1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác nhớ rất chuẩn đó.

    Trước mùa 1994-95 thì hậu vệ phải của ManU là hậu vệ cánh người Anh tên Paul Parker. Mùa 1994-95 thì già Sơn mua luôn David May về, đồng thời đôn Gary Neville từ đội trẻ lên. Thay phiên đá hậu vệ cánh phải. David May tướng tầm tầm, mập, nói chung là điểm yếu của ManU thời kỳ đó.

    Blomqvits của Thụy Điển mải sang mùa 1998-99 mới gia nhập ManU lận.

    Cặp tiền vệ ManU đúng như bác kể là Roy Keane - Paul Ince từ giai đoạn 93-94 trở đi. Mùa đó Keane mới về, thay thế dần vai trò của Bryan Robson. Trước mùa 93-94 thì cặp tiền vệ trung tâm của ManU là Robson - Ince.

    Cặp tiền đạo ManU hạ Barcelona ở trận CK cúp C2 mùa 90-91 chính là Hughes - McClair đó. Sau này Cantona tới nên McClair dần dần chuyển xuống đá tiền vệ.

    Những năm đó khoảng cách giữa đội hình chính thức và dự bị của ManU rất xa, nên khi đội hình chính bị bắt bài thì cũng ko còn quân bài khác để thay thế. Do đó thường bị thất thế khi ra châu Âu.

    Thiệt chứ h nhìn lại cứ như mới hôm qua, đặc biệt là nói chuyện với những fan ManU lão làng, hoặc đã từng theo dõi ManU thời đầu 90s. Các bạn trẻ fan ManU bây h nghe mình kể về ManU thời trước 99 toàn chỉ ngồi nghe.
  2. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Em cũng giống bác này! Thích ManU từ thời kỳ đó, thần tượng King Eric, mịa ra đường cũng dựng cổ áo cho giống! Thích những quả pen của Eric, chuyên đánh lừa thủ môn, thích Kanchelkis với những fa dốc bóng bên phải và dứt điểm ngay vào góc hẹp Và yêu ManU tới bây giờ!
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Ngày xưa mỗi tuần tv phát vài trận bóng, nếu có trực tiếp bao h cũng chua thêm câu "Nếu đk kỹ thuật cho phép". Mỗi mùa Ơ rô hay Uôn cup cầm tờ tin nhanh, đọc đi đọc lại k biết bn lần. [:D]
    Hoài cổ hoài cổ :))
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thời kỳ 94/95 là thời kỳ manh nha những fan của bóng đá clb quốc tế vì truyền hình chưa có live như bây giờ mà chỉ toàn có những buổi tường thuật, chiếu lại lúc đêm trên kênh HN.

    FAN MU nở rộ sau 98/99 vì thành tích ăn 3 lịch sử và cũng vì bóng đá Anh lúc đó bắt đầu tràn ngập trên kênh sóng của VTV t7, cn hàng tuần.

    20 năm qua cánh phải của ManUtd đã có nhiều cái tên đến, đi để lại dấu ấn trong đó có thể kể đến là Kanchelkis, Porposki, Becks, Ronaldo thì cánh trái ManUtd vẫn là một cánh én là Giggsy.

    Sẽ không có gì là quá khi Giggsy về hưu, anh được nữ hoàng Anh phong tước và được gọi là Sir Ryan Gigs.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Eric và JPP có thể coi là cặp tiền đạo tài hoa bạc mệnh của bóng đá Pháp. Dù sao Eric còn được quãng thời gian xưng hùng xứng bá ở MU sau một thời gian vật vờ ở Leed. JPP- nhà thơ của những cú volley - không có một danh hiệu gì thật sự đáng kể ngoài QBV năm 91.

    Giai đoạn 90-92, Eric và JPP đá cặp với nhau rất hay trên màu áo Lam, báo chí viết đại khái rằng Eric trầm tĩnh, thông minh còn JPP xông xáo dũng mãnh như một con sư tử. Hồi đó Ginola chưa nổi, nhạc trưởng của Pháp nếu tớ không nhầm là Fran Sauzee của OM, cặp trung vệ thép là Basile Boli và Blanc... Pháp thắng như chẻ tre rồi ngã gục ở Euro 92, sau đó thế hệ của JPP và Eric dần lui vào bóng tối khi thất bại ở vòng loại WC94. Đặc biệt Eric chơi ở tuyển cực tệ. Lúc độ bộ 3 Cantona- JPP - Ginola bị thay dần bằng bộ ba Loko- Quedec - Pedros của Nantes, sau đó thế hệ Đan hói mới lên dần.

    Pháp sau đó bớt chất kĩ thuật và sử dụng nhiều các ong thợ gốc da màu. Pele từng đoán rằng sẽ có một đội tuyển châu Phi vô địch thế giới trước năm 2000. Điều đó gần đúng năm 1998, hehe
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hồi năm 95-96 bắt đầu có điểm bóng đá Anh trên ti vi, với cặp BLV rất hay Long Vũ và Quang Huy. Có đến 90% học sinh sinh viên hồi đó hâm mộ MU, lý do thì nhiều, nhưng có thêm một lý do nữa là ít ai được xem Seria A, La Liga hay League 1 hồi đó cũng rất sôi động. Sau này có thêm C1 thì nhiều fan hâm mộ AC, Inter, Juve bên Ý, Real hay Valencia bên Tây Ban Nha. Nói chung xem bóng đá càng nhiều thì người ta có nhiều lựa chọn hơn và tình cảm giành cho đội này đội kia cũng biến chuyển theo.
    Tôi thì không cố định hẳn đội nào cho tới khi Rô vẩu về Barca. Nói chung chỉ có một tình yêu duy nhất là bóng đá mà thôi.
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bài này bác viết hay bác lấy của người khác vậy bác mod?
    thứ nhất ở đoạn tôi bôi đỏ: tình huống Sheva ghi bàn có lẽ là hợp lệ, nhưng nếu trọng tài công nhận bàn thắng đó thì tổng tỷ số là 1-1 cả hai phải làm lại từ đầu, không có chuyện nhờ bàn thắng đó mà Milan mới là đội vào CK.
    trong trận CK tình huống thủ môn Lehman ra khỏi vòng cấm tóm chân tiền đạo đối phương trong lúc đối phương có khả năng ăn bàn thì thẻ đỏ là đúng rồi. trong tình huống đó Barca cũng đã đưa được bóng vào lưới Arsenal. Nếu Lehman không ăn thẻ đỏ thi barca cũng sẽ có bàn dẫn trước.
    trở lại trận bán kết với Real vừa rồi, bước ngoặt của trận đấu chính là việc trọng tài truất quyền thi đấu của PePe, pha đạp chân mang tính triệt hạ đối phương của Pepe thì ăn thẻ đỏ là hoàn toàn chính xác, tất cả các pha chiếu chậm đều cho thấy điều đó, mọi người khi xem lại pha đó đều đồng tình rằng Pepe xứng đáng ăn thẻ đỏ. Chỉ có hai ngày hôm sau Real đưa 1 băng chiếu chậm ở góc quay khác mới thấy chân Pepe chưa chạm vào alves. Vậy thử hỏi trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên sân Trọng tài làm sao để nhận ra điều này? vậy thử hỏi trọng tài thiên vị barca chổ nào?
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    WWCLMA: Won't will champion league match again!
    hoặc: Waste Wembley's Champion League Match ahead!

    Để xem cái nào đúng nhỉ!
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Vậy nên mới có cái dòng For Man United only ! [:D]

    Mà Won't thì nó là Will Not rồi, dù gì vẫn là 2 từ :-"


  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nói về danh hiệu thì Papin tính ra tuy ít nhưng chất hơn Eric đó.

    Papin có 1 cúp C1 với O.M., sau này bị tước vì vụ Bernard Tapie mua độ Valenciennes. Sau đó về Milan thì cũng có cúp C1 với Milan mùa 93-94.

    Về Bayern thì có chiếc cúp C3 cuối cùng năm 95-96, khi cùng với Klinsi, Mattheus, hạ gục Bordeaux của Đan hói, Ibrahim Ba, Dugarry. Bordeaux trước đó đá văng Milan của Capello thì phải.

    Eric nổi nhờ thành tích vô địch Anh với ManU, chứ ra đấu trường châu Âu thì chưa có hương vị chiến thắng nào.

    Papin nổi tiếng ở mấy cú volley cắt kéo, rất kinh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này