1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Ginola cũng là một mẫu cầu thủ em rất thích, có lỗi chơi bóng và vẻ bề ngoài rất lãng mạn. Phải nói là anh vô đối trong các pha giật gót, làm đối thủ chỉ biết đứng chôn chân.
    Thời điểm đó có một cầu thủ em cũng rất kết là người em của nhà Laudrup, Brian - thủ lĩnh của khu vực giữa sân. Mà em phát hiện ra một sự trùng lặp vui, không biết các bác có đồng suy nghĩ không. Hầu hết các cặp anh em nổi tiếng trong bóng đá thế giới, người anh thường thành công hơn người em. Một số ví dụ như:
    Anh em nhà Laudrup của Đan Mạch
    Anh em nhà Neville của Anh
    Anh em nhà Ferdinand của Anh
    Anh em nhà Inzaghi của Ý
    Anh em nhà Wright Phillips của Anh
    Anh em nhà Canavaro của Ý
    Anh em Kaka của Brazin
    Anh em nhà Boateng của Ghana, nhưng thằng anh từ bỏ quê nhà đá cho Đức
    Anh em nhà Riise của Na Uy
    Anh em nhà Santa Cruz của Paraguay
    ANh em nhà Rooney của Anh...còn nữa không nhỉ??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ Lam_mai_anh: Ngã mũ trước ông này, đội trưởng bất tử của Inter.
  2. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Anh em nhà Boateng của Ghana, nhưng thằng anh từ bỏ quê nhà đá cho Đức
    => Chú em chứ bác ơi, thằng cu em đá hậu vệ cánh trái mà. Thằng anh sinh năm 87, chú em 88 hay 89 gì đó. Thằng nhớn ghi bàn trong trận gặp Mỹ ở WC 2010 năm ngoái. Anh với vô địch cùng Milan, em thì đâu đó ở Man City.

    Anh em Kaka của Brazin
    => Hề nhất có lẽ là cái đôi này. Thằng em núp bóng ăn theo ông anh dã man. Đúng là đỉnh cao với vực sâu, cống rãnh với đại dương, kênh mương với đập nước.

    Vụ Laudrup thì em nhớ không nhầm thì Michel mới đá tiền vệ, Brian đá tiền đạo.

    Các cặp khác, đồng ý với bác hết!
  3. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Đức năm đó đá hay chứ bác. Đội hình đều và lối đá rất thuyết phục. Nam Tư xuất sắc thế mà còn bị giã cho 4-1. Nhưng đúng là trọng tài thiên vị Đức, trận gặp Tiệp ở vòng 2 là ví dụ

    Năm 90 thì em thích Tiệp với Colombia. Đặc biệt là Tiệp với Tomas Skuhravy. Hồi đó đá bóng sân bê tông bắt chiếc lộn giống Skuhravy ngã mấy lần xước hết cả tay chân.[:D]

    Còn Colombia thì ấn tượng nhất là trận với Cameroon của bác ở vòng 2. Thủ môn Valderama dẫn bóng lên nửa sân đình lừa qua cả Milla rốt cuộc là ..teo teo. Thế mới thấy bóng đá lúc đó sao lãng mạn quá vậy. Mà Cameroon hồi đó đá cũng sung, có kinh nghiệm tẹo nữa thì đá bay bọn Anh rồi
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    anh em nhà laudrup thì với thế giới thằng anh nổi tiếng hơn nhưng với đất nước Đan Mạch quê của 2 người thì thằng em nổi hơn nhiều. năm 1992 thằng Đan Mạch thay Nam tư dự Euro, Thằng Michael bất mãn với huấn luyện viên nên từ chối tuyển, Đội Đan Mạch với thằng Brian và Smeichel làm đầu tàu đã vào chung kết và xuất sắc hạ đức 2-0 làm nên kỳ tích đầu tiên của bóng đá thế giới.
    Còn vụ anh em chắc mọi người không biết có dòng họ Pele của Ghana. thằng cha là Abedi Ayew, còn gọi là Abedi pele em trai là Kwame Ayew cũng là tuyển thủ rất nổi tiếng của Ghana. Thằng con là Andre Ayew đang đá cho Mác xây giờ cũng là 1 trong những trụ cột của tuyển Ghana ở WC vừa rồi đó
  5. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Đi tìm Độc Cô Cầu Bại đích thực Thư mục: Bóng Đá Tây Ban Nha . Ngày gửi: Thứ tư, 11:51, 11/5/2011 . 18 phản hồi

    • [​IMG]
    • [​IMG]

    (TinTheThao.com.vn) - Đọc bài báo "Ai có thể phá được thế trận Tiqui-taca?", tôi chợt cảm thấy rợn người. Rợn người bởi một thứ kiếm pháp như độc cô cửu kiếm, chưa từng mong là bất bại vậy mà lại được ví với một thứ bóng đá bất bại mang tên Barca.
    MU: Barca, hãy đến đây! 01:27, 11/5/2011 [​IMG]
    Messi muốn đánh bại M.U 23:06, 10/5/2011
    Barca gặp lại MU: Sự trùng hợp kỳ lạ 23:01, 10/5/2011

    Nhớ năm xưa Độc Cô tiền bối sáng tạo ra pho độc cô cửu kiếm này khiến cả đời cô độc vì không tìm được đối thủ, nhưng người chỉ xưng là Cầu Bại, chứ không phải là Bất Bại, bởi người chỉ mong được một lần thua cuộc, và lần thua cuộc đó có thể sau này sẽ xảy ra. Còn cái danh Bất Bại lại làm tôi thêm rùng mình. Xưa nay Bất Bại cũng chỉ có một người, đó là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo Đông Phương Bất Bại, gã này lợi hại cực kỳ, cả đời cũng chưa có đối thủ, nhưng võ công của lão lại tà ma ngoại đạo, hại người hại mình - Quỳ Hoa Bảo Điển. Thiết nghĩ lối chơi của Barca hiện nay, có phần giống Quỳ Hoa Bảo Điển hơn là Độc Cô cửu kiếm...

    [​IMG]
    Barcelona đang không có đối thủ? Ảnh: AP.
    Ai cũng biết lối chơi TIC-TAC của Barca lợi hại thế nào, những đường chuyền nhuần nhuyễn và những cầu thủ kỹ thuật điêu luyện, luôn có khả năng chuyền đi chuyền lại nhanh như chớp. Thêm vào đó là khả năng kịch sĩ siêu hạng, luôn làm đối thủ giảm đi khí thế. Barca có thể nói để đổi lấy chiến thắng họ đã sáng tạo ra nhiều và hy sinh cũng nhiểu.

    Nói đến sự hy sinh của Barca ta lại nghĩ đến Quỳ Hoa Bảo Điển. Quỳ Hoa thần công với Tịch Tà Kiếm Phổ, tuy tên hai nhưng thực chất chỉ là một. Đều lấy cái nhanh nhạy, nhuần nhuyễn, quỷ dị để áp chế đối thủ, khiến đối thủ chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị chém cho bay đầu. Quả là giống lối chơi Barca đến kỳ lạ!

    Tịch Tà kiếm phổ tên nghe thì hay, cách sử kiếm cũng đẹp mắt lắm, nhưng người luyện nó, trước hết phải bỏ đi cái nhân cách của mình. Bởi mở đầu kiếm phổ, có 1 câu:

    "Võ Lâm xưng hùng.
    Dẫn dao tự cung"


    Muốn có cái gì, người ta thường phải trả giá đắt. Để có được kiếm pháp thượng thừa, phải trở thành bất nam bất nữ. Để có được chiến thắng đẹp, Barca phải ăn vạ.

    [​IMG]
    Lệnh Hồ Xung đã thắng Tịch Tà Kiếm Phổ, còn ai sẽ khắc chế được lối chơi của Barca? Ảnh: Internet. Lại nhớ năm xưa Lệnh Hồ Xung đối đầu với Tịch Tà kiếm pháp khổ sở thế nào. Lần đầu là đánh với Đông Phương giáo chủ, thân pháp như quỷ dị, mờ mịt vô lung, đánh đâu chết đó. Đấy là vì Đông Phương có công phu toàn văn, hơn nữa lại đã luyện đến hai, ba chục năm, thành thục vô cùng. Trận đó Độc Cô thua, nhưng do sự liều lĩnh và lãng mạn của Lệnh Hồ Xung nên thua không nặng. Thế mới biết hay không bằng hên.

    Nhưng đến lần thứ hai, đại chiến với Nhạc Bất Quần ở Hoa Sơn, thì mọi chuyện lại khác. Mới đầu đánh với Tịch Tà, Lệnh Hồ Xung cũng thấy hoa mắt chóng mặt lắm lắm, mấy lần suýt bị chém trúng, nhưng do Độc Cô luôn lấy điều cốt yếu đánh hơn đối phương một chiêu, nên vẫn thủ thắng được. Lâu lâu dần chàng mới nhận ra... À thì ra Tịch Tà tinh diệu là thế, nhưng chẳng qua là lấy cái nhanh để che đi cái sơ hở, và đánh đi đánh lại thì cũng chỉ có từng đấy chiêu. Biết được điều đấy rồi, quả nhiên thấy Tịch Tà sơ hở nhiều như lá rừng, Độc Cô kiếm nhắm mắt chọc bừa một cái cũng đủ thủ thắng.

    Thế mới biết đừng nhìn vào kiếm pháp, mà hãy nhìn vào cách di chuyển của đối thủ....

    Lại nói về Barca, họ cần chiến thắng nên họ mới học Tịch Tà, vậy MU cũng cần chiến thắng, làm sao để học Độc Cô?
    (Nguyễn Hữu Thắng) Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập TinTheThao.com.vn
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    bác hơi nhầm 1 chút, số 10 mới là Valderama đầu xù, người đc pe le tung hô vang trời năm 94 đấy, còn thằng gôn là Higuita, nói thật chứ em thấy Higuita lừa bóng vừa vụng vừa chậm, chỉ có máu điên là vô đối thôi, lão này lúc sau nghỉ ra trò dùng chân bắt bóng gọi là tuyệt chiêu bò cạp j ấy, trông cũng nhảm không kém, tự dưng dùng tay không chịu phi người lên phá bóng bằng chân cho nó vất vả chơi ^:)^^:)^^:)^, không biết có bị tổ trác lần nào như việc thích lừa bóng không nữa :)):)):))
    em bổ xung thêm clip những khoảnh khắc đáng nhớ của Higuita nè, công nhận thủ môn Nam Mỹ luôn có j đó rất riêng http://www.youtube.com/watch?v=7GTbQONZAsI

    PS: bài viết trên nên đưa vào mục những cây viết bệnh hoạn bác bochet ơi [:D]
  8. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, độc cô cầu bại cùng với nhân cách của Nhạc Bất Quần thì đánh đâu mà chả thắng, cả thế giới kinh hãi run sợ trước các chú lùn ngu.y quân tử và đội ngũ culi hùng mạnh mà.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Post luôn bài này cho thành 1 đôi với bài trên [:D] toàn cây bút bệnh hoạn thế này mà cũng cho lên trang chủ. Hoá ra trang chủ tinthethao cổ xuý cho 2 fan của Barca và AntiBarca chửi nhau qua các bài viết chính thức.

    Cảm ơn Alves! Cảm ơn Pep! Thư mục: Bóng Đá Tây Ban Nha . Ngày gửi: Thứ hai, 16:37, 9/5/2011 . 59 phản hồi

    • [​IMG]
    • [​IMG]

    (TinTheThao.com.vn) - Trước hết tôi xin khẳng định tôi là một fan nhiệt thành của Barca và tôi không ủng hộ việc đóng kịch. Nhưng chứng kiến loạt series Siêu kinh điển vừa qua đã khiến tôi thay đổi. Tôi nhận ra rằng bóng dá cũng giống như cuộc sống, đôi khi có những tình huống chúng ta không thể quá rạch ròi phân biệt như trắng và đen. Và bây giờ tôi muốn nói: Cảm ơn Alves, cảm ơn Pep!
    Pepe lên tiếng về pha va chạm với Alves 16:28, 9/5/2011
    Premier League: Hai màu xanh-đỏ 15:40, 9/5/2011
    Mourinho: Tình yêu hoa gió 13:54, 9/5/2011

    Cảm ơn Alves

    Bây giờ sau khi xem lại quay chậm pha vào bóng đầy ác ý của Pepe với Alves tôi vẫn không khỏi rung mình và… ơn chúa Alves đủ tinh quái để té nước theo mưa, ơn chúa Alves không thành một Ramsey, ơn chúa lần này trọng tài đủ nghiêm khắc để trừng phạt Pepe, ơn chúa Pepe không còn tiếp tục tự do thể hiện những màn triệt hạ đối thủ. Nếu Alves không tránh kịp? Nếu Pepe không bị đuổi liệu nạn nhân tiếp theo của anh ta có được cái may mắn như Alves khi anh ta (Pepe) tiếp tục lối đá thô bạo triệt hạ thô bạo đó? Vì vậy cảm ơn anh Alves đã không cho Pepe có cơ hội tiếp tục triệt hạ, một cái kết xứng đáng với một tên đồ tể.

    [​IMG]
    Ơn chúa đã không có tiếp một Ramsey. Ảnh: AP.
    Cảm ơn Pep

    Khi chứng kiến 2 tập đầu trong seri siêu kinh điển gồm 4 tập tôi đã thật sự phẫn nộ và bất bình khi nhận thấy các cầu thủ Real thay vì đá bóng lại thi nhau đốn giò đối thủ. Những pha vào bóng thô bạo, những cú dẫm,đạp,đá chân đối thủ diễn ra liên tục mà không có hình phạt mạnh mẽ nào ngăn lại. Trọng tài đã quá nương tay càng khuyến khích họ chơi thô bạo hơn.

    Và khi 2 tập phim siêu kinh điển đầu tiên trong seri 4 tập kết thúc với kết quả có lợi cho Real tôi đã buồn và lo sợ cho siêu kinh điển tập 3. Tôi lo sợ những màn chặt chém thô bạo sẽ tiếp tục tiếp diễn. Tại sao không khi với cách chơi như vậy Real đã lần đầu tiên trong 3 năm thu được kết quả tốt trước Barca ?

    Tôi nghĩ vậy và tôi lo lắng cho các cầu thủ Barca. Liệu họ có còn tiếp tục may mắn như 2 trận trước khi không ai bị trấn thương trước những pha vào bóng thô bạo. Tôi lo lắng liệu các trọng tài lại tiếp tục lương tay? sẽ ra sao nếu Real tiếp tục đạt được những kết quả có lợi với lối đá chém điinh chặt sắt thô bạo đó? Liệu nó có mở đầu 1 trào lưu bạo lực trong bóng đá hoặc ở tầm thấp hơn liệu điều đó có khuyến khích một trào lưu bóng đá bạo lực của các đối thủ khác khi đối đầu với Barca. Tôi nghĩ đến điều đó và tôi lo lắng.

    [​IMG]
    Pep đã không còn bị động đứng đó chờ đợi những chấn thương có thể đến bất kỳ lúc nào với học trò của ông. Ảnh: Internet.
    Nhưng rất may mọi chuyện đã diễn ra theo 1 chiều hướng tốt. Khi Pep và các cầu thủ Barca không ngây thơ, họ đã có đối sách thích hợp để đối phó với điều đó chứ không còn bị động giơ má chịu tát như 2 trận SKĐ trước đó, tuy đối sách đó cũng chả đẹp đẽ gì và có phần hơi cực đoan. Và lần này trọng tài cũng không còn nương tay với Real nữa.

    Xem những phim thời xưa tôi không bao giờ có cảm tình với những nhân vật “ngu trung”, gặp những hôn quân vẫn khư khư giữ lấy tư tưởng “Quân bảo thần tử thần bất tử bất trung” để rồi chấp nhận chết 1 cách ngu xuẩn. Một cái chết vô dụng chỉ làm đau lòng những người thân thiết mà không mang lại điều gì, thậm chí một chút mủi lòng đối với kẻ hôn quân bạo chúa.

    Sau trận SKĐ tôi cũng như rất nhiều fan hâm mộ, HLV và các cầu thủ, những người làm trong lĩnh vực bóng đá, đã mừng cho Barca và thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng lối chơi thô bạo triệt hạ đối thủ của Real đã nhận được một bài học đích đáng, bóng đá thô bạo chặt chém đã không thu được kết quả như mong đợi.

    [​IMG]
    Cuối cùng những tên đồ tể đã phải nhận một cái kết xứng đáng. Ảnh: AP. Các bạn có bao giờ nghĩ tại sao toàn bộ giới trọng tài đều đồng tình với chiếc thẻ đỏ của Pepe. Tại sao rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới bóng đá đều lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ lối chơi thô bạo của Real mà rất ít đề cập đến những pha nằm sân của các cầu thủ Barca? Bạn hãy đặt mình vị thế của họ bạn sẽ hiểu điều đó. Hoạt động trong nghề nhiều năm chứng kiến những bạn bè, học trò của mình vật lộn với chấn thương. Cũng như chứng kiến rất nhiều đồng nghiệp từng bị mất nghiệp, thậm chí tàn tật suốt đời vì những pha bóng thô bạo. Đối với họ sức khỏe và đôi chân các cầu thủ còn quan trọng hơn những chiến thắng rất nhiều. Và tôi tin rằng tất cả các bạn cũng sẽ có cùng quan điểm đó với họ!

    (Mai Linh)
    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập TinTheThao.com.vn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nhưng tôi là 1 fan của ManUtd thì tôi xin gửi lời cảm ơn tới Pep và toàn bộ các cầu 2 đội thủ tham gia trận siêu kinh điển vừa qua. Cảm ơn vì nó giúp ManUtd và mọi người xung quanh có cái nhìn rõ hơn về hình ảnh đội bóng Barca.

    Barca sẽ đá thế nào đây ở chung kết ? khi không thể diễn kịch ở chung kết ? Nhưng nếu quá chú trọng vào đá thật đẹp để lấy lại hình ảnh nơi người hâm mộ thì có thể họ sẽ phải trả 1 cái giá cực kỳ đắt là thất bại VÌ quá tập trung vào vẽ vời mà thiếu đi tính hiệu quả.

    Khi đối đầu với 1 đội bóng chơi rắn, và xấu nhiều cầu thủ sẽ chọn giải pháp ăn vạ để gây sự chú ý với trọng tài rút thẻ với đối phương và cũng là để bảo vệ đôi chân mình NHƯNG Barca sẽ phải trả giá cho những hành động diễn kịch đi quá xa của họ ?!

    Nhìn cái cách Chicharito vượt qua một trung vệ được đánh giá rất cao là Luiz mới đây thì người ta có lí do để lo lắng cho Pique.

    Hãy chờ đấy FC Oscar :D
  10. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Ôn mấy chuyện ngày xưa đi các bác, cho em còn hóng hớt.
    Mấy chuyện bây giờ, xểnh ra là toàn thấy chửi nhau. Đọc chán lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này