1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    @Red đồng ý!
  2. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Không bàn nhiều về trận tối qua nữa, nhưng mà rõ ràng Carrick đá trụ rất hay. Tiếc là chỉ khi đá cặp tiền vệ với Giggs thì anh chàng này mới đc chơi lùi sâu thôi. Scholes thiếu tốc độ, và cơ bản Scholes cũng thích đá lùi, ko cao hẳn lên như Giggs, nên cặp C & S thường đứng ngang nhau ở giữa sân. Chú Ando thì khỏi nói...
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    [​IMG]

    Các anti MU đang bỉ rằng cầu thủ MU tự sướng tập thể sau khi vô địch =))
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Có lẽ được chơi bên cạnh những đàn anh quá gương mẫu và kinh nghiệm như Giggsy thì bất kỳ cầu thủ nào cũng thấy tự tin và đá tốt hơn mà một cầu thủ không thật sự mạnh mẽ như Carrick là một minh chứng rõ rệt nhỉ :-bd

    Giggsy già quá rồi nhưng những đường tạt bẻ cong đường bóng của anh thì vẫn chưa có ai xứng là truyền nhân.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @muaxuanbackinh phải sướng chứ bác =))
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chill out ông bạn![r2)]

    Nghe lại bản nhạc này đi chứ hỉ.

    Take Me Home, United Road

    Cũng tròm trèm 20 năm làm fan ManU rồi đấy nhỉ. Đặc biệt chứng kiến Giggs khi chỉ còn là 1 chàng thư sinh trẻ măng, đến bây giờ gương mặt đã khắc khổ, tóc mai điểm bạc. Nó làm mình nhớ tới Những chàng ngự lâm pháo thủ của A. Dumas.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Nếu KP muốn nói tới 3 chàng lính ngự lâm thì có thể tạm coi Van de Sar, Gigg và School là bộ 3. Vẫn còn thiếu một vị nữa

    Tượng đài lớn nhất của MÙ, nếu không kể tới già Sơn, thì cho đến giờ tớ nghĩ vẫn là King Eric
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nếu Gary Neville ko giải nghệ giữa mùa thì bộ 3 pháo thủ của ManU chính là Giggs, Neville, Scholes. Anh Sar chắc là người thứ 4.

    Còn nếu tính Sar, Giggs, Scholes thì người thứ 4 chắc là Rooney, là dấu gạch nối từ thời 2004 cho đến bây giờ. Mặc dù thằng Shrek này chả có tí gì giống D'Artagnan cả.:D

    Bác nói rất đúng, ko tính Sir Alex, thì King Eric chính là tượng đài của ManU. Thời Eric có thể ko thành công ở châu Âu, nhưng đã đặt những nền móng vững chắc cho ManU sau này, với những thành công ở nước Anh, với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc nếu như mọi sự vẫn chưa kết thúc, mà bằng chứng chính là cú nước rút thần kì mùa 1995-96 khi vượt qua Newcastle United với khoảng cách 12 điểm.

    Hôm qua ngồi xem chat với thằng bạn thân cũng fan ManU, lôi mấy bài Oh Uh Cantona ra nghe lại, bring back all sweet memories.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Tks bác, đang trưa nghe bài này thật dễ chịu [r32)]

    Tôi thì tính ra mới được 15 năm thôi, tính từ mùa 1995/1996. Nhưng trước đó tại chưa biết xem bóng đá clb quốc tế =)) ManUtd là mối tình đầu và duy nhất cho tới bây giờ.

    Tiếc là không được xem King Eric đá nhiều =(( nhưng cú kungfu thì còn nhớ mãi =))
  9. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    [​IMG]


    AI MỚI THẬT SỰ LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG !?


    Trong những chiếc cup Champions League (CL) mà Barca có được , thì có rất nhiều chiếc mà cho tới nay rất nhiều người trong giới mộ điệu vẫn luôn đặt dấu chấm hỏi (?) .

    Mùa 2005-2006 , Barca Của Ronaldinho đã vượt qua AC Milan ở bán kết CL . Nhưng trong trận lượt về , Sheva đã có 1 pha đánh đầu ghi bàn và đó là 1 bàn thắng hợp lệ nhưng trọng tài đã từ chối , nếu nó được công nhận thì AC Milan mới là đội được vào chung kết C1 . Nhưng đó mới chỉ là sự may mắn ban đầu . Gặp Arsenal trong trận chung kết ... khi tỷ số đang là 0-0 và 1 thế trận khá cân bằng cho cả hai thì một lần nữa Barca lại được "may mắn" khi trọng tài truất quyền thi đấu của thủ môn Arsenal bằng 1 thẻ đỏ và kết quả trận đấu đã quay ngược 180 độ.

    Mùa giải 2008-2009, Barca gặp phải 1 đối thủ rất mạnh ở bán kết . Đó là Chelsea . Và tuy được đánh giá cao hơn nhưng tất cả những gì mà Barca làm được là 1 trận hòa không bàn thắng trên sân nhà . Trận lượt về Chelsea cũng bị cầm hòa nhưng với tỉ số 1-1 , nhưng trọng tài của trận đấu ngày hôm đó đã trắng trợn bỏ qua đến 4 quả 11m của Chelsea và nó đã khiến Chelsea bị loại cay đắng

    Mùa giải 2010-2011 này, với sự bùng nổ , tỏa sáng của Messi . Barca của ngày hôm nay đang được coi là Barca mạnh nhất trong lịch sử và được xem như là đội tuyển vô địch thế giới lẫn Châu Âu được tăng cường . Nhưng trước 1 HLV lão luyện như MOU , Barca cũng phải dùng tới khá nhiều phương thức , và chơi "chiêu" cùng với sự giúp sức của trọng tài thì mới có thể vượt qua Real . Đó là chưa nói tới chiếc thẻ đỏ của Van Persie mà trọng tài gián tiếp giúp Barca vượt qua Arsenal tại tứ kết .

    Còn MU , hãy nhìn bại tướng của họ Schalke 04 thua tâm phục , khẩu phục cả 2 lượt trận thì sẽ biết . Trước khi thua MU , chính Schalke 04 đã "oanh tạc" nhà đương kim vô địch những 5 bàn ngay trên sân Meazza của thành Millan hoa lệ và hạ nhục 1 Valencia luôn đứng trong hàng ngũ tứ đại gia của Xứ sở Bò tót và buộc phải dừng bước sau khi nhận thất bại tủi hổ ở Veltins Arena .

    Rất nhiều người trong giới mộ điệu bóng tròn mong mỏi Barca sẽ lên ngôi năm nay khi mà 2 lần gần đây nhất họ đã thắng chính các đội bóng của vương quốc Anh để lên ngôi (Arsenal năm 2006 và chính M.U năm 2009) . Nhưng ngày 28 tới đây , trận đấu sẽ được diễn ra trên sân Wembley , nơi được xem như sân nhà của Man Unt . Và đó cũng là 1 lợi thế không nhỏ dành cho Man unt khi mà Barca mùa này thường chơi khá tệ khi xa rời "cứ địa" Nou Camp .

    Trong thời điểm kinh tế đang gặp khó khăn như hiện nay + với sự toan tính thiệt hơn vốn là bản tính sẵn có của người Mỹ , thì Man unit không có được những bản hợp đồng đắt giá như Man City hay Chelsea nhưng trong 4 năm qua , dưới sự dẫn dắt của Alex Ferguson thì Man Unt đã 3 lần vào tới trận chung kết ở 1 giải đấu danh giá nhất Thế giới này . Thì lần thứ 3 này thì tại sao không phải không ngài Alex ?! Ngưới ta nói :"quá tam ba bận" mà . Tui biết Barca hiện đang sở hữu 1 đội hình đồng đều , và chơi cực kỳ ăn ý , hiệu quả . Nhưng tui tin vào ông rằng : Tiqui - Taca không phải là không thể hóa giải . Câu trả lời sẽ có vào ngày 28 tới ... Tui tin ông Alex , mặc dù tui biết sẽ không được xem trược tiếp nhưng tui sẽ rất vui nếu sau này , tui biết ông đã làm được điều đó .
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tớ trong giai đoạn 94-99 cũng đã từng thích MU và Chelsea. Tất nhiên là sau Lan già. Hồi đó bóng đá Anh mới đổ bộ vào Việt Nam, không thể quên cảm giác mỗi tối thứ 7 ngồi chờ xem điểm lại diễn biến của ngoại hạng Anh ( tối thứ tư thường là các cúp châu Âu và giải quốc gia của TBN, Pháp, Hà Lan- riêng Ý thì rất ít). Đến giờ, vẫn nhớ như in cái clip quảng cáo tài trợ của Dunhill.

    Hồi đó, tớ vẫn là người yêu bóng đá Nga nên luôn quan tâm tới Kharin ở Chel và Andray Kancheskis ở MU. Dốc biên như tên lửa, bó vào trong như một tiền đạo ảo rồi làm dấu sau khi ghi bàn,Kancheskis giống như ngôi sao băng lóe sáng ở MU rồi chìm hẳn sau khi về Everton và Fiorentina. Hồi đó vẫn nhớ lá thư ngỏ của hắn gửi các fan MU khi chia tay, đại ý rằng trong tim tôi luôn có bóng áo đỏ và khi trở lại đây thi đấu trong màu áo Everton, tôi rất sợ trái tim ấy sẽ vỡ tung ra...

    MU năm đó có cặp tiền đạo Cantona- Hughes, 2 cánh là Gigg và Kancheskis, cặp tiền vệ giữa là Ince và Roy Keane. Bộ tứ vệ thì chỉ nhớ có Denis Iwrin người Bắc Ailen rất giỏi đá phạt, cặp trung vệ là Steve Bruce và Gary Palister, vị trí hậu vệ phải quên rồi ( Kiều Phong bổ xung giúp). Thủ môn tất nhiên là gã khổng lồ Đan Mạch Peter, ngoài ra trên ghế dự bị có Mc Clair của Scotland, Lee Sharpee đá rất kĩ thuật và Blomqvits của Thụy Điển từng được coi là bản sao của Giggs.

    Hồi đó bóng đá Anh cũng nhiều nhân tài. Bộ đôi Alan Shearer - Sutton ở Black, bộ đôi Andy Cole và Peter Bealsey ở News. Liv có Jonh Banners , Ferdinand,Colleymore, Chelsea có Dennis Wise đá tiền vệ tổ chức, ngoài ra còn mấy cái tên Chris Amstrong, Nick Bamrby, David Platt... trên giang hồ
    ( không nhớ kĩ tên, lười goolge nên viết bừa)

    Chuyển sang ghét MU tới xương tủy sau năm 99, cũng chỉ vì lý do muôn thủa mà mọi người nói về đám fan phong trào ngày càng nở rộ của MU. Thật ra đời sống bóng đá phát triển mạnh, fan chã ở đâu cũng có. Lan già của tớ, của đáng tội, cũng tụ tập đủ một đống trên forum những thành phần theo kiểu "tối nay AC sẽ thắng 5-0, anh Ỉn ghi 3 bàn"." Nẫu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này