1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Nói gì thì nói, Mou tâm phục khẩu phục quá còn gì, nhìn vào tỉ lệ kiểm soát bóng mà rõ, lượt đi nếu nhớ ko nhầm khoảng phút 80 có thống kê về thời gian kiểm soát bóng của Real là 21% trong khi của Barca tới 79%

    Còn trong trận lượt về, các bác cũng thấy rõ sau khi Marcelo ghi bàn gỡ hòa trong khoảng khắc lơ là hiếm có của hàng thủ Barca, chú Marcelo này ra chiều kêu gọi đồng đội tiến lên, nhưng hỡi ôi, Real ko thể có nhiều bóng để mà tấn công, hầu như từ sau bàn thắng đó, Real chỉ có bóng ở các tình huống bóng chết.

    Đẳng cấp Barca là dù đá sân nào, đối thủ nào vẫn luôn tự tin cầm bóng, áp đặt lối chơi.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Fergie liều quá! Ai đời chơi cặp Smalling - Evans thế kia? Schalke đâu có tệ như O.M.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còn ông sole_husband, ông đọc Kim Dung đã ko hiểu thì đừng có giở Kim Dung ra đây.

    Lệnh Hồ Xung có thể nói được câu đó, vì Lệnh Hồ Xung là chân chính quân tử. Dù Điền Bá Quang ti bỉ vô sỉ định hiếp đáp Nghi Lâm, Lệnh Hồ Xung vẫn ko thèm đâm lén. Điều hay hơn, Lệnh Hồ Xung chưa bao h tỏ vẻ mình là chính nhân quân tử, ko hề chửi bới khi bị Điền Bá Quang hạ thấp sỉ nhục mặc dù võ công Điền Bá Quang lúc đầu muốn giết thì 10 Lệnh Hồ Xung cũng phải chết.

    Điều đó hoàn toàn khác hẳn với cules nhà Barca. Trận đầu mùa hạ Real 5-0 thì nổ tưng bừng. Okay, Barca mạnh, thì chấp nhận, bình thường xã hội. Vậy thì để đối đầu với kẻ mạnh ko ai dùng sở trường của đối phương. Thế là Real chơi rắn. Các ông Barca sau trận CDR thì thế nào? Chửi Real ỏm tỏi cả lên, rằng bọn Real phi thể thao. Và đến trận BK lượt đi thì Barca thể hiện tinh thần phi thể thao chả thua gì Real, phạm lỗi còn nhiều hơn Real, ăn vạ thì miễn chê, áp lực trọng tài liên tục. Các ông Barca đừng chửi bới Real với Mou sau trận CDR, cứ im ỉm nhận thua, thì chả ai nói năng gì đâu.

    Điểm khác biệt là chỗ đó. Có nhiều chuyện tưởng chừng như giống nhau, nhưng thực tế coi dzậy mà hổng phải dzậy.

    Nhiều người chỉ biết đọc nhưng chỉ đọc như con vẹt, ko có cái đầu để suy nghĩ.
  3. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    trời đội hình này .... shalke đập rùa 1 trái thì sao ...
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nói luôn. Khi tui chửi tụi Barca ăn vạ, các ông fan Barca lôi ra các clip các cầu thủ ManU ăn vạ. Vậy thì sao?

    Chả sao hết! Bởi vì tui chẳng ưa gì trò ăn vạ. Nếu các ông Barca chửi những cầu thủ ManU ăn vạ, thì cứ thoải mái, tui chả có ý kiến gì hết. Miễn là pha bóng rõ ràng cho thấy tụi nó ăn vạ. Chửi hay ko là chiện của mấy ông.

    Vậy thì các ông cũng đừng ý kiến ý cò khi người khác chửi tụi cầu thủ Barca ăn vạ. Vì nó cũng rõ ràng rành rành ra vậy. Các ông ko chửi là chiện của mấy ông, chửi là chiện của người khác. Chừng khi nào tụi Barca ko ăn vạ mà tui chửi các ông hãy phản ứng.
  5. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Cầu cho Schalke táng trước 1 quả ở hiệp 1 , coi mới sướng ... Còn đội đi tiếp phải là MU thì chung kết CL mới đẹp
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Chả có fan Barca nào phản đối chuyện chỉ trích cầu thủ Barca ăn vạ cả. Vấn đề là cách chỉ trích thôi. Barca có lỗi, Real có lỗi, nhưng nếu đã thích ở thành phần trung dung thì nên chỉ trích cả 2 bên, chứ không phải kiểu lúc nào cũng lôi Barca ra mà hạch tội, chửi Real một mà chửi Barca mười.

    Tôi chỉ trích những thành phần như thế. Nếu ai cảm thấy mình không phải trong những thành phần ấy thì cũng không việc gì phải giật mình mà lên tiếng cả.


    Nhiều ông lại còn phân biệt ăn vạ nhẹ và ăn vạ nặng, để bảo MU sạch sẽ hơn Barca nữa. Mẹ kiếp, tay đã dính s hi t rồi thì dính nửa bàn tay hay dính cả bàn tay khác đếch gì nhau. Ăn cắp con gà con vịt thì vẫn còn sạch sẽ hơn ăn cắp cái ví chăc.
  7. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Thế sao ko chửi bọn Real một thể cho nó khách quan. Chửi luôn cả MU nữa chứ.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Thôi, coi như MU chắc suất vào chung kết nhỉ? Lại một cơ số fan MU ở Việt Nam hoặc cực khoái hoặc kêu khóc loạn một góc phố.

    Ghét MU nhưng vẫn công nhận là ông cụ giỏi, và chung kết năm nay thế là đẹp, đáng xem.
  9. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Hôm nay, chú Nuer có vẻ không tập trung chuyên môn nhỉ! Quả t2 và t3 nếu là tuần trước thì sẽ cản phá được.
  10. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Các bác buồn cười nhể, luật của box là chửi CLB, chửi cầu thủ, cấm chửi nhau. Fan MU thấy Barca đá bửn thì chửi, các bác cũng bảo MU toàn cồn đồ du đãng, trận nào MU nổi máu côn đồ du đãng thì đối phương chấn thương 1, 2 mạng là ít. Real đá côn đồ du đãng 3, 4 trận liền có thằng nào của Barca chấn thương con mịa gì đâu, mà nằm sân phát ói. Đối với các bác thế nào chứ đối với em như thế là bình thường, lỗi nhiều về lượng nhưng đ.é.o chất =)). Đẹp trai nằm sân còn đc chị em thông cảm, đằng này thằng nào thằng nấy xấu như hủi, lại được toàn đàn ông thương hại mới chết cười =)) =))

    Còn em là em nể cái kiểu ăn vạ cổ kim hiếm có của FC Bà Xã toàn đàn bà nhà các bác thì em mới lôi ra em chửi, có gì phi logic sao, em ko phạm luật, ko đả kích ai trên này cả. Các bác lôi MU ra so sánh, fan MU có rống lên như fan Bà Xã đâu.

    Bác Sole lại lôi TNGH ra, tiếc là bác KP chua trước em rồi. Có 1 điều em nghĩ bác sai, là PTD chỉ dạy LHX đánh thắng đối thủ, không hề dạy LHX làm người, vì bản thân LHX từ đầu truyện đã đc KD xây dựng là 1 nhân cách lớn, 1 quân tử đích thực đương thời rồi. Và thực tế võ công của PTD dạy, LHX trước khi mất hết nội công phái Hoa Sơn, cũng phải cùng cực lắm mới triển ra.

    Lên Youtube đọc bình luận dành cho FC Oscar mà cười nứt bụng, nào là "Real bit me, and that's realy hurt..." "OMG, someone's coming, dive! dive! dive!!!"...

    MU thắng gọn S04, đội hình dự bị. Bác Sole còn suy nghĩ nhiều về từ "tử chiến" nữa ko. Em chỉ đ.é.o hiểu sao thằng S04 này thắng đc thằng Inter đậm đà như thế, còn sau trận lượt đi, đã nhận định trận lượt về này đá ko tốn sức rồi. Hôm nay có Pep ngồi trên khán đài, ko biết Pep thu đc gì.

    Mỗi lần Vandersar phát bóng mà run =)), anh tài lại cho 1 thẻ câu giờ thì bỏ mịa, chung kết lại dẫm nước đái Fletcher năm 2009. =)) =)) GÌ chứ nhắc đến Barca lại nhớ đến trọng tài, mà đ.é.o hiểu sao năm 2009 thằng Iniesta cởi áo ăn mừng chạy lông dông mà ko bị thẻ vàng, chắc chung kết C1 mà thiếu nó thì còn gì là đẹp. UEFA tôn thờ cái đẹp mà =)) =))
    Có điều thằng nào thằng nấy của FC BÀ Xã đc cái xấu trai đều =)), thế mà bảo vệ mặt mũi thấy gớm =)) =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này