy nhưng mà thắng giòn giã đáo để!
    Ở La Liga cũng vậy thôi, Mou sau lần đầu chơi El Classico với đầy đủ binh hùng tướng mạnh, tinh thần lên cao ngất đã bàng hoàng nhận ra sự khác biệt giữa một bên là rượu Bồ Đào sản xuất tại...Bắc Ninh với một bên là Trúc Diệp Thanh chưng cất từ hàng trăm năm. Sau trận đó Mou lại giở ngón võ cũ từng đối phó rất hiệu quả ở giải Anh là đặt xe bus hai tầng, chặt chém hết công suất sau đó dồn lên tấn công ở 30 cuối. Nếu là ở Anh thì dù MU hay Ars chắc chắn sẽ chết ở chiêu này và không bao giờ thoát khỏi con ngáo ộp Mou ám ảnh.
    Nhưng ở giải Ý thì việc hai đội cùng chơi...phòng ngự đã ăn vào bản năng nên Mou sau khi chụp được vài danh hiệu liền chuồn vội sang Tây Ban Nha, lên đến đỉnh cao mới khi trở thành HLV của Real và chắc hẳn trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch san bằng La Liga có tiếng chơi hiền và thiên về kỹ thuật.
    Ở Tây ban nha đúng là hiền và chơi kỹ thuật thật, vì Rô gay tha hồ múa may mà chẳng có đội nào lên kế hoạch cử một đội chuyên chặt chân như sau này Real làm với Messi, còn Pepe thì tha hồ nổi điên nổi khùng với những pha bóng rợn tóc gáy như quả lao vào đá thẳng vào người một cầu thủ đội bạn đang lăn lộn trên sân. Mou dẫn quân tiến như vũ bão, và chỉ đợi thắng vài trận Classico là chuồn sang nơi nào béo bở hơn, khát danh hiệu hơn như Man Xanh chẳng hạn.
    Nhưng Mou không bao giờ ngờ rằng chính tại nơi mình xuất phát lại là nơi sẽ đưa danh tiếng của ông ta sang một hướng đối ngịch. Barca không ngây thơ như MU và Ars, không thất thường như AC mà họ thực sự là đội bóng mạnh nhất thế giới hiện tại.
    Họ có truyền thống với những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình.
    Họ có hình ảnh rất tốt và biết lôi kéo thiện cảm của người xem, thậm chí CĐV đối thủ hoặc...trọng tài, ban tổ chức. Ai mà chẳng muốn được đứng cùng hàng ngũ với bóng đá đẹp! Sẽ ra sao nếu SAF gặp Mou? Mỗi đội chỉ còn 9 người trên sân và họ sẽ lèm bèm về công tác tổ chức, công tác trọng tài, về sự bất công đến cả vài năm sau. Nhức cả đầu! Tối nay tốt nhất nên cho 04 hẳn 4 quả penalty kẻo SAF vào chung kết sẽ là một tai họa cho giới truyền thông.
    Họ không tấn công kiểu đâm đầu vào đá, không chặt chém gài chân đối thủ để khiến đối thủ mất bình tĩnh mà họ khiến đối thủ ức chế bằng kỹ thuật và sự ăn ý siêu việt của mình. Họ đủ thông minh để lờ đi những lời kêu gọi : Thua trong danh dự! Họ hiểu nếu thua thì chỉ nhận được sự thương hại của không ai cả và một vài lời khuyên chân tình của Mou.
    Tôi đã từng chán nản khi Barca tấn công một cách khổ cực, để đội bạn đốn giò một cách không thương tiếc và cam chịu nhìn Real ngạo nghễ giương cup Nhà Vua. Nhưng khi Real và Mou đang hùng hồn với chiêu pháp bá đạo của mình thì dính một cú tát như trời giáng ở tại sân nhà cũng bằng cách bá đạo không kém. Xem xong lại liên tưởng đến đoạn đối đáp của Lệnh Hồ Xung và Phong Thanh Dương:
    Phong Thanh Dương mỉm cười nói:
    - Ngươi dùng cách này để trì hoãn được một ngày một đêm mà chẳng mất chút khí lực nào. Có điều làm như vậy cũng hơi đê hèn vô liêm sỉ.
    Lệnh Hồ Xung cười đáp:
    - Ðối với kẻ đê hèn vô liêm sỉ cũng phải dùng đến cách đê hèn vô liêm sỉ.
    Phong Thanh Dương nghiêm sắc mặt hỏi:
    - Vậy đối phó với người chính nhân quân tử thì sao?
    Lệnh Hồ Xung ngần ngừ đáp:
    - Chính nhân quân tử ư? ... Ðối với người chính nhân quân tử ư? ....
    Rồi không biết trả lời ra sao.
    Phong Thanh Dương giương cặp mắt loang loáng lên nhìn Lệnh Hồ Xung cất giọng trầm trầm hỏi lại:
    - Vậy đối phó với người chính nhân quân tử thì thế nào?
    Lệnh Hồ Xung miễn cưỡng đáp:
    - Nếu đối phương đúng là bậc chính nhân quân tử mà muốn giết đồ tôn, dĩ nhiên đồ tôn cũng chẳng thể can tâm chịu chết. Gặp trường hợp bất đắc dĩ thì dù là thủ đoạn đê hèn vô liêm sỉ cũng đành phải nhẫn nhục tạm dùng vậy chứ biết làm sao?
    Phong Thanh Dương cả mừng dõng dạc nói:
    - Hay lắm! Hay lắm! Ngươi nói câu này là đúng thực tình của kẻ ngụy quân tử. Bậc đại trượng phu muốn làm thế nào thì cứ thế mà làm, tựa hồ nước chảy mây trôi muốn đi về phương nào thì đi. Hết thảy qui củ võ lâm, giáo điều môn phái vứt mẹ cả đi!
  8. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc tình huống kiểu gì vậy? Quả đấy Ronaldo va vào Mascherano nên ngã là đúng rồi còn nói gì. Quả đấy Masche chạy trước, bóng gần người hơn so với Higuain, còn lâu mới ghi bàn được.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Cãi nhau đã rồi chưa chán hả các bác. Nếu MU gặp Barca, Barca thắng thì có vẻ ko sao. Nhưng lỡ MU thắng thì chắc có nhiều người ko thèm nhìn mặt nhau luôn.

    Có 1 chuyện có thể thấy trước là, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ suy yếu đi sau các trận siêu kinh tởm này. 1 đội bóng mạnh cần nhất là đoàn kết, điều này coi bộ ko cứu vãn nổi ở TBN rồi.
  10. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng Tây Ban Nha ở Real bố láo thế nhưng lên tuyển ngoan lắm bác ơi. Xavi chỉ cần tỏ thái độ là Ramos một phép luôn. Mấy thằng ăn theo ý mà, không thèm chấp [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này