1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Amour và Tuấn Mỹ Tho là 2 kẻ mặt dầy, lươn lẹo và vô liêm sỉ nhất. Chộp được tấm hình một pha phạm lỗi ít ỏi của Barca mừng như bắt được vàng phải đem chưng ngay lên đây. Thế hôm đó Real thắng có xách giầy chạy giữa nửa đêm ăn mừng không hả cái đồ ăn không nói có.

    http://www.youtube.com/watch?v=M7KH4V5cpnk&feature=youtu.be

    Các bác xem đi, để biết đây là ch.ó hay là người. Thắng hay thua thì thằ.ng Mou và các học trò vẫn chỉ là một đàn ch.ó không hơn không kém.

    Thằ.ng cà muối xổi cứ chờ đó, chưa xong đâu.
  2. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Quả này không biết chú Bu phạm lỗi có nhẹ hơn với pha chú School trong trận ManU vs MC mà không thấy bác gì hôm nọ phát biểu là kinh tởm nhỉ?
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.424
    Đã được thích:
    2.705
    À ừ, em nó cũng thường, trận rồi có 2 bàn thắng với 2 pha kiến tạo thôi mà :-??
    Trận tới vui đây, hi vọng 2 bên không có ai vắng mặt vì chấn thương . Dàn quân hấp nhau cho đã :))
  4. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Không phải bài đá 2 tiền vệ trụ Barca chưa dùng, thực ra là đã dùng trong hiệp 1 trận chung kết Copa del Rey (tạm gọi là trận 2, còn trận kia là trận 1 cho nó nhanh). Ta thấy rằng bắt đầu bước vào trận thứ hai, Pep đã thử nghiệm lối đá 2 tiền vệ trụ, nhưng ở đây không phải 2 tiền vệ trụ một cách hiển nhiên mà chỉ là kéo Xavi lùi về sâu hơn để kéo dãn đội hình phòng ngự của Real. Trong 2 trận vừa qua nhìn thoáng qua thì dường như là Real chơi zona marking nhưng thực ra có 1 số vị trí là man marking, ví dụ như Di Maria kèm Alves, Pepe kèm Xavi, Khedira kèm Iniesta. Barca cũng tính đường chơi cù nhây với Real trong hiệp 1, với Xavi đá thấp, dụ cho Pep và Alonso đá cao. Tuy nhiên nếu anh đá cù nhây thì đương nhiên Real cũng biết đá cù nhây lại, kéo đội hình cao lên và gần như lúc nào cũng có 10-12 cầu thủ ở tầm 30m giữa sân khiến việc tìm ra khoảng trống mà chuyền là cực kỳ khó khăn. Đầu hiệp 2 Pep thay đổi chiến thuật, vẫn là Xavi đá thấp kéo dãn hàng phòng ngự nhưng có 2 thay đổi: 1 là Alves không dâng lên thường xuyên như hiệp 1, khiến cho Di Maria cũng không hay lùi sâu về, đó là khoảng trống thứ nhất Barca tạo ra được, khoảng trống thứ hai là khi Xavi lùi xuống Busquet lại dâng cao chơi như 1 tiền vệ tổ chức. Việc này làm rối hàng phòng ngự của Real trong tầm 15 phút đầu hiệp 2, tự dưng có thằng chạy lên mà không ai kèm thì sẽ phải cắt cử người kèm và bộc lộ khoảng trống. Cho nên theo tôi việc đá 2 tiền vệ trụ sẽ làm Barca yếu đi vì không có biến hóa trong phương án tấn công. Mou đối phó lại với tình thế này bằng cách đưa Di Maria về đá bó vào giữa, không kèm Alves nữa mà sẽ kèm Busquet nếu chạy lên. Ngoài ra biết Xavi làm chim mồi nên Mou cũng bỏ không dâng hàng tiền vệ cao lên để đánh chặn Xavi từ giữa sân nữa mà kéo quân xuống thủ hiểm, lại tung Adebayor vào để làm vai trò gây sức ép với Xavi và hàng phòng ngự (trước đây chú Ro gay không bao giờ chịu áp sát nên mới phải dâng quân lên, giờ không dâng quân lên được nữa nên phải tung máy súc máy cày vào thay). Lúc này tính sao? Tui nghĩ là Pep có đáp án nhưng không lộ ra ở trận vừa rồi, tui mạo muội đoán là trong thế trận như thế chính là lúc giả vờ tập trung bóng đánh cánh trái hoặc trung lộ nhưng bất thần tung đường câu bổng cho Alves chạy lên dứt điểm vào gôn trống, bài này Barca tập đã nhuyễn, và khi rút Di Maria bó vào trong Mou đã đánh canh bạc là Alves sẽ không chạy lên nữa, nhưng kịch hay để lúc hạ mãn mới diễn, nên tui nghĩ trận tới mà thế trận vẫn như hiệp 1 hay hiệp 2 thì Barca có khả năng lắm!
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Theo tôi Barca không muốn đá cù nhầy với Real, vì đá Penalty thì Barca thiệt hơn. Thủ môn là chú Pinto, còn bọn Xavi, Iniesta, Busquet đều không phải là những chú sút khoẻ. Hôm đó vào hiệp 2 Barca có ép được 1 tí, nhưng sau đó hụt hơi. Real nó chơi phản công, đoạt bóng được là phất lên cho Ronaldo với Di Maria ở 2 cánh nó đua tốc độ. Cánh Alves thì còn ok vì Alves nó chạy nhanh và đoạt bóng tỉnh, nhưng chú Adriano ham tấn công quá, tốc độ, thể hình thì đều kém Ronaldo. Pique cũng không phải là thằng chạy nhanh nên nhiều pha đuổi không kịp Aderbayor hay Ronaldo. Trận đấy tôi thấy hay nhất là Mascherano, bé hơn mà kèm chặt được Aderbayor, kể cả không chiến.

    Trận bán kết lượt đi CL, theo tôi cứ cho Busquet với Mascherano đá trụ, chơi năm tiền vệ băm bỏ mẹ thằng Ronaldo đi là xong. Mascherano ra đọ với Pepe xem mèo nào ăn mỉu nào. Thích bầy nhầy thì bầy nhầy, về Camp Mou giải quyết Real.
  6. jaguarudi

    jaguarudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    vào đây đọc bài phân tích của các bác đã lâu, nhưng cực kì gai mắt với thành viên này, ăn nói đả kích và phỉ báng thành viên khác như thế ko hiểu sao vẫn còn trên đây , bài phân tích đóng góp thì chả thấy, kích đểu và gây hấn thì đầy rẫy, hỏi thật ông có phải phụ nữ như tôi ko cho tôi bớt thắc mắc cái nào ^:)^
  7. tontot

    tontot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    29
    Chú Mas đang "khi ta hai mươi" :) Còn nhiều máu ăn thua lắm.

    Nếu Barca đá 2 tiền vệ phòng ngự thì phải bỏ bớt Villa hay Pedro ra. Khi đó Messi hay Inesita "ôm bom cảm tử" sẽ không có người chọc khe banh. Hơn nữa thêm Mas cũng chẳng ngăn được Pepe "băm" Xavi. Chẳng lẽ lại dùng Mas "băm" Pepe.

    Cuối cùng tôi nghĩ trận sau Pep sẽ để Mas đá LB nếu Puyol kịp hồi phục để ngăn Ronaldo.
  8. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Xin thưa, em cũng cảm thấy bức xúc khi đưa tấm hình busquest lên mà bù lu bù loa, để làm gì, để cho thấy rằng trận thứ 2 vừa rồi real đá rắn và rát gấp 4 lần barca à. Nói thật, Pepe, Ramos, Xabi thật sự là những tên đầu gấu, vào bóng toàn bằng gầm, găm 2 chân xuống trụ bóng đi người ở lại, quét sau, nhảy kê chỏ...nếu barca không phản ứng thì họ là những cái máy đá bóng không cảm xúc.
    Villa đã nổ súng, thật sự rất chờ đợi phát súng này.
    Lực lượng Real dày và sâu hơn barca là điều không thể bàn cãi, nhưng bác nào nói đội hình ra sân tối qua của barca là bựa thì cần phải xem lại, đội hình đó đủ sức chiến với đội hình real tối qua.
  9. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Real ghi bàn vào lưới Valencia cứ như đùa. Kaka, Higuain, Benzema đều nổ súng. Kaka cảm giác đá hay vãi.
    @Mascherano Ông luôn có cái kiểu nói không lại thì chửi thằng mặt người ta là ch.ó, ngựa này nọ. Tôi còn nhớ khi nói về thẻ đỏ của V.Persi, ông dùng từ "thằng mặt ngựa", đọc mà thấy khắm không tưởng được. Tự hỏi ông đã ưa nhìn bằng "mặt ngựa" chưa mà ăn nói ghê thế???
    Vào đây đọc bài phân tích kỹ chiến thuật của các bác thấy rất hay, nó ko giống như bọn báo chí dịch láo, nói phét. Nhưng gặp những câu phát biểu như vậy làm diễn đàn khác gì cái chợ. Thêm nữa, các bác ở đâu cũng nhiều người nhiều tuổi, 30~40 cũng nhiều (e đoán bác Reddman, ***, Kieuphong...) nên các bạn trẻ nên tôn trọng các bác ấy.
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Chelsea vừa thắng 3-0 xong Lampard và Torres đã trở lại, thật tiếc là sự trở lại có vẻ đã muộn rồi.
    Mu vừa thắng 1-0 trong 1 thế trận mà Everton phòng ngự vô cùng chặt chẽ. Chẳng hiểu sao những trận Mu chơi không hay thì phút gần cuối tự nhiên nó lại ghi bàn. Arsenal và Chesea luôn thiếu điều này. Thậm chí Chel còn mất 4 điểm trong hai trận hoà vô cùng đáng tiếc với Tot và Aston. Còn Arsenal thì số trận như thế không biết bao nhiêu mà kể.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này