1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Khổ thân chú Bale của Tot, không biết có gãy chân không? Blackpool đang vùng vẫy nhóm cuối nên đá kinh quá!
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    lại là cái bài ca muôn thuở nhãm nhí này: trọng tài! không khác gì lão già Ferguson kêu ca trước trận đấu, trận gặp Arsenal tình huống thằng vidic dùng tay cãn bóng trong vòng cấm: tôi không nhìn thấy, tình huống thằng Owen bị phạm lỗi: tôi thấy rõ ràng.^:)^
    Hãy nhìn chel mà xem: có thằng nào đá C1 mà bị trọng tài ép nhiều bằng Chel không? Mùa nào cũng thế. Vậy mà ông Ance hay những người thích Chel có bao giờ kêu ca trọng tài gì không? Sao lúc MU được bù giờ 5 phút mà trọng tài lại cho 7 phút để thằng Owen ghi bàn hạ MC năm ngoái sao không thấy ông già Ferguson ấy kêu ca trọng tài hay fan MU kêu gì đi? Còn trận gặp Chel năm ngoái trên sân MU trọng tài sai khi công nhận thằng Drogba ghi bàn trong tư thế việt vị nhưng trọng tài cũng sai khi công nhận bàn gở 1-2 của thằng Macheda khi thằng này dùng tay khống chế bóng thô thiển trong vòng cấm trước khi ghi bàn. vậy ông ta đâu có thiên vị ai. Anh đã được lợi từ các quyết định của trọng tài và anh im lặng thì anh cũng không có quyền kêu khi trọng tài đối xử bất lợi với đội của anh. Đó là 1 phần của bóng đá. Tốt nhất là im miệng lại và chuẩn bị cho trận đấu tối nay
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Haha Chel của Ance bị trọng tài thổi ép ở C.L khi nào nhỉ sao tôi không nhớ tí gì hết vậy =))

    Cái box này làm gì có fan Chel mà kêu ca, thử xem các web diễn đàn khác có fan Chel xem có kêu rống lên như bị cắt tiết khi Chelsea bị trọng tài UEFA thổi ép không ;))

    Kêu là quyền của mỗi hlv, và cũng là cách để đánh động trước với trọng tài. P.L trọng tài giúp Chelsea 2 mùa gần đây ai cũng thấy, ngay mới đây thôi là trận thắng Tot. Ở P.L FA có thể giúp Chelsea, nhưng ra Châu Âu thì ngược lại mà bằng chứng mới nhất là Chelsea thua Manutd cả 2 trận ở tứ kết C.L một cách tâm phục khẩu phục. Lúc trước trận tk C.L thấy ông mạnh mồm nói Chelsea không có cửa thắng ManUtd, còn tôi nói rõ là không có trọng tài giúp như ở Anh thì Chel đừng hòng ăn được Manutd và tôi đã đúng.

    Thôi, cứ để trận cầu tối này trả lời. Dự đoán trận đêm nay Chelsea có thằng ăn cái thẻ đỏ do chơi xấu [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mua được thủ môn này là do Sar hết sức tư vấn và thúc giục bld Manutd. Giải Hà Lan thì tôi không xem nhưng WC rồi có xem thằng này bắt, không tệ.

    Còn De Gea thì tôi biết là rất rất nhiều clb thèm muốn nhưng với độ tuổi đấy thì có lẽ chú này nên ở lại đội bóng hiện tại thêm vài mùa nữa trước khi nghĩ tới ra Châu Âu đầu quân cho đội bóng khác. 20t là độ tuổi quá trẻ cho một thủ môn để đi chinh chiến xứ người cho một câu lạc bộ lớn như ManUtd, ta thấy Casilas là một ngoại lệ khi được sử dụng lúc còn quá trẻ nhưng đó là khi anh ta còn ở Real nơi anh ta trưởng thành và có nhiều cơ hội được trao. Còn nếu De Gea sang Manutd, dưới sức ép anh ta không thể hiện được mình và khả năng thui chột tài năng là có thể xẩy ra.

    Trong 4 thủ môn De Gea, Neuer, Adler, và Lloris mà bác nêu thì tôi hơi tiếc với trường hợp Adler vì chính anh này đã không dưới 1 lần bầy tỏ muốn sang ManUtd bắt. Anh ta thần tượng Peter Smeichel chứng tỏ anh ta xem ManUtd thi đấu rất nhiều và là 1 fan của Quỷ Đỏ. Ở Nước Đức có nhiều người thậm chí đánh gia Adler còn cao hơn Neuer.

    Bài học hậu Peter vẫn còn đó nên tôi cũng lo :D nhưng ít ra Stekelenburg có tầm vóc khổng lồ chứ không bình thường hay lùn tì như Taibi, Bosnic, Bathez..tầm vóc thủ môn là yêu cầu tối thiểu để tự tin bắt tốt ở giải Anh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    2 vòng cuối Man phải đụng 2 ông giẫy chết trong đó có ông này. Sẽ là tai hoạ nếu trận đêm nay không thắng được, cho nên trận đêm nay mệnh lệnh là phải thắng.

    hic, tối qua định viết bài "Mệnh lệnh quyết thắng" mà đi cafe bạn bè..

    Trận đêm nay có lẽ là trận đấu quan trọng nhất mùa giải của ManUtd và cả Chelsea. Với ManUtd thậm chí nó còn quan trọng hơn cả chung kết C.L, vì thắng trận này là trong tầm tay và gần như sẽ lập kỷ lục với 19 lần lên ngôi ở giải đấu cao nhất xứ sở Anh. Trong khi chung kết C.L không phải là mục tiêu tối thượng đặt ra từ đầu mùa giải, và đối thủ là một Oscar thật sự rất "mạnh".

    Vào được chung kết ai cũng muốn thắng nhưng với ManUtd chiến thắng ở P.L thật sự quan trọng và có ý nghĩa hơn nhiều. Chưa kể nếu chiến thắng sẽ tạo đà tâm lý rất lớn cho trận C.L :)

    thôi đi ăn đầy thắng con thằng bạn đã :D
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Mie thằng Rô gay ăn mất Pichichi của Messi rồi :|
    Real đá tấn công khủng thế mà lợn Mou gặp Barca là lại thủ dâm. Hay là do Barca quá mạnh [:D]
  5. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ [:D]
  6. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    công khủng nhưng thiếu gắn kết, nỗ lực cá nhân là chính. Tiền vệ chưa điều tiết đc lối chơi chung cho cả đôi. Mọi thứ có lẽ mùa sau sẽ khác. :D
  7. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua xem Mancity đá, bực mình khủng khiếp. Một đoàn quân đắt giá vậy mà chẳng có 1 tí bản lĩnh nào. Không hiểu sao Mancini có thể ngồi trên chiếc ghế HLV lâu vậy, mặc dù Man city là đội rất tham vọng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Người đó chính là Joachim Low. Kì WC rồi, nếu Adler không gãy chân thì Neuer không phải thủ môn số 1 của Đức. Đúng là số trời! Kể từ đó Neuer lên hương và ngày càng xuất sắc hơn.
  8. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Thiếu gắn kết à. Đá phản công chứ có tấn công đêk đâu mà cần nhiều gắn kết mới lại điều tiết lối chơi. MU thử dây vào xem nào.
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
  10. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Mourinho và những lần “nhúng chàm”…

    Chủ nhật, ngày 08/05/2011, 19:55
    (bong da) - Jose Mourinho mới đây bị UEFA phạt treo quyền chỉ đạo 5 trận và 50.000 Euro tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên “Người đặc biệt” phải nhận những án phạt tương tự như vậy…
    BÓNG ĐÁ 24H LUÔN CẬP NHẬT NHANH NHẤT, 15 PHÚT SAU KHI CÁC TRẬN ĐẤU KẾT THÚC ĐÃ CÓ VIDEO CLIP BÓNG ĐÁTHỂ THAO






    Từ thời còn dẫn dắt Porto cho đến khi chuyển sang Chelsea, Inter và giờ là ở Real, ở đâu, Mourinho cũng luôn để lại những dấu ấn khó phai cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Những cuộc khẩu chiến giữa Mou với các đối thủ, với các quan chức bóng đá và cả trọng tài là điều không phải hiếm. Và cũng chính vì sự ngạo mạn đến mức kiêu căng đó mà Mou đã không ít lần phải nhận những án phạt thích đáng từ ủy ban kỷ luật của UEFA.

    04/2003: Phạt cấm 1 trận (Kéo áo ngăn cản đối phương ném biên)

    Vụ “bê bối” đầu tiên mà Mourinho có liên quan là khi ông còn dẫn dắt Porto ở trận đấu bán kết lượt đi cúp UEFA năm 2003 với CLB Lazio. Porto khi đó đã thể hiện một phong độ cao và dẫn trước Lazio tới 4-1. Tuy nhiên khi mà trận đấu chỉ còn ít phút nữa là kết thúc, Mourinho lại có một hành động khá “ngớ ngẩn”. Khi thấy cầu thủ Lucas Castroman của Lazio đang định thực hiện một pha ném biên tấn công nhanh có thể gây nguy hiểm cho hàng thủ đội nhà, Mourinho đã rời khỏi khu vực ban huấn luyện, chạy như bay tới chỗ Castroman định ném biên và…kéo áo cầu thủ này lại, ngăn không cho Castroman ném biên nhanh. Cầu thủ của Lazio lao vào tranh cãi với Mou và phải nhờ đến sự can thiệp của trọng tài, trận đấu mới có thể tiếp tục trở lại.

    Sau hành động thiếu fair-play này, Mourinho đã bị UEFA phạt cấm chỉ đạo 1 trận và ông sẽ phải làm khán giả ở trận lượt về trên sân của Lazio. Tuy nhiên dù thiếu vắng Mou trên ghế chỉ đạo nhưng Porto vẫn xuất sắc cầm hòa đối thủ 0-0 và giành quyền vào chơi trận chung kết. Ở trận đấu cuối cùng Mourinho đã trở lại và dẫn dắt Porto đánh bại Celtic, đưa đội bóng BĐN đăng quang ở UEFA cup và chính thức đưa tên tuổi Mourinho lên một tầm cao mới.

    03/2005: Phạt 2 trận (Buộc tội trọng tài Anders Frisk có những tiếp xúc mờ ám với HLV Rijkaard của Barca)

    Một trong những mâu thuẫn đáng nhớ nhất giữa Mourinho và UEFA đó chính là khi “Người đặc biệt” có những cáo buộc vô căn cứ với trọng tài Frisk, người bắt chính trận đấu giữa Chelsea và Barca trên sân Nou Camp ở vòng 16 đội mùa giải 2005. Ở trận đó Chelsea đã để thua Barca 1-2, còn tiền đạo Drogba bị đuổi khỏi sân, và sau trận Mou đã không giấu nổi sự bực tức. Ông đã có những chỉ trích nặng nề nhằm về phía vị trọng tài người Thụy Điển và buộc tội ông này đã có những cuộc nói chuyện mờ ám ngay giữa giờ nghỉ với HLV khi đó của Barca là Rijkaard.

    Hậu quả của vụ việc này nghiêm trọng đến nỗi trọng tài Frisk sau đó đã phải tuyên bố treo còi vì không chịu nổi những áp lực phía sau hậu trường của trận đấu. Còn Mourinho cũng phải trả giá cho những phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình khi ông bị cấm chỉ đạo 2 trận tiếp theo của Chelsea ở đấu trường châu Âu đồng thời phải nộp phạt một số tiền không nhỏ.
    [​IMG]
    Mourinho luôn muốn thể hiện cái "tôi" quá lớn của mình
    02/2010: Cấm 3 trận (Có hành vi mang tính kích động và khinh rẻ trong trận Inter hòa Sampdoria 0-0)

    Khi Inter hòa Sampdoria 0-0 trên sân Meazza, trọng tài chính Tagliavento đã rút thẻ đỏ đuổi hai cầu thủ chủ nhà là Samuel và Cordoba chỉ trong vòng 7 phút ở nửa cuối hiệp một. Tức giận với các quyết định của trọng tài, Mourinho đã phản ứng lại bằng cách làm cử chỉ như thể ông bị còng tay, hướng thẳng về các ống kính truyền hình. Sang hiệp hai, khi Eto’o bị Tagliavento phạt thẻ vàng vì tội ngã vờ trong vòng cấm, Mourinho lại tiếp tục hướng về phía ống kính camera và buông điệu cười đầy mỉa mai châm biếm.

    Sau trận đấu, ban kỷ luật LĐBĐ Italia cho rằng Mourinho “đã liên tục thách thức các trọng tài bằng những cử chỉ khiêu khích”. HLV người Bồ Đào Nha vì thế bị khép vào tội “lăng mạ trọng tài chính và các trợ lý” và có hành vi “thách thức các quan chức trong LĐ BĐ”. Hệ quả là Mourinho bị treo quyền chỉ đạo 3 trận tại Serie A và phải nộp khoản tiền phạt lên tới 40.000 euro.

    11/2010: Cấm 2 trận (có những lời lẽ không đúng mực trên sân cỏ)
    Mới chân ướt chân ráo đến xứ sở bò tót, Mourinho cũng đã kịp gây hấn với LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF). Trong trận đấu giữa Real và Murcia ở cúp Nhà vua, Mourinho đã có những tranh cãi rất gay gắt với trọng tài chính Paradas Romero và phải nhận thẻ vàng cảnh cáo. Tức tối vì cho rằng mình bị đối xử bất công, Mourinho đã “chửi thẳng mặt” vị vua áo đen và văng ra những lời nói khó nghe. Thẻ đỏ lập tức được rút ra và Mourinho vùng vằng lên khán đài ngồi mà trong lòng rất ức chế.
    Mourinho sau đó đã bị RFEF treo quyền chỉ đạo hai trận. Sau đó “Special One” còn dính lứu tới một vụ đấu khẩu đình đám khác với HLV Manolo Preciado của Gijon nhưng rất may là không bị dính phạt.
    11/2010: Cấm 2 trận (Cố tình “tẩy thẻ” cho Ramos và Alonso ở Champions League)

    Cũng trong tháng 11 năm 2010, Mourinho còn liên quan trực tiếp tới một vụ bê bối khác và cũng là vụ nổi tiếng nhất mà Mourinho tham gia, đó là vụ tẩy thẻ cho Ramos và Alonso trong trận đấu giữa Real và Ajax ở vòng bảng Champions League. Ở trận đấu đó Real đã thắng đậm Ajax 4-0 và chắc suất có mặt ở vòng 16 đội. Để đảm bảo lực lượng cho các trận đấu ở vòng knock-out, Mourinho đã có những chỉ đạo yêu cầu Alonso và Ramos chủ động câu giờ để lĩnh thẻ đỏ gián tiếp trận áp chót vòng bảng. Với những chiếc thẻ đỏ này, cả hai sẽ “được”nghỉ ở trận thủ tục lượt cuối vòng bảng gặp Auxerre và hoàn toàn sạch thẻ khi Real có mặt ở vòng loại trực tiếp 16 đội.

    Với hành vi thiếu fair play này, Mourinho đã bị UEFA cấm chỉ đạo hai trận ở Cup châu Âu. Một trận phạt áp dụng ngay ở lượt cuối vòng bảng, trận còn lại là án treo và sẽ có hiệu lực nếu HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục có "hành vi không đúng chuẩn mực" trong vòng 3 năm tới. Ngoài ra Mourinho còn phải nộp phạt khoảng 52.000 USD.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này