1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 11)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Mas tự tin quá nhỉ [:D] 70-80% có thể có trong 1 vài thời điểm, nhưng cả trận thì không có cái tỉ lệ đấy đâu nhé. ManUtd chứ không phải Arsenal.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôi nói ở bài trước rồi còn gì bác ? 1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao.

    Giggs giờ chủ yếu là lo hỗ trợ Carrick là chính và tung ra những đường bóng lên trên khi có thời cơ. Trận này có thêm Park và có thể là Valencia hỗ trợ phòng ngự. Rooney cũng sẽ được kéo về đá thấp. Đá với hàng tiền vệ nhỏ con của Barca không cần phải là mấy ông trâu bò, mà phải biết đọc trận đấu. Giggs là 1 mẫu cầu thủ như vậy !

    Xavi muốn chuyền bóng cũng phải có người để mà chuyền, ngày xưa có thằng Etoo rất nguy hiểm nên khả năng sát thương rất cao.
  2. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thằng Carrick này phất dài có tốt mấy đâu mà sao người ta cứ hay ca ngợi thế nhỉ? chưa thấy nó chuyền quả nào coi được cả, thua xa Xabi Alonso.
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    barca không có eto nhưng thằng Pedro dứt điểm khá hơn henry thời ở Barca nhiều, chưa kể ông Villa tuy không nhạy bằng Eto nhưng khả năng chạy chổ và phối hợp với Xavi và Ini lại ăn ý hơn hẳn, hàng thủ Mu thư để xổng ông Villa xem có khóc hận không?
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Vì Carrick chưa đạt tầm ổn định [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đội hình 2 đội thế này là tương đối chuẩn rồi, cái chính là cách vận hành thôi.

    Vị trí của Valencia thì tôi chưa sure 100% tuy nhiều khả năng là Sir Alex sẽ cho Valencia xuất quân.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thiên tài dự đoán Pele lại trổ tại dự đoán, và theo những gì ông nói thì MU sẽ khó mà có cửa thắng được Barca :D

    Sao lão này không mắc bệnh mất trí nhỉ, đỡ phải nghe lải nhải linh tinh. Nhưng được cái fan ManUtd sẽ thích thú khi nghe ông nói vậy đấy :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Năm 2009, Trọng tài UEFA đưa Barca tiến vào ck và lên ngôi.

    Năm 2011, Trọng tài lại đưa Barca vào CK tuy kém thô thiển hơn.

    2 hành trình giống nhau, còn cái kết thì phải chờ sau 28/5.

    Năm 1999, Manutd lên ngôi C.L nhờ 2 bàn thắng vàng ở những giây cuối và bắt đầu được gán cho biệt danh rùa từ đó.

    Năm 2008, khi Terry tự tay bóp trim sút pen ra ngoài thì điệp khúc rùa lại tiếp tục.

    Năm nay ManUtd vô địch thì thần rùa quả là thiêng khi quá tâm ba bận. Còn nếu Barca vô địch nên trao giải thưởng Oscar cho dàn diễn viên của họ và bld Oscar cũng nên trao cho đại diện của trọng tài UEFA huân chương danh dự vì những đóng góp cho đội bóng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ở FC Oscarlona hiện nay có 4 cầu thủ duy nhất còn đáng xem là Messi, Xavi, Iniesta và Pique.
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Fan Barca chỉ sợ Mu hên quá thôi. Gì chứ về độ hên thì Mu là vô đối.
  7. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Thua thì nói là thua, cho nó tiến bộ. Cứ lải nhải như đàn bà rằng ốt-ca này ốt-ca nọ.
    Năm 2009 MU thua Barca có tâm phục khẩu phục không, ông nào nói không giơ tay cho ý kiến xem nào?
    Thua rồi hết đổ lỗi cho ông này rồi đổ sàng cho ông kia.

    Chuyện ở đâu nếu MU thắng trong trận chung kết năm nay thì xứng đáng, Barca thắng trao giải Oscar này nọ, quá vớ vẩn.

    Hay đồng chí fan của MU này quá sợ Barca nên nói vậy, để nhỡ MU có bị Barca đập cho 2 nhót nữa thì cũng đỡ xấu hổ.

    Hãy tìm cách mà vượt qua Barca đi, đừng có bới móc, lật váy chuyện nhà người khác làm gì, đó mới là đàn ông.

    P/s: Mình không ghét MU nhưng dần dần mình cũng không mong MU thắng chỉ vì quá điếc tai nghe những lời lải nhải đẳng cấp với chả đá đẹp, cống hiến của các fan MU, nhất là VietNam MU fan.

    Thắng thì đẳng cấp, thua do trọng tài thiên vị đội khách...Đàn bà quá
  8. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Bình tĩnh bác....Oscarlona là tên vui của bác Redman thôi, do bác ấy bực MU nhà bác ấy bị fan Barca trêu là Mu rùa tai đỏ ấy mà :D
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    E***
  10. -.-

    -.- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Không ít người không tâm phục khẩu phục Barca năm đó đâu nhá[:P]


    - Ferguson sai lầm chiến thuật khi cất Tè vẹt trên ghế dự bị.
    - Ferguson đã quá quân tử ở trận đó khi không tấn công vào điểm yếu Sylvinho của Barca năm đó.
    - Định mệnh đã khiến cho ooquy FC thiếu vắng 2 quân bài cực quan trọng là Fletcher, Owen H.
    - Thằng Carrcick bên MU` đá quá ngu trong khi Eto'o bên Barca đá quá xuất xắc
    .....................................................................................

    Với lại cam tâm làm sao được khi Barca phải nhờ trọng tài, uefa mới có mặt trong trận CK. Nếu có công bằng thì ÔQuy chỉ phải gặp bại tướng Chelsea, đánh bại bọn nó chỉ là muỗi.

    Mù FC OoQuy gánh trên vai mình những trọng trách vô cùng to lớn. Đại diện cho bóng đá đẹp tấn công như vũ bão, mũi tên tiên phong của bóng đá Anh, đại diện cho những đội bóng nhà nghèo vượt khó, đại diện cho sự công bằng, chính trực trong môn thể thao vua^:)^. Chính vì vậy, OoQuy FC phải đối diện với rất nhiều kẻ thù: Platini người Pháp kẻ thù số 1 của bóng đá Anh, sự bất công từ Uefa, những đồng tiền nhơ bẩn từ các thằng giầu để thao túng trọng tài, lối đá bẩn thỉu titi kaka- mà thực chất chỉ là chuyền qua chuyền lại câu giờ>:).
    Như vậy, cam tâm làm sao được khi đối thủ của Mu` đâu chỉ là 1 Barca mà là cả 1 tập đoàn mafia: uefa - trọng tài - tiền - đá bẩn câu giờ.

    Dù MU` có thần rùa bên cạnh nhưng cũng đành thúc thủ vô sách.

    2 năm sau thì tình thế vẫn không có gì đổi thay mấy. Barca bên cạnh vẫn là uefa, trọng tài, sự đen tối hậu trường bóng đá, đã vậy Barca còn học được thêm tuyệt chiêu kịch sĩ được dùng để đá bay Real. FC OoQuy vẫn là niềm hy vọng của kẻ nghèo, của bóng đá đẹp, sự vô tư trên sân cỏ, cái công bằng của luật chơi... So sánh tương quan làm nhiều người nghĩ đến kết quả 2 năm trước. Nhưng 2 năm cũng đã làm thay đối nhiều điều, trình độ tuyệt kỹ Đoạn Phong chém gió của các faans Rùa càng thâm hậu hơn xưa, thất bại càng nhiều càng dậy cho họ trình chém gió hơn xưa.

    Từ niềm tin chém gió của các fans + cụ rùa đã thêm hỏa hầu hơn xưa (Fletcher khỏi), và hy vọng Fergu không sai lầm chiến thuật như trước (cho ra sân đội hình giống như đồng chí RedMan) thì MÙ sẽ dậy cho Barca nhiều bài học: sự trung thực trong thể thao, tiền ko mua được thành công, thần rùa là số 1...>:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này