1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Nga hồi đó tâm lý như cùi ý mà bác. Bác để ý Euro 2004 ý, Nga 2 trận đấu đá như hạch lao, được trận cuối gặp Hy Lạp, chắc chắn bị loại, tâm lý thoải mái đá mới hay được. Trận Cameroon cũng thế, thua 2 trận gần như loại, được trận cuối => tâm lý thoải mái, thắng 6-1 mà vẫn bị loại vì Argentina thua Bulgari 0-2 (Stoichkov và Yankov số 10 ghi bàn, quả sau là đánh đầu ngược).
  2. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Bác nhắc lại làm em bồi hồi, WC 94 là giải đấu mang tình yêu bóng đá đến với em. Vẫn còn nhớ buổi chiều ba chở TV đi lắp gam màu chuẩn bị đón WC, ở nhà phụ anh trai chỉnh lại cái Ăng ten.
    Ông số 10 đó là Owairan bác ạ, cú đi bóng lên đồng đó giúp Saudi có được trận thắng đầu tiên ở 1 mùa WC. Hình như khi về nước được quốc vương tặng 1 chiếc xế hộp mới cóng trị giá cả triệu đô.
    Bóng đá Mỹ bắt đầu đi lên từ WC này, người dân quan tâm hơn, xã hội chú trọng hơn. Ấn tượng nhất của đội tuyển Mỹ phải nói đến gã thủ môn gợi tình Meola và ông hậu vệ râu dê Alexy Lalas, vẫn còn nhớ cảnh hàng chục các cô gái Mỹ khoe ngực trần và gào thét: Meola, hãy kết hôn với em :x.
    Baggio trước giải đấu này rất được người dân Ý kỳ vọng, nhưng lạ thay 3 trận vòng loại anh hoàn toàn mờ nhạt, vào đến Tứ kết mới bắt đầu nhả đạn, nhưng trận Chung kết lại bị dàn thủ trứ danh với sự chỉ huy của Dunga khóa nòng. Đến loạt luân lưu may rủi móc bóng lên trời, và từ đó bị Arigo Sacchi đì luôn.
    Mùa giải này cũng xuất hiện kiểu ăn mừng ru con do Bebeto khởi xướng.
    Và không sao quên được loạt xả lũ của Salenko vào lưới Cameroon.
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đâu mà, bác nhớ lộn 2 bảng với nhau rồi.
    Bảng của Nga ko nhớ rõ lắm, còn có Brazil, Camơrun, còn 1 đội nữa khá mạnh lúc đó.
    Bảng của Argen thì nhớ như in còn có Nigeria (thắng 2 1), Hi lạp (thắng 4 0), Bun (thua 0 2). Nhìn kết quả hoành tráng thế, Argen được tận 6 điểm, hiệu số cao nhưng vì bàn thắng phút bù giờ của Bun mà Argen từ vị trí đầu bảng xuống luôn thứ 3 trong bảng (do thua về số bàn thắng với Nige, thua đối đầu với Bun, cả 3 hiệu số như nhau).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đúng là nhớ nhầm thật. Nhưng đây là em đang nói đến bóng 4 cơ, bóng mà được chơi câu lạc bộ, mua cầu thủ ý. Ngoài Ronaldo, Amokachi ra thì bóng 4 còn có Owen, Sheva, Babangida, Simo chạy 9.
  4. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Là Thuỵ Điển bác ạ, Nga - Thuỵ Điển, Nga thua 1-3 mặc dù ghi bàn trước (Salenko sút 11 mét). Khi đó còn xét đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vì 24 đội tham dự WC.

    Bảng Ác hen thì Hy Lạp oai hùng nhất: thua cả ba trận, tổng cộng 10 bàn, ghi 0.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Nga thua Thụy Điển 1-3. Salenko đá 11 m ăn trước, sau đó Brolin gỡ hòa. Dahlin ghi tiếp 2 bàn bằng những quả đánh đầu trời giáng.

    Năm đó Thụy Điển toàn hàng khủng. Larson mới chỉ là dự bị hạng ruồi, đầu vẫn để tóc dài. Kenet Anderson nổi lên cùng Dahlin thành cặp tiền đạo siêu hạng. Hàng tiền vệ ngoài Brolin còn có JonasThern và Stefan Schawn đá trụ, Limpar và Kalas Ingerson thay nhau đá cánh.

    Nói chung WC94 là giải đấu đem lại cảm hứng với rất nhiều người. Năm đó gần như toàn bộ anh tài thế giới đều có mặt, sao hôm sao mai hàng rổ. Đặc biệt mấy ông Đông Âu đá như lên đồng. Hagi ăn đứt Maradona, còn Balakov cũng đá tổ chức rất hay ở Bungari. Đến một đội mèng mèng như Thụy Sĩ còn có một lô hàng khủng nổi đình đám ở Đức như cặp tiền đạo Stefan Chapuisat và Adrian Knup, tiền vệ Alain Sutter và Sfoza...


    Thiếu vắng ngoài Anh , Pháp thì chỉ có Đan Mạch và Nam Tư ( khi đó đã tan vỡ). Nếu còn đội Nam Tư thống nhất thì gần như là toàn siêu sao. Sơ sơ Croatia có Jarni, Prosineki, Boban, cặp Suker- Boksic, Solvenia có Srecko Katanec đá tiền vệ trụ cực hay, Macedonia có con cá kình Darko Pancev đá trung phong, còn nước Nam Tư mới có một lô Jugovic, Mihajlovic ( hậu vệ chuyện sút phạt, bây giờ làm Hlv ở seria), Milosevic,Mijatovic ( tiền đạo, bây giờ ở Real), Savisevic, Dragan Stoikovic...

    Trong số đó, Boksic và Pancev từng giành quả bóng đồng châu Âu, Savisevic và Boban đá cực hay trong màu áo Milan và giành cúp C1, Stoikovic là huyền thoại một thời, Prosineki và Suker, Jarni là những trụ cột của Croatia sau này. Gần nhưu đó là thế hệ vàng lớn nhất của Nam Tư. Vậy mà...
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    ông OWairan này có thành tích đưa Arap saudi vào vòng 2 nên sau này anh ta uống rượu say và đánh người trong tháng lễ Ramadan hay sao đó, đúng tội thì sẽ lãnh án phạt nặng thậm chí có thể bị tử hình nhưng nhờ có công lao và Arap chuẩn bị tham dự WC 98 nên anh được tha.
    Ông Baggio trận chung kết ổng bị chấn thương rồi, nhưng vì kỳ vọng quá lớn của người ý nên ổng mới gắng sức vào đá, lúc sút Pen nhìn chân ổng đi cà nhắc mà thấy tội nghiệp.
    Ấn tượng nhất phải kể đến thủ môn Jorghe Campos của Mexico, ổng mặc đồ sặc sở và lùn khoảng 1m70. Nhìn ổng nhãy loi choi vui lắm. Thủ môn này phản xạ kinh người, đở toàn trái khó. Sau vô sút luân lưu với Bulgary ổng toàn đoán đúng hướng mà tụi Bul chơi ác, sút toàn góc hiểm nên bó tay.
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    USA 94 là giải đấu có lượng khán giả trung bình đông nhất. Điều cực kỳ bất ngời đối với đất nước cờ hoa, vốn là nơi của bóng rổ và bóng đá Mỹ.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    trận đụng hy lạp diego sút 1 quả chân trái tuyệt vời, xong rồi chạy về camera la hét dữ dội lắm nên chắc bị FIFA nó soi, Diego lúc đó đúng là thủ lĩnh của agr, trận sau mất anh, 1 đống hảo thủ còn lại của agr bỗng đá như gà mắc tóc, em nhớ là thua thằng ku nige luôn. Giải đó có đội thuỵ điển đá cũng hay.
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    giải này nghe bảo cũng có lắm vấn đề về Fifa và Mafia mua độ. FiFa đã cố tình gài Maradona dính Doping để loại Achentina, Ý thì lúc đầu bị ép nhưng sau đó Châu Âu lật ngược được thế cờ và Ý được binh trong trận bán kết gặp Bun. 2 pha phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm của tuyển Ý được trọng tài cho qua.
    Trận tranh giải ba của BUn và Thuỵ điển đã được Mafia mua. Stoichkov đầu hiệp 2 đã chạy ra yêu cầu HLV thay ngay lập tức 2 cầu thủ của đội mình vì 2 anh này ngờ nghệch 1 cách bất thường khiến cho Bun bị nện 4 trái
  10. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    USA 94 đúng là nhiều cảm xúc nhất, phần vì là giải đấu lớn đầu tiên đc xem đầy đủ.
    Những đội trung bình cũng chơi cực hay: Thuỵ Điển (hạng 3), Bungari (hạng 4), Rumani loại Arg 3-2 sau thua Thuỵ Điển luân lưu tứ kết.
    Những đội yếu cũng k hề yếu ớt, trừ nữ thần Hy lạp: Hàn Quốc, Arab, Nigie...Năm đó Pele dự đoán Colombia (đội xếp 1 vòng loại khu vực Nam Mỹ) sẽ vô địch [:D]
    Những ngôi sao toả sáng rực rỡ: Haghi, Stoichkov, Baggio, Romario, Bebeto...
    Những trận đấu bất ngờ, kịch tính: Bungari - Đức 2-1, Đức - HQ: 3-2, Rumani - Arg 3-2, tất cả các trận có đội Ý [:D], màn thảm sát của Salenko trước Cameroon. Trong trận này ông Millar ghi bàn ở tuổi 42 ^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này