1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Nhật 3 tôi nhớ có thể chơi đc bằng PC đấy, ngày xưa dùng 1 cái phần mềm khỉ gì đó, hơn chục năm rồi.

    Nếu nói đến chơi bóng đá điện tử thì phải nói đến FIFA 96, hồi năm 95. Lúc đó tôi đá bóng gãy mất tay phải, đành mày mò tập chơi bằng chuột và tay trái, riết rồi thành quen, về sau đi đá đấu toàn dùng chuột chấp bàn phím, vô đối ở HN (máy tính hồi đó ko nhiều). Nhớ nhất là trò sút bóng từ giữa sân xoáy vào như Subasa :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ấn tượng nhất với Suker là quả vê bóng bằng gầm giày lừa thủ môn, ko nhớ có phải trong WC ko. Hồi đó tôi tập quả đó hàng giờ liền.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    định nhắc thằng ibrahim ba thì bác bondeptrai nhắc rồi [:D], bổ xung với bác nongdanHN 1 thằng speed 9 nữa là roberto carlos, hồi đó mỗi lần đá thua, bế tắt là em đổi sang đội brasil chơi cặp tiền đạo ronaldo, roberto carlos :-??:-??:-??
  3. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Hình như là Lombardo đá cho Juve và đã sang VN cùng Juve thì phải...?
  4. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Barca đang có bộ thủ vô cùng chắc chắn : Mascherano, Pique, Puyol, Abidal. Em đánh giá còn cao hơn cả bộ thủ của MU.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các bác nghĩ sao ?
  5. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Phần mềm giả lập bác ạ. Hồi ý em ra chợ giời ở phố Huế mua 2 đĩa đâu mất quãng 10 000 hoặc dưới, chả nhớ nữa (quãng 98). Cài phần mềm ý vào thì đá PS 1 trên máy tính ngon, nút thì chỉnh y hệt Fifa.
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Hì, tiếc là đợt Juve sang VN đợt đó ko rõ e bận chuyện gì mà ko xem được bác à.
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Gái nghĩ Barca thần thánh hiện nay đội hình mạnh đều ở tất cả các vị trí từ đội hình A đến đội hình dự bị, vô tiền khoáng hậu, cực kì ăn rơ, thi đấu thông minh, hiệu quả đẹp mắt và fairplay vô tỉ.
    =D>
    Có thể dùng sự so sánh bằng cách hình tượng họ với hàng công của Brazil thống lĩnh thế giới cả thế kỉ, hàng tiền vệ của Pháp qua các thời đại với Platini, Zizou và Makelele', bộ thủ chơi gắn kết, có bản sắc và cần cù chăm chỉ của Italia bao nhiêu năm khiến các anh hào Nam Mỹ phải nể phục.:)>- Với yếu tố con người xuất sắc đó, cộng thêm 1 lối chơi hợp lí, khoa học nhưng không kém phần ngẫu hứng, đội bóng đó thật sự là 1 sự kết hợp hoàn hảo của cái đầu không ngoan của Hoàng đế và sự xuất chúng đạt đến đẳng cấp vô địch vũ trụ của Chú bé vàng, tất cả đã trở nên tuyệt diệu.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu Dê an là CLB xuất sắc nhất thế kỉ 20 của Fifa, thì Barca thần thánh - với sự kết hợp của tinh hoa 5 cường quốc bóng đá của nhân loại kể từ khi môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh ra đời, 5 đội bóng giữ tới 15/19 lần vô địch, 11/19 lần Á quân và 9/19 lần Giải Ba của Fifa World Cup là Ba Tư, Achen, Đức, Ý và Pháp - sẽ là đội bóng của mọi đội bóng trong thế kỉ 21.[r2)]

    Với tất cả lòng chân thành của 1 fan Dê an chân chính, gái chúc Barca không những vô địch (chắc chắn mừ:-bd)mà còn thắng thật đậm Mu ở CK c1 năm nay, để 1 lần nữa, tên tuổi huyền thoại của Messi, Xavi ... và các đồng đội sẽ lại được xưng lên, tiến vào cung điện của các huyền thoại môn túc cầu với vị trí nhà vua - hoàng đế - người cai trị các huyền thoaị. Giống như Zeus - chúa tể của các vị thần, hoàng đế quyền lực của đỉnh Ô lanh pơ 4 mùa mây phủ.@}
  8. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Ấn tượng nhất với Suker là quả vê bóng bằng gầm giày lừa thủ môn, ko nhớ có phải trong WC ko. Hồi đó tôi tập quả đó hàng giờ liền.[/QUOTE]

    Quả đó ở Euro 96 bác, trận gặp Anh thì phải. Đối diện với thủ môn Suker không sút mà kéo bóng bằng gầm giày chân trái rồi bập ngay chân phải, kỹ thuật và khả năng giữ thăng bằng siêu hạng.
    Mùa Euro ấy em bắt đầu kết Karel Poborsky, tiền vệ tóc vàng lãng mạn của Cộng hòa Sec, cùng với Kuka dẫn dắt chú ngựa ô Sec phi nước đại vào đến trận CK, kéo luôn xe tăng Đức vào hiệp phụ mới chịu khuất phục với bàn thắng vàng của siêu dự bị Oliver Bierhoff, một mùa Euro giàu cảm xúc.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mùa bóng 1993-1994 có 3 khoảnh khắc mình nhớ nhất.

    1/ Trận vòng loại cuối cùng giữa Pháp - Bulgaria trên sân Parc des Princes. Tuy bỏ lỡ cơ hội = trận hòa trước Israel vòng trước nhưng Pháp chỉ cần hòa là đầu bảng, vào WC 94. Tỉ số đang là 1-1, Pháp đang tấn công, thì ông Ginola múa may vẽ vời mất bóng, Bulgaria phản công nhanh, Kostadinov thoát khỏi Alain Roche đối mặt súng tung lưới Bernard Lama. Houllier mặt đần thối ra. Cantona sau trận đó giã từ luôn đội tuyển áo Lam. Bàng hoàng tập 1 !

    2/ Trận CK Champions League giữa Dream Team 1.0 Barca của Cruyff đối đầu với AC Milan của Capello tại Athens huyền bí. 4-0 cho AC Milan. Bóng đá tấn công bị bóng đá khoa học bóp nghẹt. Bàng hoàng tập 2 !

    3/ Vòng CK WC 94 tại Mĩ. Brazil năm đó đá rất chắn chắn khoa học với thủ môn Taffarel, tứ vệ Cafu - Santos - Aldair - Branco, cặp tiền vệ thủ Mauro Silva - Dunga, 2 tiền vệ cánh tấn công Rai/Leonardo - Zinho, cặp tiền đạo Bebeto - Romario. Hoàn toàn ko có chỗ cho sự bay **** và cảm xúc. Ngược lại tuyển Ý của anh Tóc đuôi ngựa thần thánh thua Ireland trận đầu ra quân, thắng sít sao 1-0 trước Na Uy, hòa Mexico 1-1, lách ra qua khe cửa hẹp với tư cách đội thứ 3 có thành tích tốt 4/6, hơn mỗi Nga ngố với Hàn Quốc. Vào knock-out tưởng chết với Nigeria thì anh Baggio lúc đó bà nhập gỡ hòa phút 88 + chơi thêm quả penalty. Sang trận tứ kết với Spain tưởng đâu phải đá hiệp phụ thì phút 88 cũng lại anh Baggio bà nhập lừa qua hàng phòng ngự TBN + thủ môn Zubizaretta (của Barca) ghi bàn. Vô BK gặp Bulgaria ảnh cũng bà nhập làm liền 2 trái trong 4 phút. Vậy mà đến trận CK ảnh lại đá lên trời. Bàng hoàng tập 3 !

    Mà thật ra WC 94 có nhiều vụ đáng để bàng hoàng lắm. Ngoài anh Baggio làm khán giả bàng hoàng khi theo dõi tuyển Ý từ vòng 1/8 còn 1 số vụ sau cũng bàng hoàng ko kém:

    + Anh Escobar của Colombia phá banh vô lưới nhà về vị mafia nó biến thành cái rổ đựng đạn chì.

    + Diego vĩ đại đang hào hứng dẫn dắt 1 Argentina cực mạnh bỗng bị phát hiện chơi doping, bị cấm thi đấu. Thật chứ nếu Diego ko dính vụ doping, mình nghĩ kẻ nâng cúp ko tới lượt Brazil đâu. Cái dàn Batistua, Caniggia, Redondo, Simeone, Ruggeri, Sensini, Balboa, Ortega, Goycochea + ông thần Maradona thì Brazil đụng vô cũng phải khóc thét.

    + Đức bị Bulgaria loại đau đớn. Mà ở vòng bảng anh Đức này cũng mém làm 1 vụ bàng hoàng nữa, dẫn Hàn Quốc 3-0 trong đó có 1 bàn mở tỉ số tuyệt đẹp của Klinsmann, lại để Hàn Quốc gỡ lại 2-3.

    + Anh số 10 tên Osama gì đó của Saudi Arabia tái hiện cú lừa bóng của Maradona trong trận gặp Bỉ. Anh này về sau được tụi Nhật lấy vô hình mẫu đội trưởng số 10 trong truyện tranh Subasa. :D
  10. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Thời gian đó mình vẫn còn một chút lấn cấn với Liên Xô XHCN, vẫn nhớ anh Oleg Salenko làm 5 quả vào lưới Cameroon trận cuối vòng bảng, đồng quả bóng vàng với Stoichkov. Năm đó HLV của roon là một anh Nga ngố, chả biết có tác động gì không hay vẫn là châu Phi thiếu ổn định. Dù sao LX năm đó vẫn bị loại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này