1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Thật ra với người Việt Nam, cho đến trước năm 88 không tồn tại khái niệm fan của CLB. Có được xem mấy đâu mà biết, quanh đi quẩn lại vẫn Dynamo Kiev với Spartar. Fan bấy giờ là fan của đội tuyển, trong đó chủ yếu là hâm mộ ông anh Liên Xô. Hà Lan, Đức, Argentina, Pháp đều có người hâm mộ, còn Anh, Ý, Tây Ban Nha thì rất hiếm, bởi thật lòng là giai đoạn 85-90 mấy đội này không có ngôi sao nào thật sự nổi bật và đượ giới truyền thông chú ý như Platini, Maradona hay bộ 3 Hà Lan.

    Thật ra fan AC Milan tại Việt Nam đã hình thành từ dịp 1990 rồi, trùng với thời kỳ cực mạnh của AC. Sau đó vì hâm mộ Baggio nên có nhiều người trở thành fan của Juve. Baggio hồi đó được fan nữ yêu kinh khủng.
    Tớ nghĩ từ giai đoạn 94 trở đi, các fan của bóng đá Anh, Tây Ban Nha... mới thật sự phát triển mạnh tại Việt Nam.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    các bác ôn lại kỉ niệm đó ah [r2)], lúc đó giải ngoại hạng mới bắt đầu chiếu trên vtv, em rất là mê liv lúc đó (bên cạnh john banes còn có ian rush nữa, và thủ môn j người zimbawe ấy) liv lúc đó đá đẹp nhất giải anh, phối hợp ban bật ngắn rất đẹp, lúc đó em còn chưa gét MU chút nào, công lớn để em trở thành thằng ghét cay độc MU sau này chính là 2 lão blv huy béo và thanh tùng [r23)], 2 lão này làm như vtv là MU tivi vậy ^:)^ tới giờ vẫn nhớ mãi câu lão huy béo lải nhải " các đợt tấn công của MU như sóng vỗ bờ .... " "rất có thể bàn thắng này chỉ làm MU chơi hay hơn" oẹ nhớ mà phát nôn ^:)^
    còn vụ phát âm nữa MU đọc là EM - U, OM (Olympic Marseille) đọc là Ô - MỜ đúng là potay toàn tập =))=))=))
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Quang Huy, Quang Tùng chứ bác [:D]
    Huy béo thì rõ là fan cuồng của MU rồi, mà lão này chơi guitar cũng hay phết.
    Ở VN thì Milan cũng có khá nhiều fan, mấy tay nhà báo/phóng viên thì có Anh Ngọc, Đức Hùng.
    Có bác Vũ Công Lập rất hiểu biết về bóng đá cũng như cuộc sống, văn hoá Đức. Mỗi tội mình k thích tuyển Đức lắm, hehe. Nhưng vẫn rất thích mấy chương trình có bác này.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi thì có mấy ông bạn thân, thằng thì thích Chel, thằng thì Barca, thằng thì Real, còn mấy thắng không thích bóng đá. Cứ trận nào 2 đội gặp nhau là ra quán xem và tranh luận kịch liệt. Mấy ông bạn mình gọi là thích thôi không tới mức như mình nên tranh luận chỉ có thiệt :))

    Tối qua ra quán xem với thằng thích CHelsea, vừa vào trận chưa kịp ngồi ấm chỗ đã 1-0 ông bạn mình chán luôn. Cả trận xem Chelsea bị bắn phá ông bạn cũng chỉ biết ngồi im cho tới khi CHel gỡ được 1 bàn thì hào hứng lên tí. Nhưng bị mình phân tích cho rằng CHel ăn quả đấy không mang một chút chiến thuật, lối chơi chưa có gì sáng sủa để hy vọng thì lại im lặng rít thuốc :D

    Còn nhớ ngày xưa mê xem bóng đá đêm dậy toàn xem một mình trong bóng đêm, mắt thì dí sát vào tivi để nghe rõ âm thanh nhỏ xíu đến nỗi xem xong thì mở hết cả mắt..mà mắt mình tốt thật bạn bè cùng lứa cận hết còn mình thì giờ vẫn tốt chán. Vì hồi đó còn đi học nên ông bô cấm xem bóng đá đêm :D nhưng xem trộm và sướng một mình vậy có cái thú của nó.

    Nếu một ngày nào đó mà C.L đá vào tầm 8h 9h tối VN chắc sẽ mất đi cái thú của trận cầu C1 từ xưa tới nay.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    thnks bác, đúng là quang tùng [:D], em cực thích bác anh ngọc nhá, viết báo hay tuyệt, bác này làm blv cũng rất máu (nhưng chỉ italia thôi nhé) có điều dạo này ít thấy bác anh ngọc viết bài quá, lúc trc còn vô blog yahoo của bác í xem bài viết, dạo sau này bác ấy chuyển nhà sang fb thì ít viết bài hẳn (hay tại vì em không đoc đc nhỉ :-??)
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141

    Papin chỉ đá chung kết C1 năm 91, thua Sao đỏ ở loại 11m. Năm 93 thì đá chung kết trong màu áo ACMilan với chính OM mà. Còn vu giành cúp năm 94 thì hơi khiên cưỡng vì không góp sức gì, trận chung kết còn không được đăng kí thi đấu.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nhìn qua Papin, Eric thì thấy Giggs vẫn may mắn chán. Tuy không có được danh hiệu gì với đội tuyển nhưng ở cấp clb thì anh chẳng thiếu thứ gì.

    Đó là đời !

    Thôi cứ vui chơi đi, 2012 cả nhân loại chắc đi hết thôi :D

    Bóng đá sẽ nhường ngôi vua cho một bộ môn nào đó khác :))
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, bác nhắc mới nhớ. Mùa 93-94 Papin hình như chấn thương nên rất ít đá. Sau sang Bayern thì đá nhiều hơn nhưng cũng chỉ là hồi quang phản chiếu. Lúc đó Klinsi cũng từ Anh về lại Đức để dưỡng già.

    Fan Mĩ Lan thời 90 chủ yếu là do ảnh hưởng của Hà Lan, với bộ 3 Hà Lan bay Gullit - Rijkaard - Van Basten thì Mĩ Lan hốt sạch. Sau đó là những năm của Savicevic, Boban, Desailly, Massaro. Mình nhớ năm 93-94, Barca Dream Team 1.0 của Cruyff với cặp song sát Romario - Stoichkov hùng dũng vào CK. Thiên hạ ai cũng đặt cửa Barca, kể cả TT & VH nhà mình. Tất cả bị Capello cho việt vị hết, mặc dù trận đó Milan ko có Baresi. Cú sốc đầu tiên của mình về bóng đá tấn công bị nghệ thuật phòng ngự phản công bóp chết bắt đầu từ đó.

    Dù là fan ManU mình cũng ko ưa nổi 2 chú Huy béo với Quang Tùng. BLV kiểu đấy thì dấm dớ lắm. Ông Anh Ngọc fan Mĩ Lan viết bài cũng toàn thơ văn lai láng chớ chả có phân tách chiến thuật đội hình gì cả. Đem so với Alan Hansen trên BBC, Alan Smith trên Sky Sport, hay Warren Barton của Fox Soccer Channel thì đúng là 1 trời 1 vực.

    Nhìn lại gần 20 năm tới h vẫn say mê trái bóng tròn, sao mà nhanh quá. Già Sơn sau cái chức VĐ 19th này chắc sẽ ngắm nghía thành tích 5 lần VĐ châu Âu của Liverpool đây. Chả biết ông già còn đủ thời gian và sức khỏe hay ko. Giá ông già trẻ lại 10 tuổi thì hay biết mấy.

    Các chiến lược gia lão làng cùng thế hệ với ông già như Hitzfeld, Lippi, Capello, Huypkenes, Van Gaal, Hiddink có vẻ không thấy tiến bộ gì. Wenger hay Benitez thì chưa phải là đối thủ của ổng. Từng tài hơn ổng là Ancelotti và Mourinho rồi ổng cũng bắt kịp và vượt qua. Giờ còn mỗi anh bạn trẻ Pep thôi.

    Allegri đang xây dựng lại Mĩ Lan, để xem năm sau như thế nào. Vấn đề của Mĩ Lan hiện h là hàng thủ đã già (mỗi chú Silva với Bonera coi là trẻ) + tiền vệ cũng già (Pirlo, Gattuso, Seedorf, Ambrossini ko còn nhiều thời gian, Van Bommel cũng chỉ 1-2 mùa nữa là đứt). Hàng công Mĩ Lan cứ giữ Cassano, Pato, Robinho thì ổn rồi.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Nói tới Milan thì ngoài bộ 3 Hà Lan phải kể tới "hàng phòng ngự Milan" nổi tiếng, được Sachi vác luôn lên tuyển.
  10. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Hy vọng sang năm Liv sẽ trở lại mạnh mẽ chạy đua sòng phẳng cùng 2 thành phố kia (London 2 ông, Manchester 2 ông).
    Còn Milan, hàng tiền vệ k phải là cũng già, mà là đã thật sự già rồi. Toàn ông 34-35t rồi, hết mùa này chắc cũng hết date luôn, cho dù Milan vẫn tự hào về phòng lap hiện đại nhất châu Âu, có thể dưỡng già cho nhiều thế hệ.
    Bác Kieuphong có vẻ đánh giá Pep cao quá (?) chứ thực sự thì Pep xuất sắc nhưng chưa đến tầm kiệt xuất (vẫn còn lâu nữa mới đạt đc). So sánh thì rất dễ gây tranh cãi, tại mỗi người mỗi quan điểm. Tuy nhiên e cho rằng Lippi, Capello vẫn là những tượng đài.
    E cũng đánh giá khá cao Ancelotti. Cho dù đây là 1 mùa thất bại toàn diện của Ance.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tin mới là Pirlo đã k còn nằm trong kế hoạch của Allegri nữa. Nhiều khả năng mùa tới Pirlo sẽ đá cho Juve.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà bác mod nào đi qua sửa lại title đi, trận đêm qua hết rồi. Với lại đây là topic thứ 10 về Bóng đá Quốc tế của box.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này