1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
  2. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Bác nhắc lại bộ đôi này làm tôi bồi hồi một chút. Nhớ lại hồi đó tôi và bạn bè thường hâm mộ cầu thủ hơn là CLB, nhớ những Cantona, JPP, George Weah, Klinsmann... Mãi mãi ko thể quên được cú volley của King Eric vào lưới Liv trung kết FA 96, một cầu thủ giàu cá tính, bản lĩnh, cũng như kỹ thuật mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thấy ai xứng tầm.

    Nhớ nhất hồi 99 còn ở trường BK viết một bài luận bằng tiếng Pháp về JPP, hồi đó TP rất tệ nhưng may quá gặp được ông thầy cũng là fan bóng đá thế là qua luôn, hehe. Nhìn đi nhìn lại cũng hơn chục năm rồi, time's flying.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Denis Iwrin, trong suốt thời gian đá cho MU, anh này luôn là người đá Penalty và hình như ko trượt một quả nào thì phải, có bác nào confirm?
  3. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về bóng đá, thì cầu thủ ấn tượng đầu tiên là Maradona trên đất Mỹ, sau đó đến vũ điệu hoang dã của các cầu thủ Cameroon, đó cũng là giải đầu tiên mà em biết xoay ang ten để bắt bóng đá thế nào :(... hết cha rồi lại con, hết trên nóc nhà lại trèo qua nhà hàng xóm( cột dây) . chỉ vì tình yêu bóng đá ...

    Ở Trong Nam , nếu xem bóng đá, thì thường là thích giải Italy hơn , vì HTV7 Và HTV9 mua bản quuyền SeriA thời điểm đó, ai thời đó không thích 2 đội bóng thành MiLan thì cũng thích Juve hy Roma, trường hợp thích Barca như em cũng có thể gọi là hiếm ^^
  4. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Arsenal 6 năm liền đặt doanh thu lên hàng đầu nên cuối mùa không có cúp nào cũng chả oan sai gì. Từ khi PL ra đời, vượt được MU cao lắm là 3 lần, 2001, 2004 với trước năm 2000 có 1 lần nữa. Còn các lần khác toàn hít khói.
    Thành tích khi đó cần hay không thì chưa cần biết, chứ đội hình của Arsenal thời 98-2004 là mạnh và cực kỳ ổn định với lứa Seaman (sau là Lehman) với bộ tứ Winterburn - Adam-Keon-Dixon, trên thì Viera, rồi Anelka, Henry và nhất là Bergkamp. Từ khi về Emirate, hình như bao năm tiết kiệm tiền xây sân vẫn thiếu nên mới cần doanh thu như đoạn trên.
    Cái kỷ lục 49 trận bất bại có là gì so với kỷ lục 58 trận bất bại vắt qua gần 3 mùa giải của Milan trong thời kỳ Serie A còn cực thịnh với 7 đội có khả năng vô địch ngang nhau (khi đó Serie A có 18 đội). Bác nào chếch cái thông tin này hộ em xem có đúng không với???? 49 trận bất bại ở giúp kiếm được 2 cup quốc nội, so với thời kỳ Milan, có cả Serie A với CL (nếu nhớ đúng thời gian là từ 92 đến 94) thì chưa bằng 1 góc đâu.
  5. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Đố bác chứ e thích đội nào của Ý thời đó?
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Fiorentina chăng ;))
  7. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Khi còn là một cậu nhóc mới lớn, trong một trận đấu của tuyển Argentina, em say sưa nhìn một cầu thủ tóc vàng, dáng mảnh khảnh, chạy thật nhanh, đi bóng cực kỳ lắt léo, ngước lên hỏi ba, ba trả lời: đó là Caniggia - Con trai Thần gió. Đó là lần hiếm hoi em xem được Caniggia trên truyền hình, nhưng em vẫn tìm cách dõi theo anh trên các mặt báo tin nhanh. Mê Caniggia đến nỗi, những trận bóng học trò mỗi khi tan trường em thường cột một cái khăn vàng trên đầu và cố sức chạy thật nhanh, mặc kệ cho tụi bạn chửi rủa um sùm.
    Lớn hơn chút nữa, bắt đầu mê Barca, thật sự là chả hiểu tại sao. Mà cũng lạ và may là những cầu thủ mà mình yêu thích thường tìm đến Barca và trở thành một phần lịch sử. Romario - chú quỷ lùn với những cú chích mũi giày chí mạng, Kluivert - chàng trai da màu với lối đá hào hoa, Ronnie - mỗi khi bóng đên chân anh là tim lại đập mạnh. Chỉ không có Zlatan Ibramihovic, và đây thật sự là nỗi buồn.
  8. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    thời đó thích Arg, nên thích nhất là Batigol và Parma - cái nôi của những Veron, Ortega, Crespo ở châu Âu.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Không hiểu ý bác Gạch, ý bác nói là thích Fio (có Batigol) và Parma ( Veron, Crespo, Ortega)?
    Hồi đó Lazio cũng có con chấy Claudio Lopez
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Chính xác, hồi đó Lazio còn có có Simeone
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Fio những năm 90: Mijatovich - Edmundo - Toricelli - Batigol - Nuno Gomez - Rui Costa - Enriko Chiesa - Dilivio - Amoroso...... Ôi toàn hảo thủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này