1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 11)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Thời EURO đó thì chắc là năm 92, vậy chắc bác ấn tượng với Bryan Roy rồi. Roy cũng nổi năm 92 nhưng hắn đá biên mà. Tốc độ nhanh lắm. Mà giống Seedorf thì cũng có thể là Aron Winter nữa

    Hi hi ở Topic bên kia mình nhớ nhầm tên Higuita với Valderama.. sai lầm không thể tha thứ. >:)
  2. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Sang năm, lại làm kinh tế với Fabregas và Nasri thì Ars giàu vô đối rồi, cần gì danh hiệu.
  3. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    Tỷ lệ vô đich cho mùa sau:

    slt" cellpadding="0" cellspacing="0">" smilieid="17" class="fixw" border="0">Man Utd2.75Chelsea3.50Man City5.00Arsenal6.50Liverpool13.00Tottenham34.00
    các fan Mu lo Chelsea, Man City đi là vừa, Arsenal, Liverpool đã là quá khứ rồi, bận tâm làm gì?;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Công thần Milan: Có đất cho người già Thư mục: Bóng Đá Ý . Ngày gửi: Chủ nhật, 22:42, 15/5/2011 . 0 phản hồi



    Đèn xanh đã bật, các bô lão của Milan sẽ được ở lại với một điều kiện duy nhất – chấp nhận giảm lương.
    Chuyện chung của Juventus và Roma: Tương lai lăn theo bóng tròn 18:50, 15/5/2011
    Cuộc đua giành vé dự Europa League: Chờ ơn chủ nhà 18:31, 15/5/2011
    Bản tin tỷ lệ cược 17h (15/05) - Vòng 37 giải vô địch quốc gia Italia 2010/2011 17:07, 15/5/2011

    “Với những gì đã cống hiến và đóng góp cho CLB, tôi xứng đáng nhận được sự tôn trọng, mà hiện tại chưa cảm thấy được. Tôi đã ở đây đủ lâu và tôi nghĩ rằng tôi đã làm được không ít điều", đó chính xác là những gì Clarence Seedorf mới đây đã tuyên bố về tương lai của mình. Tiền vệ Hà Lan sẽ hết hạn hợp đồng với Milan vào cuối mùa giải này và hiện vẫn chưa chắc chắn sẽ ra đi hay ở lại. Thực tế, Seedorf biết thừa điều gì đang xảy ra tại San Siro, chẳng qua lão tướng gốc Suriname này đang cố gắng “to mồm” để đánh tiếng tới BLĐ Milan trong quyết định gia hạn hợp đồng với anh.

    Seedorf lớn tiếng như vậy cũng chỉ bởi lo ngại Milan sẽ đưa ra một bản hợp đồng “rất hẻo” so với quá khứ. Nhưng đó lại là sự thật, trong kế hoạch chuẩn bị nhân sự cho mùa giải mới nhà ĐKVĐ Serie A đã ra quyết định cắt giảm một cách quyết liệt quỹ lương của các cầu thủ. Bắt đầu ngay với những công thần, những người sắp hết hợp đồng vào tháng 6 tới, ngoài Seedorf ra còn có Pirlo, Ambrosini, Nesta, Inzaghi và Jankulovski. Trong số này Jankulovski chắc chắn sẽ ra đi bởi cầu thủ người Séc không đóng góp được gì nhiều và cũng không phải thuộc dạng cống hiến nên không vướng phải những sợi dây tình cảm.

    [​IMG]
    Muốn ở lại sẽ phải giảm lương
    Còn lại những người trên đều gắn bó và được coi là một phần máu thịt với Milan suốt gần một thập kỷ. Việc Milan im lặng trong thời gian qua là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy đội bóng đỏ đen sẽ lý trí hơn trong việc thương thảo với các lão tướng. Nếu để tình cảm quá chi phối sẽ chỉ làm hại đến đội bóng không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả chuyên môn. Nếu không muốn rời khỏi San Siro, họ sẽ phải chấp nhận một bản hợp đồng ngắn hạn, mức lương thấp hơn và ngoài ra cả điều kiện sẵn sàng ngồi ghế dự bị mà không một lời phàn nàn.

    Con số tối đa mà Milan có thể trả cho một công thần là 2,5 triệu euro/mùa, không hơn. Seedorf hiện tại đang nhận 4,5 triệu euro/mùa và không chịu chấp nhận mức thụt giảm nghiêm trọng như vậy trong túi tiền của mình. Tiền vệ Hà Lan có thể tự tin chơi trò “mèo vờn chuột" với Milan bởi anh nhận được không ít lời đề nghị từ các đội bóng khác và hiện người đại diện của Seedorf đã bắt đầu đàm phán với các đối tác. Pirlo cũng rơi vào trường hợp tương tự, tiền vệ Italia đã có một thỏa thuận sơ bộ với Juventus về bản hợp đồng tới 3 năm kèo theo mức lương 4 triệu euro/mùa, gần bằng so với những gì anh đang nhận tại Milan.

    Ra đi, Seedorf hay Pirlo không những có được vị trí thường xuyên hơn đồng thời là mức lương cao hơn, nhưng tại sao đến giờ họ vẫn chưa quyết định. Lý do thật đơn giản, họ vẫn muốn ở lại và tiếp tục khoác chiếc áo đỏ đen. Đó cũng là cơ sở để Milan quyết tâm trong chiến lược cắt giảm ngân quỹ. Dù đã cao tuổi nhưng bộ đôi này vẫn có thể đem lại những đóng góp nhất định nếu biết cách sử dụng hợp lý như Allegri đã làm với Seedorf mùa giải năm nay. Nhưng Milan không muốn giữ người bằng mọi giá, bởi thời thế giờ đã không còn như xưa và sau khi đã xây dựng được một đội ngũ với những gương mặt trẻ hơn, khỏe hơn, Milan đã không sống bằng quá khứ nữa rồi.

    Hiện đã có Ambrosini, Nesta và Inzaghi công khai ý định ở lại và sẵn sàng chấp nhận giảm lương. Sự khác biệt phải chăng nằm ở con tim hay họ biết rằng chẳng đâu tốt hơn San Siro.

    http://www.tinthethao.com.vn/news/17/2E45C4/Cong-than-Milan-Co-dat-cho-nguoi-gia

    các công thần này thấy rằng không đâu tốt bằng Milan, nên ở lại dù lương thấp, mùa sau đi C1 sẽ khác so với 5 năm trước=D>
  4. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Trọng tài Bồ Đào Nha thừa nhận đã nhận hối lộ từ Mourinho

    [​IMG]

    Ngay sau khi trò hề của Madrid về cáo buộc Busquets có lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với Marcelo bị UEFA bác bỏ thì HLV của họ lại đang đối mặt với một rắc rối mới. Hôm nay, trọng tài người Bồ Đào Nha, Jacinto Paixao, đã thừa nhận đã từng nhận hối lộ từ Mourinho để làm thay đổi kết quả một số trận đấu có lợi cho Porto.

    Trọng tài Jacinto Paixao nằm trong số các trọng tài bị Liên đoàn bóng đá BĐN nghi ngờ dính vào vụ bê bối mang tên "tiếng còi vàng" từ năm 2002-2004. Vụ bê bối này được cho rằng có tính hệ thống, và Porto là đội bóng được hưởng lợi.

    Trong video mới nhất được đăng trên Youtube, Jacinto Paixao đã thừa nhận ông được CLB Porto "bơm" vào tài khoản của ông một số tiền cùng việc được tài trợ trọn gói chuyến du lịch đến Marroc. Jacinto Paixao đã liệt kê 3 trận đấu mà ông được "lệnh" từ Mourinho để thay đổi kết quả trận đấu gồm: Benfica-Moreirense (1-1, ngày 29/2/2004), Porto-Estela Amadora (2-0, ngày 24/1/2004) và Porto-Académica (4-1, ngày 4/12/2002).Trong video, vị trọng tài BĐN nói rằng ông "thú tội" để hi vọng những đe dọa đến tính mạng của mình cũng như người thân được dẹp bỏ, và để cho những điều tra của Liên đoàn bóng đá BĐN sớm được sáng tỏ.

    http://www.youtube.com/watch?v=MRJCl6LwCbA&feature=player_embedded

    P/S: Ngay sau khi video này được tung lên youtube, người hâm mộ bóng đá BĐN đã rất phẫn nộ đối với CLB Porto cũng như Mourinho, đặc biệt là Benfica - đội bóng cạnh tranh chức vô địch với Porto, và Mournho từng là HLV của họ trước khi đến với Porto. Hãy chờ xem phán quyết của LĐBĐ Bồ Đào Nha sẽ ra phán quyết gì đối với Porto, Mourinho và những người liên quan trong thời gian tới.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Redman4ever: chỉ có thể đồng ý với cậu ở góc độ Liv không quá mặn mà với cúp C3, chứ không thể nói là họ cố tình buông để năm sau nhắm tới giải quốc nội. Lực của Liv chưa đủ vô địch, cái đích hợp lý là 1 suất dự CL- nơi họ được tôn xưng là 1 trong những vua đấu cúp.
  6. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Sao đã có tỷ lệ sớm nhỉ, tưởng sau mùa chuyển nhượng thì mới có tỷ lệ, đã biết các đội mua sắm thế nào đâu. Từ đầu mùa giải này đã lo rồi, thế mà ManU vẫn vô địch PL và vào đến chung kết CL mới hay chứ!
  7. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    tỷ lệ này có trước khi kết thúc mùa giải năm nay 5 vòng rồi:-bd, có 1 điều quan trọng là đội nào đá bán kết thắng dễ hơn đội kia thì thường tèo ở bán kết, để xem Mu có vượt dớp không nhé[:D]
  8. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Vào đến trận chung kết rồi thì còn gì phải ngại nữa nhỉ? =D>
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    hay anh em ở Hà Nội tổ chức offline xem C1 nhỉ?
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    UEFA tuyên Busquets vô tội


    Hôm nay, có kết luận "vụ Busquets"
    Pep Guardiola: Busquets vô tội
    Busquets có nguy cơ bị treo giò 5 trận ở Champions League



    (TT&VH Online) - Cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Châu Âu vừa mang đến cho Barca tin vui khi bác bỏ mọi cáo buộc phân biệt chủng tộc được gán cho tiền vệ Sergio Busquets của họ.

    Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có chấn thương bất ngờ mới ngăn cản Busquets góp mặt trong trận chung kết Champions League với MU ở Wembley vào ngày 28/5/2011.


    [​IMG]
    UEFA tuyên Busquets (phải) vô tội - Ảnh Getty


    Như đã biết, ngay trước trận bán kết lượt về Champions League mùa này giữa Real và Barca, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã cho đăng tải trên trang chủ của họ đoạn băng video trong đó Busquets bị cáo buộc có hành động phân biệt chủng tộc với Marcelo khi anh được cho là đã gọi hậu vệ trái người Brazil của Real là "con khỉ".

    Tuy nhiên, đội vô địch La Liga vừa cho đăng tải thông báo ngắn gọn trên trang chủ của họ khẳng định rằng "Sergio Busquets sẽ có mặt trong trận chung kết Champions League". Nguồn tin chính thức trên trang chủ của Barca nêu rõ UEFA đã gửi thông báo cho họ với nội dung rằng "Sergio Busquets không có hành động sai trái nào. UEFA đã bác bỏ mọi cáo buộc của phía Real Madrid".

    Thông tin Busquets được UEFA tuyên vô tội trong vụ này còn được củng cố hơn nữa từ một tuyên bố khác được đăng tải trên trang chủ của UEFA (UEFA.com). Thông báo này nêu rõ: "Chủ tịch Ủy ban kỷ luật và điều hành của UEFA quyết định bác bỏ mọi khiếu kiện của CLB Real Madrid đối với cầu thủ Sergio Busquets của CLB Barcelona về hành vi phân biệt chủng tộc đối với cầu thủ Marcelo của Real do thiếu bằng chứng thuyết phục".

    Vậy là quá đủ để Barca vui mừng. Đội bóng xứ Catalunya đã chiến thắng thuyết phục Real trên sân cỏ từ La Liga tới Champions League. Bây giờ họ lại đánh bại Real trong cuộc chiến pháp lý. Sự hiện diện của Busquets trong trận CK Champions League rõ ràng rất có ý nghĩa với Barca. Tiền vệ trung tâm 22 tuổi này đang ngày một trưởng thành và thường được HLV Guardiola tin dùng đá chính. Guardiola thậm chí sẵn sàng để chuyên gia đánh chặn nổi tiếng thế giới một thời Mascherano ngồi dự bị và trao cơ hội cho Busquets.


    barca đã chiến thắng ngoạn mục vụ Busquest, xem ra Barca có quan hệ rất tốt với UEFA, từ chổ treo giò 5 trận xuống không trận nào, phải nói là quá bản lĩnh.


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này