1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Achen thua Bun ở vòng 1 và thua Rumani của Hagi ở vòng 2 mà bác. Nói chung là tụi Achen xem Maradona là thánh sống, mất thánh sống 1 cách không thể ngờ được nên tụi nó mất luôn linh hồn. Hồi này Achen vẫn còn Caniggia con trai thần gió và Batistuta bắt đầu nổi lên, hình như cũng có ông vua trung tuyến Reddondo và Ortega luôn trong giải này hay sao ấy.
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Một phần hấp dẫn nữa phải chăng vì năm 94 thiếu đội Anh [:D] -> đội bóng thiếu cá tính nhất trong các giải đấu lớn.
    Pháp vắng mặt vì ông Kostadinov của Bungari, ông Letchkov nghe đâu sau khi ghi bàn bằng đầu loại Đức về nước hình như đc bầu là thị truởng ^:)^
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Trận ck năm đó Ý sút hỏng đến 3 quả pel, Tóc đuôi ngựa mà nó sút vào thì Brazil cũng hoàn toàn có thể vô địch nếu họ thành công ở quả ngay sau đó.
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thằng Pháp nó không thù ông kostadinov mà nó thù ông David Ginola, vì pha mất bóng bất cẩn của ông này mà Pháp bị loại, Ông Erick cantona cũng bất đồng với huấn luyện viên mà không tập trung đội tuyển từ đó về sau tuyển Pháp không bao giờ nhắc đến 2 ông này. Nhờ thế mà thế hệ vàng Zidane ở Euro 96 mới được biết đến
  5. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Em nhớ hồi WC94 bác Kim tịch nước mình để tang 3 ngày nên mất trận tranh hạng 3, mà cũng nhờ WC94 mà em mê mệt quỷ lùn Romario rồi từ Romario em mê mệt Barca, những Rô béo, Rivaldo, Rô vẩu và giờ là Messi làm cho tình yêu bóng đá của mình ngày càng thăng hoa
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.235
    Đã được thích:
    2.688
    Quả đó ở Euro 96 bác, trận gặp Anh thì phải. Đối diện với thủ môn Suker không sút mà kéo bóng bằng gầm giày chân trái rồi bập ngay chân phải, kỹ thuật và khả năng giữ thăng bằng siêu hạng.
    Mùa Euro ấy em bắt đầu kết Karel Poborsky, tiền vệ tóc vàng lãng mạn của Cộng hòa Sec, cùng với Kuka dẫn dắt chú ngựa ô Sec phi nước đại vào đến trận CK, kéo luôn xe tăng Đức vào hiệp phụ mới chịu khuất phục với bàn thắng vàng của siêu dự bị Oliver Bierhoff, một mùa Euro giàu cảm xúc.[/QUOTE]


    Quả vê bóng gầm giày là Suker vờn Andreas Kopke. Thế hệ và thời điểm này của Croatia chắc chắn ko thua gì năm 98 nhưng mà Đức có thằng Sammer đá kinh quá nên đành thua 1 - 2.
    96 thì Czech thực sự được người ta biết tới. Riêng đâu đá hết vòng bảng lúc đó mình thống kê thì mỗi bàn thắng là do 1 cầu thủ ghi, ko ai ghi 2 bàn. Đến thằng thòng Suchoparek gì nó còn băng lên sút được quả :D
  7. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hồi đấy Juve sang Vn nổi nhất là có đồng chí Vialli, sau này chuyển qua đá ở Chel và còn làm cả HLV ở Chelsea 1 thời gian (vừa làm cầu thủ vừa làm HLV).

    Buồn cười nhất trận tuyển VN và Juve, vừa vào 30 giây thì huỵch 1 phát, đồng chí Vialli bị quân VN đốn ngã lăn như chuối làm gương. Từ đấy các bạn Juve đá hiền như tiên.
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Carlos ở siêu sao Nam Mỹ thì chạy 9.
    Ở Brasil thì chạy 8 sút 9 thôi bác ạ.
    Nếu là nhật 3 còn nhật khác k tính :D
  9. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Ginola không mất bóng mà lúc đó Pháp được hưởng quả phạt. Thay vì câu giờ thì tự nhiên anh lại tạt vào một đường bóng rất vu vơ, bóng đến chân hậu vê biên của Bun rồi cứ thế phất lên cho Kostadinov. Thực ra lỗi của Ginola không quá lớn như thế, người Pháp quá cay cú nên đổ thừa rất vô lý cho anh. Có trách là phải trách trận thua Israel 2-3 trứớc đó. Sau quả thua này, Pháp cũng làm um xùm lên như kiểu WorldCUp vừa rồi, phải có người làm vật tế thần.
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Tôi thì lại ấn tượng với WC 90 hơn, hồi đó còn nhóc con, nhớ mãi pha té ăn vạ của ông nào người Tây Đức dẫn đến bàn thắng để Đức vượt qua Argentina trong ck. Tôi cũng nhớ mãi giai điệu của bài hát WC hồi đó, hình như là Mùa Hè Italia ? Tèn ten ten tèn ten , tén ten ten tèn tén. :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này